1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Ninh Bình

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nhannguyensg, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Mùng 9 Tết tớ vừa làm một tour đi Ninh Bình về. Một chuyến đi thú vị và ý nghĩa!
    5 rưỡi sáng bắt đầu xuất phát từ Hà nội. Cứ rong ruổi đi, rồi sẽ tới. Chỉ 2h đồng hồ thôi là tới Hoa Lư, nếu đi bằng xe máy thì cũng chỉ mất thêm 30p nữa thôi. Đoạn đường từ cầu Giẽ đến thành phố Phủ Lý đã cơ bản hoàn thành. Đường rộng thênh thang, thông thoáng; hết rồi cái cảm giác bụi phủ trắng mi, cay mắt của ngày xưa xưa. Khoan khoái lạ!
    Điểm đầu tiên dừng chân là khu du lịch sinh thái Tràng An, một khu du lịch mới được khai thác cách đây chừng hơn 1 năm nên còn hoang sơ lắm nhưng lại có không ít những điều thú vị. Phảng phất vài nét của chùa Hương lại thêm chút sắc thái của Phong Nha - Kẻ Bàng. Một tiềm năng du lịch phát triển khá mạnh trong tương lai gần, tớ nghĩ thế!
    Nơi đây chưa hình thành các hoạt động dịch vụ thương mại, giải trí nên chưa có hàng quán nhà nghỉ gì đâu nhé. Nếu ai đó có ý định đi thì trước hôm đi nên chuẩn bị đồ ăn trưa, không thì đi tìm quán ăn mệt nghỉ đấy.
    Đến khu du lịch sinh thái này, đón tiếp các bạn chỉ có nơi gửi ô tô, xe máy và 1 cổng bán vé bé tẻo teo thôi. Hôm tớ đi, đoàn đông đến gần 300 người mà chỉ có duy nhất 1 phòng bán vé, chen nhau mua vé đến nghẹt thở, nhìn mà thấy mệt. Đó là vé đi đò cho tour du lịch sinh thái vừa đi lễ đền vừa vãn cảnh núi non, sông nước qua 9 động đá. Có ngồi trên đò đi hết 3 tiếng cho một hành trình tour mới thấy hết được cái thú vị của tour đó. Giá vé tour là 60k/người cho 3h đồng hồ lênh đênh trên sông nước cả đi và về.
    Nếu ai đã từng đi chùa Hương thì sẽ biết cảm giác đi đò trên sông thú vị thế nào. Ở đây cũng thế, y chang. Nhưng thú vị hơn ở chỗ đi đò nơi đây các bạn sẽ được đi qua các hang động, được ngắm tầng tầng, lớp lớp các phiến nhũ đá óng ánh, lấp lánh không khác gì động Phong Nha. Mùa hè mà đi tour này thì tuyệt, không khí nơi đây mát mẻ, trong lành như tiết trời Đà Lạt mộng mơ hay SaPa huyền ảo. Nói chung là dễ chịu cực kỳ. Hôm tớ đi trời hưng hửng nắng nên thấy khoan khoái lắm luôn.
    Điều thú vị nữa là đò ở đây nhỏ hơn đò ở chùa Hương, có tổ chức hơn chùa Hương nên không có cảnh chụp giật, mời chào, cưa kéo khách. Mỗi đò chỉ chở tối đa 4-5 người. Trên đò có thùng rác riêng để du khách không xả rác bừa bãi. Thế nên suốt dọc hành trình tour, bạn sẽ hiếm khi bắt gặp rác rưởi bồng bềnh trôi trên mặt nước. Sự sạch sẽ sẽ khiến du khách mãn nhãn thưởng ngoạn hơn, cảm giác khoan thai hơn.
    Người lái đò cũng kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Theo như chị lái đò kể thì tất cả những người lái đò ở đó đều phải trải qua một cuộc sát hạch và bổ túc về kiến thức du lịch, lịch sử của vùng đất để giới thiệu với du khách. Tuy nhiên du khách cũng nên năng hỏi vì có người tự động giới thiệu, có người không. Có hỏi, có biết thêm thông tin về các sự tích mới thấy hết ý nghĩa của tour...
    Đi qua 3 động đầu tiên sẽ là đền Trình. Đò sẽ ghé bờ để du khách lên khấn cầu bình an... rồi tiếp tục xuống đò đi thêm một đoạn tới đền thờ vua Đinh. Đi từ bến đò lên khoảng 300 bậc thì tới đền. Đền làm toàn bằng đá, nhỏ thôi nhưng rất đẹp. Ở đó có 4 trụ đá được trạm khắc. 4 trụ đá này nhẵn bóng vì khách thập phương đến lễ đền ai cũng phải chạm tay xoa xoa vài lần để cầu được ước thấy; mỗi trụ đá ấy tượng trưng cho nguyện cầu về sức khoẻ, bình an, con cái và tình duyên. Để biết rõ hơn trụ đá nào tượng trưng điều cầu ước nào thì hãy hỏi mấy anh thợ ảnh ở đó. Nếu bạn gặp nhiều chuyện buồn về tình cảm, hãy xoa tay nhiều lần vào trụ đá tình duyên với lời cầu nguyện tha thiết từ trong tâm, rồi điều tốt lành sẽ đến...
    Trở ra, xuống đò đi thêm qua 3 động đá nữa đến phủ Khống thờ Vua Trần (hình như là vua Trần Quốc Minh). Đền thờ nhỏ nhưng cạnh đó có cây thị cổ thụ to lắm. Theo như lời giới thiệu của chị lái đò thì cây thị này đến mùa ra qua sẽ cho ra 2 loại quả, tớ chưa hiểu là 2 loại quả như thế nào vì thời điểm này chưa phải là mùa thị.
    Rong ruổi thêm 3 động nữa là ra tới bến đỗ xe, kết thúc hành trình tour, cũng là lúc đến giờ ăn trưa.
    Nghỉ ngơi ăn uống khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì tiếp tục hành trình vào chùa Bái Đính, một khu du lịch văn hoá tâm linh thực sự là hoành tráng và có quy mô xứng tầm quốc tế. Mặc dù vẫn đang trong quá trình thi công, đất đá, gạch sỏi, gỗ kèo còn ngổn ngang nhưng tớ thấy thực sự choáng ngợp vì khung thiết kết của cảnh chùa, những quả chuông đồng to vĩ đại, những pho tượng phật to kỷ lục bằng đồng 100 tấn và 50 tấn mỗi pho, được dát gàng sáng lấp lánh,... Đường đi từ bãi gửi xe lên đến chùa cao nhất dễ phải đến 1km mất.
    Tiếc một nỗi hôm ấy máy ảnh hỏng nên không chụp ảnh gửi lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng được.
    Làm xong khoá lễ ở chùa Bái Đính, đi thêm khoảng 30km về nhà thờ đá Phát Diệm. Hôm tớ đi là đi cùng đoàn phật tử của chùa Quán Sứ cùng 20 vị sư nên được tham dự khoá lễ với các thầy đầu năm ở chùa Bái Đính là một sự may mắn!
    Có bạn đã giới thiệu về nhà thờ Phát Diệm ở trên rồi, tớ không nói thêm nữa nhé. Có điều khi ra khỏi cổng nhà thờ bạn sẽ thấy có rất nhiều hàng bán bánh đa thì hãy mua một vài túi về làm quà nhé. Bánh đa nhỏ thôi nhưng ngon tuyệt, họ bó thành túi 10c/túi, giá là 20k/túi. Tớ mua về làm quà mà ai cũng khen là ngon, giòn, bánh nhiều vừng mà có vị rất khác, rất Ninh Bình, hihi
    Thêm một điều nữa, rau cần ở đây rẻ thôi rồi. 1k/2mớ, ai thích ăn lẩu thì chịu khó ôm về nhé. Mua nhiều còn rẻ nữa, chỉ bằng 1/3-1/4 giá ở Hn thôi
    Tớ hơi nhiều lời, dài dòng nhưng chắc phải vậy mới tạm lột tả những xúc cảm còn đọng lại về một chuyến đi thú vị, một vùng đất của núi và đá như Ninh Bình. Những ai chưa đi nên đi 1 lần cho biết nhé.
    Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ, thú vị, nhiều kỷ niệm và bình an nhé!
  2. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Thank bạn imissum về những chia sẻ
    Quên nội mình ở Ninh Bình nhưng mới chỉ đi được nhà thờ Phát Diệm & Tam Cốc - Bích Động. Hè này về quê nhất định sẽ làm 1 chuyến đi hết các khu du lịch ở NB

Chia sẻ trang này