Cảm nhận về cuộc sống gia đình Tớ muốn viết thật nhiều nhưng lúc này tâm trạng của tớ lộn xộn quá.Thôi thì, các bạn cứ viết trước nhé: Vui...Buồn....Tức giận..Ức chế...Chán nản...về gia đình hãy xả hết vào đây.Với tinh thần chia sẻ là chính đừng chim lợn ...soi...xoáy.....đá đểu nhau làm gì.Mệt lắm.
bóc tem fát, vừa mới lang thang Hồ Tây về ôi cuộc sống fức tạp lắm í, cuộc sống của tớ jờ cũng đang lộn xộn lung tung lắm đây, nó cứ loanh quanh luẩn quẩn chẳng đâu vào đâu, vẫn chưa tìm ra hướng jải quyết, thôi ăn cơm cái đã chốc nữa tán tiếp p/s: chủ topic nên đổi lại cái màu chữ đi nhìn nhức mắt lắm ợ
mới bắt đc hung thủ giết ng ở tây hồ rồi đêý c ợ ... những lúc chán tổ ấm thì lang thang 1 mình hoặc bạn bè cho hết chán sáng hôm sau đâu lại vào đêý thôi...
Hôm nay vừa về nhà sau 4 tháng, trở về với nơi mình sinh ra và lớn lên mà sao thấy xa lạ quá! Đã lâu rồi k còn cảm giác háo hức mỗi khi về nhà, k còn chờ đợi những ngày nghỉ dài ngày để đc về nhà...Buồn...
Chuẩn bị quay lại với cuộc sống thường nhật, chỉ còn ở nhà khoảng 1h nữa. Tự dưng lại có cảm giác nao lòng lắm...
Thế cậu gỡ đc cái vòng luẩn quẩn đó ra chưa? Mấy hôm nữa tớ lại về nhà (k biết lần này sẽ thế nào nữa)