1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận tình yêu qua Sweet November

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi richfan, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể mà mình thấy muốn xem phim đó quá.
    Không biết ở trên mạng có không bạn nhỉ.
    Thanks.
  2. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Coppy from my blog:
    " Sweet November
    Mai thi rồi, vẫn quyết định mượn lại ?o Sweet November? để xem. Hơn 1 năm rồi, nhưng bộ phim này vẫn là một trong những bộ phim hay nhất mà nó đã từng xem. Xem lại, càng buồn hơn. Lần truớc xem, đoạn đầu thấy không buồn, chỉ có 1 cái gì lãng mạn, mà cũng rất freak. Nhưng đến đoạn cuối thì dù không khóc, nuớc mắt vẫn trào ra thành từng hàng. Buồn!
    Bây giờ xem lại, buồn ngay từ phút đầu. Vì thấy cái lãng mạn, cái đẹp trong tình yêu, rồi cuối cùng cũng phải rời xa, chấp nhận để bị bịt mắt, để người ấy đi.
    Khi 1 người đàn ông đi một ******c, hệ thống vô tuyến siêu xịn, gồm gần chục cái chứ ít đâu, sống trong một căn nhà tiện nghi, giàu có. Chỉ có điều anh ta running trên cái machine, xem TV, ăn hot dog at the same time. Cuộc sống vô vị và tẻ nhạt. Anh ta có một cái Tôi quá lớn. Thế mà chỉ 1 tháng- tháng 11 ngọt ngào, Người con gái bị ung thư, có tính cách quái đản ấy đã giúp anh ta biết yêu động vât, biết nhắm mắt để tìm ngừoi mình yêu, dạo quanh vùng biển vắng, và về lại khu nhà mà anh ta cố gắng không bao giờ bước chân về nữa. Một người không care đến cái gì ngoài tiền, bỗng đứng giữa một ngã tư đuờng, chợt nhận ra: Anh ta đang yêu. Vội vàng chạy lên căn nhà của cô gái, để...........
    Cầu hôn. Will you marry me? Anh ta nói lần thứ nhất. Rồi điện thoại reo lên, lại công việc. Anh ta thả nó xuống bồn nuớc. ?oWill you marry me??. Cô gái khóc.
    Đồng hồ? Lại thời gian. Anh ta quẳng nó xuống bồn nuớc.? Will you marry me? ?oCô gái khóc nhiều hơn.?It?Ts incredibly sweet but u don?Tt understand.I can?Tt?. Chỉ nhắc đi nhắc lại câu I can?Tt. Và lí do đưa ra là : Because of me.
    Lúc căn bệnh ung thư bộc phát, lúc người ta gần nhất với cái chết, lúc người ta phát hiện ra mình cũng đang yêu thật lòng thì có lẽ ngỏ lời cầu hôn là cái làm cho người ta đau lòng nhất, nhưng đau lòng hơn cả, khi mặc dù đây không phải là người đầu tiên ngỏ lời cầu hôn, nhưng là người đầu tiên cô gái muốn nhận lời. Tình yêu thực sự đến quá bất ngờ trong kế hoạch đuợc sắp đặt. Chỉ có 1 mục đích thôi, thay đổi anh chàng trong 1 tháng, rồi rời xa anh ta, như cô đã từng làm với 1 vài người truớc đó, giúp họ thoát ra khỏi weakness của bản thân, sống có ý nghĩa hơn, yêu đời hơn. Nhưng ngay trong cái plan đã đuợc control thì tình yêu là cái không thể control, đến quá bất ngờ. 12 món quà, món quà nào cũng ý nghĩa, nhưng có lẽ món quà thứ 12 là có ý nghĩa nhất. ?o Anh sẽ hát cho em nghe chứ?? ?o Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra?. Cái mà người ta cho là không bao giờ xảy ra, người ta cho là sẽ không bao giờ làm, thì người ta lại thực hiện nó, với tất cả tấm lòng, vì nguời ta in love, ?o and time after time, you hear me say that I am so lucky to be loving you?. Lời bài hát cảm động quá. Và đêm cuối , anh chàng nói với cô nàng ?o I live for one thing: To love you???.
    Buồn!
    2 người đã từng chơi trò trốn tìm, cô nàng bịt mắt anh chàng và anh ta cứ mò, cứ tìm, vui lắm. Nhưng trò chơi này rồi cũng kết thúc , khi cô nàng phải ra đi, vẫn bịt mắt anh chàng bằng 1 cái khăn quàng cổ, vẫn trò chơi đấy, nhưng lần này, khi mở mắt ra, không còn thấy bóng dáng của cô gái nữa, không còn là hạnh phúc truớc mặt nữa, mà là nuớc mắt ứa đầy trong mắt chàng trai. Ngửi mùi hưong còn xót lại trên chiếc khăn, nuớc mắt cứ ứ đọng trong đôi mắt buồn. Khi người ta thực sự biết yêu, yêu người, yêu đời, thì người ta lại phải chấp nhận để tình yêu của mình ra đi, cuối đuờng chỉ có một mình với lá rơi, với gió???Buồn!
    Cứ dõi theo, lá cứ rơi, gió vẫn lạnh"
    @ Chủ topic: chị í bị bệnh chứ không phải " bệnh hoạn". BÁc làm em tụt hết cả cảm xúc với cái từ đấy đấy.
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhóc 1985 nhé.
    Mình nghĩ có lẽ cô gái không nên làm thế lúc chia tay;
    Vì mình hiểu cảm giác của anh ta khi bỏ chiếc khăn ra: Hụt hẫng vô cùng.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 19/06/2007
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nên la?m chứ, đê? giưf mafi một hi?nh đẹp về 1 cô gái va? 1 ti?nh yêu. Nếu đau đớn thi? có lef cô gái đau đớn hơn chứ. Ra đi, không ngoa?nh lại nhi?n anh í một lâ?n, nhưng hă?n la? trái tim đang cha?y máu. Với lại, ai ba?o anh í cứ đuô?i theo cơ, ko cho chị í đi, thi? chi? co?n cách bịt mắt anh í lại thôi, hi? hi? hi?.
  5. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    To nhoc1985: Bạn ơi, đó là lời nói của Sara chứ (ko phải của mình). Vì Sara không biết rằng dẫu bị bệnh, cô ấy vẫn đẹp đến dường nào trong mắt của Nelson (và những người xem Sweet November), Sara quá mặc cảm về căn bệnh của chính mình nên nếu xét từ góc độ của cô ấy- những từ dùng rất nặng kia có thể thông cảm...
    Tuy nhiên, có thể mình đã nhớ không chính xác chăng? Vậy cảm ơn nhoc1985 nhé và mình sẽ sửa bệnh hoạn>bệnh tật , OK?
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bình luận thấy ...phê quá, khi nào tìm xem mới được.
    Bác nào rảnh thì lập clb bình luận phim đi, để mọi người đều được xem phim hay.
  7. GermanShop

    GermanShop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Một phim kinh điển đáng phải xem, nhất là cô diễn viên thì thật là xinh đẹp, kết cục buồn, nặn cũng ra được vài giọt nước mắm
    đấy.
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Để có những cái như bạn nói thì cái giá mà anh ta phải trả là quá đắt, quá nặng nề thì đúng hơn.
    Mối tình đẹp không phải là mối tình để mỗi khi người ta nhớ đến lại muốn rơi nước mắt. Phải không nhóc1985
  9. richfan

    richfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác cũng thích phim này ra phết. Em mún hỏi nếu là Nelson các bác sẽ làm gì... để sara đi như thế thì... thật là không chấp nhận được
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thế bác muốn giữ cô ấy lại để cô ấy phải chứng kiến cảnh bác đau khổ khi cô ấy qua đời à. Còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu đau khổ vì mình, làm sao cô ấy có thể chết thanh thản được. Chẹp kể ra thì bác là đàn ông nhỉ, ích kỷ cũng đúng thôi

Chia sẻ trang này