1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận sau trận đấu!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi chickbox_4ever, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận sau trận đấu!

    Hehe .. tình hình là mặc dù sau vụ nhậu nhẹt đập phá chiều nay, cái bụng đầy ắp Hà Lan của cháu vẫn chưa vơi được chút nào .. thế nên đành lên đây xả tiếp .. Bà con cố hữu bạn bè gần xa chịu đựng cháu thêm chút nữa nhé ...

    Đây là đánh giá của GOAL.com về phong độ các cầu thủ thân iu của chúng ta sau trận đấu gặp Latvia vừa rồi.

    Van Der Sar ?" 6 điểm: Một trận đấu khá là nhàn cho thủ thành này, tuy nhiên anh cũng luôn sắn sàng trước mỗi đợt phản công

    Frank De Boer ?" 6 điểm: Trung vệ kì cựu này chẳng gặp quá nhiều khó khăn để khóa chặt các mũi nhọn tấn công

    Reizeger ?" 6.5 điểm: Càn lướt ở cánh mình rất khá, anh đồng thời cũng phòng thủ hiệu quả

    Stam ?" 7 điểm: Anh đơn thuần là hậu vệ tuyệt nhất ở VCK này

    Van Bronckhorst ?" 6.5 điểm: Đây là trận đấu khá nhất của anh cho tới thời điểm này

    Seedorf ?" 7.5 điểm: Anh là cầu thủ mà Hà Lan thật sự cần để tăng tốc trận đấu

    Cocu ?" 6.5 điểm: Số lượng nhiều hơn chất lượng

    Robben ?" 7 điểm: Qua trận đấu vừa rồi, anh đã chứng tỏ mình trong hàng ngũ những cầu thủ trẻ nhiều hứa hẹn, triển vọng nhất ở châu Âu .. "Arjen .. will you marry me .. will you be the father of my kids .. Im having your baby honey " <- said Chickie ROBBEN

    Davids ?" 6.5 điểm: Anh luôn là chiếc máy làm việc hết công suất

    Van Der Meyde ?" 7 điểm: Các fans của Inter hẳn đang tự hỏi đây có phải là chàng cẩu thủ vẫn thường khóac chiếc áo xanh của đội ko?

    Van Nistelrooy ?" 8 điểm: Luôn luôn tận dụng mọi cơ hội có thể có

    Thay người:

    Makaay ?" 7 điểm: 20 phút và 1 bàn thắng

    Overmars ?" 6 điểm: Anh đã ko để lại ấn tượng rõ nét

    Source: http://www.goal.com/NewsDetail.aspx?idNews=5788&progr=0
  2. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Khi nào sang làm đám cưới với chú Robben thì nhớ ới anh một câu nhé. Tình yêu mãnh liệt quá, Robben này sướng thế nhỉ, vừa nổi danh tại euro lại vừa nổi tại cái HLFC này.
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Bi chừ là 2:05 a.m. .. trên TV đang là trận Anh - BĐN. Mắt thì ngước lên xem nhưng bụng thì vẫn đầy ắp Hà Lan .. trong đầu cháu bi chừ vẫn còn nguyên vẹn những hình ảnh và ấn tượng về loạt trận đấu rạng sáng hôm qua. Kekeke, xem trận này thì xem thôi, nhưng cháu chả cá độ, cũng ứ thít ai trong 2 đứa này nên lòng cứ nhẹ tênh, vừa xem vừa loạt xoạt type
    Buổi chiều trước trận đấu, xem nhận định của ESPN cháu cũng bớt lo hơn phần nào. Dự đoán của 2 chuyên gia bóng đá Anh trên kênh ESPN cho trận Hà Lan - Latvia là 3 -1 hoặc 4 -1; trong khi đó họ cho rằng tỉ số trận Czech - Đức sẽ là 1 - 1. Họ đều tin tưởng là Hà Lan sẽ vào vòng sau chứ ko phải Đức, đơn giản là bởi Đức hoàn toàn ko có khả năng ghi bàn trong giải đấu này. Và điều này đã được chứng thực vài giờ sau đó.
    Họ cũng cho rằng Hà Lan luôn luôn vậy, luôn có cả dàn cầu thủ đẳng cấp cao .. nhưng vì sao ko tạo ra đưọc 1 tập thể xứng đáng với những cá nhân xuất sắc như vậy? Một trong những lí do họ đưa ra mà cháu thấy khá là có lý, tuy nhiên chắc chắn sẽ (và thật sự là "đã") gây là nhiều tranh cãi .. đó là bởi vì Hà Lan sử dụng huấn luyện viên nước nhà. Nếu như đội tuyển Hà Lan được dẫn dắt bởi 1 HLV nước ngoài thì việc lựa chọn cầu thủ cho đội hình có lẽ sẽ được quyết định dứt điểm và quyết đoán hơn nhiều. Ai sẽ là lựa chọn tốt nhất cho từng trận đấu, ai là cầ thủ mặc dầu rất tiếng tăm nhưng nếu ko thể dùng cho trận đấu thì xin mời ngồi ngoài.
    Cháu thật sự ủng hộ ý kiến này. Tuy nhiên hôm nay tại buổi nhậu nhẹt, lúc cháu truyền đạt lại ý tưởng này thì lập tức gặp sự phản đối vô cùng gay gắt từ phía Aja_bar và Hoacuctay .. lí do là .. Hà Lan thiếu gì anh tài mà phải lo đi thuê HLV nước ngoài .. Có phải Hà Lan là Việt Nam đâu mà thiếu thế.
    Cháu thì cháu nghĩ là cầu thủ giỏi chưa chắc đã có thể trở thành HLV giỏi. Hơn nữa, chả đâu xa, nghía bọn Anh í .. chúng nó cũng mời HLV Thuỵ Điển đấy thôi .. cả đội tuyển chúng nó toàn sao đấy chứ, nhưng mà sắp xếp cho ai đá trận nào cũng khá là hợp lí đó thôi! Nhưng mỗi người có 1 lĩ lẽ riêng, và quyền quyết định thì rõ ràng thuộc về LĐBĐ Hà Lan. Mong sao những lục đục nội bộ sẽ sớm được giải quyết dứt điểm để cơn lốc có thể phát huy được toàn bộ sức gió của mình
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Quay lại trận đấu của rạng sáng hôm qua, ti vi bật cả 2 kênh, màn hình to thì tất nhiên là trận Hà Lan - Latvia, còn cái màn hình bé xíu ở góc bên phải dành cho Czech - Đức. Vào trận được ít lâu thì Đức nó ghi bàn,, cha mẹ ơi con rụng rời hết cả chân tay. Hà Lan thì luống cuống mãi mà bàn thắng thì mãi ứ thấy đâu hết .. đã tặc lưỡi .. thôi thì .. Nhưng mà kekekek .. đã là 1 kết thúc có hậu, bõ công 1 mắt cháu dõi theo những chiếc bóng màu cam, còn mắt kia thì dán vào cái màn hình bé hơn để theo dõi diễn biến của trận đấu nghẹt thở bên kia .. Thật, xuýt thì lác cả mắt, đau cả tim. Nhất là cái quả mà chú nào của Đức sút bật cột dọc, chú khác bồi ngay vào .. may mà gôn đẩy ra được! (Các bác thông cảm, cái màn hình trận kia bé xíu, nên ứ nhìn ra được ai với ai .. nhưng được cái là xem được cả 2 trận cùng 1 lúc) .. Phải nói rằng thủ môn phụ của Czech chơi rất hay trong trận đấu vừa qua .. mà thẳng thắn ra mà nói thì đội hình 2 của Czech chơi rất hay trước 1 đội Đức đang cuồng chiến thắng! Công bằng mà nói, Czech thật sự là một đội mạnh .. Hà Lan mình đúng là fải thật sự xem chừng cho vòng loại WC2006 sắp tới. Mặc dù rất kám ơn các ku Czech vì đã xỏ mũi Đức giùm, nhưng lúc TV chiếu cảnh thèn ku Nedved nó ngồi chỉ chỉ trỏ trỏ thì cháu vẫn ngứa, vẫn nóng gáy ứ chịu được
    Lại nói về trận Hà Lan - Latvia, đúng là đội tuyển iu quý của chúng ta ép từ phút đầu đến phút cuối. Trận này thật sự cho cháu hiểu rõ về cái "phong độ" và "đẳng cấp" .. Quả thật Latvia đã chơi với 1 phong độ và tinh thần rất tốt khi chỉ thua Czech 1 bàn cách biệt và cầm hoà Đức. Tuy nhiên trận đấu với Hà Lan đã chứng tỏ rõ cho bàn dân thiên hạ thấy đẳng cấp của đội bóng non trẻ này ...
  5. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Về Hà Lan của mình, có lẽ người làm cháu "bớt ghét" nhất sau 2 trận đầu là Cocu. Nói thẳng ra thì cháu ứ thấy Cocu có được cái dáng của người đội trưởng của 1 đội tuyển quốc gia. Cocu có thể là 1 cầu thủ tốt, tuy nhiên anh thiếu cái tư duy chiến thuật của 1 người đội trưởng. Ngoài ra việc kéo Cocu về đá tịt ở phía dưới như 2 trận trước làm cháu rất khó chịu, vì cóc thấy Cocu đá hiệu quả tí xíu nào. Rõ ràng hôm qua với việc Frank vào sân, Cocu được đá đẩy lên .. anh ta đá khá khẩm hơn hẳn. Cháu vẫn nhớ như in hồi WC 98 hay Euro 2000, Cocu đá khá cao, có lên tham gia tấn công với những cú sút nguy hiểm đã từng làm nên bàn thắng. Cocu tấn công cháu thấy hay và hiệu quả hơn phòng thủ. Nhưng cháu cũng nói thật với các bác là Cocu đá sao ở CLB thì cháu chịu, cháu ko được update về khoản này .. nên rất có thể nhận xét của cháu là sai và hoàn toàn dựa vào cảm tính. Bác nào cần chỉnh thì cứ chỉnh vô tư, cháu ko dỗi đâu
    Nhìn thấy Frank de Boer vào sân mà chán mừng đến run cả người .. lâu lắm rồi cháu mới được xem anh cháu đá .. ~ hức,, nhưng xem rồi thì thấy chạnh lòng nhớ Ronald quá .. hu hu .. anh ơiiii ~ .. Trận vừa rồi ko quá khó cho Frank, tuy đã lớn tuổi, chậm chạp đi nhiều trong những pha cản phá hay đua tốc độ. Nhưng rõ ràng khả năng chỉ đạo hàng phòng thủ, tư duy chiến thuật của 1 người đội trưởng, khả năng phân phối, kiến thiết bóng từ sân nhà của anh vẫn thật tuyệt vời. Vẫn còn đó những đường chuyền dài, xoáy mà chuẩn xác từ nửa sân bên kia sang cho các tiền đạo, tiền vệ đội nhà. Hu hu .. nói đến đây cháu lại nhớ bàn thắng của Dennis trong trận gặp Arghentina tại WC 98 quá .. một đường chuyền dài chính xác của Frank, Dennis đỡ gọn gàng rồi vuốt má ngoài 1 phát .. đẹp đến rùng mình .. Cái cháu muốn nói là .. .. Frank rất ra dáng một người đội trưởng ạ
    Sang các cầu thủ trẻ, niềm tin và hi vọng của chúng ta .. generation X .. Việc đầu tiên cháu nghía là xem ai mang số 4, 7 và 11 .. Số 4là Wilfred Bouma, nói thẳng toẹt là cháu cực thất vọng. Nhìn kậu kứ long tong cản phá bóng trong chân các tiền đạo mà cháu xót hết cả ruột nhớ đến cái dáng số 4 ngày nào .. .. Nhưng bàn thắng mở tỉ số của Bouma trong trận gặp Czech cũng tạo ra ít nhiều thiện cảm trong cháu. Tuy nhiên cháu khó lòng thấy được Bouma có thể thay thế Frank thuở nào .. Andy van der Meyde và Rafael van der Vaart .. mặc dù đều khá là cute (đặc biệt là ku Rafael .. con nhà ai mà yêu thế ko biết ) .. nhưng cháu chưa thấy ấn tượng là mấy. Cháu thấy Van der Mayde chạy cánh dở ẹc, so với người chơi cùng vị trí nhưng ở cánh khác (ai thì tẹo nữa cháu sẽ nói ) thì Van der Mayde còn phải học tập dài dài .. Túm lại là 3 cái số áo 1 thời của cháu,, bi giờ có lẽ chỉ còn là kí ức .. và hi vọng đang trên con đường tự khẳng định mình
    Ấn tượng lớn nhất của cháu khi xem Hà Lan đá qua 3 trận vừa rồi có lẽ là Arjen Robben .. cầu thủ mang số 19. Trận gặp Czech là lần đầu tiên cháu được xem Arjen đá .. các bác đừng cười cháu nhé .. đói thông tin, mù hình ảnh mà .. và phải nói rằng .. cực kì ấn tượng!!!! Cách chạy cánh khéo léo, những đường chuyền dẻo dai, kiến tạo cơ hội từ cánh trái của Arjen làm cháu giật mình nhớ tới Marc của cháu thuở nào. Tuy rằng Arjen chưa có cái tốc độ bứt phá khủng khiếp hay kĩ thuật cá nhân điêu luyện của Marc, nhưng cháu tin nếu anh biết chịu khó học hỏi, rèn luyện .. đừng để bị ngôi sao bên trong to phình lên trước khi mình có thể toả sáng .. thì Arjen sẽ thành 1 cầu thủ cốt yếu cho đội tuyển Hà Lan .. Ôi các bác ơi,, cháu yêu anh Arjen nhà cháu lắm các bác ạ .. yêu đến ngất ngây con gà tây í .. Công nhận mới xem trận đầu mà đã mê tít mít roài .. hị hị .. Ah` quên,, cháu nghĩ Arjen cũng cần thêm khả năng dứt điểm nữa. Như trong trận gặp Latvia đoá, anh có mấy quả đi bóng cực hay,, nhưng dứt điểm thì hãy còn ... phải rèn luyện nhiều .. Cố lên anh iu nhé,,, em iu anh nhất chừng đời
    Thôi, cháu nói nốt 1 người nữa rồi nghỉ. Ai thích thì thêm vào cho cháu nhé .. mệt roài!
    Cuối trận vừa rồi HLV Dick Advocaat có đưa Roy Makaay vào thay Ruud van Nistelrooy .. Quả chẳng sai như những gì Johan đã nói trước đó ... "Những người khác phải cần đến 4, 5 cơ hội để làm nên bàn thắng .. Nhưng với Makaay, anh ta chỉ cần một nửa cơ hội để có thể ghi bàn" .. Có thể Makaay sẽ là nhân tố mới tạo sức sáng tạo hơn trong lối chơi của Hà Lan trong các trận tới đây!
    Cháu tạm dừng đã, mỏi tay lém roài .. để xem mai dậy còn cái gì trong bụng nữa thì sẽ xả hết ra sau vậy .. Hiện giờ Anh vẫn đang dẫn trước,, và Frank Lampard thì rất là cute ... nhưng cháu vẫn iu anh Arjen nhà cháu nhứt chừn đời
    Được chickbox_4ever sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 25/06/2004
  6. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vậy là BĐN gỡ hoà rồi các bác ạ .. bi chừ 2 ku này đang tranh nhau để có cơ hội bị Hà Lan nhà mình tùng xẻo ở trận bán kết đây .. cháu chả thít Bồ mà cũng ứ thít Anh .. thế nên đứa nào chết lòng cháu vẫn cứ nhẹ lênh tênh
    Ùm .. tặng các bác cái pix các anh nhà mình ăn mừng sau trận vừa rồi
    Khịt, ngoài điên cuồng với Hà Lan ra thì cháu còn rất nặng tình với 1 thứ có tên gọi là alternative rock nứa ạ .. nhưng ghét nỗi lục lanh tanh bành cả cái box đó ra thì mới được vài mống thít xem bóng đá,, nhưng ứ có đứa nào được giác ngộ cách mạng mừ biết đến tình yêu nồng nàn với Hà Lan hết. Vậy nên cháu mí chán, bỏ xừ sang đây .. chả rõ bên này có kiếm được đồng minh alternative ko nhẩy ..
    Hèm,, tình hình là thèn bạn kissme của cháu bên box Rock nó làm cái topic khá là hay,, bác nào rảnh thử ghé qua xem nhé http://www.ttvnol.com/f_88/382511.ttvn
    Cười đau ruột cái lí do thứ 2 của nó
  7. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Ko phải nói gì nhưng tôi cũng phản đối ý kiến của bạn chickbox về khoản thuê 1 HLV nước ngoài cho đội tuyển Hà Lan. Đó thực sự là 1 điều ko tưởng và tôi tin rằng liên đoàn bóng đá HL sẽ ko bao giờ làm thế. Thứ nhất cứ như ajar_bar và hoacuctay phản đối là HL ko thiếu gì anh tài và hlv giỏi thì quá chính xác. Điều tôi muốn nói ở đây là ta ko thể đem Anh ra làm ví dụ điển hình,bởi vì phải nói thẳng là Anh là đội bóng ko có 1 bản sắc lối chơi. Có nghĩa là họ chơi 1 cái thứ bóng đá chẳng ra thể loại gì,nửa voi nửa chuột,nửa ông nửa thằng nên HLV nào cũng có thể cầm quân đội Anh và áp dụng lối chơi bóng của ông ta lên đội tuyển đó.Còn lối chơi bóng của Hà Lan là lối chơi bóng đá tấn công tổng lực,và chỉ có người Hà Lan mới thấm nhuần được cái triết lý bóng đá đó. Chỉ có người Hà Lan mới có thể áp dụng lối chơi đó cho đội tuyển màu da cam. Cho nên việc thuê HLV nước ngoài là nên quên đi.
    Việc đoàn kết nội bộ của HL là 1 chuyện muôn thuở, chuyện phình phường ở làng xã. Nếu có dịp nào nội bộ HL ko lửng củng thì có khi lại là chuyện lạ. Đơn giản bản tính người dân HL cũng khá ích kỷ,và quan trọng là đội tuyển chúng ta luôn thừa mứa ngôi sao.Nhất là mấy bác da màu rất hay tị nạnh. Tôi nghĩ là chỉ cần 1 HLV giỏi là có thể làm cho các cầu thủ nể phục.Còn các cầu thủ HL cần phải có ý thức cao hơn và máu lửa hơn với quốc gia.Ko hiểu sao tôi lại nghĩ là Hà Lan sẽ gặp lại Séc ở trận chung kết.Một linh cảm nào đó mách bảo,có thể đúng có thể sai nhưng cũng có nhiều người bảo tôi thế.Dù sao thì chướng ngại vật sắp tới sẽ là đội tuyển Thụy Điển.Cố lên hỡi các chàng trai mặc áo màu da cam.
  8. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Quá đúng! HL không thể dùng một HLV nước ngoài. HL bây giờ là một trong những đội ít ỏi còn giữ được bản sắc của mình. HL chỉ sống được bằng triết lí "tấn công là cách phòng ngự tốt nhất". Hơn nữa đến lúc này thì HL không hề thiếu các HLV có đẳng cấp cao, kể cả ở đội ngũ HLV trẻ HL cũng có Koeman, Raijkaard, Gullit... HLV là người HL thì đi kiếm sống ở gần như mọi miền trên thế giới (gần đây nhất là ở đội tuyển Hàn Quốc )
    Các HLV nước ngoài không đem lại điều gì tốt đệp hơn cho đội tuyển HL đâu. Thằng Anh nó dùng được bởi vì tại giải vô địch quốc gia nó hầu hết là HLV nước ngoài (không còn đất để các HLV trẻ chứng tỏ mình thì bố thằng chủ tịch liên đoàn nào dám đưa đổi tuyển mình cho mấy chú đấy) mà đến tận giờ phút này thì đội tuyển Anh đã làm nên trò trống gì với ông HLV này đâu.
    Hôm qua, thấy vẻ mặt của thằng Beckham mà hả hê trong lòng (hình như minh hơn xấu tính)
  9. eyes2heart

    eyes2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    hic, tuy Hà Lan đá hay nhưng mà nỗi nhớ bergy ở trung lộ vẫn da diết, vẫn thiếu một cái gì đá gọi là lối đá của cơn lốc màu cam. hic, nhìn thấy de boer vào sân mà mãn nguyện quá đi mất, không đần như thằng bouma học đòi thằng silves truyền dài vượt tuyến. Bắt đầu thấy mến robben , chỉ tiếc là hắn lại về chelsea đội mà mình ghét nhì sau Man. Hà Lan vô địch !
  10. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Voller từ chức HLV trưởng đội tuyển QG Đức .. kekekeke .. đáng đời mi lắm sau bao lần chém chân anh Marco của ta thuở nào ...
    Về đâu Đức ơi khi chỉ còn 2 năm nữa đây .. làm lại từ đầu à

Chia sẻ trang này