1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận sau trận đấu!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi chickbox_4ever, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANGTU_DANANG

    LANGTU_DANANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku Voller ... ....tuy CAM đá khá lục đục từ đầu giải đến giờ nhưng mờ sao mờ trận sắp đến cảm thấy tự tin wé
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Àh ha aja cũng có xem các bác trên ESPN nói chiện trong trận Đức gặp Czech và Latvia gặp Hà Lan. Có cái ông béo béo người Anh hồi trước là HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cưới phớ lớ đoán tỷ số gì mà đúng quá. Chẳng bù cho các chuyên gia Việt Nam, bác nào xem báo TTVH thì 4 ngày hôm nay các bác bóng đá bên ta đoán sai hết Hôm qua thì anh Quang Huy đoán Greek sẽ thua Pháp 3-0. Anh vượt qua Bồ Đào Nha, Hà Lan bị loại và Đức thắng 1-0 trước Czech. Khoảng cách Tây ta xa quá.
    HLV ngoại àh một ý tưởng cũng hay đấy !! Chickie thử chọn mấy ông HLV ngoại đã và sắp bị sacked rồi. Voller của Đức, Saez của Tây Ban Nha, Ericksson của Anh, Santini của Pháp, Trap của Italia. Toàn những HLV thuộc loại đỉnh cao. Chọn thử ông nào nhé !!
    Nói chung HLV ngoại thì phải hiểu về nền bóng đá nước đó, ít ra là từng là HLV CLB rất nhiều năm hoặc chơi bóng nhiều năm ở đó. Ví dụ nếu Tây Ban Nha thì ngưòi ta có thể chọn HLV Hà Lan như King Johan Cruijff chẳng hạn. Bồ Đào Nha chọn HLV người Brasil vì nó cũng tương đồng về văn hoá và ngôn ngữ.
    Chủ đề này hay đấy chứ, các bác thử tưỏng tưọng Hà Lan có HLV nước ngoài nhé !!
  3. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ vào Box Vĩnh Phúc của tớ mà xem....ho_li_ten_thong đoán chuẩn như thế nào .....chỉ có mỗi Anh là bị loại hơi sớm thôi...nhưng mà trận Halan - latvia và đức - séc thì....ai cũng phải choáng..... nếu có vào thì đừng khen tớ quá nhé.....
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi .. đó có phải là sự thật ko?? Người một lần nữa đã nghe thấy lời nguyện cầu của con .. God .. I cant believe it,, you answered it .. I cant thank you enough .. God ..
    Mẹ ơi .. con YÊU ROBBEN thật rồi .. con đang phát khùng lên vì ARJEN đây .. trời ạ,, ko thể tin được Hà Lan đã xoá bỏ được cái vận đen phạt đền ... ROBBEN là người sút cuối cùng .. Chickie đã xem tất cả,, những ko dám xem quả cuối .. Nhưng anh yêu tớ đã thành công .. anh yêu tớ đã đưa Hà Lan vào bán kết .. ROBBEN .. I LOVE YOU SO MUCH .. WILL YOU MARRY ME ... Hà Lan sẽ đập tan bọn Bồ Đào Nha,, thẳng tiến vào chung kết và mang về nhà chiếc cúp vô địch ...
    Did I tell y''all that I LOVE ROBBEN, that I LOVE HOLLAND
  5. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Phù, mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Hà Lan đã vượt khỏi vận đen đeo bám họ. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. Trận gặp BDN sẽ rất căng thẳng nhưng chắc là sẽ dễ đá hơn. Cầu trời cho Hà Lan của con vào chung kết.
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá. Chúng ta đã thắng mà lại thắng bằng penalty mới hài chứ - một trang sử về penalty đã sang trang. Chầm phạt đền và bao nỗi tủi hổ vì cái điểm phạt đền reo rắc cho bao Ajax và Holland''s fans nỗi sợ hãi kinh khủng. Chel đã đúng linh cảm của Chel tốt vãi đan. Khiếp một trận nghẹt thở. cảm tưởng như không còn không khí để thở. Mọi thứ như chậm hơn - 120 phút penalty và chúng ta đã vượt qua - Chúng ta đã thắng và có mặt ở bán kết. Một đêm thức trắng nữa cùng đội tuyển Hà Lan. Chúng ta có thể sung sưóng trước khi nghĩ đến đội chủ nhà. Hà Lan ơi !!
  7. crocoteeth

    crocoteeth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ajax ơi, anh vừa đi centraal amsterdam về, tưng bừng, đông vui, 2h đêm đường phố, các tụ điểm, các quán ba còn hơn cả ban ngày, anh hò hét mệ quá phải về để còn tiếp tục làm việc không thì đến điên mất. SƯỚNG QUÁ. Các anh em ơi một lần nữa sướng đến rung người, vào đây chia sẽ cùng mọi người. Dù kông được ở nhà nhưng cũng hình dung ra được niềm sung sướng thề nào của mọi người. Thự sự là xem cái kiểu này đến vỡ tim mất, mà tức thàng trọng tài quá, nhiều lúc bắt chẳng đúng gì cả, nhưng dù sau chúng ta cũng thắng. Holland đã không để lăn theo vết bánh xe đổ, đúng là penalty đã sang trang sử mới.
    Một điểm nữa là mọi người có nhận thấy giải này không có dành cho các đội trưởng không, thằng nào cũng đá hỏng, đá rất dở hơi, đơn cử là chú Cocu nhà ta. Đến điên cả người, đáng nhẽ là thắng sớm hơn 1 chút rồi không. Tim đập thình thịch...chỉ vì chú Cocu...
    David trong trận này đã không thể hiện một phong độ tốt, nếu như anh chơi tốt ở tuyết giữa cùng với seedorf thì thế trận đã khác hơn nhiều. Mong người dơi nghỉ ngơi và hưng phấn hơn sau trận thắng đêm nay để có 1 tinh thần tốt trong trận gặp đội chủ nhà vào ngày 30/6.
    Hai người hùng đặc biệt trong 11 người hùng của chúng đó là Van der Sar và Robben. Cú bay người chụp bóng gần như là dính luôn không thể chê vào đâu được. Và Robben đã không phụ công của van der Sar, không phụ công của đồng đội, của hàng triệu con tim : " Khi cú sút của Robben bay vào góc phải khung thành Thuỵ Điển cả một biển da cam vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, thế hệ vàng thứ 3 của bóng đá Hà Lan với những Frank De Boer, Jaap Stam, Cocu, Van De Sar, Davids, Seedorf? tiến thêm một bước dài trên đường xoá đi cái dớp phù du ở những giải đấu lớn."
    Anh em ta làm cái CHEER nha, niềm vui đang khắp trên toàn Holland và trong mỗi chúng ta

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tieudingdang

    tieudingdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tui thì không biết nói gì nữa...Hol tuyệt thật....cuối cùng cũng vượt qua vận đen phạt đền...tiến lên các chàng trai Màu Cam...các anh sẽ làm nên lịch sử...( nhớ lúc đó mời Bergy ra nhận cúp chung là được rùi..eehehehe)
  9. ntlong83

    ntlong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thắng nhưng lối chơi khá là gây thất vọng!!!
    Davids, Jaap stam, Van der Mayde đá quá lởm, còn bác HLV nữa chứ, đá chả ra cái kiểu gì cả, thận trọng cũng không mà tấn công cũng không nốt. May mà đã thắng, hú hồn!!!!!!!!!
    Nhưng mà thôi, bia đê
  10. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Đây là đánh giá của ESPN về phong độ thi đấu của các cầu thủ Hà Lan trong trận đấu với Thuỵ Điển rạng sáng hôm nay. Điểm số đầu tiên là do bạn đọc nhận định, còn điểm số trong ngoặc là của các chuyên gia của ESPN đánh giá.
    1 - Edwin Van der Sar - 8.2 (8.0)
    15 - Frank de Boer - 5.8 (2.0)
    2 - Michael Reiziger - 6.5 (6.0)
    3 - Jaap Stam - 7.2 (7.0)
    5 - Giovanni van Bronckhorst - 6.5 (5.0)
    6 - Philip Cocu - 6.4 (6.0)
    8 - Edgar Davids - 6.2 (7.0)
    20 - Clarence Seedorf - 6.9 (6.0)
    19 - Arjen Robben - 8.2 (8.0) ... did i tell you that IM SO IN LOVE WITH YOU
    7 - Andy van der Meyde - 6.1 (7.0)
    10 - Ruud van Nistelrooy - 7.8 (6.0)
    Thay người:
    4 - Wilfred Bouma - 7.0 (6.0)
    18 - Johnny Heitinga - 6.7(6.0)
    12 -Roy Makaay - 6.8 (5.0)
    Source: http://soccernet.espn.go.com/euro2004/matchrating?id=150299&cc=4716
    Được chickbox_4ever sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 27/06/2004

Chia sẻ trang này