1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChauCuaCauLan

    ChauCuaCauLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã từng đến Tp. HCM chắc sẽ cho rằng đây là một thành phố sôi động. Nhưng tôi chắc rằng nếu bạn đến HP bạn sẽ thấy người HP cực kì sôi nổi. Với mỗi người, sự sôi nổi đó lại trở nên khác nhau.
    Với bóng đá, người dân HP cuồng nhiệt với từng trận đấu.
    Với các hoạt động vui chơi, giải trí, người HP sẵn sàng chen lấn, xô đẩy để được thưởng hức cái niềm vui sướng khi được thử.
    Thế hì hãy đến HP đi nhé.


  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    úi trời, TPHCM- chán ngắt chẳng có gì đặc biệt, mới ở có mấy tháng mà chẳng thấy quen gì cả
    nhớ HP lém
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    úi trời, TPHCM- chán ngắt chẳng có gì đặc biệt, mới ở có mấy tháng mà chẳng thấy quen gì cả
    nhớ HP lém
  4. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống tớ thế! Hải phòng là quê hương là gia đình, bố mẹ người thân, là những gì thân thuộc nhất của mình. Khi xa thì nhớ khi gần thì thương
  5. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống tớ thế! Hải phòng là quê hương là gia đình, bố mẹ người thân, là những gì thân thuộc nhất của mình. Khi xa thì nhớ khi gần thì thương
  6. Hoabien1980

    Hoabien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng đã xa HP được 6 năm rồi. Đứa con xa quê mỗi lần nhớ về HP, lòng mình lại gợi nhớ bao nhiêu kỉ niệm.
    Ngày trước còn học trên HN , mỗi lần buồn lại mua vé tàu va về HP. Sao ở đó mình thấy lòng nhẹ tâng, ko còn buồn rầu và lo toan nữa. Chỉ cần đạp xe lang thang dạo phố , mình đã thấy bình yên hơn nhiều.
    HP oi , chắc bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Mính cũng đang đợi ngày được trở về với đất mẹ thân yêu đây.
    Nhưng bạn bè thi mỗi đứa một nơi. Đứa thì sắp lấy chồng ở mãi Hà Đông , đứa thì đang công tác o HN . Người mà mình cũng từng gắn bó cũng sắp lấy vợ rồi. Mình chỉ còn lại một mình gặm nhấm nỗi buồn mà thôi.
    Hẹn gặp lại nhé , HP thân yêu.
  7. Hoabien1980

    Hoabien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng đã xa HP được 6 năm rồi. Đứa con xa quê mỗi lần nhớ về HP, lòng mình lại gợi nhớ bao nhiêu kỉ niệm.
    Ngày trước còn học trên HN , mỗi lần buồn lại mua vé tàu va về HP. Sao ở đó mình thấy lòng nhẹ tâng, ko còn buồn rầu và lo toan nữa. Chỉ cần đạp xe lang thang dạo phố , mình đã thấy bình yên hơn nhiều.
    HP oi , chắc bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Mính cũng đang đợi ngày được trở về với đất mẹ thân yêu đây.
    Nhưng bạn bè thi mỗi đứa một nơi. Đứa thì sắp lấy chồng ở mãi Hà Đông , đứa thì đang công tác o HN . Người mà mình cũng từng gắn bó cũng sắp lấy vợ rồi. Mình chỉ còn lại một mình gặm nhấm nỗi buồn mà thôi.
    Hẹn gặp lại nhé , HP thân yêu.
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hoa Phượng Đỏ - cái tên nghe thân thương ấy đã thực sự đi vào tiềm thức của người Hải Phòng, những người đã sinh ra hay từng sống ở nơi đây.
    Để khi đi xa, những người con của đất Cảng nhớ về thành phố mình với mầu đỏ rực rỡ của hoa Phượng, với tiếng ve, với tràn trề nắng hạ.
    Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp rất riêng của thành phố biển : Duyên dáng và khoẻ khoắn
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 21/02/2005
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Hoa Phượng Đỏ - cái tên nghe thân thương ấy đã thực sự đi vào tiềm thức của người Hải Phòng, những người đã sinh ra hay từng sống ở nơi đây.
    Để khi đi xa, những người con của đất Cảng nhớ về thành phố mình với mầu đỏ rực rỡ của hoa Phượng, với tiếng ve, với tràn trề nắng hạ.
    Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp rất riêng của thành phố biển : Duyên dáng và khoẻ khoắn
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 21/02/2005
  10. cuncon_lovely

    cuncon_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng ...ôi cái tên đã in vào trái tim tôi,xa quê huơng đã lâu,tôi mong ngày trở về biết nguờng nào,đẻ có thể đuợc thương thức những món ăn của VN và của quê mình,đươc đạp xe qua từng con đường luôn gợi len trong tôi nhưng nỗi nhớ,niềm thương của tuổi học trò thân thương,đươc ngắm nhìn thành phố Cảng thân yêu

Chia sẻ trang này