1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về 1 vài diễn đàn Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi fanofPC, 20/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tưởng tượng da mặt và lớp xương sọ của bạn dày đến cỡ nào . Người như bạn quả là hiếm có trên đời rồi đấy .
    Có ai ở đây có thể chỉ ra một lời nào mà tôi phán xét trình độ cảm nhận âm nhạc của bạn fanofPC không ? Hay là tôi mới chỉ nhận xét bạn trên phương diện một con người ? Xin lỗi bạn ,vốn sống í mà bạn không tự đánh giá được đâu . Và chắc nhiều người đã hiểu được vốn sống của bạn đến đâu rồi .
    Và cũng có ai ở đây chỉ ra cho tôi một câu mà tôi cho tôi là siêu việt ? Hay là chính bạn fanofPC đã thể hiện con người của bạn ấy ? Ở một vài điểm nào đó tôi còn có thể kính nể bác hnhan , nhưng bạn thì tôi xin chịu , bạn fanofPC ạ .
    Bạn cho rằng công kích nhau như thế này là vô bổ ? Tôi thì cho là không . Nếu cứ mãi cả nể cái điểm "cùng nghe nhạc rock" thì sẽ còn rất nhiều người như bạn phá hoại diễn đàn của chúng tôi . Tôi là một kẻ phá đám ư ? Tôi đang phá đám cái việc tốt đẹp gì mà bạn fanofPC đang làm nhỉ ? Có ai giúp tôi chỉ ra với nào .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 24/01/2003
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    tell me why are we so blind to see that the one we hurt are you and me
    mà hồi giờ tao đâu thấy summoner131 phá hoại gì, hnhan cũng không phá, chỉ có tao là phá thôi
    tell me why are we so blind to see that the one we hurt are you and me
    Rap đó, chửi đi
    [​IMG]
    If I show you heaven, you must show me hell
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    bác Flora lắm chuyện wé
    bên rockvn down nên nhảy sang đây quậy hử??
    Thật đơn giản, đó là Em yêu Anh...​
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, cãi lộn hoài cũng chẳng được gì, tui cũng chả thay đổi được cái nhìn của quý zị và quỳ zị cũng thế. Thôi cứ để người ngoài nhìn vào và đánh giá. Tui chỉ muốn nói quan điểm của tui là chửi ở đâu thì chửi, chứ đừng có lên cái diễn đàn do người khác tạo ra mà văn tục, vừa xài chùa vừa phá hoại chả có hay ho gì đâu !
    Muốn nói với ông Summoner luôn là cái box này vụ chôm bài mà dịch à không hiếm đâu, nhưng lúc đó sao không thấy ông lên mà nói là "không đóng góp" ? (-_-) ?
    H.Nhân
  5. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bác nói lạ ghê , tôi có phải thánh đâu mà biết được nếu như không cho tôi đọc trước bản gốc , mà sao bác biết bác không nói lại còn trách tôi ? Nhưng mà tôi cũng đâu có nói là lấy bài kiểu đó là "có đóng góp "hay không đâu , tôi chỉ bàn về vấn đề có văn hoá hay không thôi đấy chứ . Nếu những bài đó chưa mấy người biết thì post lên là xây dựng chứ , có điều chỉ mong họ đêm khó ngủ vì lương tâm cắn rứt mà xây dựng một cách văn hoá hơn thôi .
    Bác Đông nè, em cũng muốn học cái kiểu phá hoại diễn đàn của bác , bác có nhận đệ không? Người miền Nam có khoái xôi gà không ? Ta cùng phá cho Thắng béo tức uất nào .

    LILY ANNE , I SUMMON A DEMON YOU ...
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ớ, ai nói là tui không nói, chửi từa lưa luôn, có lần bị banned -_-#, không biết có phải mấy ông trong này không grr. Bài dịch nhìn thường là biết liền, nó không có chút tính cách gì của người viết cả.
    H.Nhân
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói cái gì chẳng hiểu gì cả . Thôi viết bài này đúng theo ý nghĩa của cái topic này nhé .
    Em viết bài này với tư cách là một thành viên của diễn đàn rockcafe ngày trước nên có gì chủ quan thì xin các bác bỏ qua . Theo em đây vẫn là diễn đàn hay nhất từ trước đến nay về rock , sau này khi rockcafe sụp đổ thì vnrockworld và rockclub ttvnol mới làm ăn phát đạt hẳn lên và chất lượng bài viết cao hơn . Cái em muốn nói , chất lượng của rockcafe như thế nào khỏi phải ca ngợi ai vào rồi thì cũng đã biết , cái quan trọng hơn em muốn nói là theo em không có diễn đàn rock nào đi được vào sâu trong tình cảm của mọi người như rockcafe. Có thể mọi người không biết tới điều này , em trước đây cũng không biết , nhưng với chuyến đi Huế lần này em mới chứng kiến rõ điều đó .
    Em đang ở huế , sống trong tình cảm của những rockfan cố đô , những thành viên hết sức nhiệt tình của rockcafe ngày trước . EM tự hỏi có trang web rock nào giành được tình cảm của mọi người như rockcafe , khi mà ở cái đất thanh bình này em chứng kiến bao nhiêu điều cảm động .
    Trước tiên là chuyện em tới Huế muộn gần 2 tiếng so với dự định làm mọi người đứng chờ từ 2h sáng đến 4h sáng , hic thương không chịu được , thế mà nhìn thấy nhau hành động đầu tiên là cười với nhau thật tươi !! Rồi khi đến nhà Morphine Child , em thấy ổ cứng chứa nhạc rock của anh có tên là Rockarolla , cái nick này thì chắc chắn vô cùng quen thuộc với bất kì thành viên nào của rockcafe ngày trước , Mr Admin vui tính vãi lúa của diễn đàn rockcafe thân thương. Thế đấy , nếu em không vào Huế thì cái tình cảm của anh em trong này dành cho rockarolla và rockcafe sẽ im lìm chẳng có ai biết , nhưng nó vẫn có thật , rất thật. Khi em nói lại điều này với rockarolla anh chàng bù lu bù loa lên cũng đòi đổi tên ổ cứng của mình thành MorphineChild ( hehe đã đổi chưa anh giai ).
    Sau đó là một công cuộc đi ăn . Hehe chuyện ăn uống thì em không đủ dũng khí kể ra đây vì đó là tính xấu của em , nhưng trong cái quá trình sự nghiệp ăn uống đó em được nghe mọi người nói về rockcafe rất nhiều . Những TageONir , Aodaitimhue, Beenason , MorphineChild, KurtofDeath ... cùng ở Huế , mà lại quen nhau qua một diễn đàn rock Hà nội , trải qua bao kỉ niệm vui vẻ có buồn bã có ở Topic Rockfan cố đô một thời để nhớ ( tình cảm vãi lúa) , rồi họ trở nên thân nhau và bây giờ thì trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.Tình bạn của họ gắn liền với những ups và downs của rockcafe , cho tới lúc nào tình bạn của họ còn tồn tại thì tình cảm với rockcafe cũng khong thể chết .
    Em trốn nhà vào đây chơi tết , với những người lần đầu gặp mặt , nhưng mà về tâm hồn thì như đã thân quen với nhau từ lâu lắm rồi ( hic vật chất một tí nhưng rất rõ ràng cho cái sự thân quen này là trong túi em có tờ 2 chục nghìn thế mà suốt 2 ngày nhậu nhẹt bù khú không làm thế nào tẩu tán được - lí do là không được ai cho cơ hội để tiêu tiền hic ) Không ngày nào là không nghe nói chuyện về diễn đàn rockcafe , được các anh kể chuyện ngày trước những đêm một hội rockfan ở đây đi ăn uống chơi bida đên 2h sáng , rồi mò về nhà đọc những bài viết trong diễn đàn rockcafe cũ save lại đến 5 giờ sáng , rồi lăn ra ngủ , cảm thấy cuộc đời chẳng có gì hơn là rock , cafe và rockcafe !!! Ở đây mới có hai ngày mà thấy chẳng khác gì ở nhà , thân thiết từ những lúc đi măm đến những lúc ngồi nghe nhạc cùng với nhau đến hàng 4 5 tiếng đồng hồ chẳng nói chuyện gì mà cảm thấy hiểu nhau vô cùng.
    Tưởng ở Huế đĩa rock khan hiếm , ai ngờ vào đây thấy hầu như ngoài HN có gì thì trong này cũng có khá đủ . Hỏi ra mới biết là chuyện các thành viên diễn đàn gửi đĩa cho nhau từ HN vào Huế , từ Huế vào HN như cơm bữa . Phải yêu quí nhau lắm mới giành được cho nhau nhiều ưu ái như thế.

    Rockcafe mất đi , gây ra những khoảng trống lớn trong lòng mọi người . Những nick chăm post bài như cadik , anarchist1983, rockarolla .... gắn liền với rockcafe như ngày trước chẳng buồn viết lách gì nữa , chẳng muốn gắn bó với bất kì diễn đàn rock nào khác nữa , ngoại trừ thành viên ưu tú AmoredSirius ở ttvn được biết tới với cái nick OrionDust thì vẫn post thường xuyên nhưng em nói thật là chất lượng những bài viết của anh ở diễn đàn này không bằng 1/100 những bài viêt trước kia cống hiến cho rockcafe. Bé FoolaroundRock thông qua rockcafe trở thành người bạn lớn của rockfan cố đô khi em tài trợ 200 USD cho rock club Huế . Cá nhân em trong phần tiểu sử khi gia nhập mỗi trang web đều vẫn lấy cool link là www.rockcafe.com , cũng chẳng viết được cái gì nên hồn nữa đóng góp cho bất kì web rock nào khác nữa hic, vì những tình cảm tốt đẹp nhất thì đã dành cho rockcafe rồi hic.Những tình cảm đó, những hành động thân ái đó đủ sức chứng tỏ rockcafe chiếm vj trí quan trọng như thế nào trong lòng những thành viên của nó . Ở cương vị một người gắn bó với rockcafe từ những ngày trứng nước, em cảm thấy rằng trong một chừng mực nào đó , rockcafe mất đi có cái hay của nó, nó sẽ tồn tại mãi trong lòng mọi người như một kỉ niệm đẹp , như một người bạn lớn đã nối những nhịp cầu giữa những rockfan HN với HN , Huế với Huế , HN với Huế . Tình cảm naỳ hoàn toàn đủ sức an ủi lại cảm giác mất mát khi diễn đàn mất đi . Từ rockcafe, những người có chung sở thích như bọn em được quen nhau , chơi với nhau , và sau này không chỉ thành bạn nghe rock mà còn thành bạn nhậu nhẹt , bạn cưa cẩm, bạn say sưa .... hehe nói chung là BẠN !!
    Em nghĩ rockcafe đã hoàn thành vai trò của nó trong một thời kì nhất đinh của rockVN và trong tuổi trẻ của mỗi đứa trong bọn em . Rockcafe sự thật là chưa bao giờ chết !!
    Mong mọi ngưòi dành một vài phút nhớ về trang web thân thương của chúng ta.
    =======================================
    I am wasting my time or my time's wasting me ?
  8. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Diễn đàn Rock này mới là chuối nhất này !
    Nothing gonna "Trang" my love for you !
  9. Le_Paladin

    Le_Paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Là một thành viên cũ của rockcafe với cái nick mà hiện giờ tớ chẳng còn muốn sử dụng một lần nữa là CADIK,hãy cho tớ bày tỏ một chút kỉ niệm với trang web mà tớ yêu quý nhất này...
    Từ những lúc lang thang trên các diễn đàn mong muốn tìm một nơi dừng chân khi đã quá mệt mỏi và chán nản với các bài viết chửi bới nhau trên các diễn đàn khác,kết cục thì tớ cũng tìm thấy mái nhà của mình ( tớ dùng từ mái nhà có đúng không nhỉ ??? ana-master-Amored-rockarolla-Áodài....... )
    Tớ vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác hồi hộp khi đăng nhập vào rockcafe,vẫn còn nhớ cảm giác tự hào hạnh phúc khi bài của mình đưọc người khác quan tâm,cảm giác tức lộn ruột khi mình bị chửi, nhưng cảm giác mà tớ yêu quý nhất là khi cái nền thân thương màu tối của rockcafe hiện ra trước mắt tớ..Đến bây giờ tớ mới biết tại sao đấy là cảm giác mà tớ yêu quý nhất,chỉ đơn giản rằng,nó cho tớ biết rằng,rockcafe vẫn còn tồn tại... Thật sự là khi rockcafe ra đi,chắc toàn thể những người từng yêu quý và gắn bó với rockcafe cũng có cảm giác đau xót như đánh mất một cái gì đó rất quý giá,không thể đánh đổi được, tớ thì khác,đối với tớ,rockcafe chưa bao giờ biến mất, nó vẫn còn ,và ảnh hưởng của nó với tớ khiến tớ không thể viết nổi một bài nào nữa vì ám ảnh trong đầu câu nói quen thuộc trên rockcafe " ĐI LANG THANG ĐÂU CŨNG VỀ NHÀ POST BÀI NHÁ"
    Thế đấy, những gì rockcafe làm được , ana đã nói hết ở trên,nhưng đối với tớ,rockcafe còn như một người bạn không thể thay thê được,nhưng chỉ có điều,khi nó ra đi vĩnh viễn,tớ mới biết tớ yêu quý nó như thế nào .........
    When you're skating on ice too thin to take it
    You got to move fast or else you'll break it
    So throw back your hair and let the wind rush by
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Rồi khi TTVN mất đi, có ai ngồi tiếc nuối không nhỉ. Ha ha
    Phải chăng sự thân thuộc chỉ là một thói quen.......
    Thôi thì tôi cũng phải viết theo chủ quan vậy (mặc dù cũng có thể bị ăn chửi). Rockcafe quả là một forum chất lượng, nhưng mình lại chưa bao giờ coi đó là nhà (hic hic). Cũng có thể tại thời gian tham gia chưa lâu lắm, bài viết đóng góp cũng ít. Lại thêm ấn tượng (khá xấu) về một số rockfan Huế mà từng có dịp chửi nhau (tất nhiên là vài người thôi, không có ý nói tất cả), nên nghĩ nếu có làm bạn với mấy thằng như thế thì... (vẫn là chỉ vài người thôi nhé). Trừ một số thành viên gạo cội của ROckcafe thực sự có tâm huyết và sống chết với trang web, chứ cũng không có ít người tát nước theo mưa, đâu đông, đâu vui, đâu chất lượng thì nhảy vào, rồi bô lô ba la "Ôi, đây mới là nhà của tôi". Đâu cũng thế mà, lắm con bệnh lắm phải không?
    Rồi sau này chẳng còn trang web rock nào hết, không biết chúng ta vạ vật ở đâu, làm gì? và cuối cùng "nhà mình ở đâu"?? Cái "gia đình" thực sự ấy ở HN, Huế, Đà Nẵng, hay HCM??????? Có phải chúng ta đang thuộc thế hệ phụ thuộc, sống chết với mấy cái forum, bó buộc cuộc sống với internet, với mấy cái màn hình bé tí, tranh cãi, choảng nhau, vui vẻ, buồn bã, mệt mỏi...tất cả chỉ trong căn phòng tối tăm và bé tí ở nhà hay những quán càphê lúc nào cũng nồng nặc khói thuốc, âm thanh chát chúa
    Xét cho cùng thì chất lượng của forum chính là chất lượng của thành viên, có thành viên chất lượng thì có forum chất lượng. Tôi viết bài thường là theo mức độ yêu quí cái bài viết ấy đến đâu chứ không phụ thuộc là post nó vào đâu. Phải chăng do chính cái tư tưởng "sân nhà" mà luôn xảy ra những cuộc cãi vã thù hận muôn thuở giữa các forum Rock với nhau??????????????????
    Vẫn biết là nhiều người nghĩ : "Nhờ có forum .(etc).. mà TTVN mới có nhiều bài viết chất lượng".
    Sao vẫn thấy buồn...
    ...Rồi mọi điều phù phiếm sẽ qua đi...
    ...Chỉ còn Rock là ở lại...
    ...Là lá la...

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

Chia sẻ trang này