1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Phố ngày chớm thu gọi mời những mái tóc nhẹ nhàng bay trong gió, những tiếng cười thanh thoát như không gian dịu dàng.....
    Rồi tự hỏi mình, sao lạnh thế nhỉ ? Thì bỗng đâu một tin nhắn nhắc nhở, thu về rồi...
    .......Lòng xao xuyến lạ kỳ...
    Khi trời đẹp...
    Muốn lang thang nhưng sợ gặp phải cơn mưa bất chợt vào tháng ngâu, nên dừng lại....
    Và nhận một tin nhắn từ nơi xa xôi, là lời mời gửi theo chút gió heo may ...
    ...Để cảm nhận...!
  2. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Ngày bắt đầu và kết thúc bằng cái lạnh thật ngọt ngào của không gian đang vào thu....!
    Tối lang thang trên đường cùng ông bạn thân, làm người ta tưởng nhầm là hai kẻ đang tán tỉnh nhau, nghĩ mà buồn cười...
    Ông bạn chẳng biết là buột miệng hay cố tình sau khi uống cạn một cốc chanh leo với một câu nóng hổi " Bà ôm tôi đi, tôi lạnh quá " ! Nghe mà suýt sặc ... "Kể ra thì nếu ông chưa có người iu thì tôi cũng ôm ông như ôm con cún bông nhà tôi ý, nhưng mà vì ông vừa chia tay với người iu xong, tôi mà ôm ông, tôi thấy tội lỗi thay cho ông lém...Thế nên là chịu rét vậy...! Mà tôi ôm ông,tôi "thiệt lắm " !" :D
    Và chiếc xe lại chạy, hoà vào tiếng cười của khách qua đường, của hai người bạn trong ngày cuối tuần...

    Hải Phòng thật lạnh....
    Chỉ mới là chút gió đông bắc chạy vô tình qua mùa hè mà hai người bạn bỗng thấy nhớ Hà Nội ....Chạy xe qua những con đường có phảng phất chút hương hoa sữa,cố tình thật chậm, rồi tự nhiên thấy nghẹn ngào, rồi nhắc nhở nhau về những gì đã qua mang vết thương tự tình ...
    Câu chuyện vào một tối cuối tuần giống như một bài xem bói, một lần gieo quẻ để nhìn lại nhau, đoán già đoán non cách sống đã qua của nhau, để bước tiếp một chặng đường mới....!
    Có khi giận rồi lại thương, rồi lại san sẻ với nhau nhiều điều...!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hôm qua thằng bạn thân mới nói được 1 câu nghe mê hồn ...
    Đúng vậy ...đâu phải chỉ có HN mới có mùi hoa sữa của Thu sang ... HP mình cũng thơm mùi đấy chứ ... đi lang thang trên phố phường .. rồi tự dưng lại đi qua ngôi trường xưa ... nói là trường cho nó ..oai chứ ... đối với mọi người dân nơi đây là nơi dậy nghề và là nơi điểm phong trào xoá mù chữ năm xưa cho bà con TP thời .... thập niên 80, 90 .... TRung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Thành phố ... nằm gần bên Hồ Tam Bạc ...đối diện TRung Tâm Triển Lãm Văn hoá TP ... đi lên 1 đoạn là Tượng Đồng oai hùng của Nữ Tướng Lê Chân đang hướng mắt nhìn về TRung Tâm Thành phố Hải Phòng .. nơi đó là 1 dải vườn hoa lỗng lẫy ánh đèn đêm , những đài phun nước lãng mạn những cây phượng cuối mùa vừa chút những chùm cuối cùng ... nhưng xa xa nơi gần Cảng mến yêu vẫn còn đâu đó những chùm phượng lạc mùa .. mà chỉ có duy nhất tại HP mà thôi còn đang rực rỡ bên những bông hoa sữa ngào ngạt hương thơm ..... thật đẹp biết bao ... hai bên tả hữu là con đường nhộn nhịp nhưng ko hề xô bồ rộn rã của dòng người qua lại .... tôi yêu nơi này biết bao
    " vợ tao nó bảo mùi hoa sữa .. ngạt quá ko thích, nhưng tao lại cảm thấy nó thơm và mát lắm ... có lẽ anh em mình học ở trường này bao năm ..ngửi nhiều rồi lên thấy thơm hay chăng ? "
    thằng bạn nhỏ to như vậy ... " uh tao cũng thấy nó nó thơm lắm mày ạ ..nhanh nhỉ ... đã 8 năm rồi đấy .. mày nhớ hồi mới vào đó ko? 4 anh em mình làm phát từ lớp 8 hết lớp 12 chỉ trong có vài năm .. hãnh diện nhỉ? "
    Giờ thì "trường xưa" đã đổi thay khá nhiều ... nhiều lắm .. ko còn chương trình dạy lớp "vượt rào" lớp cấp 2 nữa rồi chỉ còn dạy cấp 3 theo sách tương tự phổ thông 3 năm là 3 năm ...
    " số anh em mình may thật ... ngày đó còn chương trình ấy, sau anh em mình là hết luôn ..."
    " đi qua rồi lại bồi hồi
    thu sang nỗi nhớ cái thời ... thơ ngây
    làm sao quên nổi tháng ngày
    vừa chơi vừa học ... đó đây lạ kì..
    "
    Hải Phòng ... - Tam Bạc - ... Ngô Quyền ... Lê Chân ...
    Hoa Phượng ... hương hoa Sữa ... quên sao được ?
    vẫn còn đấy .. thời gian có thể qua , trường xưa có thể đôi thay nhưng ... Hải Phòng mình vẫn mang tên ... Đất Cảng ...
    thật thân thương ...thật ngọt ngào ..thật hào hùng 1 vùng đất ven bờ biển Đông ....
    u?c thankiemvdk s?a vo 21:17 ngy 20/09/2006
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...ừ !! ko chỉ hà nội mới có hoa sữa.....hải phòng cũng có .....nhiều người nhớ đến hải phòng bởi sắc màu của phượng ,nhưng cũng ko ít người khi xa hải phòng lại vấn vương hương hoa sữa lùa trong gió........em từ bé lớn lên ở HP ,thực sự là với em chưa có cái cảnh vật jì gọi là đáng để dùng hai từ lưu luyến nơi mảnh đất này ........duy nhất một thứ sẽ trở thành hồi ức đẹp nếu một ngày nào đó ko còn ở Hp nữa......đó là hương hoa sữa.......em cũng ko biết nhiều đường nào có nhiều hoa sữa lắm .......nhưng có một đường mà ngày nào em cũng đi qua ,ít nhất là 2 lần.......đó là cái đường Lam Sơn gần nhà em ......mỗi tối đi làm về ,tầm 10h30 í,nói chung là tâm trạng +thể trạng liệt vào hàng ko mệt nhọc , đến khi đi qua đường ấy ,hương hoa sữa thoang thoảng rất dịu ngọt ,thoải mái........ko nồng ,ko hắc ,ko xộc vào mũi gây cảm giác khó chịu....nó chỉ rất nhẹ ,rất nhẹ .....rất nhẹ......nhẹ.....mà thôi........... nhớ đến câu hát :" hoa sữa thôi rơi ,em bên tôi một chiều tan lớp..."..... trong một ngày cũng có ít nhất 1 thứ làm mình hài lòng.......
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Nga ơi ! HP có nắng có gió , có cả cái đó .... (ấy chết nhầm) có cả hoa sữa , Nhưng tiếc thay tin bão dẫn đến cưa cây ...những hàng cây xanh và thơ mộng , thật lãng mạn khi cùng chung trên chiếc xe đạp ( đi xe máy ,chưa đi đã hết đường )đi dạo buổi tối cùng người mình chưa yêu ...trên nhưng con đường không hề vắng vẻ và cũng không quá đông đúc chen chúc nhau . Lúc ấy thành phố như chìm trong cơn mơ , hai người cùng mơ luôn ... rồi thì 2 người chua yêu có thể yêu nhau không ... ???
  6. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    lại nhắc đến hoa sữa ,tôi vốn không phải là người con của đất cảng các bạn >nhưng tôi có câu chuyện ấn tượng riêng về hoa sữa của Hp mặc dù là một kỷ liệm quá buồn có gắn liền với một co gái HP tên " Trang".sau đây tôi xin kể lại .....Dúng không phải Hn mới có hoa sữa Hp cũng có nhiều là khác tôi thấy rất nhiều ban đầu tôi không thể chịu được cái mùi ngột gạt đó nhưng về sau lại khác tôi mỗi lần t hấy hoa sữa lại bồi hồi so suyến . Trên phường Hùng Vương quận Hồng Bàng dọc đường 5 cũng như trong xóm nhỏ đó có nhiều hoa sữa .Trời đang đầu thu những làn gió nhẹ se lạnh đưa hương hoa sữa đi khắp lơi trên đường phố có một người đang đi về trong lẻ noi ,buồn bã ngồi dưới gốc ccây hoa sữa nghĩ về ngày tháng hạnh phúc có thể sắp qua đi .Tối hôm nay anh lại có mặt ở Hp chờ người đó nhưng sao kia? người đó đâu rồi .Dợi mãi rồi sao vẫn không thấy anh đã có thể nhìn thấy cái gì sắp đến ! núc này quán net đêm đã dần vắng người ......Khi bài hát Nga "hắc hải của tôi" vang lên bên tai con người bất hạnh cảm súc lại đang như muốn trào lên mà không thể nói ra ngoài "biển bờ còn chói sáng trong đêm ....chạnh lòng người yêu tôi phương xa" Hôm nay Hp chỉ có biển hoa sữa còn em tôi biết em chỉ gần đâu đó quanh đây nhưng sao mà như đã quá cách xa lẽ nào em đã xa thật rồi sao!
    "cuồn cuộn lăn sóng xanh rờn .... tiếng sóng vỗ chan hòa trong gió biển dạy tôi biết yêu mên biển dạy tôi biết đón cơ phong ba.."
    Chẳng lẽ là số phận, mối tình đầu của tôi là trên đất cảng quê em , và rồi tôi cũng lại dón cơn phong ba của em trên dất cảng dất cẩng đối với tôi quá nhều buồn vui rồi
    " hoa phong sương lòng tôi không sao suyến ....tháng lăm trôi qua .. tiéng sóng vỗ chan hòa trong gió...." đêm nay tôi đợi em trong vô vọng khi mà sươ ng thu đã buông con người lòng vốn băng giá lại cang thêm lạnh lùng chỉ có một làn hương lúc ngào ngạt luc thoang thoảng là bạn trong đêm nay , dường như người bạn này hiểu được lỗi liềm cưa kẻ bộ hành dưới co đướng váng kia ,,,nhớ khi sưa trước ngõ nhà em tôi đã có bbao nhiêu hi vọng vào một ngày mai bình minh sẽ dậy .Kúc đó cũng là hoa sữa nhưng như chỉ tô là một phần của thứ hương khác mà người ta hay gọi là" hương tình yêu"
    Nhưng giờ còn đây cũng hoa sữa sao lại buồn não lề quá thế náy .có lẽ càng buồn người ta càng cảm nhận về hoa sữa nhiều nhất nhưng không sao có thể diễn tả được
    ngày mai tôi lên tàu khi đi qua con đường đó tôi lại thấy hoa sữa .và rồi hoa sữa là một kỷ liệm về em cả quê huong em nữa .về sau này cứ khi thấy thoang thỏang hoa sữa ở đâu đó tôi lại ngậm ngùi nhớ về tối hôm đó nhớ tới miền quê đó nơi có người con gái mà tôi thầm yêu .Nơi chô vùi mối tình đầu đầy mơ mộng .Hoa sữa đã là một cái gì đó rất ấn tuọng với tôi không thể phai mờ được .Chỉ uóc gì tôi lại sẽ cùng em dưới gốc hoa sữa kia.!!!!!!!!!!!!!!
  7. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần về HP nhưng cũng như lần những lần khác đều vội vàng và gấp gáp ! cũng lại phải ở lại lâu hơn thời gian đặt ra . Không hiểu sao mổi lần đến HP đều có ấn tượng cảm giác như có cái gì rất quen thuộc nhưng sao lại thấy xa quá ! Có phải chính cô gái ấy không ? Tôi thú thật vì em mà tôi đã là con người khác với chính mình .Tôi chưa bao giờ hết sống hết mình nhưng vì em tôi đã sống vượt qua nhiều lần con người tôi ,nhưng tại sao em không hiểu hay em còn nghi ngờ tất cả tôi không biết mình phải nói như thế nào cho em hiểu nhưng thôi tất cả không phải nói ra nữa tôi không muốn làm khó em ,Bởi vì tôi đối với em chỉ như một cái gì đó thoảng qua mang lặng đùa cợt và tôi cũng biết tôi không phải là một anh chàng như em nghĩ em vẫn chỉ cho rằng tôi là một kẻ mọt sách và ngơ ngẩn Tôi chỉ mong em hiểu tôi muốn là chính tôi khi em nhìn tôi thì đó là con người thật của tôi sẽ không phải là một anh chàng mang dang dấp của anh ca si hay diễn viên khác tôi mãi là tôi ! !!!!
    .Em lại cứ vô tình hay cố ý vô tình làm cho tôi hôm nay lòng mình như tan nát bây giờ không biết tôi phải nghĩ gì nữa tôi muốn gào thật to nhưng không thét lên được !
    Nhìn bầu trời đêm HP hôm nay mới buồn làm sao lại một chuyến tàu đêm chạy qua dường như muốn mang tất cả cái gì tôi đang có đi về dĩ vãng tôi đã sống trên mảnh đất này không nhiều nhưng đủ để có cảm giác rằng mình đã có tất cả cái gì đẹp nhất trong đời đến lúc này !
    .Lai một đêm trắng nữa HP buồn
    Hôm nay có thể là lần cuối không? .miền quê này không biết bao giờ tôi mới có thể trở về tôi muốn trở lại lắm nhưng không tìm ra lý do để trở về! Trên tất cả những con đường tôi đã đi từ ngày quen em hôm nay tôi sẽ đi hết sem đích đến của nó nơi đâu .đèn vẫn sáng đường vẫn vắng như lần trước con người độc hành cũng vậy ,vẫn là buồn .Trời gió đông khẽ thổi mang theo một làn mỏng hương sữa cuối mùa đâu đó cánh đồng lúa này hôm nay lại có ta là bạn với bao nỗi liềm .Tôi chỉ mong đêm nay trời không sáng để tôi có thể ngắm nhìn tất cả những cái quen thuộc ,nhìn thật kỹ con đường vào xóm nhỏ nơi đó có nhà em , cũng trên ngõ nhỏ đó tôi đã muốn nói nhiều hơn nhưng đã không nói được , ngõ nhỏ đó đã là nơi mang lại cho tôi biết bao hi vọng và cũng là nó mang đi tất cả và trao cho tôi một nỗi buồn vô hạn .
    Rồi ngày mai cũng sẽ tới và tôi lại sẽ phải xa nơi này tôi cũng không thể biết mình có thể tìm em nơi đâu giữa bộn bề,thời gian có lẽ xẽ sóa mờ đi tất cả ,cuộc sống của em và tôi vẫn hối hả với nhiều no toan nhưng chắc chắn tôi sẽ không thể nào phai mờ hình bóng em cũng như hình ảnh về nơi đây , bây giờ tôi chỉ muốn mượn lời bài hát "tình ca du mục " để nói thay cho lòng mình
    Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
    Cỏ cây hoa lá, hương thơm toả ngát đồng
    Tìm em năm tháng, thấy đâu hình bóng nàng
    Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi nao ?
    Nhắn giúp cho ta chim ơi
    Nhắn giúp cho ta mây ơi
    Thảo nguyên bát ngát, đem giấu em tôi nơi nào ?
    Lần theo dấu vết em đi
    Tìm đâu cho thấy em thân yêu
    Tình yêu đốt cháy trong tim phút giây nào nguôi
    Tháng tháng năm năm trôi qua
    Gió tuyết mưa rơi sương sa
    Tình anh vẫn xanh như lá cây đang mùa xuân
    Dù cho năm tháng phôi phai hình bóng nàng
    Dù thời gian có xóa tan bao ước vọng
    Hàng mi đen láy như nhung vì nắng chiều
    Trên vai em tôi, vẫn buông dài đôi bím tóc ...
    EM mãi là mối tình đầu của tôi và tuy ở nơi xa tôi vẫn một lòng hướng về nơi đây.chỉ hi vọng rồi một ngày tôi có thể bên em trong một buổi tối thanh bình .Chào em .chào Hải Phòng tôi phải đi rồi....
  8. Chieu_tren_Ben_Cang

    Chieu_tren_Ben_Cang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ..... Hải Phòng những ngày thu sang ...
    thật mát và thật dịu ...mặc dù sức khoẻ mình rất ko hợp với thời tiết này cũng như mùa đông càng đến gần thì mình càng cảm thấy khổ sở hơn .. nhưng có lẽ được sinh ra vào mùa thu .. mà lại đang ở trên quê hương mình ....nó có chút cảm xúc khác hơn ...
    đây là mua thu đầu tiên trên Đất Cảng sau ..6 năm sống và hoà mình cùng mùa thu Hà Nội ..cổ kính ..hoa sữa và các bài ca ...lãng mạn trên hồ Hoàn Kiếm ..
    Mùa thu về trên các con phố thân quen của Cảng Hải Phòng ..cũng đâu đây mùi hoa sữa, có chút cảm nhận ..trên các con phố đang rộn rã người qua lại ... càng thơ mộng hơn với 1 dải vườn hoa thật dịu kì .... ko chỉ thế năm nay Hải Phòng còn rất nhiều những thứ mới .....thật bồi hồi biết mấy .......
  9. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    ặ, cỏÊm nhỏưn vỏằ HP chúng mơnh Ă. Theo tỏằ>, cỏÊm xúc nó nỏm hỏt ỏằY bài hĂt " Bỏn cỏÊng quê hặặĂng tôi " rỏằ"i, va fcon nhiỏằu bài hĂt hay nỏằa chỏằâ. He he
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    điệu nài giống bác Kiếm nhỉ?

Chia sẻ trang này