1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PSandro

    PSandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Rất ấn tượng với ca khúc Cho em và cũng là cho anh qua giọng hát của Quang Lý...
    http://www.sendspace.com/file/2zvskp
    Mọi người cùng thưởng thức nào
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Một cơn mưa đi qua mùa thu để lại buổi chiều nhiều gió và một chút nắng...
    Tưởng sẽ quên đi những kỷ niệm, tưởng những gì đã qua sẽ qua mãi mãi... Tháng 9, làm người ta như người già lẩn thẩn, thu gom tàn dư kỷ niệm...Để làm gì? Liệu có đốt lên được không? Có thể đốt lên như đốt những lá khô năm cũ? Dù không thể, tôi vẫn muốn đốt lên, muốn thắp lửa, muốn có một chút ánh sáng trong tim em, nếu không thể cháy lên, có thể là một mầm xanh, được không?
    Chạm vào câu hát cũ...Bâng quơ...
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi....
    Tôi thấy tôi đang hát, thì thầm với chính mình: Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhoà; Bỗng trở về với xót xa...
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn các bạn trong box Phú Quang của chúng mình có một buổi giao lưu và gặp gỡ.
    Nếu các bạn cũng có ý nghĩ như mình thì post bài lên nhé, chúng mình sẽ cùng thống nhất ngày cũng như địa điểm nào đó ở Hà Nội để có cơ hội gặp gỡ những thành viên trong box cũng như để giao lưu và cảm nhận.
    Mình là Tuấn. Số ĐT 0902223433
  4. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    "mất rồi, con đường bụi đỏ
    mất rồi những chuyến xe đông
    nắng dần chạy vào đôi hàng lá thắm
    mất rồi anh ở đâu, con đường ngong ngóng
    em ngu ngơ giữa chợ người ...."

    mỗi lần nghe "trong miền ký ức" lại nhớ người bạn ấy, người mà có lẽ mình cảm thấy hát nhạc PQ hay nhất đã từng nghe ...
    nhớ những ngày ngồi chống cằm say sưa nghe cậu bạn vừa đàn vừa hát ..chất giọng trầm trầm,buồn buồn và da diết ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Cũng lâu rồi ko gặp, giờ cậu ấy hát đã khác xưa, và cũng ít hát hơn, chắc khó có thể được nghe trong miền ký ức, chiều hoang, biển nỗi nhớ và em, nỗi nhớ mùa đông, ... như ngày xưa nữa...
    "xa xa trong miền ký ức có lẽ một dòng sông
    xa xa đôi bờ dốc nắng miên man một chiều đông
    một nóc nhà thờ, và gió
    xa lắm rồi xin đừng gặp lại
    em về bụi đỏ tìm ai..?"
    --------------------
    [beige]Thời gian qua đi, mọi thứ dường như là rất khác ....[/beige]
  5. giaomuaroi

    giaomuaroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Augustan!:D
    Mình cũng có những tháng ngày thật gắn bó với nhạc Phú Quang.
    Được giaomuaroi sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 05/01/2007
  6. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhạc Phú Quang, nói chính xác hơn là ngưỡng mộ nhạc PQ. Nghe nhạc ông, mình thấy thương đàn bà hơn và yêu đàn ông hơn. Những ca từ với lời lẽ đẹp như 1 giấc mơ nhưng cũng mang 1 cái buồn man mác, bàng bạc cho kiếp người. Chẳng biết nói gì nhiều. người ta vẫn bảo con gái không nên nghe nhạc PQ cũng như không đọc truyện Kiều không có vận vào thân. Cũng chẳng biết thế nào nhưng vẫn nghe... như những lời tri ân
  7. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gãy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
    Chẳng có gì để bình luận cả, chỉ có 2 chữ :"tâm trạng" muốn chia sẻ cùng mọi người mà thôi
  8. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cho rằng: " Em ơi Hà Nội phố " là bản hay nhất của PQ nhưng trong mình "Nỗi nhớ mùa đông" có sức sống mãnh liệt và " dai dẳng " hơn cả! PQ viết bài này giữa mùa ...đông của TPHCM, khi mặc quần xà lỏn và ăn dưa hấu...
    Có hạnh phúc lớn lao thì cũng có cô đơn sâu thẳm nhất!? Phải chăng nỗi cô đơn sâu thẳm nhất là khi ta sánh bước bên người yêu thương nhất mà vẫn cảm thấy cô đơn!????....
  9. tenminh

    tenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Rất tán thành với tên của Topic! Cá nhân tôi rất phản cảm với topic " Hội Phú Quang" của bạn nào mấy hôm trước. Điều quan trọng nhất là cảm nhận của mình, tâm trạng của chính mình trong bản nhạc đó!
    Một cõi cô đơn mênh mang bất tận, một nỗi buồn sâu thẳm và cảm xúc mãnh liệt như sóng vỡ oà rồi trở về với ngậm ngùi, xót xa, tiếc nuối,....Nỗi đau tỉnh táo!
  10. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/Sothich/873844/trang-8.ttvn
    Đây là topic bên box sở thích. Chuẩn bị offline mọi người ạ.

Chia sẻ trang này