1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Offline của box du lịch HCM

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yendieu, 02/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận Offline của box du lịch HCM

    (Tin nhanh đây, hehe)



    Các bố ở box du lịch nhà mình chúa giờ cao su. Hẹn 7:30 mà tớ đến từ 7:15 phải chờ đúng 45''. Đã thế tớ còn không biết mặt ai, không biết tên ai, và cũng chẳng biết số điện thoại của ai cả. Thật đúng là bi kịch. (vì nào có thời giờ để nghía lên diễn đàn xem số phone của blvd đâu)

    May mà phút chót Toét có điện thoại từ HN vào an ủi, bảo là có lần mọi người cao su đến 2h, còn ở HN thì cao su 4h, mới được an ủi phần nào. Đúng là mod mình ngầu và thương đàn em thật, vote cho 5*




    Họp mặt quá đông!. Thoạt đầu tớ cứ sợ là không nhớ ai vào với ai, vì mỗi người vừa giới thiệu cả tên lẫn nick, cho nên double số lượng name lên. Đã thế các bác còn có nick loằng ngoằng nghe mấy lần cũng k nhớ

    Cũng may là cuối giờ có màn trao đổi các, cho nên cũng có số của mấy bác.




    Buổi tối mưa tầm tã. Muốn đi toa lét phải mặc áo mưa, hế hế. Nhà vệ sinh ngập nước, bao nhiêu công sức rón rén "giữ ngọc gìn vàng" từ ngoài sân đi vô nhà vệ sinh đành công cốc. Thôi đành "Sống chung với lũ"




    Cảm động ghê gớm là lúc về mưa quá, bác Toàn béo (đấy, cái bác ngồi cạnh em) đã hy sinh đi mua áo mưa cho chị em. Mọi người đã vote số áo mưa cần. Bác í đi khá lâu. Mấy anh ở các bàn khác đi mua áo cho các chị khác đã về từ lâu, bác Toàn vẫn chưa về. Sau hỏi ra mới biết bác ấy mới vào SG có 2 hôm, thảo nào ! Vote cho bác ấy 5* luôn, cảm động quá.




    Đêm về tới nhà thì trời ngập nước. Cũng may con xe nhà mình lội nước rất ngầu, về đến nhà bình yên vô sự. Chỉ có điều bị đi lạc một đoạn (số là đây là đường tắt, lần nào đi ăn bún bò tớ cũng bị lạc. Đêm nay không ngoại lệ), và vài lần suýt sụp hố




    Đến khuya thì mở điện thoại thấy có missed call của bác (không nói tên đâu). Chắc bác ấy gọi hỏi thăm có về an toàn không chứ gì? Sorry bác nhé, lúc em biết có missed call thì đã 12:30 rồi, heeh.




    Còn nhiều chuyện rất vui, nhưng vui nhất là mình phải thức đêm thức hôm lên xem bài và nick của anh "Sờ trong cu". Không rõ tên anh này viết đầy đủ là thế nào, nhưng tên ấn tượng quá. Blue S và mình cứ căng mắt xem VCD bản mèo để diện kiến bác Sờ trong cu. Chị em cứ gật gù với nhau, strong thật

    Bật mí luôn nhé, Điệp (không nhớ tên online là gì?) thoạt nghe tên Sờ trong cu đã hỏi ngay, ô, tên gì lạ thế, "Xăm cu" à .

    Đấy, nick đẹp có "lợi thế thương hiệu" lắm các bác ạ.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chi bộ Sà Goòng hội họp dzui thế nhỉ?
    Các bác kể chiện tiếp đi, bà con đang nóng lòng muốn nghe nữa.
    Thấy bẩu là có thể bầu chọn được cổ thụ của Box được rồi, phải không ạ? Bác gì mà có cả cháu nội cháu ngoại rồi í ?
  3. bakawaii

    bakawaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào wán cafe lúc 7pm, ngồi uống không còn một giọt nước ( cũng may là đang bỏ thuốc theo tuyên truyền của chính phủ) thì mới thấy một số người ngồi riêng lẻ, mắt dáo dác dzòm tới dzòm lui như rình công an i'', thật sinh động!
    .................Mà thui mấy cái vụ vào bàn ngồi cũng đã có người kể rồi, chỉ iu cầu mai mốt nên tổ chức ở nơi yên lặng và rộng rãi hơn hen, níu không là quán nhậu ngồi tranh luận diễn đàn cũng hợp lí lém đoá. Gụ zào lời ra thì còn phải nói.
    Không bít gặp nhau hôm wa, hôm nay có còn nhớ mặt nhớ tên nhớ nick k nữa, mai mốt tui xưng phong tổ chức offline cho có phần xum tụ cho.
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất đối với tôi trong lần offline này là bác lytoet12. Dù đã được các thành viên khác trong box "tả" cho tôi nghe về bác, nhưng khi gặp bác, tôi không ngờ trước mặt mình lại là một người "ấn tượng" như vậy. Sự ấn tượng của bác không phải là cách ăn mặc, kiểu đầu v.v mà hình như năm tháng đã bỏ quên bác. Tôi được thông báo rằng, bác đã U50 rồi, đã lên chức Ông từ lâu, thế mà khi gặp bác, tôi cứ ngỡ trước mặt mình là một "anh" U30-40. Ngồi cạnh bác là cô yendieu, tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào bác & ngầm tưởng rằng bác là người mà ai cũng biết là ai đó của yendieu :P. Chỉ đến khi UKWAI trịnh trọng giới thiệu, đây là bác lytoet12, tôi mới giật mình thon thót, may mà không hỏi yendieu "đây là bạn trai của em à" nếu không thì can tội phạm thượng rồi. Đến một lúc sau, khi tôi há hết mồm ra ngồi nghe bác í thuyết giảng về GPS thì tôi mới nhủ thầm, chơi thế mới gọi là chơi chứ!!
    Sáng nay Madam Toet hỏi thăm tình hình ọp iếc thế nào, tôi thẻ thọt kể lại chuyện mình mắc lỡm tối hôm qua, Madam liền bảo, thế thì mình phải bình chọn bác í là cây đại thụ của box & là thành viên tiêu biểu của box do tinh thần du hí bất chấp tuổi tác. Tôi đồng ý cả hai tay.
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đói bụng quá! Trong khi chờ cơm mình xin làm cái list những nhơn vựt đã xuất hiện trong buổi ụp lai tối qua.
    01. Nhim76 - Ms. Hà và em bé
    02. YKWAI - Ms. Điệp
    03. fsai - Mr. Giang
    04 + 1. Boulevard - Ms. Hân + bạn Ms. Dung (?)
    06 + 1. tronganh223 - Mr. Trọng Anh + bạn Mr.
    08. nvtoan - Mr. Toàn
    09. Ducko - Mr. Đứt-something
    10. Ms. Lan Anh
    11. Kenvinmitnick - Mr.
    12. Jameguide - Mr. Danh
    13. lytoet12 - Chỉ toàn gọi là bác toét <==chết tên cúng cơm
    14. bakawaii -Mr.
    15. Mr. Vân
    16. yendieu - Ms. Yến
    17. Ms. học trò bác jameguide
    18. Yonme - Mr.
    19 + 1. Hocnghe - Mr. + bạn Ms. Thảo.
    Đói hoa mắt rồi, chắc sót ai đó, người nhớ người quên. Trong lúc ...ặc ặc... bối rối có điều gì sơ suất xin quí vị niệm tình tha thứ. Suýt quên, còn mình
    21. BlueSerenade



    to chị Lan Anh & anh Đứt đồng loạt : thank you!
    Đông quá hoá nhiều miền, đội hình không gắn kết, hì hì, muốn xem VCD đặc biệt xì trong something phải chạy từ đầu này sang đầu kia.
    Máu đi và đi cho đến bao giờ ráo...máu
    Đời chúng ta chưa hết ...đời là chưa hết đi dzô dzô!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 03/06/2004
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đau cho em chưa?
    Nhưng chị Nhím a, lão bf già của em chắc tuổi cũng vào loại bằng bác Lytoet đấy ạ , nhưng râu xồm xoàm hơn và lại không có cọng tóc nào
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 05/06/2004
  7. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ai lại thế ?! Gọi là Cụ Lý hay Bác Lý là cùng, chứ ai lại thế ?!
    Hehe!
  8. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hellooôo''........ Thật là sảng khoái sau hai ngày mệt mỏi. Được chị nhím và chị YKWAI nhắn nhủ là viết bài tường thuật lại mà mãi đến giờ mới vào đây được. Đến phiên em phát biểu cảm nghĩ nhá..nhưng đợi tí....
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Đợi mấy tí ha boulevard?
    Hì hì, spam 1/4 thí thôi.
    Tớ én lượn đây.
  10. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tính một tí thui...nhưng bị sự cố thành ra nhiều tí
    (bắt chước bác Toet..spam mốt số phát )

Chia sẻ trang này