1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc Phú Quang, nhớ Hà Nội da diết, nhớ nắng, nhớ gió, nhớ mùi phố phường, nhớ không khí se lạnh đầu đông, nhớ cái ẩm ướt, hơi se se, hơi nóng nóng của tiết cuối xuân đầu hạ mà ở cái xứ lạnh này không thể tìm được Bài " Nỗi nhớ mùa đông" là bài đầu tiên của Phú Quang mà mình nghe, rồi đến " Hà Nội ngày trở về" Mỹ Linh hát trong chương trình " Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long", chỉ biết nghe xong có một cảm giác rất lạ tràn ngập trong lòng, không rõ là cảm giác gì nữa, chỉ biết là rất thích bài hát này và nghe một lần không thể quên được "Mơ về nơi xa lắm" lần đầu tiên nghe trong chương trình ca nhạc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam, đấy là món quà người yêu tặng trong ngày 8/3/2002, nghe Ngọc Anh hát, cảm thấy có gì đấy mong manh và xa xôi, chỉ có tình yêu và nỗi nhớ tha thiết và mông lung... Khi xa Hà Nội mới thực sự hiểu hết những câu hát, những giai điệu và tình cảm gửi gắm trong từng lời ấy Lần đầu tiên nghe lại " Mơ về nơi xa lắm" ở nơi xa lạ này, mình đã khóc ngon lành vì cái cảm giác mình đã rời xa nơi một nơi thân thuộc, rời xa tổ ấm, nơi mà mình thuộc về, nơi chứng kiến mình đã sinh ra và lớn lên.... Nhớ lắm lắm những quán cóc vỉa hè nơi mình và lũ bạn vẫn hay lang thang, nhớ những phố cổ nhỏ nhỏ, ngoằn nghoèo, không quen đường rất dễ đi lạc, mà mình thì yêu nó, hiểu nó, nhớ rõ từng con phố , từng khúc quanh như trong lòng bàn tay, nhớ cái tĩnh lặng và mát mẻ của những đêm hè khi phố phường đã ngủ yên, chỉ còn lại đêm mênh mang mà gần gũi... Nhớ !!!!
    Hôm vừa rồi nghe Ngọc Anh hát " Tôi muốn mang Hồ Gươm đi" mới thấy hết tình yêu của Phú Quang với Hà Nội, có lẽ chẳng ai có thể yêu Hà Nội hơn thế này " Tôi muốn mang Hồ đi trú Đông, nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng, làm sao gói nổi heo may rét, thôi đành để Hồ cho gió bấc trông"
    From Sisley with love
  2. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ở Hà Nội nhưng tôi cũng thích nhạc Phú Quang từ lâu lắm rồi, nghe nhạc Phú Quang tôi cảm thấy lòng dịu lại cái cảm giác bất cần đời chạy đâu mất thay vào đó là cảm giác yên bình .Cảm ơn Phú Quang ,cảm ơn nhạc sĩ đã cho công chúng những bản nhạc tuyệt vời....
    Người đàn ông galăng luôn đi sau người phụ nữ để giúp đỡ họ khi cần thiết
  3. quynhhoabd

    quynhhoabd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ở Hà Nội nhưng tôi cũng thích nhạc Phú Quang từ lâu lắm rồi, nghe nhạc Phú Quang tôi cảm thấy lòng dịu lại cái cảm giác bất cần đời chạy đâu mất thay vào đó là cảm giác yên bình .Cảm ơn Phú Quang ,cảm ơn nhạc sĩ đã cho công chúng những bản nhạc tuyệt vời....
    Người đàn ông galăng luôn đi sau người phụ nữ để giúp đỡ họ khi cần thiết
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người Hà Nội, cũng chưa từng được ra HN nhưng khi nghe nhạc Phú Quang tôi cảm thấy HN như là quê hương của mình. Nhạc của Phú Quang thật giản dị và mộc mạc, trong số những nhạc sĩ VN đương đại, tôi thấy ông là người xuất sắc nhất, đặc biệt ông làm cho những bài thơ ít người biết chở nên gần gũi hơn qua âm nhạc của ông!
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải người Hà Nội, cũng chưa từng được ra HN nhưng khi nghe nhạc Phú Quang tôi cảm thấy HN như là quê hương của mình. Nhạc của Phú Quang thật giản dị và mộc mạc, trong số những nhạc sĩ VN đương đại, tôi thấy ông là người xuất sắc nhất, đặc biệt ông làm cho những bài thơ ít người biết chở nên gần gũi hơn qua âm nhạc của ông!
     [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây để xem thêm nhé:
    Cảm nhận Phú Quang
    Hy vọng các bạn luôn ghé qua và ghi lại thật nhiều những cảm xúc của mình khi nghe nhạc Phú Quang - người đàn ông hát thơ.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây để xem thêm nhé:
    Cảm nhận Phú Quang
    Hy vọng các bạn luôn ghé qua và ghi lại thật nhiều những cảm xúc của mình khi nghe nhạc Phú Quang - người đàn ông hát thơ.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  8. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Vài ngày nữa, xin phép các bạn cho ghép topic này vào topic rất tuyệt của Augustan [topic]266127[/topic] , và tất cả những bài viết về NS Phú Quang cũng sẽ được tập trung về đó , như 1 tấm lòng chúng ta dành cho người nhạc sĩ tài ba này .
    Cảm ơn Augustan và các bạn .
  9. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4

    Vài ngày nữa, xin phép các bạn cho ghép topic này vào topic rất tuyệt của Augustan [topic]266127[/topic] , và tất cả những bài viết về NS Phú Quang cũng sẽ được tập trung về đó , như 1 tấm lòng chúng ta dành cho người nhạc sĩ tài ba này .
    Cảm ơn Augustan và các bạn .
  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nghe Phú Quang để tìm một chút tiếc nuối, một chút xa xăm của một quá khứ , bảng lảng nhwung vẫn còn quanh đây!
    "Vĩnh viễn a`?
    Không có gì là vĩnh viễn đâu!"

Chia sẻ trang này