1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận sau trận đấu!

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi chickbox_4ever, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangnhocmeHaLan

    thangnhocmeHaLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không có 1 giọt nước mắt nào cho HL nhưng sao mà vẫn cay đắng quá, chua xót còn hơn cả EURO 2000. Hình ảnh cơn lốc màu da cam quật ngã NAM TƯ 6-1, vùi dập đội Ý như con đẻ, chỉ thua do thiếu may mắn, nay còn đâu. Trước trận đấu luôn hy vọng HL sẽ quay lại với sở trường của mình, ngờ đâu lại tiếp tục cái sở đoản tệ hại, chuyền dài vượt tuyến, 1 đấu pháp chưa từng thấy ở HL. Lỗi này tại ai. Đầu tiên chắc chắn là cu DICK rồi, nhưng các tuyển thủ cũng ko cho thấy quyết tâm của họ, đá như gà mắc tóc. Chán thế cơ chứ. Ở đời thì được cái này thì mất cái kia, nhưng hôm nay HL đã mất tất cả, ngay cả may mắn cũng chỉ đến 1 nửa. Thế là hết. Đành phải tiếp tục chờ đợi và chờ đợi. Ko biết đến khi nào thì Hà Lan mới lại là Hà Lan, chừng nào vòi rồng lại đem lại đau thương cho những vật nằm trên đường đi của nó. ĐẾN KHI NÀO ĐÂY HẢ CÁC BẠN.
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/alternative/385475.ttvn
    Đó là tâm trạng của tôi cho đến lúc Aja đưa cho cái link vào trang web của LĐBĐ Hà Lan .. Tôi thật chẳng còn biết nói gì nữa ngoài việc cười nhạt và .. chấp nhận với những gì đã qua!
    Hà Lan cúi mình ra về sau 1 trận thắng duy nhất tại VCK​
    Vậy là đã hết, và công bằng mà nói thì .. cóc còn cái gì mà nói được nữa. Sau khi giành được 1 (một!) thắng lợi duy nhất trước khi fải đối mặt với trận bán kết tại Lisbon, Hà Lan đơn giản là ko thể sánh được với các cầu thủ BĐN tràn đầy quyết tâm và ý chí. Cả 3 bàn thắng đêm hôm đó đều mang tên các cầu thủ BĐN và đó cũng là tổng kết ngắn gọn toàn trận nếu nói về khát vọng tấn công của Hà Lan. Các cầu thủ Hà Lan đang trên đường xách vali về nhà.
    Hàng phòng thủ Hà Lan hứng chịu 1 sức ép lớn đơn giản là bởi vì 2 cầu thủ cánh của BĐN là Luis Figo và Christian Ronaldo chơi quá tuyệt vời. Sự khám phá tuyệt vời của Manschester United này đã có bàn thắng bỏ túi cho mình bằng 1 pha đánh đầu quá rảnh rang (thì có ai thèm kèm đâu cơ chứ!). Hà Lan phòng thủ một cách rối rắm, luộm thuộm .. và đây chẳng phải là lần cuối.
    Jaap Stam, thường vẫn là một trong những cái trụ cản gió của Hà Lan, đã thi đấu 1 trận tồi hết sức và ngay từ khi khai cuộc đã tỏ ra rất căng thẳng. Hà Lan cũng thất bại trong việc triển khai tấn công từ sân nhà và thường xuyên chịu ép sân. Từ tuyến giữa, ko có đủ sự hộ trợ cho Van Nistelrooy đơn độc, người đã có cú sút tung lưới đội tuyển BĐN ở cuối hiếp 1 .. nhưng từ vị trí việt vị. Thậm chí nếu như bàn thắng được công nhận thì đó cũng là 1 kết quả hoà KHÔNG xứng đáng.
    Tiền về tấn công Maniche của BĐN đã đóng dấu cho chiến thắng của đội chủ nhà bằng bàn thắng từ cú phạt góc ít phút sau tiếng còi khai cuộc hiệp 2. May mắn thay Hà Lan dường như tỉnh ngộ được phần nào sau bàn thua này. Đó chính là hậu vệ Miguel, người đã tâng bóng qua đầu cậu bạn thủ môn Ricardo của mình. Nhưng thậm chí sau món quà hiếm có đó, Hà Lan vẫn hoàn toàn thất bại với việc khuất phục hàng phòng ngự BĐN.
    Robben, người hùng trong những loạt đá luân lưu với Thuỵ Điển, chẳng thể làm được gì .. và Van Nistelrooy, mặc dù đã miệt mài chạy .. nhưng cũng cóc thành công trong việc nâng số bàn ghi được của mình tại kì Euro này.
    Điều tương tự cũng xảy đến với 3 sự thay đổi người của "huấn luyện viên ưu tú và đáng kính" Advocaat đầy yêu quý và mến thương của chúng ta. Đó ko phải là một đêm dành cho Makaay, Van der Vaart, Van Hooijdonk. Giống như tất cả những chiếc máy xay quýt khác, giờ đây họ thất thểu về nhà và có thể yên lòng ngồi chờ cho vòng loại WC 2006.
    Source: http://knvb.nl/oran/news/fullstory.sps?id=10044716&LanguageID=9
  3. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng chẳng thể nói gì nhiều thêm nữa, vì đơn giản là đêm qua tôi ko đủ kiên nhẫn xem đến phút cuối. Cho tới khi Arjen Robben giận dữ ném bộp quả bóng xuống đất sau khi ko nghe thấy tiếng còi thổi phạt của vị trọng tài đáng kính .. tôi biết .. thế là quá đủ. Bình luận, nhận xét thì mọi người cũng nói đủ cả rồi .. Thậm chí LĐBĐ Hà Lan cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa .. vậy thì còn ích lợi gì nữa đây bàn ra tán vào.
    Tôi đã cầu nguyện, đã gào, đã hét, đã khóc, đã điên cuồng, đã rồ dại .. và rồi tôi ngồi cười nhạt, mỉa mai, nhổ toẹt vào tất cả. Lần này tôi đau, nhưng có lẽ nó là cái vết cắt ngoài da, ko sâu .. chứ nó chẳng fải cái xót xa, cái uất nghẹn, cái thổn thức như gần chục ngày trước. Vâng, tôi CHẤP NHẬN sự thất bại này vì đơn giản là Hà Lan KHÔNG XỨNG ĐÁNG để giành chiến thắng. Đau lòng thay khi được nghe câu nói này thốt ra từ miệng 1 fan ruột của Hà Lan. Hay phải chăng tôi ko còn là kẻ yêu Hà Lan đến cuồng say nữa? Tôi ko biết! Tôi cần thời gian để tìm được câu trả lời cho nó .. tuy nhiên tôi biết 1 điều rằng ngày hôm nay tôi bật TV, tôi nghe bình luận, tôi nghe mọi người nói về thất bại của HL mà lòng chẳng hề gợn 1 chút sóng. Ah, thật ra buổi sáng thì vẫn tái tê đắng nghét, nhưng sau khi trút cả xong những cái đó vào cái post tôi để link ở phía bên trên thì tôi thấy nhẹ hẳn cả người! Một cảm giác duy nhất thống trị trong tôi lúc này là cảm thấy BỊ PHẢN BỘI, BỊ PHỤ TÌNH!!
    Vâng, từ hôm nay tôi chẳng còn phải thao thức chờ đợi giờ bóng lăn, nóng ruột lên net tìm đội hình trước trận đấu, hồ hởi háo hức ngồi hàng giờ để kiếm những tấm hình sau trận. VỚI TÔI, EURO 2004 ĐÃ KẾT THÚC.
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nói lời TẠM BIỆT với HLFC. Mặc dù mới quen các bạn vỏn vẹn trong vài tuần vừa qua, nhưng tôi cũng đã có 1 quãng thời gian đáng nhớ. Tôi vui vì đã tìm được vài người bạn có chung suy nghĩ, quan điểm giống mình .. rất hạnh phúc vì có được những người đồng cảm như vậy! Tôi ko cần nói ra các bạn cũng biết mình là ai .. Kám ơn các bạn rất nhiều.
    Trước khi chia tay, tôi xin cùng chia sẻ với HLFC cũng như tất tần tật những hard core fans của đội bóng áo CAM một bài hát đã nhiều lần kéo tôi ra khỏi cái ý nghĩ .. "ra sông Hồng buộc gạch vào chân tập bơi .." Dù sao thì trái đất vẫn chuyển động, mặt trời vẫn mọc .. và con người vẫn thở ..
    ~ I WILL SURVIVE ~ by CAKE
    At first I was afraid, I was petrified.
    I kept thinking I could never live without you by my side.
    But then I spent so many nights just thinking how you''''d done me wrong.
    I grew strong, I learned how to get along.
    And so you''re back from outer space.
    I just walked in to find you here without that look upon your face.
    I should have changed my fu-cking lock, I would have made you leave your key
    If I''d have known for just one second you''''d be back to bother me.
    Oh now go. Walk out the door. Just turn around now.
    You''re not welcome anymore. Weren''t you the one who tried to break me with desire?
    Did you think I''d crumble?Did you think I''d lay down and die?
    Oh not I.
    I will survive. As long as I know how to love I know I''''''''ll be alive.
    I''ve got all my life to live, I''ve got all my love to give.
    I will survive.
    I will survive.
    It took all the strength I had just not to fall apart.
    I''m trying hard to mend the pieces of my broken heart.
    And I spent oh so many nights just feeling sorry for myself.
    I used to cry, but now I hold my head up high.
    And you''ll see me with somebody new.
    I''m not that stupid little person still in love with you.
    And so you thought you''d just drop by, and you expect me to be free.
    But now I''m saving all my lovin'' for someone who''s lovin'' me.
    Có lẽ sẽ chẳng có được 1 tình yêu nào khác đâu, có lẽ quay đi quay lại vẫn chỉ chung tình với Hà Lan mà thôi. Chắc hẳn đến lúc nhắm mắt xuôi tay .. mình cũng sẽ được thấy Hà Lan giơ cao chiếc cúp vô địch một lần nữa .. đầy xứng đáng và tự hào! Thôi, vậy là cũng toại nguyện, cũng viên mãn lắm rồi! Người ta nói tình yêu là mù quáng .. giờ tôi cũng đã phải tin ..
    Chào nhé .. hẹn gặp lại các bạn 2 năm nữa .. Tôi hi vọng là như vậy,, hi vọng Hà Lan của tôi đừng đứt gánh giữ chừng như 2 năm trước!
    Được chickbox_4ever sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 02/07/2004
  5. hollandajax

    hollandajax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chắc là kô chỉ có mình em cảm thấy bị phản bội đâu, HL vẫn như thế mà, hy vọng chuyến hồi hương về Surinam của em thành công tốt đẹp nhé :D, lúc nào hết việc thì nhớ trở lại thăm HLFC nhé
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Chickie thắc mắc vì sao lại có một lũ tung hô, sống chết với Pink Floyd đến vậy. Bây giờ thì tôi lại thắc mắc vì sao người ta lại đau khổ vật vã, phun phì phì, lăn lộn quằn quại vì một đội bóng đến vậy?
  7. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tạm biệt Chickbox_4ever. Vậy là chúng ta lại phải chia tay với một người của HLFC.
    Quả thật đến tận bây giờ tôi vẫn có cảm tưởng là cuộc đời tôi sẽ không một lần được nhìn thấy đội bóng mà tôi yêu thích được một lần bước lên đỉnh vinh quang. Tất cả những gì còn lại trong tôi là một nỗi thất vọng. Thất vọng không phải bởi vì HL đã thua, mà bởi vì những gì HL đã thể hiện ở giải đấu này. Không một chiến thắng ấn tượng (đội Lavia thì là đội yếu nhất giải rồi không tính). Đến giờ phút này tôi mới dám nói đến tình trạng báo động của bóng đá HL, đến 2 năm nay chưa có chiến thắng một đổi tuyển loại khá nào trên thế giới (thua Séc(2 lần), BDN, Bỉ, ireland, Scot... hoà Pháp (đội hình B), Đức(đội đang rất rất yếu) TĐ đội bóng hạng trung bình,...)
    Tất cả những thứ đó đã nói nên tất cả dù rằng chúng ta, những người hâm mộ HL cố gắng tự lừa dối mình đó chỉ là những tai nạn nhỏ, những thử nghiệm không thành công. Nhưng đã đến lúc người hâm mộ HL phải nhận thấy rằng đội tuyển chúng ta yêu mến không còn là một đội mạnh của thế giới nữa và trong tương lai gần những người hâm mộ phải chuẩn bị tư tưởng không có HL trong giải WC06.
    Hy vọng những người có trách nhiệm ở HL phải tìm ra giải pháp nào đó để chấm dứt cái hiện tại đáng buồn này.
    Nhưng tôi biết rằng đến khi nào tôi không còn quan tâm đến bóng đá nữa thì lúc đó tôi mới không hồi hộp, vui sướng, tức giận và đau khổ vì HL.
  8. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình đón nhận thất bại này bình thản hơn mọi ng`. Có oán trách ko nhỉ???Có, nhưng chỉ trong 15'''' đầu của trận đấu. Khi tụi BĐN đánh đầu hụt bóng và 1 quả căng ngang thiếu nửa phân, tôi đã gào lên phẫn nộ. Một hàng thủ nvậy làm sao có thể nên chuyện. Làm sao có thể tấn công khi sau lưng mình là một cái hố sâu hoắm nthế. Sau khi thua 1 bàn, HL đã dồn lên tcông. Ko phải là họ ko có cơ hội nhưng 1 quả thì Nis uốn éo quá, quả còn lại thì overmarc trong tư thế trống trải ko ng` kèm cực kỳ thlợi đã tỉa chim trên trời. Xlỗi WDeath và chickbox nhé, nhưng Overmarc của các bạn hôm trc thật...hic. Ng` tình hg đó, cả hiệp 1 anh ta chỉ chăm chăm lừa qua ng` đối ph sau đó thì chuyền ko bao giờ đúng địa chỉ... 1 cú sút nữa của BĐN đập xà......Và tôi hiểu rằng mọi chuyện thế là đã hết.....HL của tôi chưa bao giờ thắng trận khi bị ghi bàn trc.....
    Hà Lan đã thất bại ở giải này vì:
    -Hàng thủ quá tệ hại: Thiếu lửa, thiếu quyết đoán, thể lực kém
    -HLV tồi: Chưa bao giờ những quyết định thay ng` của ông ta phát huy chút hiệu quả. Trong khi lão Scolari bắt chết Robben của chúng ta thì ông Dick để mặc cho Ronaldo và lão già hết hơi Figo tác quoái. Chơi mà ko cần biết đối thủ của mình ntn, xin ngả mũ chào thua ông
    -Hàng công trung bình: Tôi nghĩ rằng hàng công ko phát huy đc hiệu quả là hệ quả từ 2 yếu tố HLV và hàng thủ. Tôi ko nói hàng công của HL ở giải này là xuất sắc nhưng tôi thấy rất đc.
    Ai nấy có thể thất vọng còn tôi thì ko. Hà Lan thu BĐN là xứng đáng nhưng ko phải là họ đã thay đổi lối chơi tcông của mình. Đơn giản là lực bất tòng tâm, ko thể thắng với 1 hàng thủ và 1 ông HLV như thế
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em thấy cái tuyến đáng thất vọng nhất nhất giải này lại là tuyến tiền vệ: Seedorf, Davids, và đội trưởng Cocu. Thực sự hàng tiền vệ qúa yếu. đội hình 4-3-3 đòi hỏi khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công cho tuyến trên tốt nhưng Davids thể lực quá kém. Seedorf thì thực sự mờ nhạt. Cocu thì không thể thu hồi bóng tốt. Hàng tiền vệ bị đẩy lùi quá xuống, mất khu trung tuyến và không cản nổi và bọc lót cho tuyến hậu vệ nên kết cục thật quá tệ. Tuyến tiền vệ cũng cóc cầm đưọc bóng tốt. Davids có lẽ sau giải này cũng nên từ giã đội tuyển cùng Seedorf đi là vừa. Thôi nói chung là thay hết cả đội tuyển giữ lại Van der Saar, Robben, Van der Vaart, Sneijder, Heitinga,... Còn em với Scorps đều đồng ý trận trước Overmars đá quá đưọc. Nên thay Makaay ở cuối hiệp, thay Bouma bằng Kluivert và Van Bronckhost bằng Heitinga. Nhìn những bước chạy và sự quyết tâm của Marc thật tuyệt vời. Đáng nhẽ thay cả Davids hay Seedorf bằng Sneijder thì tốt hơn. Davids trong trận gặp Thuỵ Điển đá quá tệ cũng bị thay ra ở hiệp 1. Ôi tôi chán cái tuyến tiện vệ củ chuối của đội Hà Lan
  10. White_death_new

    White_death_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng có phản ứng gì, ai đá hay, ai đá dở thì cũng thua rồi, Euro đã kết thúc. Hôm qua ngồi xem trận HLạp-Cze mà chả thấy có vị gì, BĐN hay HLạp vô địch thì cũng rứa. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện sẽ ko bao giờ còn được nhìn thấy Marc, thấy anh Sar, thấy Frank... mình lại ko kìm được, các anh đã ra đi trong lặng lẽ, giá mà có chút gì an ủi đây. Marc đã chơi ko thật hay nhưng lại rất tự tin và quyết tâm, đặc biệt trong trận gặp Đức Marc đã cố gắng vô cùng. Giờ đây sẽ ko bao giờ còn được nhìn thấy Marc với dáng chạy đến chết cũng ko thể quên, khuôn mặt đàn ông và đôi mắt sâu của anh ấy...
    Tớ thấy Nis mới là người đáng thất vọng nhất thôi, có lẽ vì anh chỉ đứng chờ bóng mà ko tìm bóng nên cả trận chả có lấy 1 cơ hội nào. Nhưng thôi !

Chia sẻ trang này