1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Batigol.

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Undertaker, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Undertaker

    Undertaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Batigol.

    Hiệu quả như Batigol, Mạnh mẽ như Chiếc xe Ben, hay Kiêu hùng như Vua Sư Tử, chỉ có một người xứng đáng được người đời ca tụng như vậy.
    Grabiel Batistuta.
    Tôi bị Batigol mê hoặc từ thời chứng kiến Batigol trong màu áo sọc xanh tung hoành trên sân cỏ France 98. Trước đó thích Argentina, chỉ vì màu áo đậm chất hoa mỹ tinh tế của họ. Cũng nghe đến Maradona nhưng thực sự khi đó chưa quan tâm nhiều đến bóng đá. Thế rồi theo chân Batigol, tôi mới hiểu được rằng chính anh đã đem lại cho tôi sự đam mê túc cầu giáo.

    Batigol xứng đáng là một thần tượng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh là người quyết đoán,mạnh mẽ nhưng lại rất tình cảm. Sẵn sàng đồng cam chịu khổ với Fiorentina khi phải xuống SerriB. Để rồi đặt niềm tin vào đội bóng thành Fiorence xinh đẹp trong suốt 9 năm trời. Tìm kiếm vinh quang cho mình tại một đội bóng trung bình đã chứng tỏ anh có niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân và cũng chứng tỏ rằng dù là Vua Sư Tử nhưng anh luôn luôn đứng về phía yếu hơn.

    Thế rồi nhận thấy ko thể ở lại Fiorence được nữa,(một lí do có lẽ là Fiorentina lúc đó đã mất hết niềm tin chiến thắng), anh đã quyết định cống hiến tài năng cho một đội bóng khao khát vinh quang. Không phải là Juven, không phải là Man, không phải là Lazio (những đại gia đã ngỏ lời tiếp đón). Anh đã chọn AS ROMA. Niềm tin và nỗ lực của Batigol đã được đền đáp xứng đáng. Cái mà AS đạt được, không chỉ là một cúp Scudetto sau 18 năm chờ đợi, mà còn là vị thế của một đội bóng lớn. Hình ảnh Batigol trong đó rất đậm nét.
    Tôi luôn tin vào niềm tin/khát vọng của Batigol. Như Capello đã từng nhận xét: "Anh luôn truyền khát vọng chiến thắng cho đồng đội." . Khát vọng đó chắc chắn sẽ làm cho vầng hào quang của Argentina rực sáng tại WC 2002.
    Vua Sư Tử Batistuta, mãi mãi là một tượng đài vĩ đại của Argentina và thế giới.


    The Undertaker
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bravo ! Bắt tay cái nhỉ ! he he he he ! Mà ông Hùng này tại sao ko làm 1 bài Bóng đá bên BOX mình đi!
    SANU
  3. Undertaker

    Undertaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khẩu thần công Batigol đã thông nòng.
    1 Bàn thắng thôi, nhưng dù sao cũng vẫn là một bàn thắng.
    Có một trang Website rất hay về Batigol
    www.GabrielBatistuta.Net
    Phu nhân Batigol xinh thật. Mà hoá ra bác Bati nhà mình tán mãi mới đổ. Chậc chậc. Hoá ra mọi thành công đến với Bati chẳng dễ dàng như người ta vẫn tưởng.
    Bati nói từ Yes quan trọng nhất trong cuộc đời mình vào ngày 28/12/1990 với Irina. Hai người nhìn nhau lần đầu vào sinh nhật lần thứ 15 của nàng công chúa xinh đẹp này.

    The Undertaker
  4. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    kô còn gì để nói ! Bình chọn ông anh 5*
    Nothing But Everything MetallicA​
  5. Nguyen_Hong_Minh_new

    Nguyen_Hong_Minh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Batigol như một anh hùng của đội Arg. Anh ấy tấn công không biết mệt mỏi dù đã già hơn và đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nhưng tôi thích người đá cặp với Batigol là Saviola. sự kết hợp giữa hai thế hệ mới góp phần làm cho Arg luôn luôn mạnh ở mọi thời kỳ. Sự nhanh nhẹn của "chú thỏ" cộng với kinh nghiệm của Saviola sẽ làm cho bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải sợ.
  6. cu_chuoi_xanh_new

    cu_chuoi_xanh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng xin vote 5*, hay thật đó, hồi Arg gặp Hilap ở WC 94 mình đã ngồi khóc huhu khi papa quên gọi mình dậy, mà hồi đó cũng đâu có biết gì mấy về bóng đá đâu
    ---------------
  7. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Trận gặp Hylap năm 94,đẹp nhất là pha phối hợp dẫn đến bàn thắng của Maradona,bạn thử coi lại đi .Tuy nhiên Batigol là thần tượng sau Mara của tớ.Ko cần bình luận về phẩm chất của Bati (nếu ko thì sao tớ sưu tầm hình của anh ấy?)
    mess with the best,
    die with the rest[​IMG]
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    Nhưng bây giờ thì anh ấy đã già rồi !
    Theo tôi, anh ấy nên từ giã sân cỏ đi là vừa.
    Càng đá thì lại càng làm mất đi sự yêu quí của khán giả đối với anh ấy thôi.
    Tôi muốn anh ấy noi gương những ngôi sao như : M.Platini , E. Cantona.... họ chỉ cần lên đến đỉnh cao của sự nghiệp là họ giã từ sân cỏ liền.
    Vì như thế họ sẽ sống mãi trong trái tim của những người hâm mộ.
    Ngày xưa batigol như thế nào ???
    Bất cứ thủ môn và hàng hậu vệ nào cũng phải run sợ khi đối mặt với anh .
    Còn bây giờ thì sao ???
    Quá nhiều cơ hội bị anh bỏ phí và nhiều lúc trong cả trận đấu anh ko có một cơ hội nào để thể hiện cả .
    Người ta đã nghĩ rằng batigol giờ đây chả khác nào một con sư tử bị bẻ hết nanh vuốt .
    Nghỉ đi thôi batigol ơi !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  9. AntiEngland

    AntiEngland Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ruoi_giam nói đúng, Batigol nên nghỉ đá thôi, thời của anh đã qua rồi. Nhưng không ai có thể phủ nhận những chiến tích huy hoàng của Vua sư tử. Tiếc rằng anh đã để lỡ quá nhiều thời gian ở Fiorentina. Hãy thử tưởng tượng Batistuta đá cho Real hay Juventus, lúc đó nhưng danh hiệu đâu còn quá xa. 3, 4 năm trước mỗi lần xem kết quả bình chọn Quả bóng vàng hay Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tôi đều thấy tiếc cho anh khi chỉ ở thứ ba, thứ tư.
    Riêng đối với tôi, Batistuta là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thập niên 90.
    I hate England[/size=10]
  10. batigol81

    batigol81 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    Hy vọng Bati sẽ thoát khỏi thảm cảnh hiện nay ở Roma và "rinh" về 1 Scuddeto với Inter cùng các chiến hữu Crespo ,Zanneti,Almeyda ,Vivas và Cuper

Chia sẻ trang này