1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về các buổi offline

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ziczacziczac, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về các buổi offline

    Nhiều khi đi ofline về mình và nhiều thành viên khác rất muốn viết ra những tâm tư tình cảm của mình, một phần là muốn chia sẻ cảm nghĩ với mọi người, để lại ... cho các thế hệ sau nhưng lý do chính là để cho một số người không đi tức chơi nhưng chẳng biết viết vào đâu vì thấy không hợp lắm, chẳng lẽ mỗi lần ofline lại lập một topic " cảm nhận về ofline ngày ... tháng ... năm... thì rất .... Tôi tha thiết đề nghị mọi người post các bài tường thuật, các cảm nhận ... về các buổi ofline vào đây. Thế nhé, mọi người ủng hộ nhé.
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được mở màn bằng buổi offline 5/6/2004
    Thứ bảy 5/6 15h30 offline ở cà phê Báo 62 Trần Quốc Toản. Ok đã nhận, ghi vào sổ nhưng giở đấy trời nắng lắm không khéo về nhà ốm thì chít. 4h kém khoảng gần hai chục phút nó lò dò thò .. lên Báo. Xem nào, điểm mặt anh hào TDC Đầu tiên là lão ... có cánh đứng lên nhường ghế cho mình (Hi hi có người tự nhiên hôm nay ga lăng quá không biết có phải đang muốn tạo ấn tượng trước mặt một em thành viên mới nào không ) Sau khi đã an toạ nó mới định thần nhìn kỹ, little_thin81, MP, LS, một cô trông không quen lắm ngồi cạnh nó (sau một hồi điều tra, khai thác nó mới biết đấy là partner của lão Wings trên HYEC) còn một anh nữa trông rất chi là trẻ trung, xinh đẹp í chết em nhầm đẹp trai, đang định hỏi thăm xem là ai đấy, newbie à thì lão Wings giới thiệu: "đây là anh Mạnh Cường" úi trời, may quá là may suýt chút nữa con bé cho già làng trưởng bản, cây cao bóng cả thành thành viên mới, ui ui . Cả hội ngồi buôn dưa lê dưa chuột một hồi thì Hanh -Lavie, Chitbe, Huyenhaiphong, Noname không biết là không mấy nữa, Chipy_hi, Cuonghm07, Handsome_baby ... đến. Cả hội lại tiếp tục ngồi buôn một số thứ, không biết là đến mấy giờ nữa khi mà tất cả đã chán cao su thì WIngs lên tiếng : "Thời gian buôn bán các loại sản phẩm từ cao su, dưa lê dưa chuột đã hết. Chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé, sau đây tôi xin nhường lời cho MP". MP hùng dũng đứng lên hắng giọng e hèm e hèm.. rồi bắt đầu đi vào nội dung chính của buổi họp... Vấn đề đặt ra ở đây là sau khi đã offline ở Kinh kỳ và Nghĩa hiệp chúng ta sẽ so sánh ưu điểm, nhược điểm, thuận lợi, khó khăn và một số yếu tố khác ... rồi quyết định chính thức địa điểm offline thường xuyên của TDC. Sau một hồi nâng lên đặt xuống, toàn thể hội ...nghị quyết định sẽ chọn Nghĩa Hiệp vì những ưu điểm như sau. Chất lượng sàn tốt hơn, giờ giấc thoải mái hơn(họ có thể mở cửa sớm theo yêu cầu của mình và 10h30 mớiđóng cửa), có một số chế độ khuyến mãi (đi nhiều giảm giá, là thành viên TDC sẽ được giảm giá) và rất nhiều ưu điểm nữa ... , nhưng xin mọi người thông cảm trí nhớ của con bé chỉ đến vậy , nên các bác muốn biết thêm chi tiết thì cứ đi đi rồi sẽ biết . Nhưng ở đây, chính tại đây lại nảy sinh ra một vấn đề mới , làm thế nào để cho nhân viên Nghĩa Hiệp biết được ai là thành viên TDC. Wings nói sẽ làm thẻ cho các thành viên. Mọi nguời lại sôi nổi bàn ra tán vào nào là làm thẻ thì lấy tiền từ đâu ra, đóng tiền hay ... Wings lại đề nghị lấy từ quỹ ra, "từ quỹ à" úi trời ơi một tiếng oanh vàng lảnh lót vang lên nhưng mà tình hình là sau khi đi Bavì về thì tình hình quỹ của chúng ta rất chi là tình hình, Tổng thủ quỹ của TDC (chip) đã không cầm lòng nổi mà lên tiếng kể lể sự tình quỹ thì rỗng, mà chồng chíp lại đông nên ... . Sau một hồi lời qua tiếng lại .. thì đến phần sơ-cu-ri-ty của thẻ, có chữ ký và con dấu không, Wings lại đề nghị lấy chữ ký (khó bắt chiếc của mod Mạnh Cuờng) lên thẻ, nhưng lập tức gặp phải rất nhiều phản ứng dữ dội từ bà con , căn cứ vào đâu để xác định chữ ký nào là khó làm giả nhất, trong tinh hình kinh tế chính trị xã hội phức tạp hiện nay thì tờ polyme xanh còn làm giả được nữa là ... Không khéo lại phải tổ chức hội thi chữ ký khó bắt chiếc nhất mất
    (Còn nữa)
  3. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    hì, chẳng thấy chị zic zac post bai tiếp thế???? hì...
    Em thấy ý kiến này hay đó vì nhìu lúc đi offline về chẳng biết post vào đâu, dù nhiều chuyện mún kể.. Em đề nghị bác Wings chuyển lại những bài đã tường thuật lại trong box gần đây vào topic này, coi như là Nhật kí offline, thỉnh thoảng đọc lại thấy vui lắm chứ.....
    tán mấy câu thế thui... chào mọi người.......
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên năng nổ nhiệt tình, có nhiều cống hiến cho TDC (ví dụ như lúc người ta đang vui vẻ thì họ lại phải lo chụp ảnh, âm nhạc, hay căng mắt ra theo dõi xem ai không nhảy để thu tiền ...) sẽ có chế độ ưu tiên ưu đãi riêng.
    Điệu Rumba bắt nguồn từ người da đen châu Phi mang vào Cuba. Năm 1947 được Piere Laveille mang về Anh chỉnh sửa ... thành điệu Rumba ngày nay. Tại sao chúng ta lại không sáng tác một điệu nhảy dựa trên các điệu nhảy khác ví dụ măm bô kết hợp với săm ba thành măm ba, săm bô hay cha cha kết hợp với măm bô thành măm cha hoặc bô cha, disco với cha cha thành ... úi em chẳng dám nói đâu, ngượng chết . Sau rất nhiều rất rất nhiều ý kiến, cuối cùng quyết định sáng tác 1 điệu nhảy riêng cho TDC dựa trên nền nhạc Disco và điệu nhảy truyền thống này sẽ được áp dụng trong các buổi ofline. Cùng với lòng nhiệt tình cuồn cuộn trào dâng của Wings, mọi người giao cho lão công việc sáng tác điệu nhảy đó nhưng mà bây giờ thì biết gọi là điệu gì đây Disco do Wings sáng tác chẳng lẽ lại ghép thành đít... í ẹ kinh quá kinh quá, thôi thì cứ gọi là điệu nhảy truyền thống của TDC. Tất nhiên là luật năm bài nhảy vẫn được áp dụng. Nếu trong năm điệu đầu với điều kiện là tất cả các nam đã đều ra nhảy mà vẫn còn thừa nữ thì không ai bị phạt hết, nhưng nếu trong năm điệu đó nam ra mời mà bị nữ từ chối thì nữ đó sẽ bị phạt 4k (cụ thể phân chia như sau: 2k nộp quỹ, 2k để bồi thường danh dự cho nam) ý kiến trên vừa được các TDC man nêu ra đã vấp phải những phản ứng hết sức quyết liệt từ phía TDC woman . Chị em nói "Nếu có hình thức phạt thì cũng phải có hình thức khen thưởng chứ ", ví dụ nữ ra mời nam thì phải được thưởng, nam nào không nhanh chân đi mời nữ để cho nữ phải mời trước thì sẽ phạt 10k (cái này nữ thu luôn phần thưởng mà) hoặc là hai nam cùng ra mời một lúc thì làm sao không thể bắt nữ phải từ chối một người để rồi lại phải bồi thường danh dự cho nam đó. Gặp phải vấn đề quá nan giải TDC man đã phải nhượng bộ chấp nhận nếu hai nam cùng mời một lúc thì "trâu chậm đành phải uống nước đục vậy" vụ này không tính. Ghost_casper, Thiết mộc lan, ngọc yến, charlotte ... xuất hiện. Sau một thời gian sôi nổi họp hành tranh luận... thì tất cả các TDC member cùng nghĩ đến việc dùng thực để vực đạo . Kết thúc hồi một, sang hồi hai.
    (Còn nữa)
  5. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Một lúc sau cả hội đã yên vị trong quán Bánh Đúc Lê Ngọc Hân. Cho cháu một lượt trà đá nhé, em ăn cháy cơ, em có ăn cháy không? chị ăn cháy vân vân và vân vân, một cái chợ đã được thành lập. Bánh đúc và trà đá đã được mang ra, nào anh em ta cùng nâng cốc chúc mừng lẫn nhau nào, 1,2,3 dôoooooooooooooooooooooooo, trà đá mà dô to ơi là to chắc là bệnh bia rồi, cứ thấy nước màu vàng là dô. Sau đó là một sự im lặng đáng ngờ, tất cả đều tập trung cao độ vào chuyên môn, không ai nói với ai lấy một câu nào, những tiếng thì thầm chỉ bắt đầu cất lên từ lượt Bánh Đúc thứ hai, đúng là có thực mới vực được đạo.
    Rời khỏi Lê Ngọc Hân, vẫn còn quá sớm để đến một sàn nhảy nào đó. Có một vài đề nghị được đưa ra, nóng quá nhỉ lão Wings mạnh dạn đề cập thẳng vấn đề đi khoả thân 1 phần đi (này nhé cấm nghĩ bậy, đây là đi bơi, hay còn gọi là đi uống Tobicom). Dùng dằng một hồi lâu các nam thanh nữ tú của chúng ta quyết định đi đến hồ Tình Yêu, nhưng không phải là đến chỗ có đạp vịt và bơi thuyền đâu mà là phía bên kia hồ, nơi toạ lạc của Trà Hoa Viên. Ở đó chúng ta có thể vừa ngồi ngắm cảnh hồ, vừa nhâm nhi một số thứ, hoặc các ... có thể dung dăng dung dẻ dạo bước trên lối đi rải sỏi, khúc khuỷu quanh co của Trà Hoa Viên, phía trong sâu thẳm trong kia còn có cả những khu mái lá, có mành che chỉ dành cho ...
    Mặc dù có một số trục trặc không lấy gì làm nhỏ lắm trên đưòng HồTây tiến như vụ little_thin81, chitbe biến mất, Charlotte, ManhCuong, Ziczacziczac suýt lạc vào chỗ gội đầu thư giãn ... nhưng cuối cùng cả đoàn cũng đã cập bến Hồ Tây an toàn phù may quá. Úi trời bà con cô bác ở đây đúng thật là những người rất chi là tốt bụng, vùa trông thấy phải đoàn của ta, họ đã chào hỏi rối rít cứ như là thân thiết lắm ấy. Em ơi vào đây ngồi cho mát, chị rải chiếu cho em nhé, cháu ơi vào đây cô rải chiếu cho này, mẹ ơi rải cho các anh chị hai cái chiếu đi, em ơi, đi đâu cũng thế thôi, vào hàng chị mà ngồi, vào trà hoa viên làm gì trong đấy muỗi lắm ... Hai cái chiếu được trải ra, một đĩa mận vừa to vừa đỏ, một đĩa xoài xanh và muối ực ực ưc ... (cứ nghĩ đến lại không kìm được), dưa chuột, hạt dưa ...được bê ra (thịnh soạn ra phết đấy chứ). Những bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn, nhẹ nhàng, dịu dàng là thế lúc dancing xoè ra, nhanh như chớp chộp lấy dưa chuột, mận, xoài .. Những quả mận chín đỏ, ngọt lịm, xoài chua dôn dốt ... lần lượt biến đi ... họ vừa ăn vừa luận đàm võ công. Vị nào công lực cao nhất đây? LS khoe đã luyện Quỷ hoa bảo điển đến tầng thứ năm rồi nhưng vẫn còn kém xa MP (nghe nói đã luyện đến tầng thứ chín) CươngHm07 thì kết hợp nhuần nhuyễn Hấp tinh đại pháp và Quỷ hoa bảo điển. Hàn băng ngọc phách chưởng (Chip) có vẻ không tâm phục khẩu phục cho lắm, Băng cô nương còn muốn tiếp chiêu của các cao thủ LS và Cuonghm xem Hấp tinh đại pháp và Quỷ hoa bảo điển có gì ghê ghớm mà làm náo động cả giang hồ vậy. Đêm ấy trời không trăng cũng không sao đã có tít tít, bên bờ Tây Hồ có một nhóm người rất khả nghi, họ cứ túm tụm với nhau và thì thào những gì thì chỉ có họ mới biết. Thỉnh thoảng lại vọng ra một tiếng ?okhiếp anh này kinh quá, eo ơi làm gì mà cứ tong tỏng thế?, ?obóng làm từ gì ý nhỉ? có phải cao su không?? ?ohôm trước trông thấy ... phồng mồm thổi bóng, mà bóng to thật đấy? "Bao đại nhân tiếng anh gọi là condom, tiếng pháp gọi là... thế tiếng Tây Ban Nha gọi là gì thế nhỉ Wings nhỉ" ... ôi em xin được kết thúc thiên phóng sự tại đây không khéo lại lỡ mồm kể ra một số thứ không nên kể thì chítttttttttttttt
  6. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Choáng thực sự!!!!!
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Lời mời từ 7x ... san nền Lý Nam Đế thứ năm
    Hưởng ứng lời mời từ 7x các TDC member rối rít liên lạc với nhau, các ... liên tục tít tít tít đảm bảo cho thông tin đưọc thông suốt. Nhưng có thể do lỗi của mạng điện thoại nên thỉnh thoảng lại có một số thuê bao tạm thời không liên lạc được. Khi tất cả các thành viên đã đến đông đảo và nhảy được khoảng 3 điệu thì đến màn giao lưu giữa TDC và 7x. Qc_man đứng lên giới thiệu thành viên 7x gồm Qc_man, Chip_coi, Oceania, em Oceania, Nsn, La_rung_ven_song, Ngu_ngu_81 & Historian. Về phía chúng ta thành phần vẫn đông đảo như bao đời nay vẫn thế Wings, MP + bạn MP, LS, TML, Benkai, Chitbe, ZZ, Bupbe, N_M_S, ladymoon, thietmocly, luckymoon, choclo, DFR, tellme, hello_a1, tuanvu, vlc + ban vlc, và một số noname (do khổ chủ có yêu cầu giấu tên ). Tất cả hăng say ra nhảy tất cả các điệu, không biết vì nhạc, vì partner ưng ý hay vì một lý do mà ai cũng biết là lý do gì đó. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nhạc dạo của bất kỳ một điệu nào, đây đó lại vang lên những tiếng nói " nhanh lên em ơi 2000" " không đâu 4000 đấy " " anh có muốn mất 10000 không" hay khi kết thúc một điệu thì lại có tiếng thở phào "không mất ... rồi". Thôi em chỉ kể đến đây thôi, còn dành phần cho nguời khác nữa chứ
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không post bài và cũng không có thời gian online vì bận cho cái ngày bảo vệ tốt nghiệp ( hay là bỏ vợ: theo cách nói của chị zicziczac) hôm qua di off với mọi người thấy cũng vui ghê. Lần đầu tiên được nhảy cùng đại ca có cánh, biết thêm một vài thành viên như chị ziczac, oliu, chị Hằng ...và rút ra một kết luận cho các thành viên mới là: vì ta mới nên cứ phải '''' tò môm '''' một chút , cứ phải xông vào thì mọi người mới biết ta là ai không thì sẽ bị nhiều ngôi sao khác che lấp mất.
    Ah , anh Wings nói mình giống chị Xim( or Sim) từ phong cách đến.....chị Xim ơi chị ở đâu ? hôm nào chị em mình gặp nhau cái nhẩy?
    Cảm ơn tất cả mọi người
  9. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chào em, chị cũng nóng lòng ko hiểu mình trông ntn nữa hì hì, chị nghĩ là chị giống em chứ ko phải em giống chị đâu à, phong kách phong kiếc nghe gớm wá
    Nghe mng offline vui nhỉ? Toàn vào lúc oái oăm tớ chẳng đi được hic hic, đợt tới có ọp iếc gi mng nhớ lưu ý cái lịch euro nhé
  10. oliu

    oliu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hôm đó vui quá, thật tiếc vì em phải về sớm
    lần sau chơi bù
    xilô tuyệt quá anhtuctrang nhỉ hihihi
    chị XIM, em nt rủ chị đi op nhưng ko thấy chị chả lời

Chia sẻ trang này