1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về bài hát /bản nhạc mà bạn đang nghe ..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anvixnh, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về bài hát /bản nhạc mà bạn đang nghe ..

    Forever and one

    Hôm nay nghe lại bài này . Vẫn thấy nó hay như lần đầu tiên nghe . Ôi chao sao mà buồn .

    Your Lies, Your Lies ! ( Tạm dịch : Bị đá , bị đá )


    http://www.youtube.com/watch?v=-Dl6CLWLMzk
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bác nghe thử "end of the road" - sentenced cho nó buồn hẳn .
    Còn bác thất tình thì bác nghe " Killing me , killing you" đi
    ..............
    Nửa đêm nghe cái nhạc í thì làm sao mà ngủ đc hả giời
  3. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Thế giờ nàng ngủ chưa nhỉ Tớ vừa mail xong rồi, thế là giữ được hẹn, nhẹ cả người.
    Đêm muộn ko dám nghe gì. Nhưng mấy hôm nay lôi Notre Dame de Paris ra nghe. Chậc, phê lắm.
    Ban ngày, giời nắng, vắt vẻo nghe Beau Comme le Soleil thì phải bít
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình xì-tin vãi! Toàn nghe David Achurleta
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mình toàn nghe nhạc buòn {ko đánh dc 2chữ o, do máy chán quá} forever and one, ngày ko bình yên......... đã buòn nghe càng buòn
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    "Forever and one, I will miss you...."
    Thật tình cờ, hôm nay bạn ngồi hát cho mình nghe, 2 đứa con gái 1 góc quán, công nhận thích thật, nó ngồi nghêu ngao hát còn mình thì cứ miệt mài tí tách nhai hạt dưa. Kể ra thì không gì thích bằng
    Đã có một dạo có người gửi cho mình bài này, nhưng bây giờ khi nghe lại thì cảm giác cũng đã khác đi, bài hát vẫn thế, giọng ca vẫn thế, nhưng tâm trạng người nghe thì cũng đã khác.
  7. DeadMelody

    DeadMelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Em và tôi
    ... mỗi người
    một nửa cuộc đời.
    Em và tôi, chưa bao giờ gặp nhau một cách thật sự trên chính con đường mình đi, em và tôi ... đã khi nào, trong cuộc sống chông chênh ấy, anh mang đến cho em chút nhẹ nhàng?
  8. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Xong việc rồi mà chả buồn ngủ . Đang nghe soprano ,giống mẹ ru ngày xưa quá . Nhẹ cả người ,Sao mà ghét cái tiếgn saxophone thế không biết . Nhạc jazz và saxophone thật kinh khủng .
    Piano , guitar , violin, flute .và những bản ballad ;pop bld , rock bld ,
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy nghe Coming home - Stratovarius ... mình mêm mẩn bài này vì đoạn ghita dạo đầu quá fê, rất fiêu và lắng.
    Without you I am like a ship without it''s sails, calling the wind to save me.
    I''d climb the highest mountain,
    I''d cross the seven seas just to see your smile again.

    Tự nhiên lại nhớ ngày xưa... Simbad và huyền thoại bảy biển
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    HOA SỮA - Hồng Đăng - Thanh Lam
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa
    Vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ
    Hoa sữa, vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em?!
    Có lẽ nào... anh lại quên em...

    Một câu hỏi mang ý trách cứ nhẹ nhàng nhưng đầy buồn bã day dứt.
    Những chặng đường quen vẫn còn đây, hoa sữa ngọt ngào vẫn còn đây, và em, vẫn còn đây...
    Luyến tiếc thì ít, mà cảm giác ko thể trôi đi trong những kỷ niệm thì nhiều...
    Anh đã quên em?!

Chia sẻ trang này