1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận sau trận đấu!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi chickbox_4ever, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Lan đã và đang làm thay đổi mọi quy luật thiên nhiên. Mọi cơn lốc, mọi cơn bão đều có đặc điểm dễ nhận thấy là có tâm ở chính giữa, nhưng với Robben, với những đợt lên bóng của Hà Lan, tâm bão đã được đặt sang cánh trái. Form người mảnh khảnh, chơi tốc độ, huyền ảo và vô cùng thông minh, Robben thực sự là người reo rắt nỗi hoảng loạn cho hàng phòng ngự đối phương. Hãy nhìn lại những khuôn mặt ngơ ngác, bạc thếch của hậu vệ Thụy Điển khi bị Arjen bỏ lại. Trông họ như những con mèo rừng hoảng hốt, sững sờ khi có một con báo vượt qua cướp đi miếng mồi.
    Các cầu thủ chạy cánh từ xưa vốn là đặc sản của bóng đá Hà Lan, và có thể khẳng định, Robben sẽ là người xây đắp nên những con đập kiên cố cho bóng đá Hà Lan, là người sẽ mang màu cam phủ lên cả thế giới.
    Chưa bao giờ tôi lại tin rằng Hà Lan có thể vô địch như lúc này. Nhìn cảnh các cầu thủ của chúng ta khoác vai nhau, reo hò trong niềm vui vô hạn khi vào bán kết, tôi lại càng tin vào điều đó. Hãy tin là chúng ta làm được, và chúng ta sẽ làm được. Con đường đang mở ra để đến đích cuối. Nơi mà đã 16 năm nay, chúng ta chưa biết tới. Nơi có màu cam. Có hoa tulip. Và có cả Robben.
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 30/06/2004
  2. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ có ảnh anh Cocu thôi, cũng ko biết chụp lâu chưa.
    Được White death sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 29/06/2004
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    E hèm, ông Cuccu ơi!!!!!!Nhòm kỹ lại hai thằng mãnh con đi!!! Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ roài
    2 nhóc nầy sinh đôi hử??????
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan của tôi
    Em thấy một số bác hình như nghĩ giờ đây Hà Lan đã lọt vào bán kết những fans Hà Lan rất vui nhưng họ đang quên mất về lối đá và bản sắc Hà Lan. .
    Aja có vài lời về đội tuyển Hà Lan và lối đá và bản sắc của đội tuyển chúng ta. Tại sao chúng ta lại không đá đúng với lối đá và triết lý bóng đá Hà Lan, tấn công cống hiến và thi đấu đẹp mắt trong trận gặp Thuỵ Điển ?
    Em xin muốn nói lại lần nữa tất cả đều là do yếu tố "con người".
    Em cũng thừa nhận là Dick Advocaat cũng chưa phải là HLV giỏi và có khả năng thổi cái hồn vào từng cầu thủ Hà Lan. Tại sao chúng ta chơi không "bốc lửa" mặc dù chúng ta đang đá đội hình tấn công 4-3-3 truyền thống.
    aja cũng đã từng viết rằng Hà Lan tại giải này sẽ là giải cuối của Jaap Stam, Frank de Boer. Marc Overmars, và có thể cả Cocu.
    Hà Lan chỉ có thể tạo đột biến trong lối chơi nhờ sức mạnh và tốc độ của những cầu thủ trẻ như Robben, Van der Vaart, Sneijder, Van Nistelrooij còn những cầu thủ còn lại chỉ mong họ toả sáng trong khoảnh khắc. Chúng ta không thể quên hình ành, nét mặt và sức mạnh Overmars, Van der Saar, Jaap Stam, Davids trong quá khứ nhưng giờ đây họ đều đã xấp xỉ và hơn 30 rồi. Đội hình 4-3-3 nhưng Hà Lan lại đang thiếu những hậu vệ cánh biết tấn công tốt. Van Bronckhost, Reizeger các anh không còn đủ độ quái và khả năng tiềm ẩn như trước. Lối đá 4-3-3 đòi hỏi các tiền vệ ở khu trung tâm hoạt động rất linh hoạt nhưng Davids, Seedorf không thể là họ của 10 năm trước mặc dù đỗi với chúng ta họ luôn tươi mới như ngày nào.
    Chứng tỏ một điều Hà Lan của chúng ta không thể đủ lực lượng và mạnh để thi đấu một lối đá cống hiến và giầu cảm xúc như trước. aja chỉ nghĩ rằng lối đá của Hà Lan trong trận gặp Czech ở hiệp 1 là thuyết phục nhất. Nó làm chúng ta ngây ngất.
    Thực tế mà nói kể từ WC2002 thì khoảng cách giữa các đội bóng đã thu hẹp rất nhiều.
    Càng ngày các đội bóng nhỏ tự tin hơn và HLV của họ cũng chẳng phải dễ buông xuôi hay bị át vía trước các ngôi sao sáng của đội bóng lớn. Thực tế Hy Lạp, Thuỵ ĐIển, Đan Mạch và một phần nào Latvia cho chúng ta thấy những bất ngờ. Họ cũng đã rình rập đợi thời cơ và có thể bùng nổ khi các đội bóng lớn sơ hở, Thuỵ Điển vượt mặt Italia, Hy Lạp vượt qua Pháp.Họ bắt đầu hiểu đối thủ chứ không phải những kẻ lót đường như xưa nữa.
    Hà Lan chúng ta không có đủ lực để trình diễn một lối đá tấn công dồn ép đối phương trong cả trận đưọc.
    Dick Advocaat với những cầu thủ trong tay chỉ có thể chọn một lối đá tấn công vừa phải chia đều sức của các cầu thủ trong cả trận. Các HLV Thuỵ ĐIển họ cũng chẳng phải những con cừu non mà không biết cách hạn chế phần nào lối chơi Hà Lan. Nếu chúng ta tấn công điên cuồng chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy mà HLV đội tuyển Czech từng làm. Ở giữa hiệp 2 trận gặp Czech ai cũng nghĩ Czech đã buông để thủ hoà. Họ giữ bóng ở giũa sân nhưng thực tế là họ đang chờ đợi về cuối trận khi Hà Lan không còn tập trung và họ tấn công đột nhiên mãnh liệt hẳn và ghi bàn. Hà Lan đã thua khi rơi vào cái bẫy ngay sau khi thay Robben mà lại thay Seedorf ra bằng van der Vaart.
    Hà Lan giờ đây chỉ có thể phụ thuộc đối thủ chúng ta là ai, tuyến tiền vệ thế nào.
    Tất cả đều không thể chịu nổi những gì Hà Lan đang thể hiện nó khác xa với quá khứ. Việc thay Heitinga dường như Dick Advocaat đã sẵn sàng chuẩn bị cho những loạt penalty định mệnh.
    [​IMG]
    ÔI chúng ta đã thắng - Một trận đấu căng thẳng
    Đằng sau Dick Advocaat là ai là những fans Hà Lan, cái chức HLV của ông không phải là cái ghế to tát gì vì ngồi trên cái ghế HLV đội tuyển Hà Lan cũng chẳng sung sưóng như Ericksson của Anh đưọc.
    Hãy nhìn những phản ứng của mỗi chúng ta khi chúng ta thua Czech tức tưởi vì sai lầm của Dick Advocaat mặc dù đội tuyển đã đá hay hơn rất nhiều. Tất cả mọi người buồn bã rời nhà HCT trong im lặng, không ai nói với ai một lời nào.
    Trận đấu gặp gặp Thuỵ Điển nó làm chúng ta sốt ruột, lo lắng, sợ hãi. chickie cũng bồn chồn đến mức không thể nằm yên, bật dậy và đi đi lại lại. Hoacuctay thì rất căng thẳng biểu hiện hẳn trên nét mặt. aja cũng vậy. Một bầu không khí thật nặng nề khi thời gian trôi đến những phút cuối. Ở Rumani, WhiteDeath thì đã bóp nát chai nước trong quán bar. Thật vọng và điều tồi tệ sẽ đến nếu chúng ta lại thua vào những phút cuối.
    Nếu chúng ta tiếp tục tấn công Thuỵ Điển, Hà Lan có thể lặp lại bài học cũ, thua trận và về nưóc. Những giọt nước mắt và những nối đau khó xoá nổi trong ngày một ngày hai trong lòng những fans Hà Lan lại lớn dần lên.
    [​IMG]
    Những giọt nước mắt còn đọng lại sau cú sút trượt của Cocu
    Chúng ta vỡ oà vì chiến thắng trên chấm phạt đền, một chiến thắng mà Hà Lan chưa bao giờ mơ tới.Chúng ta đã vưọt qua đưọc cái điểm đen tối nhất. Hà Lan cho chúng ta thấy một bộ mặt khác, họ cũng có thể lì lợm, bản lĩnh để không thể hồn nhiên tấn công rơi vào những cãi bẫy nguy hiểm của đội bạn.
    Chúng ta đang có đội hình chưa phải mạnh để thực hiện lối đá giàu cảm xúc nhất. Đó là sự thật, nhưng chiến thắng như trận gặp Thuỵ Điển aja thấy nó không đến nỗi quá thất vọng vì lối chơi khi Hà Lan chỉ có những con người như vậy trong hiện tại.
    P/S: Hà Lan đã chiến thắng ôi sướng quá cảm giác sung sướng trên chấm phạt đền. Cheer ... Cheer.. Happy Tears!!
    [​IMG]
    Niềm vui Hân hoan chiến thắng ​
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 29/06/2004
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt thất vọng vì Hà Lan chơi đẹp mà thua,chơi đúng truyền thống,đúng bản sắc nhưng thất trận còn đáng giá gấp ngàn vạn lần nụ cười khi chiến thắng bằng những tính toán cầu toàn!
    Các fans của Hà Lan biết đến Hà Lan như thế nào thì sẽ thất vọng khi Hà Lan không còn như họ mơ ước nữa!
    Cũng giống khi yêu một cô gái,khi yêu biết đến cô ấy như thế thì sẳn sàng chấp nhận hết miễn sao cô ấy vẫn là cô ấy,đến khi cô ấy thay đổi thì hụt hẫng biết bao nhiêu!
    Tinh yêu giành cho Hà Lan không giảm nhưng không còn sự chờ đợi trông mong một cách hồi hộp như trước kia nữa!Vì Hà Lan không còn là Hà Lan!
  6. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ, nói như chuối chấm muối .. vì 1 trận mà quạc ra nói vậy hả?? Hà Lan chả thiếu die hard fans, những kẻ quyết tử vì Hà Lan chứ chả hời hợt, nhạt nhẽo, èo uột như kiểu này
  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0

    Thua rồi, một trận thua không có gì phải nuối tiếc, quá đáng thất vọng. Một trận thua hẳn về tất cả mọi thứ từ đầu pháp đến con người. Hà Lan đã thua toàn diện, Hà Lan tạm biệt Euro 2004 với lời chào tạm biệt thất vọng nhất từ trước đến giờ. Một trận đấu tồi tệ, một trận đấu quá dễ dàng cho người Bồ Đào Nha.
    Bồ Đào Nha đã có chiến thắng xứng đáng.
    Tất cả đã hết, một thế hệ ra đi trong thất vọng. Hà Lan sẽ cần phải thay máu toàn bộ đội hình mới có khả năng nghĩ tới World Cup 2006.
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Từ vài mùa giải đến giờ, Hà Lan luôn làm người hâm mộ buồn vì phải dừng lại giữa chừng, nhưng đến trận này thì thất vọng hẳn, không còn thấy những pha ép sân, đan lát... các cầu thủ dường như mất hẳn tính sáng tạo, cứ nhè chỗ đông người mà đá.. ông Dick hết cãi nhé, sai lầm hoàn toàn do HLV, cứ nhìn cái cảnh lão ngồi yên trên ghế tạo dáng gần như cả trận, trong khi bên kia Scolari đứng sát đường biên chỉ đạo từ đầu tới cuối là đủ hiểu tình hình thế nào rồi,....
    Hy vọng tới WC 2006 sẽ không còn phong cách của mùa Euro này mà trở về đúng nghĩa cơn lốc... kiến nghị cho anh Koeman huấn luyện đê...
  9. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan - Bồ Đào Nha: 1-2: cơn lốc màu da cam thua đội chủ nhà
    Không nói quá khi ở trận đấu này, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã tận dụng triệt để các yếu tố sân nhà để giành thắng lợi. Nhưng cũng không thể khẳng định các cầu thủ Hà Lan hoàn toàn thua cay đắng. Bồ Đào Nha đã chơi một trận hết sức mình trong khi Hà Lan vẫn bế tắc trong những pha dứt điểm cuối cùng. Có lẽ ông Dick đã sai lầm khi sử dụng Rud quá nhiều trong khi K vẫn mài đũng quần trên ghế dự bị. Hai bàn thắng của Bồ Đào Nha đến khá bất ngờ và thủ môn Vandersar hoàn toàn không có lỗi
    BDN đã chọn lối chơi phòng ngự có chiều sau khi đã dẫn đến 2 bàn. Bàn phản lưới nhà của BDN đã giúp các cầu thủ Hà Lan có thêm niềm tự tin nhưng tất cả chỉ là các cơn gió thoảng chứ chưa thể tạo nên các cơn lốc. Hà Lan đã chia tay Euro đầy tiếc nuối, chúc mừng BDN và tạm biệt một thế hệ vàng thứ 3 của "cơn lốc màu da cam" hãy chờ đợi thế hệ vàng thứ 4 tại WC2006 tại Đức.

  10. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Thôi thế là hết nhé ! Tất cả chỉ dừng lại ở 2 chữ "bán kết ". Ko phải nói gì hơn ngoài chúc mừng BDN vì đã chơi hay hơn và xứng đáng vào CK. Còn về trận đấu ư,tôi muốn nói lỗi lầm lại thuộc về hlv Dick nhưng mà có lẽ bây giờ là quá muộn màng,và ông Dick cũng ko còn ngồi ở cương vị của HLV trưởng nữa sau Euro này.
    Thế là hết, tàn dư của 1 thế hệ vàng của Hà Lan đã tiếp bước những người đi trước, nào là Van Der Sar, Cocu, Frank De Boer,Overmars cũng chẳng thể làm gì hơn,và việc họ ra đi cũng chỉ là cái chốt cuối cùng đóng sập lại cửa tìm kiếm vinh quang của 1 thế hệ các cầu thủ Hà Lan đã là mưa làm gió trong 10 năm gần đây. Tạm biệt các anh,những người Hà Lan bay.
    Có lẽ chúng nên hướng tới tương lai hơn là hiện tại. Ai sẽ là người thay thế Dick ? Koeman,một cái tên được nhắc đến nhưng hiện ông đang là HLV của Ajax. Rijkard ư ? Chưa chắc, vì có lẽ nỗi đau sau trận thua trước Italia năm 2000 vẫn còn trong tim ông,và hiện giờ Rijkard vẫn đang thành công trong vai trò HLV Barca. Phải chăng chúng ta nên mời ngài Johan đáng kính ? Johan chưa bao giờ chấp thuận làm HLV của đội tuyển quốc gia cả,ngài xem ra thích ngoi ngoài chọc ngoáy và mách nước hơn cả. Vẫn còn 2 cái tên sáng giá. Ko thể ko nhắc đến Gulit,cựu HLV Chelsea. Hình như sau vai trò HLV clb Chelsea thì Gulit có vẻ ko còn mặn mà lắm với việc làm HLV,nhưng biết đâu ông có thể đồng ý. Và còn 1 người nữa đang bị thất sủng,đó chính là Van Gaal,cựu HLV Ajax,cựu HLV đội tuyển Hà Lan thời kỳ 00-02. Van Gaal là một HLV có tài,phải khẳng định điều đó. Thất bại ở vòng loại WC 2002 chẳng qua cũng không phải hoàn toàn do lỗi của ông. Khi mà sau Euro 2000 1 loạt các trụ cột ra đi và sa sút phong độ,thì các cầu thủ trẻ của Hà Lan lại mờ nhạt. Thành thử với 1 đội hình chắp vá thì Hà Lan đã cũng chẳng thể thắng nổi cả BDN lẫn đội bóng Ireland.
    Bây giờ vấn đề đặt ra là phải tìm được một HLV thích hợp và mở rộng cánh cửa cho các tài năng trẻ thi thố. Hà Lan cần phải xây dựng lại 1 thế hệ mới. Đội bóng nào cũng có thời kỳ,thế hệ của nó,như Pháp,Italia hay Bồ Đào Nha,chỉ tiếc rằng Hà Lan đã chẳng thể lọt vào nổi đến 1 trận chung kết trong suốt cả 10 năm thế hệ vàng đó.

Chia sẻ trang này