1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm Nhận Nhật Bản.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi osakasea, 28/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DieuNgotNgaoNhat

    DieuNgotNgaoNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Osakasea, tôi rất thích chủ đề của bạn . Trong đấy có rất nhiều điều tôi thấy hàng ngày rồi lại để cho sự bận rộn cuốn đi mất, để rồi đến lúc suy nghĩ, chỉ còn là những suy nghĩ về bản thân . Cảm ơn bạn đã ghi lại những điều bạn đã quan sát và cảm nhận lại về đất nước này, chắc hẳn rất nhiều người nước ngoài sống ở Nhật Bản sẽ có cùng cảm nhận với bạn
    Mong bạn tiếp tục chủ đề của mình
  2. osakasea

    osakasea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi biết các bạn quan tâm đến cái gì ở chủ đề này và tôi xin quay lại với những gì các bạn quan tâm. Có rất nhiều thứ để viết về đất nước Nhật, về người dân và về những cảm nhận về họ. Tôi muốn thu thập nhiều tài liệu và trình bày một cách có hệ thống từ văn hoá tới nguồn gốc con người, tuy nhiên như vậy thì mất nhiều thới gian quá nên cho tôi gặp đâu viết đó vậy nhé.
    Tôi xin viết về sự tôn trọng của ngưòi Nhật trong khi tiếp xúc với nhau.
    Trong tiếng Nhật, co câu ichi go ichi e, nghĩa của nó là sự thiêng liêng của giây phút gặp mặt. Nếu như một người Nhật gặp ai đố thì anh ta sẽ rất trân trọng thời gian của cuộc gặp này. Ai đó có thể nghĩ là sau đó từ từ sẽ gặp nhau nhiều cho nên lơ là cái sự gặp gỡ đang có hiện tại nhưng người Nhật thì họ biết rất rõ cái giây phút đang gặp nhau kia quiết định quan hệ và những buổi gặp về sau.
    Người Nhật tâm niệm rằng cần trân trọng cái giây phút họ đang có một cách sâu lắng, từ trong thâm tâm. Sự trân trọng này thể hiện bằng những cái cúi chào và lắng nghe chăm chú, ghi nhớ tên và chức vụ bằng cách đọc kỹ danh thiếp. Người nước ngoài đôi khi nhận và đọc danh thiếp đúng kiểu nhưng tên người ta đọc không được và nhầm lẫn các nội dung người ta đã nói thì có thể thấy là người nước ngoài chỉ đang giả vờ mà không có chút thành tâm nào hết. Đọc được ý này thì công chuyện kinh doanh có thể đỏ vỡ vì người Nhật không làm kinh doanh vì lợi nhuận duy nhất, họ phải thích thú với đôi tác và cảm nhận tinh thần một cách thoả mãn nữa, cái này tôi xin giải thích kỹ sau.
    (Tôi không biết tại sao tôi muốn sửa những lỗi chính tả nhưng không được mà tất cả chữ đều là không đấu, các bạn chỉ giùm tôi được không.)
    Cái giây phút gặp nhau này, nó như một luồng điện trao đổi giữa hai người mà không cần nhiều lời, nó phải xuất phát từ trong thâm tâm của mình. Những lời nói phải được chân thành và lễ độ, nghe và nói được diễn ra từ từ và qua đó hiểu được ý của người đang gặp mặt.
    Tôi xin lấy một ví vụ dễ hiểu nhất có thể. Tôi đang gặp một người bạn và tôi để điện thoại kêu và rung và nháy... Tôi xin lỗi bạn tôi và alô, như vậy là tôi chẳng ton trọng cái giây phút mà tôi đang có với anh bạn tôi gì hết. Tôi cần làm cho cái máy im trước khi gặp anh ấy, tôi cũng cần tập trung nghe anh ấy nói câu chuyện và trân trọng câu chuyện ấy thay vì cho anh ta thấy tôi đang quan tâm đến ai đó đang alô với tôi, hoặc đến vấn đề tôi đang alô. Ở Nhật, điện thoại di động không hay được trả lời vì người ta dường như lúc nào cũng đang gặp gỡ ai đó. Tất nhiên là còn những quy định không làm phiền người khác nếu nói chuyện alô ở nơi công cộng, nhưng sâu xa thì cũng bắt nguồn từ cái ichi go ichi e này.
    Do vậy, hiếm khi có thể hẹn gặp ai đó vì họ phải sắp xếp thời gian để làm cho buổi gặp mặt như ý. Họ phải đảm bảo trong lúc đang nói chuyện không có nước sôi trào ra trên bếp, không có ai nói một câu chuyện khác ghé thăm hoặc đại loại tất cả nhũng gì có thể cắt ngang.
    Tôi có những người bạn thân và gia đình họ thỉnh thoảng mời tôi ghe chơi. Người Nhật không có thói quen mời khách đên nhà mà tiếp khách ở nhà hàng. Tuy vậy thì khi đã thân bạn bè cứ gọi điện cho nhau tụ tập cuối tuần hay bàn công việc gì đó. Khi tôi đến thì họ thường ngồi xuống bàn nói chuyện mà khong làm gì khác. Tôi biết tôi chẳng có gì quan trọng đối với họ và thực tình thì tôi xem tivi một mình cũng đâu có sao. Nếu không hiểu cái tính cách của họ thì cho là họ khách sáo, tuy nhiên càng thân thì người Nhật cafng tôn trọng nhau hơn và chỉ thay đổi cách xưng hô cho thân thiện hơn mà thôi.
    Tính cách này ảnh hưởng rất rõ ràng đến công việc. Mặc dù ngày nào cũng làm việc với từng đó người nhưng mỗi người cần tôn trọng những người khác mà không để ra sơ xảy nào. Họ tắt điện thoại và gạt bỏ những việc của cá nhân qua một bên, nếu có nói chuyện phiếm vui vẻ thì câu chuyện đó mang tính chất một câu chuyện chung của cả văn phòng. Ngày nào cũng gặp nhau và làm việc cùng nhau nhưng sáng gạp nhau chào hỏi rất kỹ lưỡng, tối về thì trân trọng cám ơn nhau rồi ngày sau lại thế.
    Nhìn từ bên ngoài thấy mệt quá. Tuy nhiên hiểu rồi thì thấy rất thích các bạn ạ. Đôi khi thấy mình quen biết nhiêu nhưng chẳng quen biết nào ra quen biết nào, gặp nhau tranh nhau nói, alô um sùm, ngoắt cái bỏ đi nói có việc cần. Cạnh đó đến trễ hoặc thay đổi huỷ buổi hện là chuyện thường tình. Đổi hết mấy quan hệ đó lấy một cái cho ra hoofn thôi cũng bằng lòng!
    Mặc dù vậy, ichi go ichi e không bao giờ được nói ra. Nó nằm bên trong nhận thức của mỗi người mà không cần ai đó đi làm công việc bắt bẻ nhắc nhở. Nếu gặp mặt ai đo mà khong cảm thấy hài lòng vì thiếu tố chất tôn trọng này, đơn gỉan là họ sẽ tiếp tục buối gặp gỡ nhưng dĩ nhiên là khó có thể có được một buối gặp thứ hai nữa.
    Tôi hay có tính quay ngang quay dọc khi ở bất cứ đâu. Ngồi cafe thì ngó cửa kính ra ngoài, điện thoại để trong túi quần vướng víu đặt lên bàn cái kịch, tranh cướp lời rồi đủ thứ tương tự... Qua Nhật sông một thời gian nhớ lại thấy xấu hổ qúa.
    Về Viêtnam gặp cô bạn cũ, đang nói chuyện thấy hình như có chuyện gì đó cắt ngang rồi cô ta rút điện thoại ra nói cho điện thoại nhé, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ nếu ở Nhạt cô ta đau có thế!
    Mà thôi, thế nào mà chả được, ichi go ichi e co quái gì quan trọng với chúng ta ở nhà đâu.
    Thân
    Osakasea

Chia sẻ trang này