1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ là một vị khách bất lịch sự, thường đến không báo trước và ra đi chẳng nói một lời.
    Nỗi nhớ anh đến khi em bật màn hình màn tính.
    Khi em nghe một bản tình ca.
    Khi em ngồi bó gối bên khung cửa ngắm bầu trời dịu mát một màu xanh nhẹ nhàng. Màu trời ?oblue? mà người ta bảo rằng đó là nỗi buồn đó anh.
    Nỗi nhớ đến khi bất chợt trên đường em gặp một gương mặt giống anh nhiều đến thế.
    Nhớ anh khi em nghe Ngọc Anh hát:
    Rồi có một ngày người cũng bỏ ta đi
    May mắn quá câu ca còn ở lại

    Nỗi nhớ đến khi em nhớ rằng đã có lần anh nói anh nhớ em.
    Hình như Nỗi nhớ và nỗi buồn là bạn thân phải không anh.
    Nỗi nhớ đến gõ cửa căn phòng nhỏ màu xanh của em. Và một lát sau rủ thêm cả nỗi buồn đến nữa.
    Có lẽ bởi em là người cô độc. Khi nỗi nhớ đến thăm, em để mặc cho vị khách không mời tìm một chỗ cho riêng mình trong căn phòng bé nhỏ. Còn em vẫn lãng du ở một miền ký ức nào xa xăm.
    Khi vị khách thứ hai bước vào. Căn phòng đã nhuốm nửa màu tối của ánh chiều tàn. Và giờ thì trong bóng tối, ba người mỗi người một thế giới riêng.
    Em vẫn hay trách nỗi nhớ và thậm chí là cả nỗi buồn. Nhưng anh có biết không, khi Phú Quang thức tỉnh em bằng câu hát:
    Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi
    Em chợt nhận ra, sẽ trống vắng làm sao khi ngay cả vị khách không mời ấy cũng bỏ rơi em.
    Khi đó sẽ ra sao hả anh?
    Em tin nỗi nhớ sẽ không làm phiền một con người bận rộn như anh.
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người cho biết tên bài hát có lời như sau : "Đam mê như ngọn gió, đam mê như lá cỏ, đam mê như dòng sông cuộn đỏ, đam mê, đam mê em .....". Mình copy rất nhiều nhạc Phú Quang, duy chỉ có bài này tìm khắp mà ko biết tên là bài gì.
    Ai biết nói dùm, xin cám ơn nhiều.
  3. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin mọi người cho biết tên bài hát có lời như sau : "Đam mê như ngọn gió, đam mê như lá cỏ, đam mê như dòng sông cuộn đỏ, đam mê, đam mê em .....". Mình copy rất nhiều nhạc Phú Quang, duy chỉ có bài này tìm khắp mà ko biết tên là bài gì
    Đây là bài Mây xưa. Bài này mình từng nghe Mỹ Linh hát.
    Đam mê như ngọn gió, đam mê như lá cỏ
    Đam mê như dòng sông cuộn đỏ
    Đam mê, đam mê em...
    Nỗi đam mê muộn màng
    Bỗng trẻ lại trong nụ cười em chờ
    Bỗng vụng dại như chút gì ngày xưa
    Nỗi đam mê muộn màng
    Chợt tan biến sau chân trời tím biếc
    Ôi giòng sông ngây cuồng dại vì đâu
    Ôi đêm nay, đêm nay trời đất...
    Dừng chân câu.. ca.. buồn...!

  4. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú Đông,
    Nhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
    Làm sao gói nổi heo may rét,
    Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
    ..................................................................
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau.
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh!
    .......................................................................
    day dứt, khắc khoải!!!!!!!!!!!!!!
    Được nhl81 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 04/08/2006
  5. Paix

    Paix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biển rất xanh và cát trắng dịu êm
    Đã có một thời em yêu anh như thế
    Ngọt mía lau và nồng hương quế
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với Đại dương....
    Nhớ biển
    Được Paix sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 04/08/2006
  6. Rach_Viec

    Rach_Viec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
     Có rất nhiều bài hát trữ tình của Phú Quang mà không hiểu có ai có bài này của Phú Quang thì post lên cho nghe với:
    Nếu Em Đừng Nhìn Anh (hay "Khát vọng"??)Nếu như em đừng nhìn anh, bằng đôi mắt tin yêu nồng nàn. Nếu như em chẳng nhìn anh, với nụ cười trong trẻo thế Có phải mùa xuân bây giờ không thể xao xuyến bồi hồi trong trái tim anh.
    Dòng sông đi qua đời anh Ðể lại bên lở bên bồi Mùa thu đi qua đời anh để lại những chiều bối rối Và em đi qua đời anh gọi bao tiếng hát mê say Khi em nhìn anh Ðôi mắt thơ ngây
    Tình yêu đi qua đời anh rạo rực khát vọng cháy bỏng gọi bao yêu thương chờ mong và gọi bao niềm mơ ước Và ta bên nhau chiều nay dìu nhau đến giấc mơ xa Dẫu những buồn vui Dẫu những phôi pha.
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Bài này nữa ạh!!!!
    Một vài điều em muốn nói với anh

    Rồi có một ngày người sẽ bỏ ta đi....
    May mắn qúa câu ca còn ở lại.....
    Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi.....
    Núi cô đơn, sám hối trăng thề....
    Rồi câu ca cũng bỏ ta đi.....
    Vớt vát mãi còn nỗi buồn ở lại .....
    Để một ngày trong sóng ngàn khơi xa ....
    Biển bơ vơ lặng nỗi buồn về ......
    Rồi cuối cùng nỗi buồn bỏ ta đi ....
    Chở che nóng hoang vu chiều cỏ dại .....
    Hình như gió tìm về năm tháng cũ ....
    Hát dông dài "hoa bất tử ơi!..."
    Up lên cho em nghe với
  8. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bài này thì có. mai post cho!
  9. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Những bài hát trên mà có thêm phần music nữa để thưởng thức thì hay biết mấy nhỉ. Chỉ tiếc đây là topic cảm nhận mà thui! (Mà cảm nhận cũng nên thưởng thức mới biết chứ, khó xử)!...
  10. trucgtm

    trucgtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu. Tháng sáu gọi về những cơn mưa chiều bất chợt, mưa dịu dàng xuống phố sao anh nghe như bão nỗi trong lòng. Bóng em đâu đây trong mưa về nhạt nhoà lẫn khuất. «Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ? »
    Ừ, phải chi trời đừng mưa cho lòng đừng nhớ, để chiều nay nơi căn phòng lạnh vắng này anh khỏi phải se thắt lòng đối diện với sự thật đớn đau : em xa. Vâng, giờ em đã xa, « anh còn biết làm gì » với những chiều mưa trên phố, ngồi đếm mưa rơi mà nghe bao niềm nhớ dâng đầy. Mưa bây giờ, mưa của ngày xưa, những giọt mưa tuôn rơi hay dáng em về lại, cho trong anh xanh ngời lũ kỷ niệm màu rêu. Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm , sao anh dại khờ lấy đó làm chổ dựa cho mình, để rồi «trượt ngã »đớn đau, và vỡ ra, «tình xưa giờ quá xa ». Xa lắm !
    Tự bao giờ ta yêu Phú Quang hở em ? Có phải từ những ngày mưa tháng sáu ? Em đã có lần bảo anh, đừng đến với nhạc Phú Quang khi tụi mình đang còn nhau hạnh phúc, bởi những lời ca sao mà đắng vô cùng.
    Chiều nay nghe lại giọng hát Thanh Long, Khúc mưa như cứa nát lòng mình. « Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm cho anh thương áo em vàng. Tháng sáu trời buồn, tháng sáu riêng anh? »
    Ngõ phố ấy anh vẫn về qua. Lối hoa vàng, cội bàng xưa vẫn đợi. Giờ em đã xa, bỏ lại nơi đây một « tháng sáu trời buồn », một « tháng sáu riêng anh » ôm lấy miền hoài niệm xanh rêu .
    Dù em đã xa, anh vẫn mãi ơn em những ngày hạnh phúc từng ngỡ sẽ vĩnh hằng. Và cám ơn người nhạc sĩ đã cho anh Khúc mưa như một nơi chốn tìm về , dù nơi ấy lòng chẳng thể bình yên mỗi khi trở lại. Em đã xa « như lũ sẻ hiên nhà bay mất ». Chỉ có màu vàng cúc ta yêu chưa từng lỗi hẹn bao giờ, lại về với tháng sáu giăng mưa.
    Tháng sáu. Ngoài kia trời vẫn giăng mưa.

Chia sẻ trang này