1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận từ trận bóng MU va AntiMU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Vodanh_176, 23/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận từ trận bóng MU va AntiMU

    Vâng tỉ số là 3-0 phần thắng nghiêng về đội Anti. Một trận đấu biết rõ thực lực của AntiMU, trong khi đội bóng MU thì chủ yếu là vấn đề thể lực và thiếu một số vị trí quan trọng trong đội hình.
    Một điều cảm nhận ở đây là trận đấu đã thu hút được sự quan tâm của các cổ động viên. Mọi người đi khá đông và cổ vũ nhiệt tình bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Xin cảm ơn Mécghi, Phù thuỷ và một bạn gái chưa biết tên cùng với một số thành viên khác.
    Hi vọng mọi điều sẽ tốt hơn và MU sẽ trở lại là chính mình.

    [​IMG]
    Quả bóng là bạn
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Trong đá bóng thắng thua là chuyện thường tình , chẳng có gì phải lăn tăn cả , nhưng mà qua đây , chúng ta cũng phải nhìn nhận lại đội bóng của mình , không còn đá hứng khởi như trước nữa , có lẽ chúng ta cần củng cố lại đội bóng .
    Chào thân ái !

    Hãy Nhấn vào đây


  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, có lẽ dội cả tháng WC nên bội thực mất rồi,
    reddevils
  4. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    thắng thua là chuyện bình thường mà, có gì đâu. nhưng có lẽ đội bóng của chúng ta phải đá tập cùng nhau nhiều hơn nữa thì mới có thể gắn kết và hiểu nhau hơn, đúng không nhỉ
    when you tell me that you love me!
  5. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chúng ta chơi thiếu tập trung có lẽ mọi người còn bận tìm xem xung quanh có cái hồ nước nào để đá xong còn nhảy xuống.
    P/S: mọi người chuẩn đến thăm em phuthuy đã bị cảm nắng nào.
    Let the music heal your soul!!
  6. boy_binhthuong

    boy_binhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi !
    Thắng thua là chuyện thường thôi.Thất bại là me. thành công ma`.
    Muốn có chiến thắng không phải chỉ cần riêng sức khoẻ ,kỹ thuật mà còn phải hiểu nhau nữa.Các bạn hãy đá tập thật nhiều chắc chắn lần sau các bạn sẽ thành công.
    Chúc các bạn thành công!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    lời chưa nói ta làm chủ nó
    nói ra rồi nó làm chủ ta
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không có gì rồi. Để sau khi thi đại học song thì chắc các thành viên khác có thể đi đông đủ thì chúng ta cần phải đá tập nhiều hơn.

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  8. boy_binhthuong

    boy_binhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần đợi 1 năm nữa thôi.Mình sẽ có thê tham gia với các ban.Hay quá,tuy minh không co khả năng chơi bóng giỏi nhưng mình sẽ cố gắng hết sức.Mình tin răng chúng ta sẽ thắng.
    lời chưa nói ta làm chủ nó
    nói ra rồi nó làm chủ ta
  9. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    hic...nhà ta thua 0-3 sao?thế thì xảy ra án mạng mất!(bọn anti khối thằng đột tử vì sung sướng)
    hì...đùa thôi,sao dạo này nhà mình đá chuối thế?
    mấy ông Blue với cu Xixixi có đi không?
    thương đội bóng quá,thương Meggi với cháu Phù thuỷ quá,nhưng bây giờ trở lại đội bóng e rằng mình không còn chân mà đá mất!hic...hic...(sợ em HT thịt lém)
    thôi,anh em cố lên nhé!

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  10. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    he he, cứ tập luyện đê, bao giờ lại làm tiếp vài trận Thắng thua là chuyện nhỏ mà nhưng MU cứ khinh địch như hôm nọ thì.....

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này