1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    ặc ặc cứ tưởng gửi lời chăn trối cuối cùng chứ.há há! ờ hay là nhờ anh nè.anh bảo bố mẹ em chuẩn bị vòng hoa trước
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    HP ơi ! đã 1 năm rồi ... Trôi qua nhanh quá !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con đường đều cho mình những kỉ niệm ... Nhớ 12h đêm , phóng xe lang thang trên Đồ Sơn ... Nhớ hồ Mắm Tôm , nhớ đồi Kíên An ...
    Vì hoàn cảnh mà phải xa HP ... Mong cái ngày sẽ sống và làm việc hẳn ở HP rất gần thôi ....
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng một ngày gần nhất anh được gặp chú tại Hải Phòng, một thành phố có nhiều hoa phượng đỏ ( mặc dù đã không còn nhiều như ngày xưa), một thành phố cũng nhiều thứ đặc sản mà không ở đâu có ( bởi chỉ có ở Hải Phòng mới có: như bánh đa cua....)
  5. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng nghe thân thương và trừu mến,mình sinh ra và lớn lên ở HP và không muốn rời xa nơi đây,đơn giản là mình đã gắn bó với nơi đây mất rồi. Nhớ những lần đi học cùng với bạn dưới tán cây rợp bóng đường ĐINH TIÊN HOÀNG,HỒ XUÂN HƯƠNG.Bây giờ mỗi khi nghĩ lại kỉ niệm lại ùa về cảm xúc trong lòng lại thấy trào dâng.
  6. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe các bác kể về HP lam em nhớ u quá, nhớ trường nhớ lớp, nhớ bạn bè, giờ mỗi người một nơi rồi, em đang ở HN, đêm nay mưa to ngồi lướt net tí, lòng dâng trào cảm xúc ngày xưa... Hải Phòng ui! Sắp thi học kỳ rùi, chưa về nhà thăm u được! U ơi...
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì khi nào thi song thì về có sao đâu hả em ơi!! HP là quê hương của chúng ta mà, thế nên khi nào nhớ quá và có điều kiện thì về HP thôi.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua lại mơ về Đồi thiên văn , kiến an , thuỷ nguyên ...
    Sắp được gặp lại những nơi đó vào tháng sau rồi ....
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    [​IMG]
  10. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu...
    Tôi yêu HẢI PHÒNG bởi vì con gái ở đây xinh gái nhất quả đất,con trai thì phong lưu,hào hoa và không kém phần đẹp trai trong đó có tui và các anh em trong box

Chia sẻ trang này