1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng,
    Có biết bao nhiêu ngày ngồi nhắn nhe với con bạn Nước lạnh HP là chẳng biết đang nhớ gì, nhưng biết rõ mình thèm được đang đạp xe bên nó, giữa cơn gió nào song bên.
    Nhớ như nhớ tối nào hai đứa vác xe đẩy lên giữa cầu Lạc Long. Như đâu đó đang đi dưới hàng dâu da ngút ngát thầm thì cơn gió phẩy hạt mưa.
    Những lúc đang ở ngay đất rồi, vậy mà vẫn nhớ. Nhớ con đường tắt đồng lang thang qua nhà con bạn nối yếm, giờ thì ù ạ một đầu chẳng biết đâu là đâu, một đầu thì đã chặn rào vào trường Đại Học. Biết sẽ nhận được câu trả lời người chẳng còn nơi đây, vậy mà vẫn cứ gõ cửa hỏi han, để kịp vút tầm mắt qua những hàng tầm bỏi cuối ao.
    Trưa nào một hai thuyết con Nước lạnh leo lại lên đồi Thiên Văn, sao mà xơ xác, hai đứa chạy bán sống bán chết, hìhì...
    Vậy mà ngày xưa trưa nào trốn được mẹ leo lên, mê mê mải mải với sim với ngói, với mua, lại vác về cả mũ nan lá, để vắt làm thạch. Ngô ngô nghê nghê trèo lên cho được tới đỉnh đồi, chỉ một hai nhìn cho bằng được cái giếng nghe bảo là to lắm, trong đó có con đỉa trắng cực kỳ là ...thiêng. Tới nơi tìm mãi chẳng có cái giếng nào khác cái giếng bé xíu bình thường, cứ nghĩ chắc chắn còn cái giếng ...thần kia, vậy là cứ tìm, tìm suốt...
    Sau này nghe dân Nam bộ kêu " té giếng" thấy sao giống quá trời hè!!!
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ai còn nhớ bể bơi lạc Long ko?
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hihi ... giờ chỗ đấy ít người bơi lắm thì phải, họ chuyển lên bể Bơi ở Cung rồi ....
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    HP bây giờ thay đổi nhiều quá nhỉ?
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị về HP rồi . Vứt tan đi mấy cái nặng nề đi ... Sắp được trở lại chốn bình yên rồi ...
  6. lacanhhoa

    lacanhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về HP à?
    ".....Hải Phòng là một thành phố không còn trẻ! Nhưng nó vẫn đang loay hoay lớn! Với sự tăng trưởng vượt bậc trong vài năm qua! Đảng bộ Quân và Dân thành phố hứa phấn đấu sẽ đưa thành phố trở thành 1 "thị trấn" lớn nhất cả nước!..."
    Không phải của tôi đâu. Đại ý trên một bài báo đó!
    Cái hay nhất ở HP theo mình là hình ảnh lãng mạn của các chàng cầu thủ tàu Viễn Dương! Hát rất hay và buôn lậu như chảo chớp! Đấy chính là sự lãng mạn rất đất cảng!
    Than ôi thời Oanh liệt nay còn đâu!
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    thưa các chư vị ở box HP láng giềng .Tôi xin được giới thiệu trước tôi la người dân HD ! hôm nay bớt chút thời gian rảnh rỗi hiếm có gé thăm box Hp với mong muốn học tập được nhiều cái bổ ích cho bản thân ! Dĩ nhiên học những cái trên bình thường ( chứ không thể học một số thứ có rất nhiêè ở HP như ma túy.....) Tôi đã nge danh HP từ lâu , nổi tiếng với hoa phượng đỏ ngập trời, những bờ biển trải dài đầy cát tráng thơ mộng , Cát Bà đầy quyến rũ ...v..v , và dĩ nhiên là con gái HP danh tiếng lẫy lừng thiên hạ . Nhưng tôi tuyệt đối không có ý gì mơ mộng hão huyền nào khác về một cô gái HP nào đấy .Với tất cả các lý do đó tôi muốn tìm hiểu sem thực sự HP có đúng như vậy không!!! hay cũng chỉ là lời đồn thất thiệt hư danh thiên hạ nếu quả là như vậy thì cá nhân tôi đây rất đáng buồn , vì đã nghĩ sai nhiều quá ... nhưng đó chỉ là tôi sợ thế . Mong các bạn láng giềng chỉ giáo giúp Mỗ này xin vô cùng biết ơn !!!
  8. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đang bước vào những tháng mưa không dứt .
    Nắng ,Gió và Mưa
    Cứ thế
    Trôi
    ........
    Những cơn mưa dài, dài và chậm ,chậm như ngày vậy .
    Nhưng thành phố này với mình và với mọi người , vẫn luôn là một thành phố thật đẹp .
    Đúng là yên bình, bình yên như ai đó nói .
    Thế mà đã có lúc, ghét cái yên bình, ghét cái chạm chạp, ghét cái vỏ bọc thô sơ thiếu bon chen .
    Nhưng nhận ra có khi lại cần nó như sự sống này vậy .
    Mệt mỏi, phải, cuộc sống nhiều khoảnh khắc làm mệt mỏi những bước chân thì trở lại thành phố này, dường như là được hồi sinh .
    Ừ, mà lâu rồi, không có những giây phút lang thang vô định
    ..........
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Trước tiên xin phép được thay mặt là người quản trị viên duy nhất tại Box HP xin có lời chào thân ái và mạnh khoẻ !
    Rất hoan nghênh bạn đến với chúng tôi và luôn hoan nghênh bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù cho quê hương HP chúng tôi ko được như bạn mong muốn hay nó còn trên sự trông đợi của bạn thì .... chúng tôi - những người con Đất Cảng , những người "mặn biển, sóng khơi" luôn luôn chào đón tất cả các bạn khắp mọi miền Tổ quốc và xa hơn nữa là các bạn Quốc tế gần xa đến với chúng tôi dù chỉ 1 lần !
    Tp Hải Phòng - hay còn được gọi bằng những cách thân thương TP Cảng hay TP Hoa Phượng Đỏ ... những cái tên đó ko phải có 1 sớm 1 chiều ..mà nó đã được rất rất nhiều thế hệ đã đi , đến với Tp chúng tôi và mang nó bên mình. Tôi sẽ còn phải hãnh diện thật nhiều hơn nữa vì TP tôi , những mảnh trời quá khứ hào hoa, hùng dũng ... những trang sử oai hùng ... bởi đó là những gì TP chúng tôi đã có.
    Nhưng .... tôi biết TP Hải Phòng hiện nay đã khác xưa rất nhiều, rất nhiều ... đó là tất yếu ! đó là quy luật của tự nhiên, chúng tôi cũng ko thể nằm ngoài quy luật đó ... sự vấp ngã, những mảng đen tối trong thời kì đổi mới hiện đại hoá đã , đang và sẽ còn cùng TP chúng tôi đi đến ... 1 niềm tin !
    Phải, cá nhân tôi đang có 1 niềm tin về TP chúng tôi ! 1 niềm tin chiến thắng , 1 niềm tin vui mới sẽ đến với chúng tôi , chứng minh và xoá tan mọi đám mây mờ vào những ngày gần đây nhất ....
    Cuối cùng tôi xin 1 lần nữa cám ơn bạn đã đến với chúng tôi ! Nếu bạn còn đang mờ hồ về Tp chúng tôi , vậy sao bạn ko thử cùng tìm hiểu và thảo luận với chúng tôi những vấn đề về TP HP tại đây nhỉ?
    Hihii
  10. vietblood

    vietblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban toi o nuoc ngoai da 11 nam. tinh co tim dc forum nay toi thay nhieu nguoi hp o day quen voi cai ban.......................
    PTCS CHU VAN AN 1989-1995

Chia sẻ trang này