1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nhận nhạc không lời ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dunghoitaisao, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc các bác bít nhiều quá nhỉ , tớ đang tìm đĩa Sweet Return của Hilrary Stagg và Beyon the Sundial của Kevin Kern , các bác có cho tớ mượn ghi .
    To doikhitoilanguoi : bác thích Mars Lasar thì tớ có thêm album The music of Olympic National Park đấy , nếu bác có hứng thú thì mang đĩa trắng cho tớ tớ ghi cho .
    Je voudrais trouver l'amour
  2. n/a

    n/a Guest

    dạ dạ dạ
    cháu quả thiệt là ko mún làm hỏng cái topic của cô dhts bằng cách tranh luận về Rock với Classical đâu nhé đó chỉ là cảm nhận của mỗi người thôi mà. Nhạc không lời có thể khá êm dịu và da diết nhưng nhạc cổ điển thì hoàn toàn không phải cảm xúc lúc nào cũng thế, cũng mạnh mẽ,cuồng nhiệt và dữ dội như Rock, còn Rock thì đôi khi cũng lại nhẹ nhàng da diết và đằm thắm chả kém Tuy vậy, cháu nghĩ rằng người đó sẽ không thể nghe nhạc Rock boom boom suốt đời được, nếu bản thân người đó không thích nghe Paul, Richard hay Enya thì có lẽ bởi vì người đó đang thích những bản Rock, nhưng vì tâm hồn đa dạng lắm mà, nên cũng có thể lúc nào đó người ta cũng sẽ thích nhạc không lời thui mà. Thử xem nhe, Brothers của Yngwie Malmsteen, Christmas Eve (Sarajevo 12-24) của Savatage chẳng hạn cũng không hề có lời và đấy cũng là những bản Rock không lời đáng nghe lắm chứ.
    Kính bác MythiKa một chung (thời đại này thế đấy, học mẫu giáo cũng tập toẹ nhậu nhẹt ).
    Thế đấy...
    [​IMG]
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hì ,tranh luận rock à ,thế thì mời sang RFC của cô nhá ,cháu cứ qua bên ấy mà cãi ...rockfanclub.org
    bài phiên chợ Batu hình như gen có phải ko ,cho bạn ý mượn đi nào
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thỉnh thoảng cũng nghe ko lời , thích nhất là violin, kèn cũng được nhất là trước khi đi ngủ mà nghe kèn thì ko có gì tuyệt hơn .
    Có chuyện vui này , cũng là kỷ niệm của tớ lần đầu tiên nghe hẳn dàn nhạc thính phòng hoà tấu đấy .
    Hồi đấy cách đây cũng phải 6,7 năm rồi , tớ với đứa bạn tự nhiên có đôi vé mời đi xem hoà nhạc , xịn hẳn hoi , dàn nhạc giao hưởng , nếu tớ nhớ ko nhầm thì chỉ huy là một nhạc trưởng rất nổi tiếng là nhạc sĩ Thiếu Hoa (hay cái gì Hoa đấy , nhưng ông này cũng hay lên tivi)
    Tớ vé vip ngồi ngay hàng 2 , nghe rõ mồn một ,mà trong phòng toàn là những người cỡ đại sứ , phu nhân đại sứ say sưa , đu đưa theo điệu nhạc . Nhưng khổ nỗi tớ và con bạn , chả hiểu cái gì , ngồi một lúc ko chịu được , vì chân tay ko được ngọ nguậy , người cứ cứng đờ như khúc gỗ .
    Tình hình là dễ đi vào giấc ngủ nên tớ với nó bắt đầu nghĩ ra một trò , hai đứa thì thào , giả vờ chúng mình đang xem một đoạn phim hình sự nhé !
    Alê , cái đoạn nhạc pừng pừng từng nốt thế kia là tên kẻ trộm đang cậy cửa . Âm thanh đột nhiên lắng xuống , đấy tên kẻ trộm chui vào nhà rồi , nó đang nín thở . Rồi piano làm thành một chuỗi âm thanh như bậc thang , tên kẻ trộm đang nhón từng bước chân ...
    Bỗng nhiên , nhạc ầm ầm nổi lên , chủ nhà đã phát hiện có kẻ lạ mặt , cả nhà chồm dậy , đèn điện bật sáng bừng , âm thanh hỗn loạn , chắc họ đã la hét cho cả khu phố biết ...
    Hìhì , đại loại thế thôi , hai đứa thậm chí say sưa quá đến nỗi xung quanh quay hết lại nhìn , ngượng gần chết
    Chuyện vui kể cho các bạn nghe . còn tớ vẫn mong được một lần gặp lại một người ko quen đã thổi kèn harmonica bài ROMEO&JULIETTE cách đây một năm ở cà fe 13 Đinh Tiên Hoàng , bạn đấy thổi ko hết đoạn nhạc nhưng tớ cực kỳ ấn tượng , mong gặp để được nghe trọn bài đó lắm
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  5. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu sao em lại nghe đến mấy chục lần chẳng thấy chán chắc tuỳ từng người thôi nhất là lúc bác có tâm sự thì nghe lại bài cũ vẫn thấy hay như mới
  6. n/a

    n/a Guest

    có ai cãi rì đâu hả cô này , tranh luận tí xíu thui mà :D. Bài Phiên chợ Ba tư đó cũng hay lắm đấy...hì hì
    Thế đấy...
    [​IMG]
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
  8. n/a

    n/a Guest

    nào, lắm mồm tiếp tục
    cái VCD Yanni đó hình như là Live At The Acropolis thì phải.
    Lần này viết để cổ vũ cho chú Madcat , cố lên nào.
    ...khi thất vọng vì một chuyện gì đó, khi cần trong lòng tĩnh lặng để suy ngẫm một chuyện rì đó, có lẽ những bản nhạc không nhời luôn là cách tốt nhất để cho lòng mình dịu lại. Nghĩ về cuộc sống, nghĩ về tình yêu, nghĩ về bạn bè, nghĩ về số phận và thấy lòng mình thanh thản hơn. Thử nghe Nhạc buồn của Chopin, không chỉ là những cảm xúc của ông vì phải xa quê hương yêu dấu, mà còn là một cái gì đấy, thật buồn, thật hụt hẫng. Nếu đoạn cao trào đưa con người ta đối diện với những nỗi buồn chèn lấp nhau, xô đẩy nhau thật nhanh thì cũng lại chìm xuống rất nhanh chỉ để lại sự hụt hẫng không giải quyết được. Nếu như cảm thấy trong lòng vẫn chưa thanh thản , thử nghe Nostalgy(Hoài hương) cũng hay lắm .
    Hì, sau khi đã hết bùn rùi, hãy vui vẻ lên một chút với cô công chúa Ba Tư thăm chợ với tiếng chuông lạc đà réo rắt, với tiếng kèn uy nghiêm đón công chúa vào chợ, với tất cả những âm thanh của một phiên chợ sầm uất. Nếu hổng thích đi chợ Ba Tư, hay là quay về thử không khí sôi động của Carmen hoặc một buổi lễ oai nghiêm của La mã trong khúc Prelude trong film Ben-Hur. Cuộc sống này còn có nhìu điều để làm, nhìu bản nhạc để nghe và nhìu cảm xúc để chia xẻ . Come on
    Thế đấy...
    [​IMG]
  9. Xindungtimhieu

    Xindungtimhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thich Kitaro. Nhắm mắt lại nghe là biết đang miêu tả cái gì : cảnh đoàn lạc đà bưóc đi chậm rãi, cảnh ca múa hay cảnh bình minh lên ...các bạn thử xem.
    ­Chỉ có ta là quan trọng
  10. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ban da nghe ban The Call of Ktulu cua Metallica chua?
    darling so share with me, your love if you have enough

Chia sẻ trang này