1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nhận tình yêu trọn vẹn !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cuatuthan, 24/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Chỉ sợ vài năm nữa, kiếm được một em nhan sắc bình thường, là may rồi nói chi đến tình yêu trọn vẹn. Bác tốc chiến tốc thắng đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu.
  2. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bất hạnh trong cuộc sống này là chờ đợi một hạnh phúc lớn hơn
  3. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    tưởng là con gái, thì ra là man, yên tâm đi, mới 30 chứ mấy, đời còn dài mà bác. chỉ sợ bác lấy vợ về vài ngày hải điên đầu lên vì kiếm tiền nuôi vợ con, như vậy cuộc đời nó đau khổ, vò đầu bứt tai.......khả năng phát điên cao. Trời ơi, nếu mình mà có người yêu, mình sẽ mang nguời ấy đi du lịch vòng quanh trái đất này, không cần phải con cái ji cho bận tâm
  4. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    trí tưởng tượng của chú này phong phú quá ta! Anh hỏi khí không phải chú uống mấy bịch fờ-rít-ti mỗi ngày thế?
  5. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Trời sẽ ban ơn cho những ai biết yêu thật lòng, dù buồn ai, hờn ai, giận ai hãy cố gắng mở rộng trái tim bạn ah
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Chả có tình yêu nào không trọn vẹn cả.Cái bạn nói là không chọn vẹn thì nó chưa phải tình yêu.
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Em thích ý kiến này, bác cứ rong ruổi đi tìm người mình yêu thật sự mà ko biết rằng người đang ở bên cạnh mình lúc này cũng có thể trở thành người ấy, chỉ cần bác biết yêu thương hết lòng, cảm nhận hạnh phúc từ việc cho đi những gì tốt đẹp nhất của mình, rồi một ngày bác sẽ được trao lại cho cảm giác tình yêu đích thực. Em ko thích khi bác chủ topic nói rằng đã yêu nhiều hơn một lần mà chưa bao h yêu trọn vẹn, nghe như bác là người đứng núi này trông núi nọ, như vậy là bác đã làm khổ người bác yêu lúc đó nhiều lắm.
    Em chỉ chốt lại một câu thôi, khi yêu ai, bác hãy yêu người ấy hết lòng :)

Chia sẻ trang này