1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về đào tôi của the Atmosphere

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi wage_of_sin, 06/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về đào tôi của the Atmosphere

    Mặc cho bao nhiêu khó khăn
    chúng nó vẫn luôn cố gắng !

    Dù cho trời mưa hay nắng
    chúng nó vẫn luôn cố gắng

    Đào tôi ! chúng nó đào tôi !
    MK ! đào tôi !
    Thế giới có lúc thật đẹp, nhưng có lúc thật phũ phàng. 1 điều thật ******** là cái phũ phàng đó ko phải là ít, mk!
    Những ai có 1 chút từng trải có lẽ sẽ thấy rõ điều này. Cơm, áo, gạo, tiền .. các mối quan hệ rằng buộc, đan xen, móc nối, kí sinh vào nhau mà sống. Ừ, tất cả đều là những mắt xích, những vòng xoáy quay đều nghiệt ngã.
    Đào tôi ! chúng nó lại đào tôi !
    Muốn sinh tồn tất cả đều cố gắng quăng mình vào cái vòng quay đó , cái vòng quay tưởng là tròn chịa lắm, KO, nó méo mó lắm bởi xung quanh nó là những vòng quay nhỏ quay đều âm ỉ bên cạnh 1 thằng kí sinh kia ! chỉ là 1 vòng xoáy nho nhỏ ban đầu nhưng đó cũng chính là cội rễ, là cơ sở cho chính bản thân thằng đó đi đào thằng khác, và mối "quan hệ biện chứng" tồn tại khắp nơi.. ĐÀO NHAU ! chúng nó đào nhau !
    Với những thằng làm tiền thì "đào" là 1 động từ có lẽ là chúng nó liên quan đến nhiều nhất, rất hữu hình ! hũu hình quá !
    Với bác sĩ quan tâm đến tiền nhiều hơn là đến bệnh nhân, thì có 1 nó sẽ móc ra 2, có 2 thì chúng nó móc thêm ra 1 đống nữa, chúng nó đào răng, đào bụng, đào cả 1 thân thể của 1 động vật bậc cao mà cho dù trí thông minh của loài đó phát triển đến cỡ nào thì cũng phải dơ ra để nó đào,
    ĐÀO ĐI, MÀY CỨ ĐÀO ĐI
    Tiền đây, tao có tiền đây !
    Với những nhà giáo đek đáng kính thì chúng nó "đào" nhẹ nhàng lắm, mỗi kì thi đến chúng nó cứ ngồi nhà mà chờ những cái mỏ vàng di động vác vàng đến nhà, có đôi khi những mỏ vàng di động vác đến chúng nó deu nhận, thối quá !
    Tiền đâu, đào tiền ở đâu !
    Đào nhau, tiền sẽ có sau !
    (nói 1 cách trực tiếp ra như thế này thật ng* ng* kiểu gì, nhưng thôi để tôi đào keyboard, ĐÀO đi- hãy đào tiếp đi !)
    Ngoài những thợ mỏ cần cù đào ***, thi` còn rất nhiều những thợ mỏ đáng kính đào vàng, gian khổ lắm, nhưng họ đào với niềm say mê, họ phải đào vì những mục đích trong sáng, tuy có khi nó là thô tục.
    Bố mẹ đào xã hội để kiếm tiền nuôi con !
    Học sinh đào sách vở để kiếm chữ vàng vào bụng !
    Rockers đào thế giới để tìm cảm hứng !
    FanRock đào từng câu chữ, từng nốt nhạc của bài hát để cảm nhận, có lúc là để đào nhau nữa !
    Cái đáng quí mà những con người này có đó là niềm ĐAM M, thật đáng trân trọng !
    Và tôi cũng đang đào keyboard để nói lên 1 chút ng* ý, cái gọi là cảm nhận ĐÀO TÔI !
    Cho dù là ngày hay đêm,
    Chúng nó vẫn muốn đào thêm !
    Đào tôi, chúng lại đào tôi !
    Tính trần trụi của cuộc đời thể hiện rõ quá !
    ĐÀO TÔI !
    Những nỗi nhớ về em, chúng đang đào tôi từng ngày ! từng ngày nỗi thuơng nhớ về em càng sâu hoắm !
    Những mối lo tiền bạc, chúng đang đào tôi !
    Những mối quan hệ lằng nhằng, chúng cũng đang đào tôi !
    lô đề, gái mú... chúng đang quện vào nhau. đào xã hội !
    Có những thứ hữu hình thì dễ nhận thấy lắm, còn những cái gọi là vô hình kia mới là đáng sợ, nó đào âm ỉ, âm ỉ, chỉ đến khi con người đó thấy trên mình là những vết loang lổ, những vết thuơng thì sự cảm nhận lúc đó mới thật sự rõ rệt, có khi họ nhận ra nó rồi nhưng khi đã quăng mình vào vòng quay đó rồi thì thoát ra bằng cách nào đây ?!
    Vết thuơng đó bao giờ mới êm ? chắc có lẽ là lâu lắm, cái quan trọng là bánh răng của vòng quay đó lớn hay nhỏ, điều đó quyết định độ thuơng tổn của vết thuơng và sự phục hồi của nó.
    Ừ, đào tôi, xã hội đang đào tôi !
    ĐÀO ĐI, cứ đào tiếp đi !

    Và cái thằng tôi cũng vừa đào được chút thời gian của các bạn rồi đấy.. hehe..
    Thôi, thằng tôi đi làm cái đã, kẻo chúng ta đào nhau rồi đến lúc vết thuơng sâu hoắm lại chình ình trên đói khát thì khó êm lắm. (^_^)

    TB: sorry chừi bậy hơi nhiều !


    [http://www.hehemetal.com/media/index.php?bka=play&id=7


    Được wage_of_sin sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 06/11/2005
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    ATM nên chuyển hẳn sang chơi thrash/metalcore kiểu Lamb of God là thích hợp nhất, bản thân nhạc của ATM hiện tại cũng đã có rất nhiều điểm tương đồng với dòng này rồi.
  3. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ATM bây giờ khác gì the Haunted đâu
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    từ đào đường bây giờ chuyển sang đào các thứ khác rồi à...mình nghe ông nào bảo bọn này nó viết về cái đường bị đào nhiều quá..nên uất ức..công nhận sau bài phân cbn tích của bác..em cũng công nhận cùng với BỨC TƯỜNG,thì dốc việt thêm band này sáng tác đào sâu và có ý nghĩa cũng như có sự đồng cảm của người viết..bằng trí tuệ,cảm xúc thật..còn hơn nhiều cái gọi là sáng tác dốc..miẹ cứ gọi nước ốc bằng kụ vì độ đậm đà..riêng cái bài này thì đúng là tượng trưng kiểu"đào tôi"..nó nói được nhiều điều..nhưng công nhận mình khoái thằng VIỆT saigonkick..hát gấp gáp,lôi thôi,rất phập phồng cái kiểu thrash nhé!đêm tân hôn nghe bài này vừa hay lại lãng mạn..hơn cả wonderful tonight của anh giai ERIC CLAPTON nhé..!!
  5. quangroma

    quangroma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cái bài Đào Tôi này chẳng có gì là hay ho cả .
    Có 1 tờ báo tôi ko nhớ tên viết bài này là "rock bẩn " .
    người viết bài hát này ý nghĩ thì tốt nhưng khi viết thành lời thì như kẹc .

Chia sẻ trang này