1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về các buổi offline

Chủ đề trong 'Dancing' bởi ziczacziczac, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliu

    oliu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hôm đó vui quá, thật tiếc vì em phải về sớm
    lần sau chơi bù
    xìlô tuyệt quá anhtuctrang nhỉ hihihi
    chị XIM, em nt rủ chị đi op nhưng ko thấy chị trả lời
    [/quote]
  2. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hưởng ứng topic của ziczac cái nào.
    mặc dù dạo này bận thi, ít đi offline với mọi người, nhưng cũng xin có vài cảm nhận, đúng hơn là nhận xét.
    Tuy fong trào của TDC đã hồi sinh sau một thời gian dài lặng sóng, lặng gió. Nhưng theo em, TDC vẫn còn thiếu 1 cái, đó là tổ chức. Cái mà từ trước đến này mọi người gọi là Ban tổ chức, thực chất chỉ là sự nhiệt tình của một số thành viên như TML, Wings, LS, N_M_S, Chip, MP, Choclo ..... và rất nhiều người nữa.
    Vâng nhiệt tình thì không thiếu, nhưng ko fải lúc nào điều kiện cũng cho fép nhiệt tình, đến nơi đến chốn được. Và mỗi khi điều kiện ko cho fép thì 1 người nào đó ko tham gia được, và cũng vì thế, fần công việc mà người ấy từ trước đến nay vẫn nhiệt tình đảm nhận, cũng vì thế mà bị bỏ qua, ko có người thay thế. Mọi người coi như nghiễm nhiên chuyện ấy fải có người fụ trách rồi, ko fải việc của mình.
    Em muốn nói là tất cả những việc liên quan đến hoạt động off của TDC là thuộc về trách nhiệm, quyền lợi của mỗi thành viên, mà trong đó đứng đầu là 2 MOD Wings, TML (TML tuy đã có nhời là điều kiện không cho fép, ko thể theo dõi sát các hoạt động. Nhưng TML vẫn là MOD, vẫn fải có trách nhiệm, và vẫn fải đảm bảo các hoạt động như từ trước đến nay bạn vẫn làm ) ko thể vì một sơ suất của 1 cá nhân mà để đọng lại trong lòng các thành viên những cảm nhận ko tốt về 1 tổng hoà TDC.
    Em xin lỗi, nói những lời này là hơi nặng, đọc bài của ong_dat về buổi offline ở NH, em cũng cảm thấy mình có trách nhiệm fải đưa ra lời giải thích. Nhưng cũng như TML nói, quả thật chẳng có gì để giải thích cả, đơn giản 1 điều, không có lời giải thích nào có ý nghĩa khi mọi chuyện đã xảy ra rồi.
    Vâng, 1 lời nhắn nhủ tận đáy lòng, đề nghị những tấm lòng nhiệt tình hãy lập nên 1 BTC, ko chỉ hành động vì cái lòng nhiệt tình ấy, mà hành động vì quyền lợi và trách nhiệm của mỗi thành viên. Và cũng xin mọi người hãy thông cảm khi có gì sơ suất, có ý kiến đóng góp gì thì thẳng thắn nêu ra. Với 1 BTC đúng nghĩa,mọi chuyện sẽ được bàn bạc cụ thể trước khi đi đến quyết định, và trách nhiệm ko thuộc về 1 cá nhân nữa. Đề nghị các MOD (đặc biệt là 2 MOD chuyên offline) lưu ý vấn đề vô tổ chức này ạ.
    Vâng, tạm thế đã, là một tập thể, ko thể tránh khỏi các sơ suất trong hoạt động, ý kiến của các thành viên là rất quan trọng để ngày một hoàn thiện TDC fải ko ạ
  3. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà vì tớ đã spam cái topic này hơi bị nhìu!
    Oliu à, chị tuyệt nhiên ko nhận được cái msg nào đại loại thế Thôi để lần tới nhé!
  4. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Ngocyen nói đúng đấy....tớ thấy như thế là quá vô tổ chức. Mà BTC thì lủng củng, hoạt động chẳng ăn nhập gì với nhau cả.... Offline thì người đến, người đi,....Họp hành thì chẳng thấy ai đi cả, mà cũng chẳng ai bàn bạc trước gì......ít ra trước các buổi Offline thì BTC phải có một buổi họp nhau và chia công việc với nhau chứ.....Đúng là chẳng ra làm sao cả.....
    Vậy phải Xin Lỗi Các Thành viên đi.....Thật sự xin lỗi vì lỗi lủng củng trong BTC.....
    To WINGS:
    Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi, cậu chẳng hiểu cái gì cả. Là bạn thân nên tớ nói thẳng : cậu phải biết cậu đang làm gì chứ, mà cậu không chịu họp hành và phân chia công việc gì cả....Ngày trước tớ đã nói với cậu là : giữa tình cảm và công việc thì phải tách biệt ra chứ. Cậu không nghe hả?.
    Tớ nói hơn nặng lời nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cậu đấy. Cậu phải biết làm hết lòng, hết sức....hết tất cả mọi thứ mà cậu có thể để cho những thứ mà cậu yêu thương chứ. Qua nhiều ngày tớ thấy cậu không hề sống hết lòng, hết sức....mà chỉ một nửa thôi....cho nên chẳng ai Yêu cậu là phải. Cậu thử suy nghĩ lại là xem đi coi tớ có nói đúng không?.
  5. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Uh....Nho_nhang hơi nóng tính quá chăng....Nhưng tớ thấy cũng quá lủng củng....Hoạt động linh tinh....mà BTC thì hoạt động không tốt trong mấy tháng gần đây. Nhưng dù sao vẫn là mọi nỗ lực, cố gắng của BTC rồi. Nho_Nhang cũng đừng trách quá thế.
    Hy vọng BTC sẽ hiểu nhau hơn và chuẩn bị cho các Offline khác tốt hơn.
    To WINGS & Nho_Nhang :
    Nhiều khi biết là "vô vọng" nhưng vẫn đi con đường mình yêu thích, vẫn làm cái mình yêu thích, và vẫn dành cả một trái tim cho .... Theo tớ thì mình vẫn đi , vẫn tiến bước... cho dù con đường đó có khó khăn.
    Có người đã nói với mình rằng : " không phải là sau khi quen người ta mình sẽ sửa đổi, mà tại sao mình không tự sửa đổi để được phù hợp với người ta"....Wings có hiểu không?.
    Hai cậu phải hiểu rằng "VANITY OF VANITY" , "VANITÉ DE VANITÉ".....Đó vẫn là triết lý từ ngàn xưa mà ông bà ta đã để lại và vẫn không sai chút nào.....Vậy để được là "VANITY, VANITÉ" thì chắc cậu đã biết phải làm gì rồi chứ.....
    "Chi va piano va sano,
    Chi va sano va lontano"....
  6. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ặ, 'Ây là topic cỏÊm nhỏưn, tặỏằng thuỏưt chỏằâ có phỏÊi góp ẵ cho BTC 'Âu nhỏằ?....cĂc bĂc linh tinh quĂ 'i...nhặ mỏằ>i là vô tỏằ. chỏằâc 'ỏƠy...mỏằi vào 'úng chỏằĐ 'ỏằ nhĂ...
    Còn bĂc nào có nhiỏằu 'óng góp thơ 'ỏn hỏằp vỏằ>i BTC vào chiỏằu thỏằâ 7(có thông bĂo rỏằ"i 'ỏƠy) thơ 'óng góp trỏằc tiỏp...rỏƠt 'ặỏằÊc hoan nghênh

Chia sẻ trang này