1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Nhận Nhật Bản.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi osakasea, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cảm Nhận Nhật Bản.

    Chào các bạn,

    Có nhiều người cảm nhận khác nhau về nước Nhật và người Nhật ở những thời điểm khác nhau. Điều gì làm thay đổi những cảm nhận ấy?

    Khi còn nhỏ, tôi chẳng cảm nhận gì về Nhật. Lúc đó chẳng có một người Nhật nào có thể gặp, sách nào về Nhật sẵn có để đọc mà cũng chẳng có ai biết và nói chuyện về Nhật. Chỉ có một cái vỏ lon bia Asahi chắc được một thuỷ thủ nào đó mang về, được tôi mài làm ra một cái ống đựng bàn chải đánh răng. Thêm nữa, cát xét Nhật có vẻ sang trọng!

    Người Nhật đầu tiên tôi gặp là một ông khách ở nhà hàng tôi làm thêm khi vào học đại học. Ông ấy hoa tay múa chân diễn tả đủ cách mà không ai hiểu tiếng Nhật cả. Tôi mang cho ông ấy một cái bút, ông ấy vẽ một con ếch và chỉ cái đùi ếch. Thế là tôi nghĩ người Nhật là những người thích ăn thịt ếch.

    Rồi thấy người Nhật khó hiểu quá. Một bữa làm việc chung với một đại diện người Nhật, có vài khó khăn và một số đề nghị được đưa ra để giải quiết ngay, nhưng ông Nhật này đầu thì gật miệng cười tươi nhưng miệng thì nói là sẽ xem xét. Mãi về sau mới biết là ông ta muốn chấm dứt hợp đồng với cơ quan của tôi. Chà, nếu muốn chấm dứt thì phải nói rõ ràng chứ mập mờ thế này mất thời gian quá! Lại mất một lần nữa để ký hợp đồng thanh toán toàn bộ những gì liên quan để kết thúc dịch vụ. Lần này thì Tôi cố gắng lịch sự dù ông ta làm mất thời gian của tôi khá nhiều.

    Hai năm sau, cũng ông ta gửi cho tôi một bức thư đề nghị mua toàn bộ các sản phẩm cơ sở của cơ quan tôi trong vòng một năm. Lúc đó tôi không còn cộng tác gắn bó với cơ quan này nữa vì đã tìm được một công việc khác kiếm nhiều tiền hơn, nhưng đó là một hợp đồng lớn mà tôi đã cảm thấy sốc với số tiền phần trăm tôi được hưởng, vì ông ta cũng như những người Nhật khác đã chấp nhận mua full giá mặc dù giá cả có thể xê dịch xuống thấp hơn. Lúc này gặp lại ông ấy tôi cảm thấy tin tưởng và tiếc là đã không dành nhiều thời gian cho ông ấy trước kia. Nhưng ông ấy là người nói trước, ông ấy làm tôi vui vì nói tôi đã là bạn của ông ấy và công việc của ông ấy tốt đẹp vì ông ấy có nhiều mối quan hệ tin tưởng như thế ở Việtnam. Lúc này, tôi mới cảm nhận được một chút gì đó của cái việc làm mất thời gian của người Nhật.

    Họ luôn tiêu xài nhiều thời gian hơn so với những người dân những nước khác. Tôi có nhiều khách hàng người Mỹ và tôi rất thích họ, nếu họ thích họ quiết định ngay hợp đồng, nếu họ không thích họ sẽ nói vì sao và tôi chỉ việc suy nghĩ xem làm gì để làm có được cái họ yêu cầu. Tôi đọc nhiều sách người Mỹ viết và làm quen với lối tư duy rõ ràng và thực tế. Nhưng những gì tôi cảm thấy với những người Nhật thì khác, họ thiên về một giá trị tinh thần. Họ muốn đưa những cảm nhận cá nhân vào công việc.

    Có đúng không nhỉ? Tôi tự hỏi tôi như vậy! Tôi thường mất nhiều thời gian hơn để tiếp cận với những khách hàng người Nhật, mãi rồi mới ký được một hợp đồng nhỏ. Nhưng rất dễ chịu vì họ không bao giờ thay đổi những cam kết, họ chỉ tỏ ra bất hợp tác khi đến nước cùng, khá quiết liệt.

    Những chi tiết có thể bỏ qua thì chẳng bao giờ họ bỏ qua. Từng giấy tờ hay qui định được lần lượt xem và bàn bạc. Ai cũng có cái vẻ nghiêm túc và hình như họ đang thưởng thức cái việc họ đang làm. Mà những việc ấy ngày nào mà chẳng làm, tôi tự nghĩ như thế!

    Tuy nhiên đây chỉ là những cảm nhận đầu tiên của tôi mà thôi.

    Chúc các bạn một ngày vui.
  2. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều nữa thường thấy là từ "DAME" rất được ưa dùng trong các công ty Nhật. Kể cả khi nóng quá bật air con***ion cũng DAME cho đến khi supervisor đích thân bật mới được?!?!
  3. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Bạn thấy người Nhật làm như thế nào?
    Ai cũng nghĩ là họ làm việc ghê lắm, nhưng tôi không thường thấy như thế. Những công ty nhà nước với những phong cách quản lý kiểu cũ nhân viên làm việc cho qua ngày chờ lãnh lương.
    Một người bạn của tôi ở trong trường hợp phổ biến này. Anh ấy làm việc cho công ty NTT, một công ty viễn thông lớn Nhật của Nhật và có nhiều liên doanh kỹ thuật hoặc hợp tác công nghệ với nhiều đối tác khác nhau. Trong một dự án gần đây NTT lien doanh với một đối tác tư nhan để cung cấp dịch vụ dịch vụ internet có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay cho người dùng tại gia đình, lên tới 115 MB . Nhưng sau khi đến đúng giờ vào buổi sáng và họp hành qua loa, tất cả nhân viên của phòng phát triển đi đến quán cafe uống trà hoặc đi vế nhà ngủ, công ty trả tiền lương cơ bản khoảng 1,400 đôla và thưởng hàng năm khoảng 6,000 đôla. Do vậy nhân viên không cần cảm thấy cần phải cố gắng nhiều nữa.
    Những tập đoàn lớn của Nhật có những mảng hoạt động rất năng động nhưng những mảng khác đôi khi trì trệ đến ngạc nhiên. Tập đòan công nghiệp Mitsubishi là ví dụ, mảng dầu khí và hoá chất đã bị tập đoàn Nippon Oil sáp nhập năm 1998, lúc đó tôi làm việc cho văn phòng của Mitsubishi Oil Hochiminh và đã bị mất việc làm. Tôi nhớ lúc đó mỗi một báo cáo chúng tôi phải chờ rất lâu mới có phản hồi từ văn phòng trung tâm ở Tokyo, ông xếp của tôi thường ngủ sau giờ nghỉ trưa và tôi cũng nhìn thấy cảnh làm việc không lấy gì làm phấn phởi của nhân viên chi nhánh Kansai khi qua trao đổi hàng tháng. Thâm niên làm việc của nhân viên rất đáng nể, họ cứ làm việc như thế và tôi có cảm tưởng họ không cần tài năng gì đặc biệt để có thể làm xếp sao 40 50 năm gì đó.
    Khối văn phòng và cơ sở có vốn đầu tư chính phủ bị chê trách rất nhiều. Nhân viên thường làm việc chậm chạp và kém nhã nhặn hơn khối tư nhân và đôi khi dịch vụ kém hơn, do vậy người dân đổ xô đến các cơ quan luật hay bệnh viện tư nhân và gây ra những làn sóng tranh cãi trên truyền hình về các biện pháp cải thiện. Bản thân tôi cũng cảm nhận như vậy khi đi mua dịch vụ bảo hiểm y tế ở toà thị chính, nhân viên chỉ đơn giản hỏi tôi muốn đăng ký dịch vụ nào chứ không giới thiệu tất cả những dịch vụ sẳn có và gợi ý dịch vụ phù hợp với cá nhân tôi như một nhân viên chuyên nghiệp. Sao khi mất nhiều thời gian không vừa ý, tôi phàn nàn thì có một nhân viên lớn tuổi chạy tới và sau khi xem xét ông ta phát hiện ra là tôi chỉ cần đóng khoảng 300 đôla cho cả năm thay vì 80 đôla cho chỉ một tháng, đơn giản là tôi đang đi học và không có thu nhập nên tôi được hưởng mức lệ lhí thấp. Có một chi tiết mà tôi vô cùng ngán ngẩm là họ không chịu nhận tiền qua ngân hàng tự động mà tôi cần phải đến tận nơi với tiền mặt, tuần rồi tôi đã không thể đi chữa răng vì có quá nhiều ngày nghỉ theo luật và tôi thì quá bận để đi đóng tiền cho cái bảo hiểm y tế đã hết hạn.
    Có một điều rõ ràng mà tôi cảm nhận về môt mảng dịch vụ ở Nhật là dở hơi thế nào ấy! Dĩ nhiên mọi dịch vụ ở Nhật có khỏang cách xa với DV ở các nước khác nhưng so với nhu cầu người dân thì chưa đáp ứng đủ. Chẳng lẽ lại tư nhân hoá và cho cạnh tranh hết tất cả mọi thứ?
    Chúc các bạn một ngày vui.
    Osakasea
  4. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Rất đúng, la?m việc với ngươ?i Nhật thật khó. Ban đâ?u, khi tiếp xúc chúng ta thấy họ rất cơ?i mơ?, chân ti?nh, vui ve? va? hai? ho?a nưfa. Nhưng điê?u ta có thế ca?m nhận được la? hi?nh như giưfa bạn va? họ như ngươ?i da trắng va? da đen cách đây mấy thế ky? vậy. Rất khó có thê? ho?a nhập được với họ, nhưng trong công việc, bạn luôn cố gắng hoa?n tha?nh tốt nhiệm vụ được giao , hoặc tự? đứng lên sau nhưfng lâ?n vấp ngaf, tự học ho?i lại sau nhưfng gi? mi?nh đaf vấp pha?i, khi ây ta lại có một ca?m nhận khác vê? ngươ?i Nhật, ta thấy dươ?ng như họ chân ti?nh hơn, va? học sef giúp đơf chúng ta rất tận ti?nh, va? sef mafi mafi như thế... Trong văn hóa cu?a ngươ?i Nhật cufng vậy, họ đaf theo ti?m hiê?u va? theo đuô?i một vấn đê? gi?, họ sef ti?m mọi cách đê? chinh phục va? hoa?n thiện đến mức cao nhất vấn đê? đó, va? sef mang trong tâm họ mafi mafi.... Các bạn thư? ngâfm xem... ca?m nhận ca? các bạn nhế na?o?
  5. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản, các phương tiện truyền thông đã nói vế đất nước đó nhiều lắm rồi,và chắc chắn là vẫn còn lâu mới nói hết .
    Quả là trong thời buổi thông tin , mọi thứ ta thu được từ việc dò dẫm theo từng dòng tin không nhỏ chút nào. Cái lớn mà tôi tiếp nhận đầu tiên và quyết định theo đuổi khám phá, dù là từng chút từng chút một, chính là 2 chữ NHẬT BẢN. Mọi thứ bắt nguồn từ phía mặt trời mọc có một sức hút mãnh liệt với tôi, tới mức mà đôi khi chợt nghe cái gì đó loáng thoáng tên Nhật Bản là lại thấy xao xuyến khó tả. Không phải một vài lần tôi đã thực sự hạnh phúc khi thấy nhưng tiến bộ hay khám phá ra một phẩm chất con người Nhật. Cùng với những khâm phục lớn dần lên là cả những xót xa và trăn trở khi biết đâu đó trong chính xã hội Nhật Bản còn những vết hoen ố rất đau lòng...
    Tất nhiên mọi thứ đều có ít nhất là 2 mặt, dù bằng cả cảm tính và lí trí tôi yêu Nhật Bản song không phải vì thế mà tôi so sánh nước bạn với quê hương tôi: VIỆT NAM. Một lần nữa tôi chắc chắn tình bạn Việt-Nhật sẽ không dừng lại, cũng như tình cảm của tôi với Nhat Bản vậy.
  6. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào giải thích hộ em cái thắc mắc . Thế tại sao nước NHẬT lại chạy xe hơi tay lái nghịch thế nhỉ ??? mà điều thú vị là đa số các công sở tui thấy toàn các vị lớn tuổi làm việc thôi , mà nhìn họ làm việc thì đâu ra đấy . Hàng hoá thì không phải sợ hàng dỏm . Đến khi rời khỏi NHẬT 1 ngày chủ nhật ở TOKYO thì lúc đó tôi thật sự cảm nhận được thế giới trẻ và con người được mệnh danh là xứ phù tang .
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    to @NhiNhanhLaEm, cái câu "Đến khi rời khỏi NHẬT 1 ngày chủ nhật ở TOKYO thì lúc đó tôi thật sự cảm nhận được thế giới trẻ và con người được mệnh danh là xứ phù tang ." nghĩa là sao mà lão đọc hoài không hiểu. Rời khỏi "Nhật 1 ngày chủ Nhật ở Tokyo có phải là" có phải là leave khỏi nước Nhật mà địa điểm rời khỏi là tokyo, tức là bay khỏi nước Nhật từ Tokyo không. Con tiếp theo là sao, rời khỏi nước Nhật mới cảm nhận được người Nhật hả. Hen àh nhen.
    To [ncik]osakasea[/nick]: mình rất ấn tượng bài viết đầu tiên của bạn. Bạn đã tự nhận ra được một đặc điểm rất đặc trưng, pân biệt giữa người Mĩ và Nhật. Điều này mình biết được lần đầu tiên khi đọc một quyển sách của một người Mĩ nói về kinh nghiệm của bản thân khi làm ăn với người Nhật. Và càng ngày, mình càng nhận thấy nhận xét ấy là đúng đắn. Còn bài viết thứ hai có vài điểm dựa trên kinh nghiệm bản thân mìh thấy không được hoàn toàn đúng cho lắm. Còn cái vụ bảo hiểm đối với mình, mình cứ để thí đấy. Họ gửi giấy yêu cầu nộp tiền đến cho mình nhưng bận quá, không tranh thủ được thời gian, hồi rồi quên bẵng phải đóng tiền. Cuối cùng họ cử một lão già tới nhà mình thu tiền luôn. Mà cho mấy lão già làm việc ở các công sở nhà nuwóc thì có gì lạ đâu nhỉ. Dân số Nhật già thế mà. Giới trẻ thích bay nhảy, cho nó bay, nhốt nố làm gì cho mệt.
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hừ..hừ...lạnh quá.
  9. Osakura

    Osakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tuy chỉ được tiếp xúc với người Nhật qua công việc nhưng mình thấy tính tình của người Nhật rất giống người miền Bắc. Chăm chỉ, cần cù, quan tâm tới những người xung quanh và rất là...khách sáo( biểu hiện rõ nhất trong các câu chào hỏi). Đặc biệt là ai cũng biết vẽ , mình rất phục điểm này của họ. Mình cũng có cảm nghĩ giống Osakasea ở chỗ : mấy ông sếp bự thì cưỡi ngựa xem hoa, còn mấy ông đang lên thì làm quên ăn, quên ngủ .Có lẽ họ làm để chết chứ không phải để lên chức thì phải.....
  10. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hì hì , tớ thấy những ai làm việc / sống ở bên Nhật rồi , toàn chê NB và người Nhật :)
    Nhất là thầy Bình ở Núi trúc senta :)

Chia sẻ trang này