1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình tổ chức một đêm nhạc nhỏ đi. Bạn nào hay làm về cái này đứng lên làm leader của nhóm đi
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Minh cung rat thich co 1 buoi offline, moi ng xem thoi gian nao la hop nhat. Voi lai dieu quan trong la dia diem. Neu tim dc dia diem thi offline luon di.
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    bạn nào có cùng sở thích thì tổ chức buổi OFF nhạc Phú Quang đê, ở trên này chúng ta cùng bàn bạc xem cần phải chuẩn bị những gì
  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Phú Quang là một thứ nhạc son phấn lộ liễu. Tớ thích mỹ phẩm nhưng rất hãi khi nghe nhạc của cụ này. Âm nhạc nghèo nàn, ca từ sến. Viết 10 bài như một, vì có sáng tạo được cái gì đâu.
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    "Âm nhạc nghèo nàn, ca từ sến." --> Cảm ơn bạn đã cho tớ biết là vẫn còn có ít nhất một người nhận xét tuyệt vời như bạn.
    "Viết 10 bài như một, vì có sáng tạo được cái gì đâu." --> Cảm ơn bạn đã khẳng định phong cách riêng của nhạc sĩ Phú Quang, cái phong cách mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mong muốn xác lập.
    Cảm ơn bạn vì tất cả! :-"

  6. rongdencn

    rongdencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chết, bác này chưa hiểu người ta cứ sao lại lộng ngôn thế
    dù nói thế nào nữa với những tác phẩm Em ơi Hà Nội phố, Ðâu phải bởi mùa thu, Khúc mùa thu,...
    Phú Quang đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc của Việt Nam
    Được rongdencn sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 26/05/2008
  7. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi! Em nói vậy không phải nói bừa đâu ạ. Em chứng minh nhá. Chắc các bác ở đây đều dân sành nhạc cả. Em cũng chả dám nói nhiều. Nếu bác nghe 1 bài của bác Quang thì cũng tàm tạm. Nhưng nếu nghe 1 chùm (hay vài album) thì sẽ nhận ra sự nhàm tai. Vì sao? . Vì bác ấy có lối tiến hành giai điệu kiểu pop khá đơn giản, mùi mẫn. Nói tiếng lóng như dân nhạc là "sinh lý". Nghĩa của sinh lý có nghĩa là đưa đẩy nhịp nhàng, tới một chừng mực đủ cao thì "xuống xề". Cái cách này, phương Tây làm mãi rồi thành nhàm. Lẽ ra bác ấy nên sửa đổi đi (cho nó gọi là có đóng góp). Thí nghiệm thử nhá. Thế này. Bác mà thạo tiếng Nga, bác cứ lắp một cái lời tiếng Nga bất kỳ nào vào bài của bác Quang rồi hát thử xem hiệu quả thế nào. Cứ gọi là ngả mũ ra chào người quen liên tục ấy chứ lỵ. Câu nhạc của bác ấy cũng nghèo nàn lắm. Nghe chả thấy cá tính âm nhạc của tác giả đâu. Tuy nhiên bác ấy thường chọn các cách tiến hành nịnh tai. Cái này thì các nhạc sĩ thường tránh (vì làm thế thì xấu hổ với đồng nghiệp lắm). Bác mà là dân chơi nhạc thì bác rõ hơn em.
    Cách phối khí thì chỉ sử dụng vài chất liệu như piano và strings (tất nhiên có thêm gia vị một số nhạc cụ khác. Nhưng mờ nhạt) Cách phối thì sơ sài đại khái lắm. Phần đệm thì dùng những vòng công năng dễ dãi. Bác ấy chỉ dựa vào vòng công năng I - IV - V hoặc I - VI - II - V. Thỉnh thoảng điểm tô điểm hợp âm giảm nghe rất mùi. Em cá với các bác là bác có thể sử dụng vài thứ hợp âm như em nói mà chơi tất cả các ca khúc của bác Quang mà không cần suy nghĩ. Thí dụ nhá. Với tất cả các bài của bác Quang, bác cứ chơi cho em Am - Dm - E7 (có thể thêm Bm7b5 v v...) hoặc C - Am - Dm - G7. Trước khi bảo em nói bừa, các bác hãy ngồi vào đàn piano hoặc cầm 1 cây guitar lên và chơi thử xem. Đừng mắng em.Tội nghiệp! Lúc nào rỗi rãi, em lại nói về ca từ.
  8. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Phu Quang không đa dạng lắm nhwng mà nhwngx bài hay nhất của ông thì cũng chính là những bài thuộc top hay nhất của nhạc nhẹ VN .
    Chỉ với riêng Em ƠI HN Phố và ĐIều GIẢN DỊ là đủ khẳng định đẳng cấp của Phú Quang rồi . Giai điệu dễ nghe, ca từ đơn giản và sến à, thử sáng tác được như vậy xem .
    Bác khoaitayxanh này cũng có 1 số ý kiến chí lí nhưng riêng chuyện chê Phú Quang này thì cần xem lại. Tớ nghĩ bao giờ trải đời nhiều như Phú Quang thì mới thấy hết cái tầm của cụ . Âm nhạc nó không phải là toán học mà đem mấy cái đơn vị, yếu tố quy định trong nhạc lý ra để đo lường khả năng của người nhạc sĩ .
    Nói chung mọi nhận xét chỉ là tương đối, thời gian sẽ là giám khảo công bằng nhất .
  9. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Chết chết, té ra nhạc Phú Quang dở thế cơ à!
    Thế thì bữa nay bạn đừng nghe nhạc Phú Quang nữa, hư cả tai. Ai nghe kệ họ!
    Dân Việt Nam trình độ nghe nhạc còn kém lắm (ấy là nói phần đông, trong đó có tôi).
    Bạn trình cao thì cứ nghe theo kiểu trình cao đi.
    Đúng sai chưa ai biết, chứ thấy bạn phát mấy cái biểu chán quá đi... Phủ định sạch trơn à!

  10. nguoidonga

    nguoidonga Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi dường như không nghe nhiều được âm nhạc của Phú Quang .
    Tôi vẫn không nghĩ nhiều khi nhạc phẩm của ông phần lớn phổ thơ của người khác...
    Tôi vẫn không nghĩ đến các cảm xúc nó lặp lại ,giai điệu lặp lại ..
    trong âm nhạc của ông.
    ...
    Tôi nghĩ đến cái mà gắn cho âm nhạc của ông là thứ "âm nhạc bác học ".Tôi nghĩ đến thứ âm nhạc đơn điệu ,buồn buồn ,..uể oải ...Có thể cần cho lúc nào đó chứ không phải là lúc này -lúc Việt Nam cần sự cách tân ,sự mạnh mẽ để vươn lên trong một thế giới rộng lớn.
    Khi thưởng thức nhạc của PQ làm người ta dễ nhớ đến một buổi chiều nhẹ nhàng bên một góc phố cổ Hà Nội.Nghe cả tiếng xao xác một chiếc lá ,tiếng gió thổi khẽ lay cây liễu bên hồ.............
    nhưng chán lắm.
    Cái đó làm cho Việt Nam -con người Việt Nam mãi mãi ngồi dưới thế giới ,bọ bọn hải ngoại dẫm lên đầu mà thôi.Kiểu như triết lí khổ hạnh của Phật giáo...
    cam chịu và nhẫn nhục.

Chia sẻ trang này