1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Nhật Bản!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi samuraivn, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    oai` đi du hoc vất vả thế ư! giá như mình có 1 phần ý chí ấy thì bớt thẹn với lòng mình bao nhiêu!
    phut boi roi
  2. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Thấy cũng có người quan tâm đến con gái Nhật nên tôi sẽ viết về con gái Nhật vậy. Đây là các cảm nhận của riêng tôi qua 1 năm sống và tiếp xúc với con gái Nhật, những người bạn, những người chỉ quen biết, và cả những người chỉ gặp một lần trên đường đi.
    Cảm nhận đầu tiên của tôi về con gái Nhật đấy là trắng, hầu hết con gái Nhật đều có da trắng và mịn màng. (Hì hì, cái này chỉ là nhìn thấy thôi)). Một lần ngồi nói chuyện với một người bạn về những nhận xét đối với con gái Nhật thì anh bạn tôi cũng đồng ý với tôi về quan điểm đó và anh đó đã giải thích lý do trắng đó là do mỹ phẩm. Đúng thật, sau khi đi lượn ở các siêu thị thì thấy cũng nhiều các loại mỹ phẩm, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng nhiều chứ nhỉ. Chắc là ở Nhật tốt hơn nên làm cho chị em ở đây trắng hơn hay sao đó.
    Cảm nhận thứ 2 là về hình thể. Hihi, cái này cũng khó đây. Vì mỗi người một vẻ mà. Nói chung đa số con gái Nhật có khuôn mặt rất xinh, có thể là do da trắng tạo nên cộng với cái mũi cũng xinh xắn nên nhìn tổng thể thì thấy là xinh. Nhưng một điểm đặc biệt của người Nhật là mắt một mí, do vậy nếu nhìn quen thì sẽ không thấy gì chứ nếu mới nhìn thì sẽ thấy xấu. Do vậy bây giờ cũng có nhiều chị em đã đi chỉnh sửa thành 2 mí (nhưng không nhiều). Còn về hình dáng thì người Nhật bây giờ nói chung và con gái Nhật nói riêng không còn lùn nữa. Đi ngoài đường có nhiều chị em còn cao hơn cả tôi nữa đó (1.7m), chắc là do chị em đi giày cao gót. Dáng người thì cũng như chị em Viêt nam thôi (tôi so sánh để các bạn dễ hình dung), cũng có người eo thon thả nhưng cũng có chị em thi eo bánh mì.. Nhưng đặc điểm xấu nhất về hình dáng của chị em Nhật bản đó là đôi chân. Đầu tiên tôi cũng không để ý đến, vì khi gặp nhau thì có bao giờ để ý đến đôi chân làm gì. Nhưng cũng lại một anh bạn nữa của tôi nói cho tôi biết điều đó, sau đó thì tôi bắt đầu để ý và thấy đúng. Đó là đôi chân của hầu hết con gái Nhật đều bị khuềnh (chỗ này rất khó tả nên ai tưởng tượng ra như thế nào cũng được). Nguyên nhân là do người Nhật có tục lệ ngôi quỳ, do vậy từ nhỏ mọi người đã được luyện ngồi quỳ rồi nên đôi chân trở thành di dạng. Tôi có hỏi chuyện về chuyện ngồi quỳ của Nhật thì được trả lời là họ bắt buộc phải tập ngồi quỳ hằng ngày, nhất là con gái. Nhưng vì chuyện chân khuềnh này là đa số nên chẳng có ai để ý cả (trừ người nước ngoài).
    Cảm nhận thứ 3 là về tính cách. Tính cách của con gái Nhật thì hoàn toàn khác so với con gái Việt Nam. Con gái Việt Nam là con cháu của Bà Trưng, Bà Triệu nên có tính cách mạnh dạn hơn. Ngược lại con gái Nhật tỏ ra rất nhút nhát và thụ động. Đó cũng là do nền giáo dục ở Nhật Bản là như vậy. Mặc dù là một nước phát triển nhưng nền văn hoá của người Nhật vẫn mang đậm truyền thống từ xưa của họ. Đó là coi trọng con trai hơn và trong gia đình thì người đàn ông là người trụ cột, người lo toan về kinh tế và quan hệ xã hội, còn người con gái chỉ lo những việc chăm sóc gia đình thôi. Do vậy các bạn mới nghe được câu là: Ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây đó. Con gái Nhật khi đã lấy chồng thì chỉ biết chăm lo cho gia đình, không quan tâm đến chính trị hoặc các mối quan hệ xã hội nhiều lắm, đó là kết quả của nền văn hoá truyền thống của người Nhật. Do vậy hiện nay đang có hiện tượng phổ biến là rất đông chị em Nhật không muốn lấy chồng, hoặc rất thích lấy chồng nước ngoài. Không phải họ thích lấy chồng ngoại vì tiền mà là do họ thích cuộc sống thoáng hơn trong quan hệ vợ chồng ở các nước khác. Cũng vì lý do vậy nên con trai Nhật chỉ thích sau khi cưới thì chị em phải ở nhà phục vụ chồng con thôi, làm cho nhiều chị em phải lựa chọn giữa việc hoặc là lấy chồng hoặc là tiếp tục công việc mà mình yêu thích chứ không phải là những việc quanh đi quẩn lại ở trong gia đình. Phương pháp giáo dục đó đã làm cho con gái Nhật trở nên nhút nhát hơn (theo cảm nhận của tôi). Một chuyện làm tôi rất ngạc nhiên về chuyện nhút nhát của con gái Nhật. Đó là một lần tôi đi đến chỗ 1 anh bạn, 2 người hẹn gặp nhau ở sân ga. Khi tôi đến nơi thì không thấy anh bạn đâu, tôi lại nghĩ hay là mình sai địa điểm. Lúc đó sân ga hơi tối nhưng rất đông người đi lại, tôi đến bên cạnh một bạn gái Nhật để hỏi thăm đường, tôi vừa cất tiếng hỏi (bằng tiếng Anh) thì cô ta bỏ chạy mất. Lúc đó tôi thật sự ngạc nhiên nhưng về sau khi tiếp xúc với nhiều người nữa thì mới thấy đó vẻ nhút nhát đó có ở rất nhiều người.
    Đến đây thì các bạn đã có thể hình dung một phần nào về con gái Nhật, những cảm nhận này của tôi thực sự không thể đánh giá chung được về toàn bộ con gái Nhật nhưng có thể giúp các bạn hiểu hơn đôi chút về những người con gái ở đất nước mặt trời mọc này.
    Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cảm nhận khác.
    HP
    Được samuraivn sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 23/10/2003
  3. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Da trắng, mũi xinh xinh , mắt 1 mí , chân khuyềnh, nhút nhát .... Ha Ha ai có muốn lấy vợ nhật không nào. đùa chút thôi tôi thì vẫn thấy con gái VN number one!
  4. heroman2003

    heroman2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To samuraivn,
    Đúng là đi đến đâu cũng có một cảm nhận mới mẻ. Thế bạn đã có cảm nhận nào đặc biêt đối với bạn không hay là chỉ toàn những cảm nhận chung chung thế này thôi. Ví dụ như cảm nhận về một bạn gái nào đó mà người ta có tình cảm đặc biệt dành cho bạn đó và hãy kể cho mọi người nghe đi xem nào? Đừng có trả lời là không có cô nào nhé. Chắc là chẳng ai tin đâu.
    Tớ chiêu đãi bạn 1 cốc bia trước đây này, cho có khí thế để viết nhé. Nào dzoooooo....
    Em ở đâu?
  5. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Thấy anh nói về Nhật Bản mà thèm được nhìn thấy nó một lần quá. Chỉ hận một điều rằng mình ko đủ tài để đi du học và cũng ko có đủ tiền để đi du lịch( tiền ăn còn chưa đủ nữa là....Phải nhịn mấy hôm ăn sáng mới có tiền lên mạng). A mà hình như em thấy anh quen quen. Người mà em cũng biết đấy là ai rồi! Em mời anh một cốc bia nhé!
    Vo San
  6. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Haha, lại một người nữa nhận làm người quen. Thích quá.
    To huong_nganhang : Em có nhầm không đấy, vì đi du học ở Nhật hiện nay có đến mấy trăm người và cũng không ít người Thanh Hoá quê ta đâu. Nhưng biết đâu anh cũng đã gặp em rồi thì sao nhi? Trái đất này cũng bé lắm mừ, ngoài ra nó lại tròn nữa. Đúng không?
    Cám ơn Beer của em nhé, nhưng anh uống beer thì phải uống 3 cốc cơ. Nào mời em thêm 2 cốc nữa này..
    Nếu mà say thì đừng có đi xe nhé, đi bộ hoặc gọi taxi cho an toàn.
    Chúc vui vẻ nhé.
    HP
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hì tôi nghe kể nhiều về con gái NB, xem film cũng có.... quả là có nhiều điểm về " CƠM TÀU VỢ NHẬT " làm các boys trên TG phải khâm phục thật. Nhưng theo tôi có cái khoản con gái về nhà chồng phải đem theo của hồi môn là ..... khoai thật. Kiểu như vừa bán vừa cho ấy nhẩy
    @PhamDat
    http://iitm.info
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Người yêu của tớ cũng đang du học tại Nhật Bản, nhưng dường như cảm nhận của bạn về Nhật và cảm nhận của người yêu của tớ về Nhật khác nhau lắm...Nêu với bạn chỉ là những cái gì hào nhoáng bên ngoài, thì người yêu tớ lại nhìn được cái bên trong của con người Nhật, rất hay và sâu sắc......Chỉ tiếc bạn trai tớ không phải là người THanh Hoá
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  9. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Được sang Nhật Bản khoái, khoái ghê
    Bởi vì có rượu Sa kê, đạo trà
    Rượu, trà vừa nhấp khề khà
    Vừa xem.... thật là khoái ghê.
    Anh Samuraivn gì đó ơi, anh thấy thơ hay ko? Cảm ơn anh vì 2 cốc beer nhé, em ko say đâu, em cứ phải là "3say chưa chai"!
    Chim chích bông
  10. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, thơ này là thơ của người say rồi. Thế mà còn bảo là không say mới chết chứ. Đúng là con gái...
    Nhưng này cô bé bảo xem cái gì mà lại chấm chấm thế nhỉ? Lần sau thì phải viết rõ ra nhé, khó hiểu quá.
    Chúc vui vẻ
    HP
    Được samuraivn sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 28/10/2003

Chia sẻ trang này