1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp bé Hồng trên mạng , bé bảo anh mau ra ngay HP đi . HP đang mùa thu đẹp nhất. Có chứ , bé ơi , chỉ giáng sinh , 2 tháng nữa thôi là HP sẽ có mặt anh mà ...
  2. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Ông già chạy rất nhanh". Lúc em thấy "Ông" ở Hải Dương, khi thấy ở Hà Nội, hôm lại thấy "ông" ở Hải Phòng, ở Sài Sòn. "Gùng càng già càng cay"...."ông" nhở.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em đã quan tâm 1 góc nhỏ đến onggia , những mảnh đất ấy là onggia đã đến , gắn bó rất nhiều . Nhưng Hải Phòng , như ông già đã nói ở trên , là nơi cho ông già cảm giác bình yên nhất .
  4. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    @onggiachayratnhanh: sao ý kiến onggia giống em thế ? Giáng sinh này em cũng đến HP chơi , hẹn gặp lại ông anh ở nhà anh Hưng nhé ...
    HP , đã 2 tháng rồi mình chưa đến HP , nhớ Đồi thiên văn quá , nhớ cả Hồ Hạnh phúc kế gần đó nữa , nhớ cả buổi chiều anh Hưng đèo mình đi hết đường đảo Đình Vũ ....
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    @onggiachayratnhanh: sao ý kiến onggia giống em thế ? Giáng sinh này em cũng đến HP chơi , hẹn gặp lại ông anh ở nhà anh Hưng nhé ...
    HP , đã 2 tháng rồi mình chưa đến HP , nhớ Đồi thiên văn quá , nhớ cả Hồ Hạnh phúc kế gần đó nữa , nhớ cả buổi chiều anh Hưng đèo mình đi hết đường đảo Đình Vũ .... Và cảm thấy bình yên quá !
  6. takethat

    takethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một chút vội vã, một chút khẩn trương...đó là cảm nhận của tôi về Hp
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    ờ , ờ đó chỉ là một chút thôi chứ tớ ko nghĩ HP nhanh nhanh gấp gấp quá ... Tốc độ vừa phải ...
  8. takethat

    takethat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa...cảm giác buồn buồn...trời này mà ngủ nướng thì ....uiiiii!!!
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mới đến HP có 2 lần nhưng dường như mình đã coi nó giống như miền quê thứ 3 của mình vậy (!) . HP có cái gì đó rất thu hút, rất lạ nhưng cũng rất đẹp nữa .....
    Thích nhất là đi dạo trong TT thành phố. Thấy có nhiều điều thú vị lắm !!
    Cũng nghe nhiều người than vãn khi mình quen với những người con đất này ... nhưng bạn của mình đều đáng yêu cả !
    Thế đấy ! Hải Phòng đi vào trong tim mình từ nhiều khía cạnh, đẹp có , xấu có ...
    Dù sao mình vẫn yêu HP !
    Cho mình làm Mem ở đây nhá !!!!!!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh Hưng gặp mình . Ôi , muốn mau mau về HP quá rồi .

Chia sẻ trang này