1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    he he ..ứ phải giống đâu ...mà là mình đó ..he he
  2. INFRAS_CONSULT

    INFRAS_CONSULT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể nào quên đuợc Mùa thu Hải Phòng năm ấy ... Đã 4 năm trôi qua rồi nhưng hình như nó cũng chỉ mới như bắt đầu ngày hôm qua, mùa thu năm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.
    Có lẽ cái cảm giác của bất kỳ 1 người con nào khi đi xa và khi trở về thăm quê Hương đều muồn biết Quê huơng chúng ta thay đổi những gì và muốn hoà mình vào cái không khí của thành phố Cảng. Tôi có một sở thích rất đặc biệt đó là cùng bạn bè đi dạo quanh Thành phố để tận hưởng hương thơm của hoa sữa, được ngắm nhìn những đoá bằng lăng tím và một vài cảm xúc rất riêng mà chỉ ở thành phố Cảng thân yêu mới có.
    Có lẽ mùa thu năm ấy là mùa thu thật đặc biệt với bản thân tôi bởi mùa thu năm ấy "người" đã cho tôi được gặp em. Em cũng giống như mùa thu: dịu dàng, đằm thắm và duyên dáng như mùa thu và cũng kể từ giây phút đó 1 thằng độc thân đã được xoá trong danh sách những người bạn độc thân mà tụi bạn tôi tự lập ra. Chính vì vậy mà cho đến bây giờ mùa thu là mùa của kỷ niệm, là mùa của tình yêu .... trong tôi.
  3. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ là cuối thu...
    ..............
    Heo may chầm chậm thổi, cuốn bụi trong chiều tàn...
    Phố xá trông đơn điệu với xao xác lá vàng của ngày chớm đông....
    Rồi giao mùa, lòng người bỗng trở nên cô quạnh...
    Phía xa, chỉ thấy bàng bạc những lớp sương mù giăng hối hả...
    ........
    Chiều lại bước qua....
    .............
    Vắt ngang qua những kẽ lá một chút nắng còn đọng lại....
    ........
    Khoảng khắc này....
    Có khi đối diện với riêng mình....
    Thấy Tâm tư nhiều khoảng...
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    uí dào....đường phố Hp vừa bụi vừa bẩn dã man.....chẳng thấy đẹp jì hết..
  5. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Em này spam ác qué. Post bài hết các topic, mà nội dung thì mang tâm trạng giày xéo bắn tung toé.
    Kơ mừ thấy tít lơ là tiếng France, chẳng nhẽ là hậu bối của mình -cựu Hoàng tử Trần Nguyên Hãn
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết vườn trẻ HP vẫn còn cái để chơi được
  7. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    em viết toèn sự thật , spam đâu mà spam . vớ vỉn .....cho hỏi anh nài cái , giải thích hộ cái câu :" mang tâm trạng bắn túng toé " ....thế anh có nhặt được ít tâm trạng nào của em rơi vãi cho em xin lại....
    ....Cứ biết tiếng Pháp là bắt buộc phải học Trần Nguyên Hãn à , dở hơi ko bít bơi nhờ........
  8. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    + Zai HP đã nhặt dc thì ko bao giờ đem trả đâu.
    + bơi thì ai chả bít, nhưng dở hơi thì ko
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng những ngày buồn !
    Trời xe lạnh , đường phố buồn hơn , vốn đã vắng vể nay còn vắng hơn ...Mong có một ngày đường cầu đất nó tắc nửa tiếng, 1 tiếng gì đấy mà không được . Nay thấy Tp vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn .
    Giá như bây giờ bỏ được đi xa khỏi Tp trong 1 thời gian có lẽ mình lại cảm thấy yêu quý nó hơn !
  10. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Hp à vẫn như thế thôi vẫn có chút thơ mộng buồn có chút sôi động của cuộc sóng mới .....và vẫn có hoa sữa ngát hương mùa thu vẫn có nhưng con người đó vẫn hằn lên trong ta nỗi buồn khó quên về một thời sôi nổi đến khờ dại mà bây giờ mình mới biết thế nhưng HP sẽ vẫn là Hp hi vọng lần sau xuống nơi này sẽ không phải là cứ phải đeo nặng ......buồn mà sẽ phải thay vào đó vui tươi kia ,,,,nhanh đến đi ngày đó " dắt tay nhau ta vui lên nào thành phố bên em trong chiều vắng thanh binh " kết thúc /

Chia sẻ trang này