1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Nhật Bản!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi samuraivn, 16/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cám ơn bạn đã góp ý nhé. Mình cũng biết như vậy đó nhưng mà để viết ra được thì cũng khó lắm bạn ạ. Với lại cảm nhận khác nhau là chuyện bình thường thôi, mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau mà. Ví dụ như cùng một cô gái nhưng mỗi chàng trai lại có cách đánh giá khác nhau. Người nào thích cô ta thì dù xấu cũng khem là đẹp (kiểu nịnh đầm đó), còn người không thích thì cho dù cô ta đẹp cũng chê là không đẹp. Vậy đó, rất khó để mà đánh giá bạn ạ.
    Hy vọng là sẽ có bài viết của bạn về những cảm nhận sâu sắc và hay của bạn trai bạn.
    Chúc vui,
    HP
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hi`, bạn mình k viết bài về nước Nhật, anh ấy chỉ nói với mình mỗi khi chúng mình chat...bạn nói đúng, mỗi người có một sự cảm nhận khác nhau....và mỗi người có một ý kiến khác nhau...Nhưng đây có lẽ là một topic hay và có sự tìm tòi...nhưng hãy đi sâu hơn một chút thì sẽ tuyệt hơn
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Không thể đòi hỏi được gì nhiều ở Samu đâu bà Trang ạ , Samu đã nói tuè trước rồi , mới sang đó thì làm sao có thể đi sâu vào nội tâm của người Nhật được , một đất nước mà khi tiếp xúc với họ rất khó mà tìm hiểu được con người .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uh, mình hiểu mà, cái gì cũng cần thời gian và sự tìm tòi...
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Samurai Viết chân thật đó chứ, bà chị Trang và ku Zôla lại trì triết một cái gì đó chứ nhỉ. Cái xã hội nào mà chả có nhiều mặt, và Samurai đã nêu lên cái khía cạnh văn hoá, cuộc sống đời thường rất chi là thực tế tại xứ Phù Tang. Mà này chị Trang này, chỉ có thể cảm nhận được đất nước Nhật bản như thế nào nhỉ, em thì không thể chắc mình hiểu được đến đâu( đang học tiếng Nhật nên cũng biết qua về nền văn hoá và xã hội của họ ), còn về chị, chị bảo bạn trai chị cảm nhận khác (hì, chị cũng có bạn trai .... có từ bao giờ í nhỉ ... không chịu giới thiệu nhá), chị cảm nhận qua lời kể của anh ấy, cái lời kể yêu thương nồng nàn của hai kẻ yêu nhau, thì cái gì trong đó cũng là " mầu hồng" là " chân trời hạnh phúc" ... thế nên chị .... chủ quan quá khi đánh giá về một "tâm hồn Nhật non dại" nhá . . . nhận sét thế, đừng có trách nhá.
    Mà này ... Samurai, thường xuyên cập nhật hình ảnh nước nhật nhé. Cho bạn bè anh em trong box tăng thêm phần hiểu biết về cái " đất nước mặt trời mọc" đó. Với lại, nhật bản là đối tác quan trọng của nền kinh tế Việt nam, đặc biệt là trong tương lai vơi hợp tác quan hệ trong lĩnh vực CNTT, lĩnh vực mà ai dùng cái Internet này chả biết ...
    Rất chi mong mỏi... lắng nghe, rất chi cảm ơn sự đóng góp của Samurai....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  6. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ặ này sao ko thỏƠy 'ỏằ cỏưp 'ỏn con trai Nhỏưt BỏÊn nhỏằ?? BĂc Samurai ặĂi hÊy nói qua 'ôi chút vỏằ nhỏằng 'ỏãc trặng nỏằ.i bỏưt cỏằĐa con trai Nhỏưt BỏÊn 'i!
    Chim chưch bông
  7. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, thơ này là thơ của người say rồi. Thế mà còn bảo là không say mới chết chứ. Đúng là con gái...
    Nhưng này cô bé bảo xem cái gì mà lại chấm chấm thế nhỉ? Lần sau thì phải viết rõ ra nhé, khó hiểu quá.
    Chúc vui vẻ
    HP
    Ơ cái bác này, "đúng là con gái... " bác định nói cái gì chứ? Con gái uống rượu, bia mà ko say thì con trai thành...con gái cả[r1)]
    Chim chích bông
  8. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phong cách làm việc của người Nhật
    Một đất nước có phát triển được hay không đó là nhờ vào sự đóng góp của người dân đất nước đó. Sự đóng góp đó thông qua lao động để đem lại hiệu quả kinh tế cho đất nước. Những người này bao gồm rất nhiều thành phần, nông dân, công nhân, trí thức,?và sự đóng góp của họ cũng rất khác nhau. Tuy nhiên để đem đến thành công trong công việc thì người lao động phải có một phong cách làm việc và đây chính là yếu tố quan trọng để đem đến sự thành công. Đất nước Nhật có nền kinh tế phát triển thứ 2 trên thế giới, vậy phong cách làm việc của họ như thế nào? Sau đây là những cảm nhận của cá nhân tôi thông qua việc tiếp xúc và quan hệ với người Nhật trong thời gian vừa qua.
    1. Sự chính xác về giờ giấc:
    Người Nhật nổi tiếng với sự chính xác về giờ giấc. Dù bạn làm việc gì đi nữa thì yêu cầu đầu tiên đó là phải đến đúng giờ. Thường rất ít có lý do để cho bạn biện minh cho lý do đến làm việc muộn của bạn. Vì ở đây phương tiện giao thông gần như là rất thuận lợi. Tôi không biết là những driver khi bị tắt đường thì họ xử trí ra sao nhưng nếu bạn là người dùng phương tiện công cộng thì sẽ không có lý do như bị trễ tàu hoặc phải chờ tàu. Ở đây phương tiện công cộng như bus (xe buýt), subway (tàu điện ngầm), hoặc train (tàu hoả) chạy liên tục và rất đúng giờ. Do vậy bạn chỉ cần có một cái lịch giờ của các phương tiện đó thì bạn sẽ không bao giờ phải chờ đợi cả. Ngoài ra những trường hợp như hẹn gặp ai đó, họp hành,? thì bạn luôn luôn phải có mặt đúng hẹn. Không có giờ cao su như đang phổ biến ở Việt Nam hiện nay.
    2. Sự cần cù và nghiêm túc trong công việc:
    Nếu bạn là người làm công thì không bao giờ bạn được phép về sớm dù chỉ là 5 phút, mặc dù là lúc đó chẳng còn việc gì để làm cả. Cũng không có chuyện là khi đang làm việc bạn lại tranh thủ làm việc riêng của mình như đọc báo, trang điểm,... Tất cả thời gian làm việc bạn luôn luôn phải chú ý đến công việc của mình. Những công việc như bán hàng thì bạn không bao giờ được ngồi hoặc nói chuyện riêng, mặc dù khi đó chẳng có ai đến mua hàng cả. Phòng làm việc ở Nhật của các cơ quan hành chính là những phòng rộng, mỗi người một bàn làm việc chứ không phân thành những phòng riêng như ở Việt Nam. Do vậy khi đến cơ quan thì bạn không thể nào ngồi tâm sự, trang điểm hoặc ngồi uống trà trước giờ làm việc cả. Khi đến giờ làm việc thì ai vào việc đó, vì là phòng chung nên nếu bạn không làm việc thì sẽ bị phát hiện ra ngay. Giờ làm việc ở Nhật thường là từ 9 giờ sang đến 5 giờ chiều, nhưng ở trường ĐH thì hầu như 24/24 đều có người làm việc. Bạn sẽ không còn lạ khi 12 giờ đêm mà các phòng thí nghiệm ở đây đèn vẫn sang trưng. Không phải là họ quên tắt đèn đâu nhé, mà họ vẫn đang làm việc đấy. Các Giáo sư ở đây thì thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 10 giờ đêm, hầu như họ về nhà chỉ để làm vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Do vậy sinh viên chúng tôi cũng không có lý do gì để được phép về trước giáo sư cả.
    3. Khách hàng là thượng đế:
    Ở Việt Nam từ lâu đã coi khách hàng là thượng đế nhưng bạn hãy coi chừng, khi bạn vào cửa hàng thì sẽ được đón tiếp niềm nở đó. Nhưng nếu bạn không mua gì hoặc làm phật ý người bán hàng thì có thể 7 (9) vía của bạn sẽ bị người đó đem đốt ra tro luôn đó. Ngược lại, ở Nhật người bán hàng luôn luôn phải chào mời khách hàng và luôn miệng cảm ơn. Các bạn đã bao giờ được nghe người soát vé ở các bến tàu, xe của Việt Nam nói lời cám ơn khi bạn đi qua cổng soát vé chưa (hơi bị hiếm đúng không?) Ở Nhật mặc dù cửa soát vé là các máy điện tử nhưng bao giờ cũng có 1 người bảo vệ đứng ở đó để nói arigato gozaimasu (cám ơn). Nhất là những anh chàng mới vào nghề thì vừa phải nói cảm ơn liên tục và vừa phải nói thật to. Điều này đầu tiên tôi cũng không phân biệt được nhưng sau khi 1 anh bạn nói về cái sự khác nhau đó và để ý thì thấy đúng. Cám ơn và xin lỗi là 2 câu cửa miệng mà bạn luôn luôn phải dùng đến trong bất kỳ tình huống nào.
    Trên đây là những cảm nhận của cá nhân tôi, đó không phải là tất cả mà đó chỉ là những điều tôi nhận thấy được và là những điều khác biệt đối với Việt Nam. Tôi viết ra đây để các bạn có thể so sánh được với phong cách làm việc của người Việt Nam chúng ta. Các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao tôi chỉ viết những điều tốt của họ, không phải là họ không có mặt xấu, cũng không phải là tôi đề cao người Nhật mà là chỉ đưa ra những mặt tốt của họ và những điều khác với người Việt Nam để thấy rằng chúng ta cần phải học hỏi nhiều những mặt tốt của họ.
    Chúc vui vẻ.
    HP
  9. doublemoon

    doublemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    So so sorry for my mistake, khổ nỗi là 1 anh bạn của tớ (xưng tớ có được ko nhỉ? thông cảm, chưa xem profile
    của samuraivn) cũng cõ cái nick giõng hệt thế này và đang ở Nhật, cho nên nhìn thấy Nhật Bản với samuraivn 1 phát là cứ ngay lập tức tưởng.
    Cứ gọi doublemoon thôi là được rùi, ko cần phải dịch ra tiếng Việt là hai nửa vầng trăng đâu ah
    ơ, mà tại sao lại chúc tớ hạnh phúc và vui vẻ chỉ nếu như tớ là nữ??? nếu là tớ là guy thì lời chúc này ko dành cho tớ ah?
    <FONT face="Comic Sans MS" color=deepskyblue><EM>Mean what u say, say what u mean</EM></FONT>
    Được doublemoon sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 01/11/2003
  10. samuraivn

    samuraivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, nếu bạn là guy mà bạn muốn nhận lời chúc đó cũng OK thôi. Bạn biết tại sao tôi lại chúc như vậy không, nếu trong hoàn cảnh hôm nay bạn mới đọc bài viết đó thì nó hơi gây ra sự ngạc nhiên thật nhưng hoàn cảnh hôm tớ chúc câu đó thì lại hoàn toàn khác bạn ạ. Vì hôm đó tớ viết là ngày 20/10 đó.
    Dù tớ không phải là Đăng nhưng rất vui được biết và làm quen với 2 nửa vành trăng nhé (nghe cô đơn quá).
    Chúc vui vẻ.
    HP

Chia sẻ trang này