1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về bài hát /bản nhạc mà bạn đang nghe ..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anvixnh, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrcohu

    mrcohu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    don''t you cry
    ( my life, too)
    Little by little
    I''ve come to this point
    on my own I''ve been searching my way
    I lost you so early
    the days went so fast
    you don''t know I prayed every day
    A song to remember
    a song to forget
    you''ll never know how I tried
    to make you proud
    and to honor your name but
    you never told me goodbye...
    Now that your are gone
    casting shadows from the past
    you and all the memories will last
    Don''t you cry
    or suffer over me
    I will be waiting for you
    don''t you cry
    angels never fade away
    I''ll be watching over you
    see you through
    Now I''m a man and
    I''m feeling you still
    could it be you were there all along
    a time *****rrender
    a time to forgive
    with solace I give you this song
    I can see you tonight
    in the pale winter light
    father and son again
    the bond of blood will never end
    now that you are gone
    casting shadows from the past
    in my dreams I hear your voice at last
  2. lyandly1018

    lyandly1018 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    ...
    Màu biển xanh, màu tình em với anh
    Tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển
    Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
    Và đời anh luôn cứ mang tình em
    ......./.

    Mấy hôm rồi, chứ nha nhẩm bài này, nghe đến là hay, lời thì rất mượt và rất ý tứ "MỘT TRÁI TIM, MỘT TÌNH YÊU"
  3. lyandly1018

    lyandly1018 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ah, quên, cả này nữa "QUA ĐÊM NAY"
    Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn.
    Dậy đi yêu thương ta hãy sẽ sẽ khép mi nỗi buồn.
    Dẫu thăng trào mắt em là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm nhưng rung động trái tim yêu mềm.
    Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời.
    Phải không em ơi anh ước mong lâu lắm rồi.
    Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau.
    Đề rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào.
    .....
    -------
    Nhẹ nhàng và sâu lắng.
    Nghe rồi cảm thấy cuộc sống đẹp tươi hơn!
  4. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    11h58 Pm
    Buồn quá , buồn đến chết đi được . Tò mò vì bài hát Gloomy Sunday. Bật lên nghe , lần đầu tiên nghe , kể từ khi biết đến nó cách đây 3 năm . Bởi lúc này cái chết không còn có khái niệm gì trong tôi nữa . Bất chợt một ngày nào đó tôi ngủ và mãi mãi không tỉnh lại nữa thì cũng chả sao . Đó là ý trời , còn tôi cũng không có súng để ..chĩa vào đầu và bóp cò . Lại sợ độ cao , và bơi giỏi .
    Tôi đang nghe Gloomy sunday . Cảm giác ư , khi tiếng violin cất lên ,tôi thấy hơi rùng mình , hồi hộp , và cũng hơi sợ nữa . Nhưng bản Gloomy này đã được phối lại - tuyệt vời , không còn cái vẻ u sầu tang thương nữa , không khiến nguời ta muốn rút súng ra ..bòm bòm nữa , chỉ còn lại cái buồn da diết của một nguời đang tuởng nhớ và thương tiếc đến tình yêu đã mất , thật kỳ lạ , tôi vẫn buồn nhưng mà thật dễ chịu vì có cảm giác đã có nguời cũng buồn như thế , cảm giác được chia sẻ . Tôi vẫn nghe , nghe từ tối đến giờ . Lấy độc trị độc . Cho mày buồn đến chết đi rồi ngày mai tao sẽ vượt qua được mày . Hi vọng còn có ngày mai

    Có ai thử cảm giác mạnh khô
    http://www.youtube.com/watch?v=N2fGWQKbX68
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic, đang nghe bài Trách hờn,cảm giác như vậy đó
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/Qpp-QRPfbL[/FLASH]
  6. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe cả original version
    http://www.youtube.com/watch?v=jOqiolytFw4&feature=related

  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Giay-Phut-Nay-Minh-Thu-Lam-Truong.IWZEDCUA.html
    Giấy phút này:
    Đến phút cuối em chợt nhận ra anh. Anh là người em yêu. Trong suốt cuộc đời này...
    Yêu anh thật rồi! Cái duyên gặp gỡ buồn cười thật. E chợt nhớ ra, a là người ĐẦU TIÊN cầm tay và tỏ tình với e nhưng e đã ko nói câu nào cả! Sau 2 năm, em lại gặp anh, mới nhận ra rằng...em cần có anh. Buồn cười thật! Có đúng là tình yêu tự tìm đến nhau ko, H.A?
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn.
    Dậy đi yêu thương ta hãy sẽ sẽ khép mi nỗi buồn.
    Dẫu thăng trào mắt em là ánh mắt của anh nhìn em âu yếm nhưng rung động trái tim yêu mềm.
    Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời.
    Phải không em ơi anh ước mong lâu lắm rồi.
    Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau.
    Đề rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào.
    ĐK:
    Nơi hoàng hôn thơ mộng vàng, lá thu rơi.
    Nơi rừng thông xuyên địa đàng, anh tới.
    Nụ hôn anh sẽ ở lại, thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài.
    Nơi biển xanh trong vời vợi, giữa mây trời
    Tình yêu sẽ dắt chúng ta thành đôi.
    Rất hoang sơ, giấc mơ hôm và thật nên thơ.
    -------------
    Đúng là bài này rất là hay,đặc biệt cho những đôi vợ chồng mới cuới.
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Cho-Em-Mot-Lan-Cuoi-Ho-Ngoc-Ha.IWZFDFU8.html
    Hãy cho em một lời hứa.Vì ngày mai cách biệt.Hãy hôn em thêm một lầm nữa dù nụ hôn đắng trên môi.Hãy cho em xin một lần cuối một lần thôi dã từ.Hãy yêu em thêm một lần nữa dù tình yêu anh dối gian.Hay quay đi anh đứng dừng bước lệ buồn mi em đã tràn.Hãy mang theo bao kỉ niệm cũ.Chuyện tình đôi ta đã xaaaa.....còn đâu tháng ngày buồn vui với đời hòa chung tiếng cười vì em luôn có anh.Giờ anh hững hờ ,đành quên kỉ niệm.Tinh như giấc mộng đẹp,làm sao lãng quên.Chúc cho anh vui tình duyên mới,tình dài lâu tới một đời,hay wên em như một lầm lỡ mờ dần trong gio phiêu du........dadadadadadadadadadadadadadada
    -----------------------------
    Đau...
  10. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe Time to say goodbye chỉ muốn khóc.

Chia sẻ trang này