1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày - Khánh Du trình bày
    http://www.music.phuquyonline.com/index.php?bka=play&id=102
    Chúc vui!
    Ngoài ra, tại link này : http://www.music.phuquyonline.com/ còn có Những ngày ta yêu nhau - Hồ Ngọc Hà trình bày, Phố cũ của tôi - Quang Lý trình bày
    Tôi sẽ cố gắng cập nhật những bài Phú Quang mà các bạn yêu cầu.
  2. et8m6

    et8m6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất đây:
    NS Phú Quang có mở 1 nhà hàng - bar - cafe tên là INDO_CHINE
    địia điểm 65c Trần Quốc Toản. Khai trương trong tháng này, hình như vào ngày 21/07. Có các chương trình ca nhạc vào các ngày T7 và CN.
    Bạn nào có tin gì bổ xung thì update lên cho pà con tham khảo nha.
  3. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường cuối cùng
    Có những khi về qua phố,
    Phố chói chang không thấy mặt trời
    Có những khi về qua phố,
    Phố qua đông không thấy mặt người
    Chợt gặp mình cười như đã ngu ngơ.
    *
    Một sớm mai nào,
    Thấy mình trong gương, tóc mờ như sương
    Một sớm mai nào,
    Chợt tỉnh cơn say,
    Không còn bạn bè, không lời hẹn thề
    Có những khi chiều nghe nhớ,
    Nỗi nhớ xưa nay cũng nhạt mờ
    Có những khi về trong gió,
    Gió xót xa thương mối tình hờ
    Chợt gặp niềm đau vẫn như đợi chờ
    Chuyện bình thường mà sao nghe day dứt đến kỳ lạ.
    Không hiểu Phú Quang có bao nhiêu Chuyện bình thường nhỉ? Bạn nào biết cho mình biết với.
    Bon weekend!
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=004FF46C778FBA1F
  4. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có một album 13 chuyện bình thường. Trong đó, 12 chuyện được gọi tên, 1 chuyện "không biết gọi làm sao" nên đặt tên kiểu đánh số là Chuyện bình thường số 1
    Album này rất hay. Tôi sẽ up lên trang www.music.phuquyonline.com
    Chuyện bình thường số 7 (Mỹ Linh hát) trong album đầu tiên của Phú Quang, nghe rất hay.
    Và thêm một Chuyện bình thường cuối cùng như bạn đã biết.
  5. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đĩa ?o13 chuyện bình thường? mình đã có và đặc biệt thích. Nhưng có điều không hiểu cách đánh số của tác giả. Cảm ơn bạn.
    Đây là Chuyện bình thường số 7, Mỹ Linh thể hiện. Phải nói rằng ?oHát cho người tình xa? chứng minh rằng Mỹ Linh hát Phú Quang cũng chẳng kém gì Ngọc Anh cả, nghe rất ngọt ngào và thiết tha. Có ai thích Bóng chữ không, nghe rất tuyệt vời.
    Chuyện bình thường số 7
    Có khi giữa đêm bỗng nghe tiếng em như ngày nào bên đời ngọt ngàọ
    Có khi giữa đêm tiếng mưa xót xa ru cuộc tình giờ chìm vào khơi xa
    Ngoài kia mưa giăng,
    ngoài kia bão nỗi,
    ngoài kia mù khơi,
    ngoài kia bóng tối
    Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đờị
    Bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười,
    Tay khát vọng mỏi bao lần cố với,
    Nghe đời dài trên từng nẻo đường quen.
    Thương bài ca đă trót lỡ làng,
    Thương mùa thu xao xác lá vàng.
    Nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng,
    Tưởng như tình xa giờ đã quay về.
    Cuối tuần vui!
    http://www.yousen***.com/transfer.php?action=download&ufid=FDCC9FD32435430D
  6. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    Em vẫn đây
    mà em ở đâu...???

  7. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    http://www.music.phuquyonline.com/index.php?bka=play&id=103
    Bâng quơ
    Chính Phú Quang hát. Có lẽ một giọng nữ sẽ không diễn đạt hết nỗi niềm. Có lẽ vì đây là một trong số ít bài hát do chính ông viết lời chứ không mượn thơ ai khác. Phú Quang hát không hay (theo tôi cảm), nhưng chính cái không hay đó làm người nghe chú ý đến ca từ nhiều hơn, thấm hơn.
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa ngái
    Riêng em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với xót xa...

    Có ai đó đã từng qua cảm giác ?othèm nghe lời em nói? mới thấy hết cái vời vợi của ?ochỉ là xa xôi?.
    Cũng như tôi. Có lúc tôi thèm nghe em nói, thèm được nhìn thấy em, thèm được đưa em đi ăn kem. Thế mà bé Vũ xa lắm rồi. Có lần tôi đi trên đường, thấy một đuôi tóc sam, dẫu biết không thể là Vũ, tôi vẫn cứ chạy chầm chậm phía sau, ngắm cái đuôi tóc sam. Mượn một cái đuôi tóc của ai đó để bớt nhớ về em. Có lần tôi nằm mộng thấy mình gọi điện cho em để rồi cuối tháng cái hóa đơn điện thoại tính đến tiền triệu, hốt hoảng! Sau không nằm mộng nói chuyện với em được nữa.
    Bây giờ em xa tôi, bơ vơ một mình. Email cách đây nửa năm em bảo em bây giờ chán và lười lắm. Chán đến độ không buồn trả lời email nữa. Tôi thấy ?othương một vì sao giờ xa quá rồi?. Em xa quá rồi, tôi chẳng giúp gì cho em được nữa. Bởi vậy mà tôi thèm lang thang như gió. Gió có đến bên em cũng chẳng để làm gì. Gió chỉ đi vô định mà thôi. Trong cơn vô định đó, tôi sẽ thấy nguôi ngoai nỗi nhớ em.
    Thế nào là xa xôi? Xa xôi chưa hẳn là vậy. Nửa năm trước tôi còn email được cho em. Và nếu bây giờ tôi có chuyện gì để nói với em, tôi có thể lại email tiếp cho em.
    Tôi thấy một người khác xa xôi hơn. Khoảng cách chỉ độ một gang bản đồ. Tôi online, rồi thấy anh cũng online. Thỉnh thoảng quăng vài câu vớ vẩn, có một câu muốn nói chẳng bao giờ nói được nên lúc nào cũng thấy xa xôi. Nhưng một lúc nào đó chẳng còn câu vớ vẩn nào để nói, biết đâu?
    Chỉ có anh của tôi là xa xôi thứ thiệt.
    Anh đi công tác, xách theo một chiếc laptop.
    Thế nhưng, Nam Cực không có dịch vụ internet.
    Được beaver sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 17/07/2006
  8. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ cảm thấy nghe Phú Quang hát những sáng tác của ông vẫn hay hơn.Mặc dù giọng ông thì hơi ...
    Nhưng ông hát có hồn lắm.
  9. cam_do_rac

    cam_do_rac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    me too!
  10. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu ca còn ở lại
    Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi
    Núi cô đơn, sám hối trăng thề
    Rồi câu ca cũng bỏ ta đi
    Vớt vát mãi còn nỗi buồn ở lại
    Để một ngày trong sóng ngàn khơi xa
    Biển bơ vơ lặng nỗi buồn về

    Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi
    Chở che nóng hoang vu chiều cỏ dại
    Hình như gió tìm về năm tháng cũ
    Hát dông dài "hoa bất tử ơi!..."​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này