1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về bài hát /bản nhạc mà bạn đang nghe ..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anvixnh, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    ĐÔI BỜ - Nhạc Nga
    Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
    Cây cỏ hoa như nói nên lời
    Em hạnh phúc nhất đời...
    Mình em riêng thắm thiết yêu anh
    Giữa tình đôi lứa ta
    Một dòng sông sóng nước long lanh
    Đôi bờ đâu cách xa...
    Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
    Bên bờ sông vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
    Mình em riêng đứng ngóng trông anh
    Với niềm tin thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh
    Đôi bờ đâu cách xa
    Đêm dần qua, ánh ban mai, đang lan tràn dâng tới
    Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
    Mình em luôn thắm thiết yêu anh
    Với niềm tin thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh
    Đôi bờ đâu cách xa...

    "Em yêu anh, chỉ riêng mình em thắm thiết yêu anh. Vì với em, được yêu anh đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.
    Chỉ ngăn cách bởi 1 dòng sông thôi... Em vẫn ngóng chờ anh. Em vẫn luôn đợi anh... Vì dù sao thì, đôi bờ cũng đâu cách xa phải ko anh?"
    "Ko... Anh và em, chúng ta như đôi bờ của một dòng sông vậy. Chúng ta là một phần ko thể thiếu của cuộc đời nhau, đều cùng chung nguồn cội, nhưng mãi mãi chỉ có thể song hành chứ ko thể gặp gỡ..."
    Ngày qua ngày, tuổi thanh xuân cũng qua đi, liệu em có đủ dũng khí để bước qua dòng sông ngăn cách để đến bên bờ anh ko?
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Nghe nhưng ko happy mà so sad, cho những gì đã từng tình cờ gặp trên đuờng đời để rồi gắn bó với mình trong chừng ấy năm, và đã có lúc nghĩ cho đến đưọc hết cuộc đời, cho dù gần hay xa, cho dù đến lúc thành bà già tóc bạc răng long mắt mờ chân chậm ngồi type trên máy...cho dù... cho dù...thế nhưng đến một ngày cuộc sống đã đẩy chúng ta đi quá xa nhau...ko lẽ mọi thứ có thể end theo cách vậy sao? ..
    Ko sao, ta sẽ cố chấp nhận đó là sự thực... the past is only the past, though happy or sad, Life still moves on until we close our eyes forever...
    For you, the one is used to be my Dearest, though I know you are now too much busy with your work, with your life and have no time to come back here ...
    HAPPY TOGETHER (The Turtles)
    http://www.youtube.com/v/gkVM-jGNn04&hl=ja&fs=1"
  3. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    "Chia đôi cơn mơ"
    .....
    Khó quá anh ơi biết sao để quên một người
    Khó quá anh ơi làm sao (để em) đến với anh
    Dù em đây đã hiểu trái tim em cần anh
    .....
    Let the past sleep....
  4. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    " Nỗi nhớ dăng đầy trong tim , khuôn mặt em , nụ cười em bờ môi ấm .
    Dường như máu trong tim đông đặc , nỗi nhớ dâng đầy ..dâng đầy .
    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách , mà sao anh không thể đến bên em .
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng , đến bến bờ chỉ là ước mơ .
    Căn phòng đêm nay câm lặng , sao như lửa cháy bốn bề
    Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn mê man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ , không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em . "
    Bài hát của chúng ta đấy em . Hnay tình cờ đi ngang qua quán quen . Nơi biết bao lần anh và em cùng chia sẻ những niềm vui , nỗi buồn , nhưng tâm sự cuộc sống hàng ngày. Bao nhiêu lần , anh chẳng thể nhớ được . Mỗi chiều thứ 7 anh đón em về rồi thế nào cũng tạt qua quán đó . Anh lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ , còn em tíu tít như em bé được mẹ đón về sau giờ học . Nhìn em khi đó thật đáng yêu biết bao . Sao khi đó anh lại không nói điều này với em . Để bây giờ bài hát ấy chỉ mình anh nghe . Quán cũ vẫn đó , chẳng có gì đổi thay , mà sao trong lòng trống trải quá .
    " Căn phòng đêm nay câm lặng , sao như lửa cháy bốn bề . Anh ùa chạy như lá khô gió cuốn , mê man trong nỗi đớn đau " .
    Bây giờ anh mới thấm thía hết ý nghĩa của câu hát . Chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách , mà sao anh không thể đến bên em "
    . Cái gì đó vô hình , cứ ngăn cách giữa anh và em . Chúng ta chẳng thể đến đuợc với nhau . Biết thế và anh muốn chạy chốn tất cả . Chạy chốn anh và chạy chốn nỗi nhớ . Nhưng làm sao mà chốn được hả em . Hôm nay anh đã rất buồn - anh nhớ em thì đúng hơn . Bao nhiêu kỷ niệm tràn về .

    Thì ra bây giờ anh đã thấy mình trong bài hát ấy .
  5. B_orienTed

    B_orienTed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Poem - Just a ballad instrumental melody for my dear buddy. U''ll soon be fine my dear, remember i''m always by yr side when u call my name. C''mon guy, be strong n stay ahead, leave all the past behind.
  6. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác nào nghe Coming home thì phải nghe thêm Before the winter nữa, nghe Before trx, nghe Coming sau, tìm lyrics nữa Hay lắm em thề có cái màn hình vi tính đấy
  7. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang nghe rồi Mai sẽ phát biểu.
    Thức đến giờ để nhận mấy bản ballad gọi là xoá mù chữ Hic, giờ nghe chút, cop vào máy thưởng thức dần rồi khéo phải làm cả cái entry để cảm ơn mất
  8. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung các bác bài Hurt - C.Aguilera. Nghe rất đau...
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng thik bài này, nhưng ko biết tên ng` hát Giọng rất khoẻ và tình cảm, cảm giác thấy mình cũng đang nhớ thật nhiều...
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=2999
    Của Phú Quang phải ko nhỉ?
  10. chuoikovo

    chuoikovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    River flows in you - Yimura
    How did i fall in love with you - BSB
    Remember when, we never needed each other
    The best of friends like
    Sister and Brother
    We understood, we''d never be,
    Alone
    Those days are gone, and I want you so much
    The night is long and I need your touch
    Don''t know what to say
    I never meant to feel this way
    Don''t want to be
    Alone tonight
    ...

Chia sẻ trang này