1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận Phú Quang

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Augustan, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbadboy

    hoangbadboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Quả là mình có duyên với ttvn ghê, ngày xưa tìm mãi không thấy bài nào về nhạc Phú Quang. Hôm nay google cảm nhận về Phú Quang thì thấy cái này, cũng xin đóng góp một chút cảm nhận và tâm sự về nhạc Phú Quang

    Nhạc Phú Quang, Hà Nội và Tôi

    Đối với tôi trong cuộc sống luôn cần có những khoảng lặng, nó giúp ta tìm được sự bình yên và tìm về với bản ngã của chính mình sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, và mỗi lần như vậy tôi lại tìm đến với nhạc Phú Quang như để tìm về với những cảm xúc những kỉ niệm đã qua của mình. Nghe nhạc của Phú Quang tôi như được chìm vào những miền ký ức, được sống lại với những kỉ niệm tưởng từ lâu đã không còn tồn tại. Thật kì lạ tôi là nguời thích tự do và muốn đi nhiều nơi sống ở nhiều vùng đất khác nhau,trong quan niệm của tôi Hà Nội chỉ là nơi tạm dừng là sân ga trong hành trình của cuộc đời mình, vậy mà mỗi khi nghe những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang tôi lại thấy nhớ Hà nội và yêu Hà Nội đến da diết mặc dù tôi đang sông ở ngay giữa Hà Nội. Hà Nội với tôi thật đẹp và lãng mạn nhất là vào mùa thu và mùa đông, nó gắn liền với những kỉ niệm về tình yêu, về những con đường ngập tràn lá vàng và cây cổ thụ, với đường thanh niên lộng gió, với đường Phan Đình Phùng trải đầy sấu rụng, với đường Hoàng Diệu luôn lãng mạn dù thời tiết có thế nào.Tôi nhớ trong một bài phỏng vấn Phú Quang đã nói: " Tiết cuối thu nắng trải nhẹ nhàng như thảm, trời hanh khô se lạnh và lòng người như khói như sương. Tôi bị mê hoặc bởi điều đó. Mùa thu trong âm nhạc là mùa thu đã bị khúc xạ qua lăng kính riêng của tôi. Tôi chọn góc nhìn từ xa, ở góc nhìn này thị giác không phát huy hết tác dụng chính vì vậy tôi phải gần như vận dụng tất cả các giác quan để cảm nhận và cả một chút sự bay bổng của trí tưởng tượng nữa. Với mùa thu Hà Nội, tôi nhìn vào ký ức của mình." Khi nghe đến câu này tôi bỗng chợt thấy nổi gai ốc vì những điều mà cảm xúc chôn kín bấy lâu không diễn tả thành lời đã được nhạc sĩ nói hộ. Quả thực là như vậy" Với mùa thu Hà Nội, tôi như nhìn vào ký ức của mình". Có lẽ không chỉ đối với riêng tôi, mà bất cứ ai đang sinh sống hay có lần đã đi qua mua thu Hà Nội đều không khỏi xúc động và bỗng thấy mình ...nghệ sĩ hơn

    Đã bao lần bạn tự hỏi, cuộc sống hiện tại của mình như thế nào chưa. Bạn có hài lòng với nó không, bạn có sống hết mình cho hiện tại chưa, bởi vì ngày hôm nay sẽ là quá khứ là kỉ niệm của ngày mai. Có lẽ tôi là người sống hơi thiên về cảm tính, và chỉ làm những việc mà mình cảm thấy thích không thích suy nghĩ hay đắn đo nhiều khi đã làm, luôn mơ ước sẽ làm được những điều lớn lao và hoàn mĩ mà ít khi ngoảnh lại xem mình đã sống như thế nào, mình đã trải qua những gì và ít khi nghĩ về quá khứ. Vậy mà giờ đây khi ngồi nghe những bản nhạc của Phú Quang tất cả những kỉ niệm đó hiện về trong tôi rõ như một thước phim tài liệu đang quay chậm, tôi mới chợt thấy những kỉ niệm tôi đã có thật đẹp đẽ ngọt ngào và bình yên biết bao, tuy nhiên bên cạnh đó cũng là những day dứt, những khoắc khoải và sai lầm không đáng có khi đã làm tổn thương những người yêu thương mình

    Đã có một thời và phải có một thời như thế.
    sẽ nối bước theo ta những lứa đôi tuổi trẻ,
    Những lỗi lầm và những xót xa.
    Nhưng mãi còn trong trái tim ta,
    Dẫu là biển của một thời đã mất.



    Nhưng dù sao kỉ niệm cũng vẫn mãi chỉ là kỉ niệm ta không thể sống cùng nó, vì những gì đã qua không bao giờ có thể trở lại được. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy vui vì mình đã có nhiều kỉ niêm đẹp, đã đang và sẽ sống hết mình để cố không phải hối tiếc về một điều gì. Để rồi mỗi khi cô độc, mỗi khi buồn chán, và thiếu niềm tin vào cuộc tôi lại được sống với những kỉ niệm ngọt ngào đó, với Phú quang với Hà Nội và ...Tôi


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WtnjFNjKd3
  2. Zeta

    Zeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Phú Quang sáng tác không nhiều nhưng mỗi tác phẩm đều để lại dấu ấn sâu sắc và rất Phú Quang
  3. chet_duoi_vo_duoc_coc

    chet_duoi_vo_duoc_coc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn yêu nhạc Phú Quang.

    Page Phú Quang's Music trên facebook (https://www.facebook.com/PQMusic) là fanpage chính thức hoạt động dưới sự cho phép của nhạc sỹ Phú Quang. Đây là nơi chia sẻ niềm đam mê với âm nhạc Phú Quang dành cho mọi người, đồng thời cung cấp, trao đổi thông tin về các bài hát, album, chương trình live concert của nhạc sỹ Phú Quang.

    Tháng 12/2013 này, Page Phu Quang's Music vinh dự được nhạc sỹ Phú Quang tin tưởng chọn làm một trong những đơn vị đầu tiên phát hành album mới nhất của ông mang tên: "Mới thôi mà đã một đời - Phần II: Hà Nội ngày trở về" gồm 2CDs với 28 nhạc phẩm chọn lọc là những bản thu thanh xuất sắc nhất của các ca sĩ đã gắn bó với sự nghiệp âm nhạc của nhạc sỹ Phú Quang trong suốt những năm qua. Ngoài ra trong bộ CDs này ông cũng giới thiệu một số tác phẩm mới viết của mình như: "Gửi bạn nơi xa", "Sẽ một mình thôi"...

    Bộ đĩa làm bằng hộp sơn mài cán lá đồng sang trọng, kèm theo một cuốn sách minh họa với phần lời các bài hát trong CDs và những ghi chép vụn vặt của ông. Đây là món quà tặng giá trị không thể tuyệt vời hơn dành cho những người yêu nhạc Phú Quang trong dịp Tết này. Giá cho bộ CDs là 800.000d.

    Đây là những chiếc đĩa xuất xưởng đầu tiên nên số lượng có hạn. Các bạn có nhu cầu mua đĩa xin liên hệ Ms Trang: 01695.932.899. Để có thêm thông tin và hình ảnh chi tiết hơn vui lòng truy cập https://www.facebook.com/PQMusic

    Ngoài ra, Page cũng rất mong có thêm nhiều sự tham gia chia sẻ của các bạn yêu nhạc Phú Quang để Fanpage ngày một lớn mạnh hơn. Cảm ơn các bạn.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. PhamPhuTu01

    PhamPhuTu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trong cái lạnh cắt da thịt của mùa đông Bắc Bộ, giữa những ngày cuối năm.... cái lạnh thường làm người ta thu mình lại, bớt ồn ào hơn, suy ngẫm về cuộc đời, về những gì mình đã làm được và chưa làm được trong năm qua... Đêm nhạc Dương cầm lạnh sẽ như một dấu lặng trong những ngày cuối đông, giúp những suy ngẫm của người xem thêm đong đầy cảm xúc… đó chính là những điều mà nhạc sĩ Phú Quang hy vọng gửi đến khán giả trong Liveshow Dương cầm lạnh.



    [​IMG]

    Đêm nhạc Phú Quang - Dương cầm lạnh


    Vẫn những tình khúc đã đi sâu vào lòng người Hà Nội nhiều năm tháng qua, hơn ai hết nhạc sĩ Phú Quang hiểu khán giả hâm mộ mình là những người quen thuộc nên khai thác những nét mới trong những tình khúc nổi tiếng, sự mới lạ trong cách dàn dựng cùng kết cấu chương trình là điều mà nhạc sĩ Phú Quang rất chú trọng mỗi khi ông làm chương trình và Đêm nhạc Dương cầm lạnh cũng không phải là ngoại lệ...Như lời NS Phú Quang nói "Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để vượt qua chính mình”.

    Và bên cạnh việc làm mới những gì đã trở nên thân quen, trong Dương cầm lạnh, nhạc sĩ Phú Quang dự kiến sẽ tạo bất ngờ với khán giả bằng một ca khúc mới mà ông tâm huyết mới sáng tác trong thời gian gần đây...

    Là đơn vị tổ chức và thực hiện chương trình, Mediamax cam kết sẽ đem đến cho khán giả một đêm nhạc thật sự chất lượng.



    Sơ đồ Liveshow Đêm nhạc Phú Quang

    Dương Cầm Lạnh

    [​IMG]

    Bán vé Liveshow Đêm nhạc Phú Quang: 0949.373.813 - 0949.373.815

Chia sẻ trang này