1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ''Tôi đã yêu đã yêu, nhưng chết là hạnh phúc''. Mình thật kết câu này. Nhưng tại sao chết lại là hạnh phúc nhỉ. Tại sao yêu không hạnh phúc bằng chết...
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Lần đầu mình biết đến nhạc Phú Quang là qua bài "Điều giản dị". Thuở còn bé, chưa biết yêu đương là j, chỉ cảm giác bài đó nhạc dạo rất là hay và... vui (bản do ca sĩ Thu Hà trình bày). Lúc nào cũng gào tướng lên "Càng xa em tôi càng thấy yêu em" rồi cười hắc hắc.
    Lớn hơn, nghe lại bài đó mới thấy, điều giản dị trên thật ko... giản dị chút nào. Đúng, hội ngộ và chia ly là lẽ tự nhiên của trời đất, nhưng xa cách lại ko hề đơn giản như vậy. Nhiều lúc thoáng buồn, càng xa càng nhớ, đó là điều giản dị của riêng mình, chỉ khi mình một lòng thương yêu...
    Kế đó, là bài "Nỗi nhớ" - rồi "Mơ về nơi xa lắm". Nghe nhạc của ông nhiều khi cảm giác có j đó thảng thốt, tưởng chừng nhắm mắt lại, và mở ra mọi thứ đã đổi thay. Mọi thứ chỉ như một cái chớp mắt, nhưng sự quyến luyến, cái nỗi buồn man mác rất nhẹ thì cứ quanh quất uốn lượn ko chịu tan biến vậy... Có lẽ vì thế mà mình đã chọn nhạc phú Quang trong những ngày ko mưa, ko nắng, và khi mình muốn chìm vào sự yên tĩnh thanh thản...
    "Muộn" - Đây là bài mới nhất mà mình đã nghe của Phú Quang. Trong lúc tâm trạng đau khổ rối bời, thì câu "Thế là muộn em ko còn chờ nữa, đời xoá đi kỷ niệm ấy rồi" như một dấu chấm than nghiệt ngã cho tất cả. Tất cả đã kết thúc. "Em ko còn đợi nữa", còn "anh trở về trong câu hát ngu ngơ". Mơ mãi cuối cùng thì cũng hết, say mãi cuối cùng cũng phải tỉnh. "Muộn"! Nghĩa là ko thể níu kéo, cái j cũng chỉ có một lần, và có phải vì chỉ có 1 lần nên khi ko đạt sở nguyện ng` ta thường vô thức đi tìm những j mình đã lỡ đánh rơi ko?
    "Thế là muộn em ko còn đợi nữa, để chia vầng trăng chia những yêu thương....
    Thế là muộn em ko còn đợi nữa, anh trở về trong câu hát ngu ngơ..."
    Thế là muộn!
  3. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thích bài viết này của bạn, thích nhất câu này :"Nghe nhạc của ông nhiều khi cảm giác có j đó thảng thốt, tưởng chừng nhắm mắt lại, và mở ra mọi thứ đã đổi thay."
  4. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi bạn ơi. Đúng phải là "Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc!" Sự khao khát yêu thương đến tột cùng, đến như là cuộc sống không đủ để người ta tìm được hạnh phúc trong tình yêu, mà chỉ đến chết đi mới vươn tới được sự trọn vẹn của hạnh phúc. Nó cũng có chút gì giống như Lưu Quang Vũ đã viết:
    "Cuộc sống chia rẽ chúng ta
    Chỉ cái chết là nối gần nhau lại
    Sau này chết đi
    Ở bên nhau mãi
    Chấm dứt mọi đắng cay buồn tủi
    Mọi nhọc nhằn ngang trái
    E chúng mình ko nhận được ra nhau"
  5. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tìm nhạc Phú Quang có thể liên hệ với mình, mình có khá nhiều các bài hát của ông. Lúc nào có thời gian sẽ up lên cho mọi người!
  6. Midnite

    Midnite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Nhạc Phú Quang già và ảm đạm lắm :)
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tại vì nó hơi buồn, nhưng cái buồn rất đẹp chứ không quá bi lụy.
  8. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin góp thêm ý cảm nhận về câu "...Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc..." Đây đúng là khao khát yêu thương đến tột cùng, và "tôi" đã yêu với tất cả trái tim, với tất cả tâm hồn và thể xác, với cả niềm vui và nỗi buồn,đã sống trong tình yêu trọn vẹn cả hạnh phúc và đau thương.
    Nhưng đây không phải là yêu và khao khát yêu như thể chỉ tới chết đi mới vươn tới được hạnh phúc trọn vẹn. "Tôi" đã không chờ tới tận cái chết để mong có được hạnh phúc. Chỉ có sự sống và hiện tại là thực tế đang tồn tại, nên "tôi" đã yêu không sợ hãi, yêu trọn mỗi khoảnh khắc đang đi qua, tựa như thể cái chết là hạnh phúc (dù sự thực chắc là không, vì sau cái chết có ai biết đâu, biết được còn yêu k, j/k )
  9. chickchickchick

    chickchickchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nghe rất thấm đậm.
  10. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết nghe Phú Quang từ một ngưòi chị mà tôi vô cùng yêu quý. Chị ở bên tôi lúc tôi gần như tuyệt vọng. Nghe Phú Quang, thấy như mình được an ủi, được thấu hiểu, được chia sẻ.
    Mỗi đêm về, nghe Ngọc Anh hát Phú Quang sao mà da diết, chân thành và khắc khoải. Nghe Tấn Minh nhả từng chữ trong veo, tinh khiết.
    Mỗi sáng thức dậy, lại muốn nghe Catinat cafe sáng!

Chia sẻ trang này