1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Agustan, cảm ơn chia ký - rùa nhóc và các bạn khác về topic này.
    Xém chút nữa topic này đã bị ngủ quên trong 5năm. Các bạn đi đâu mất rồi vậy?!!
    Có thể cho mình xin bài Lời rêu không?
    Được beaver sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 24/05/2006
  2. na9

    na9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh vào topic này mới biết em Lys có post khí nhạc của PQ. Link hết hiệu lực mất rồi nên không down được nữa. Em up lại giúp anh đi, anh rất thích những tác phẩm viết cho flute của PQ.
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cái đĩa CD này bây giờ em không biết chuyển thành mp3 thì phải làm thế nào hồi trước biết làm mà quên mất rồi. Lúc nào rảnh em sẽ mang đĩa qua nhà cho Anh copy nhé.
  4. British

    British Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ai có mp3 bài "có một ngày" do Thùy Dung hát (ko phải Trọng Tấn) không ạ?
  5. hunter4scho

    hunter4scho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Here''s ur song, enjoy it: http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=2BFEBBD4731AE655
    Have fun
  6. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc lại topic này, thấy trong thời gian mọi người đi vắng, Phú Quang đã kịp ra thêm 5 album nữa (album 9 đến 13).
    Vì bây giờ chưa kịp chuẩn bị nên đến mai mới post chi tiết về 4 album mới. Vì tôi không biết album 11.
  7. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    8. 13 chuyện bình thường
    9. Cha và con (CD này không có bài hát mới. Phần một là của cha (Phú Quang) và Phần hai là của Con (con gái Phú Quang) chơi piano. Tôi không mua.
    10. Phố cũ của tôi. Có bài mới: Phố cũ của tôi. Những ngày ta yêu nhau. Hoàng hôn dốc.
    11. không biết
    12. Cd karaoke. Không có bài hát mới. Tôi cũng từ chối không mua.
    13. Quang Lý - Cho em và cũng là cho anh. Có bài mới: Cho em và cũng là cho anh. Phía tối tâm hồn tôi. Mùa thu và mắt em. Hoàng hôn dốc.
    Tạm thời nhớ vậy. Còn chi tiết, link nhạc sẽ gửi sau.
    Được beaver sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 01/06/2006
  8. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn dốc
    Nhạc: Phú Quang
    Lời: Lưu Trọng Văn
    Hoàng hôn dốc em đứng một mình
    Hoàng hôn dốc mình em khóc
    Khi ta đi ngang em
    Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em
    Nhìn lại, em nước mắt đôi dòng
    Vì sao em lại khóc
    Vì sao em, vì sao
    Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
    Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ
    Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.
    Lần đầu nghe bài hát này, tôi đã thích. Không phải bài hát nào của Phú Quang cũng có thể khiến người nghe say mê từ lần đầu gặp gỡ. Tôi nghiệm thấy những bài hát của PQ cần một trải nghiệm, như chính sự nghiệp của ông, nghe và cảm nhận một cách trân trọng, không ồn ào để thấm như mạch nước ngấm vào lòng đất.
    Bài hát này là một ngoại lệ đối với tôi.
    Đứng trước một không gian hoàn toàn đối lập: Em vs Hoàng hôn dốc. Bức tranh đầy cô độc, chỉ em và bầu trời đã ngả chiều muộn. Em đứng bên con dốc và chiều.
    Câu chuyện rất tình cờ: ta đi ngang em. Và cũng rất tình cờ: Em đang khóc.
    Những tưởng chỉ một giọt nước mắt rơi, chỉ là chút buồn man mác nào phải không. Nhưng không, đó là nước mắt thật sự, là nỗi đau.
    Khi ta đi ngang em
    Nhìn nghiêng, một giọt nước mắt rơi
    Khi ta vượt qua em
    Nhìn lại, em nước mắt đôi dòng
    Sự tò mò, biến thành đồng cảm, trở thành day dứt suốt quãng đường
    Vì sao em lại khóc
    Vì sao em, vì sao
    Và câu chuyện chỉ là như vậy. Ta đi ngang qua em, cũng như bao nhiêu người đi ngang qua, một chút cảm thương, một chút thắc mắc. Nhưng chẳng ai có thể sẻ chia. Rừng thông nào biết, con đường thờ ơ. Và ta, dù có quan tâm cũng chỉ dừng lại như một người lữ hành đi qua cuộc đời em không lưu dấu vết.
    Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết
    Con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ
    Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng
    Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương
    Em vẫn ở lại với riêng mình, với nỗi cô đơn, niềm đau riêng mình. Và Giọt nước mắt riêng em.
  9. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Album 13 của Phú Quang là Cho em và cũng là cho anh, gồm 11 bài hát.
    Bìa trước
    [​IMG]
    Bìa sau:
    [​IMG]
  10. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Tạm thời chỉ mới up được một vài bài sau để mọi người có thể load về. Ngày mai sẽ cố gắng up hết
    1. Cho em va cung la cho anh
    http://www.box.net/index.php?rm=box_v2_download_shared_file&file_id=f_12529889
    2. Mot dai kho mot toi
    http://www.box.net/index.php?rm=box_v2_download_shared_file&file_id=f_12530201
    3. Dieu gian di
    http://www.box.net/index.php?rm=box_v2_download_shared_file&file_id=f_12534509
    4. Bien noi nho va em
    http://www.box.net/index.php?rm=box_v2_download_shared_file&file_id=f_12530861
    5.Mua thu va mat em
    http://www.box.net/index.php?rm=box_v2_download_shared_file&file_id=f_12531096
    6.Muon
    7.Hoang hon doc
    8.Noi nho mua dong
    9.May xua
    10.Gui doi mat
    11.Phia toi tam hon toi

Chia sẻ trang này