1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về gia đình và các thành viên thân yêu của bạn !!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi motthoang_hn02, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cảm nhận về gia đình và các thành viên thân yêu của bạn !!!!

    Hôm nay ngồi xem lịch giật mình khi thấy và biết được 30/4 sắp tới lại đúng là ngày giỗ của bố hic hic bố ơi !bố có nghe thấy con đang tha thiết gọi bố từ 1 nơi xa thẳm ko?vậy là đã 17 năm kể từ ngày bố ra đi trong tiếng khóc và nỗi đau xé lòng của mẹ và những người thân trong gia đình .Với 1 đứa bé mới 5 tuổi thì cón quá nhỏ bé để cảm nhận được nỗi đau và sự mất mát to lớn ấy , có 1 kỉ niệm con ko bao giờ quên được đó là khi bố đã " nhắm mắt xuôi tay " rồi con chạy đến bên mẹ và nói " mẹ ơi ! sao bố ngủ lâu vậy ?mẹ gọi bố dậy đi " lúc đó mẹ chỉ còn biết ôm con vào lòng , khóc và chỉ khóc mà thôi ...............Trong con ký ức về bố gần như là ko có , nếu như ko có hình bố trên ban thờ có lẽ con cũng chẳng còn hình dung ra bố như thế nào nữa , con thật sự xin lỗi nhưng mà quả thực khi ấy con còn quá nhỏ lại ko được sống gần bố nhiều , bố có còn nhớ lần đầu tiên cũng là lần duy nhất bố ôm con vào lòng và dỗ dành con khi bố vừa đánh đòn con ko?nhưng tất cả dường như là con không cảm nhận được giây phút hạnh phúc và thiêng liêng ấy , giờ đây khi giật mình nghĩ lại con mới thấy mình đâu còn có được những khoảnh khắc ấy nữa .Mùa đông này chị dâu tặng mẹ 1 cái chăn ấm lắm để kỉ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ đấy .Bố ơi ! bao giờ bố mới về với con vậy?Nếu bố thực sự hiểu con thì bố mới thấy được con yêu bố và mong có bố ở bên cạnh biết chừng nào con muốn nói nhiều , nhiều lắm nhưng có lẽ sẽ là không đủ bố ạ ! Con chỉ còn biết nói 1 câu : BỐ LÀ TẤT CẢ !!!!!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên mình thấy nhớ ông anh trai kinh khủng ,nhớ những lần đi chơi cùng anh ,anh hay khuyên bé rằng em phải cố gắng học thật tốt học cả cho anh nữa nhé , ba đã mất sớm rồi , anh rất thương bé vì bé là em gái của anh nhưng có lẽ vì điều kiện anh ko có thời gian quan tâm nhiều đến bé nhưng anh luôn tin rằng bé đã lớn và có quyết định cho riêng mình .Ui nhớ anh quá !nhớ mỗi lần về nhà anh lại nấu nhiều món ngon cho bé ăn còn mẹ thì nói : con gái xem mà học tập anh đấy , những lúc có anh chẳng bao giờ mẹ để bé vào bếp cả .Anh còn ốm nữa ko?bé thương anh nhiều sau mỗi lẫn thấy bệnh anh trở lại , bé đã khóc ,những giọt nước mắt rơi trong thầm lặng vì bé ko muốn anh nhìn thấy ,anh cũng đã nói với bé rằng: dù như thế nào bé cũng ko được khóc mà hãy biến đau thương thành hành động !Những giây phút thật hạnh phúc ấy đã qua đi và bé luôn hiểu 1 điều rằng bé cần phải sống tốt hơn ,sống vì người khác thật nhiều . Hôm nào về nhà nhất định bé sẽ kể cho anh nghe về những lần bé đi tình nguyện trên vùng cao , kể về mảnh đất và những người bạn mà bé rất yêu quý ,gắn bó với họ .........bé muốn nói với anh và tất cả mọi người rằng : bé yêu tất cả những mảnh đất đã và đang đặt chân đến bởi ở nơi đó bé thấy mình làm được những việc có ý nghĩa hơn !
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 15/04/2006
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà trước nha, nhưng đọc bài viết này của em gái tui cảm thấy buồn, buồn đây là buồn cùng em gái tôi thôi ah, chỉ những ai đã mất đi người thân mới có cảm xúc như vậy đùng không em gái?
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em à, em có biết rằng, trước đây anh đã có những lúc suy sụp hoàn toàn. Anh không còn tin vào bất kỳ thứ gì. Và giấc mơ về một tình ... chân thực đã trở nên quá mong manh.
    Con người và trái tim anh dường như bị thả lỏng, và trôi dạt từng ngày về một nơi mà ở đó có lẽ sự giả dối đang ngự trị để rồi tìm kiếm một tình yêu không bao giờ tới với anh...
    Thế rồi, em mỉm cười và anh đã gặp được em. Anh nhìn vào đôi mắt đang mở to tròn, lấp lánh và nói với em rằng , em cũng là một cô gái cô đơn.
    Một cái nhìn và đó là sự bắt đầu cho anh và em... Sẽ không quên cái khoảnh khắc chúng mình đến với nhau và anh đã hiểu rằng...
    Thế giới này đã không còn hai con người cô đơn nữa rồi. Mọi thứ thật là tuyệt vời, thậm chí anh không thể tin rằng em sẽ đến với anh. Trong cuộc đời anh ,nơi mà mọi thứ dường như là phi lý thì cuối cùng đã có những điều trở nên tốt đẹp. Và trong đêm nay, thế giới này đã không còn hai người cô đơn nữa rồi.
    Đôi lúc nghĩ lại về những gì anh đánh mất, thậm chí tự hỏi tại sao anh có thể tồn tại được. Anh tồn tại được bởi anh tin, anh tin một ngày một tình yêu chân thật sẽ đến với anh. Anh đã mơ và anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình đã có thể làm được như vậy...
    Nhưng...
    ... Điều kỳ diệu đã trở thành sự thật. Anh hiểu đó là do đôi ta đã ở nơi đây...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Con thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc khi được gần mẹ , cho đến bây giờ con có thể nói rằng : bên mẹ con thấy bình yên nhất sau tất cả những lo toan, bận rộn của cuộc sống đời thường !Mẹ a`, mẹ có hài lòng không về những món ăn con đã nấu ?con biết dù mẹ ko nói ra đâu nhưng trong lòng mẹ cũng như con rất đang hạnh phúc vì phút giây mẹ và con ở bên nhau rất ít.Hạnh phúc là gì hả mẹ ?với con hạnh phúc đơn giản chỉ là con luôn muốn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, khi nào con đọc được những điều đó trong ánh mắt của từng người thân yêu, chắn chắn rằng lúc đó là lúc hạnh phúc nhất với con đấy mẹ a` ! Khoảng thời gian ko xa nữa mẹ cũng sẽ đi làm từ thiện như con trên này con cũng đã - đang và sẽ đi tình nguyện vì những trẻ em bất hạnh ,có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ....................mẹ biết con vui thế nào khi mẹ nói mẹ sẽ đi làm thế ko?Con biết công việc từ thiên đôi khi với 1 số người sẽ cho rằng đó là " người thổi tù và hàng tổng " mà thực tế nó là như vậy mà , nhưng con biết mẹ sẽ ko ngại khó khăn (cho dù mẹ đã có tuổi và lẽ ra mẹ sẽ được nghỉ ngơi ), con cũng vậy mẹ a` !nghĩa là con chưa 1 lần bỏ cuộc trước bất kì khó khăn nào bởi vì con tin vào những gì mình sẽ làm sắp tới dù có thất bại thì đó cũng là bài học kinh nghiệm cho lần sau phải ko mẹ?Vậy là con lại một lần nữa con phải xa mẹ,điều mà con ko bao giờ muốn !nhưng con rất tự tin vào bước đi của mình, mà dù con có vấp ngã đi nữa thì con vẫn yên tâm là có mẹ luôn bên cạnh nâng đỡ con để những bước đi tiếp theo của con sẽ là :cứng rắn và bản lĩnh hơn phải ko mẹ?con mới xem lịch và giật mình khi biết 30/4 này là ngày giỗ bố đấy mẹ a` ! Con nhớ bố lắm mẹ à ! 1 đứa trẻ 5 tuổi đã phải chịu thiệt thòi ngay khi chưa nhận thức được là mình đang phải chịu sự mất mát to lớn ấy .Mẹ đừng khóc khi con nói những điều này mẹ nhé,con ước là những giọt nước mắt trong mắt mẹ vì thế nếu mẹ khóc thì con sẽ rơi xuống và chết mất !mẹ ko muốn con như vậy phải ko?cho con ở mãi trong mẹ , MẸ yêu của con nhé!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Dù con lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con !
    Mẹ thân yêu !cho phép con xin được mở đầu bài viết này bằng 2 câu thơ ấy,để nói về mẹ có lẽ với bất cứ ai sẽ chẳng bao giờ nói hết được , với con cũng vậy . Con chỉ còn biết nói về mẹ bằng 2 từ : TUYỆT VỜI . Con làm sao có thể quên được ngày mẹ sinh con vô cùng vất vả , mẹ lại không có sữa để nuôi con nên con đã suy dinh dưỡng , 3 năm trời con mới biết đi .Mẹ đã phải bán hết những vật gọi là kỉ niệm chiến trường như chiếc đồng hồ , chiếc màn gió ..............( ngày xưa mẹ từng là cô gái mở đường thời kháng chiến chống Mĩ ) .Vậy mà khi con 4 -5 tuổi mẹ lại phải chịu 2 nỗi đau vô cùng lớn đó là sự ra đi vĩnh viễn của bà ngoại và của bố,nhưng rồi mẹ đã gượng dậy sau nỗi đau ấy, con hiểu mẹ vì con mà đã làm tất cả những điều ấy !Cũng vì hoàn cảnh gia đình nên đôi khi con cảm thấy buồn và chạnh lòng lắm, con thấy mình thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa . Mẹ còn nhớ năm con học lớp 9 , lớp tổ chức đi tham quan , con đã xin me tiền đóng góp và mẹ đã nói 1 câu mà nó sẽ theo con đến suốt cuộc đời này khi mẹ đang ngay trên giường bệnh khi mẹ vừa mố khối u xong : " Con à !mẹ có thể cho con tiền đi cùng các bạn nhưng mẹ chỉ muốn nói với con 1 điều rằng con làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ nhé ! Gia đình các bạn có bố mẹ lo cho còn con chỉ có mình mẹ ,con hiểu chứ? "Mẹ à , con hiểu những điều đó mà, nhiều lúc muốn nói với mẹ con yêu và thương mẹ nhiều lắm nhưng tất cả lời nói đều sáo rỗng nếu như nó không kèm theo hành động .Rùi năm tháng sẽ trôi đi , mẹ già hơn , yếu hơn đó cũng là do quy luật phải ko mẹ?Có thể con muốn nhiều điều tốt đẹp cho mẹ nhưng con cũng ko thể làm cho thời gian dừng lại được, mẹ vẫn hay nói với con rằng: mẹ sẽ còn khổ vì con nhiều ! Con luôn biết và hiểu điều ấy , con sẽ không để mẹ phải suy nghĩ và lo lắng nhiều cho con đâu mẹ à !Dù sao con cũng đã lớn và sống xa mẹ gần 3 năm , khoảng thời gian ấy ko phải là nhiều nhưng cũng đủ để con nhận ra mình học hỏi, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cần thiết cho cuộc sống và quan trọng hơn là khi con vấp ngã trên đường đời con sẽ luôn yên tâm vì mẹ lúc nào cũng bên con, nâng con dạy và tiếp thêm sức mạnh cho con vững bước trên con đường tương lai phía trước có thể sẽ là rất nhiều hoa hồng hoặc nhiều gai của nó chăng?Con tự hào vì có mẹ ,vì mẹ là mẹ của con !Có những lúc con ước chỉ bằng 1/ 10 của mẹ thôi vì mẹ là tấm gương sáng nhất để con soi vào , để con thấy mình phải sống thật xứng đáng với niềm tin yêu,hi vọng của mẹ!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi,vẫn khóc khi sợ hãi,vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai.Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ con , vẫn cần lắm có anh ở bên,có anh để tin tưởng , có anh để che chở, có anh để hạnh phúc !
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chỗ này mệt quá
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mệt thì lần sau đừng đọc nữa nhé.
    Dạo này thấy SC có vấn đề, chẳng biết có vấn đề gì không?

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    9 ân đức của Cha Mẹ
    Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ
    Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.
    Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.
    Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.
    "Dạy con từ thuở còn thơ,
    Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng"
    Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .
    Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa :
    "Con đi đường xa cách
    Cha Mẹ bóng theo hình
    Ngày đêm không ngơi nghỉ
    Sớm tối dạ nào khuây"
    Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.
    Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.
    Trưởng: Lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!

Chia sẻ trang này