1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Sau 1 thời gian chuẩn bị và được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của bạn chet_duoi_vo_duoc_coc, ANIMYK đã có thể thông báo chính thức với các bạn về đêm nhạc Phú Quang tại quán với tên gọi Đâu phải bởi mùa thu
    Thời gian: 20h thứ 7 ngày 27/9/2008
    Tại ANIMYK Cafe 108K4 - Ngõ 46 Tạ Quang Bửu Bách Khoa
    (Các bạn đi Nguyễn Hiền cạnh sân vận động Bách Khoa tới ngã 3 rẽ trái, ngã 3 tiếp rẽ phải là tới --> Sơ đò)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mời các bạn yêu thích nhạc Phú Quang nhanh nhanh tới trực tiếp quán để đặt chỗ nhé! Thông tin chi tiết tại entry đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-mE3gTDAwda858yYs4vMo2vLp?p=48#comments
    Cảm ơn các bạn,
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Up để mọi người biết!
    Đêm nhạc vào thứ 7 - 27/7/2008.
  3. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    27/9 các bạn ơi
    Nhưng mà hết chỗ đến nơi rồi :(
    Chẳng nhẽ quán mình lại làm vài đêm nhạc liền như nhạc sỹ vẫn hay làm 2 3 đêm liền
    Nhưng mà như thế mệt lắm :(, lại còn mang tiếng tham
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói với bạn rằng đang nghe Gửi một tình yêu, bạn bảo là bài Gửi đôi mắt chứ gì??. Ừ, hình như có sự nhầm lẫn nào đó ở bạn thì phải. Thế là post lại 2 bài này.
    Có giống nhau, nhưng không lẫn nhau
    Gửi đôi mắt
    Phú Quang
    Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
    Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
    Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
    Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn.
    Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
    Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
    Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
    Sao chiều nay tình chợt dâng đầy.
    Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
    Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
    Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
    Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn.
    Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
    Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
    Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
    Sao chiều nay tình chợt dâng đầy.
    Sẽ còn lại với ta một hoàng hôn ấy
    Dù mai đây tình như chiếc lá cuối trời
    Có điều gì giống như hư ảo
    Khi mắt em ấm áp một niềm yêu.
    Gửi một tình yêu
    Phú Quang
    Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
    Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
    Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
    Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn.
    Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
    Những cuộc tình năm tháng đã tàn phai
    Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
    Sao chiều nay tình chợt dâng đầy.
    Anh chỉ có một chiều mưa thôi để nhớ
    Một bờ vai, một quán nhỏ bình yên
    Anh chỉ có một mùa thu thôi để nhớ
    Mùa thu tan trong mắt em
    Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ
    Tình yêu mang khát vọng tuổi thơ
    Anh chỉ có một chiều tóc em lộng gió
    Ru đêm vào cơn mơ
    Sẽ còn lại với ta một hoàng hôn ấy
    Dù mai đây tình như chiếc lá cuối trời
    Có điều gì giống như hư ảo
    Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
    Anh chỉ có một hoàng hôn khép lại
    Về ru anh mê mải cánh buồm xa
    Anh chỉ có một vòng tay bé nhỏ
    Vòng tay đưa anh về khát vọng xưa
    Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ
    Một chiều mưa bờ vai nhỏ mùa thu
    Sẽ còn lại với ta một hoàng hôn ấy
    Dù mai đây tình như chiếc lá cuối trời
    Có điều gì giống như hư ảo
    Khi mắt em ấm áp một niềm yêu
    Có điều gì giống như hư áo
    Khi mắt em ấm áp một niềm yêu..
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 08/10/2008
  5. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe nói sắp có đêm nhạc Phú Quang tại Nhà hát lớn Hà Nội vào ngày 25 26/10 à?
    :D
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    chắc thế, đêm Phú bao h cũng hay mỗi tội vé chát quá
  7. anchoilichsu

    anchoilichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cái ông phú quang này có đôi ba bài nghe ở mức dễ nghe thôi , cũng ko ghét , thích dĩ nhiên là ko rồi nhưng một hôm nghe ông ý chém gió trên báo ông ý so sánh ông ý với cả trịnh công sơn , cách ăn nói thì khá là bộ đội già , thành ra mất cảm tình
  8. Su_That

    Su_That Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tiếc ko qua được
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thật á chị?! Huhuhu, em không biết để đi xem
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    vé đêm Phú Quang 300K-500K đắt lém e ơi

Chia sẻ trang này