1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_dat_di_cay

    dau_dat_di_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hiihi cũng cảm thấy thường thôi chẳng co gì đáng nói nhưng cũng nhiều điều muốn nói về gái HP lắm đây ? nghe nói là xinh lắm phải không cả nhà nhưng hình như họ thích làm bộ quá ha mà máu lắm ah
    hẹn gặp các cô nàng nhe >>>..
  2. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi chơi ở HP bằng xe máy, thấy khu trung tâm quy hoạch hạ tầng giải trí, công cộng khá hay. Hay hơn HàNội, tuy rằng ko có những toà nhà cao tầng như HN nhưng cảnh quan thì thân thiện hơn, không khí trong lành hơn.
  3. Thienduong_ht

    Thienduong_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Hải Phòng đó niềm tin yêu hi vọng"
    mảnh đất hp
    con người hp
    tâm hồn hp
    mọi người đến đây sẽ khi về không thể không mang theo một tình cả thiêng liêng với mảng đất quê tôi .
  4. nhieutien_thieutinh

    nhieutien_thieutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    con gái hải phòng đẹp,cái gì cũng đẹp chỉ có điều kiêu xa quá ,hiền tý nữa là ok liền
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này , Hp lạnh lẽo trở lên vắng vẻ . Dù thời tiết rét mướt nhưng vẫn cố dong xe ra đường vì không chịu nổi nỗi cô đơn lạnh lẽo , đã ngủ cả ngày rồi , buổi tối không còn ngủ thêm được nữa . Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc cảm thấy cái lạnh dần thấm sau vào cơ thể , chiếc áo khoách không đủ giữ ấm , Mong tìm thấy một người quen trên đường để cảm thấy ấm lòng hơn nhưng dường như là vô vọng . Mong thấy những teen trên đường nhưng khuôn mặt đều ẩn sau những cái khẩu trang , chỉ còn 2 con mắt cũng thể hiện sự buốt lạnh . LÒng thấy trống vắng quá những giọt nước mắt hình như cũng đã đóng băng không thể lăn trên làn da tái xanh nét vi giá rét nữa . Nghĩ sao làm vậy , muốn về nhà thật nhanh và chui vào trong chăn . kéo ga và lao đi vut vút , con xes nổ rú ầm đường lướt qua bao nhiêu con mắt đang rõi theo....lạnh lạnh lạnh !!!
  6. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một tính cách rất HP ac ac.......không biết HP bây giờ có gì hay khônng nhỉ ...chắc cũng như HN HD thôi mùa đông thì đâu mà chẳng lạnh ...........Dù ở HP thì cũng lạnh lạnh cả xác lẫn hồn ...........ối chúa ơi cứu con với ......nhưng chúa đừng dang rộng vòng tay đón con .con xin chúa ban cho con ít Việt Nam đồng tiêu vặt đê .......còn ban cho con người con "xxx" thì tuỳ chúa ......sang năm con sẽ về HP học HH ac ac
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hải Phòng .. những ngày mùa đông giá lạnh .... tôi lang thang trên các con phố thân quen trong buổi chiều nắng nhạt, cho chiếc xe chạy chầm chậm chầm chậm ..hết con phố này đến con phố khác, thật bình yên ...
    Tôi không nghĩ rằng những ngày cuối năm trên Đất Cảng ại bình yên như vậy ... ngày đầu tuần, cũng là ngày sau đêm Chúa Giáng Sinh, có lẽ ..hương vị nhộn nhịp đêm hôm qua còn chưa phai mờ trong những cuộc vui đêm của người Hải Phòng chúng ta ..do đó ...trên phố những còn đường nhỏ, những còn đường lớn , những khu chợ sầm uất vẫn chỉ là lác đác người qua ...
    Vừa bon bon xe vừa ngẫm nghĩ vừa thả hồn vào không gian tĩnh lặng ..chỉ một vài lần mới bị sục sôi bởi tiếng xe phóng lượn đi qua, khác nhiều so với mùa đông , mùa cuối năm trên đất Hà Thành , khác nhiều lắm bạn ạ..
    Có lẽ đây là mùa đông đầu tiên trong đời tôi có nhiều cảm xúc về Hải Phòng đến vậy ... 6 năm trước tôi đón mùa đông đón đêm giáng sinh trên đất Hà Thành mà lòng buồn cô quạnh vì nhớ bè bạn nhớ người thân ... còn trước đó, có lẽ cái tuổi còn nhỏ lên những gì nhận thấy chưa được xâu sắc và cảm xúc được ... vì vậy đây có thể là mùa đông đầu tiên trên quê hương mình đã sinh ra ....
    Thật khác lạ và thật diệu kì ..tôi thích biết bao ! Thời tiết vô cùng đẹp, có nắng , có gió nhẹ , có mây bay thẫn thờ trên đỉnh đầu ...có lá rơi tụng vội vàng đầy đường như chỉ muốn xuân sang ...thật đẹp vô cùng ..ước gì lúc đó tôi có chiếc máy ảnh bên mình ..thì hay biết mấy ..
    Kìa Nhà Hát Lớn vẫn ui nghiêm ..trong trời đông ấm cúng ...
    kìa Tượng Lê Chân ...nhìn về quá khứ , quang đâu đó dưới quảng trưởng rộng lợn trước sau Tượng bà ...các em nhỏ đang nô đùa , đá cầu ...trên khuôn mặt còn điểm những nụ cười tươi, trong chiếc áo khoác nhẹ nhàng trên vai áo là những biểu tượng của các Trường PT đi cùng với thời gian của Thành phố thân yêu ...
    lên chút nữa , tôi thấy mình như lạc giữa khung trời khi gió ùa qua ... Phố Trần Phú , phố Trần Hưng Đạo ...những quán Cafe bên đường cũng quạnh hiu vì chưa có mấy khách đến trong giờ trưa chiều thế này ....
    Rồi kia ..phố Cầu Đất anh dũng hiên ngang trải dài ...nhìn về cuối phố thấy hun hút ...xa xăm, có đâu đó ..thấp thoáng Tray Hotel mờ trong ánh mắt ....
    Ngay sau tôi ... giữa Trung tâm này ... Quầy Hoa đang thắm tươi như chào đón biết bao khách hàng đang mua .... hình như hôm nay là ngày đẹp ..rất nhiều Cửa hàng ,. Cty khai trương chi nhánh ...cứ thi thoảng lại 1 vài chiếc xe máy trở những lẵng qua tươi ...ghi lời chúc mừng đi lên khắp phố ....
    Qua Lê Lợi, tôi rẽ Phạm Minh Đức ....rồi lại vòng vào Điện Biên Phủ ..nơi giữa phố đầy các cửa hàng Di động ...
    Ngó nghiênh chút nữa tôi đã đến Sân Vận ĐỘng Cảng ... quay ngang bên trái đã là Vườn Hoa Nhi đồng với ..mấy trò chơi đang đón các em nhỏ xình xịch ...xình xịch ...
    Đi lên chút nữa tôi lại vào con phố mới còn đang sửa sang ..trong rất thoáng đãng vì những cây gạo khô cằn được bỏ đi thay bằng những cây phượng nhỏ còn mới trồng chưa lâu ...có lẽ chỉ vài năm nữa thôi ..phố Trần Quang Khải sẽ nở rộ rực hồng khi mùa hè tháng 5 sẽ đến ...
    lại vòng chiếc xe đi thật chậm trên phố Hoàng Văn Thụ ..cứ nghĩ mình sẽ đỗ đâu đó trong vô vàn quán hiệu quần áo đủ loại để chọn cho mình 1 vài thứ cho mùa đông và đón xuân tới ..nhưng chưa đi song, chiếc xe đã đưa tôi trở lại bên tả Trung tâm ...
    liền rẽ về với Quang Trung để được nhìn lại nơi Hồ Tam Bạc đang bềnh bồng sóng gợn theo gió nhẹ đưa ...xa xa tôi đã thấy Bến Xe Tam Bạc với tiếng còi xe đang chờ khách bước lên ...những chiếc "khủng long" Hoàng Long đang chuận bị chuyển bánh ....
    Về ..về nhà đi qua chiếc cầu Xe hoả đang oắn mình khen khét ..ấy vậy mà sức chịu đựng thật tốt .... qua con sông có những chiếc thuyền nhỏ nhỏ đang thả mình trên màu nước sông đục vì phù xa ....
    Ôi ..Hải Phòng mùa đông sang ........thật đẹp và lên thơ biết bao ...
  8. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Con đường Hồ Xuân Hương giờ thế nào rồi hả bạn. Con đường một thời mà người ta cho là đẹp nhất và lãng mạn nhất Hải Phòng. Con đường mình đã từng gắn bó thời thơ ấu ở đó với bao kỷ niệm vui buồn nhưng đầy vô tư.
    Mình thấy nhớ nó quá.
  9. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hồ Xuân Hương vẫn đẹp, buổi tối vẫn thơ mộng. Những hàng cây cao, gió lành lạnh. Một khu phố gắn liền với tuổi cấp 3 nhẹ nhàng.
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng niềm tin yêu vô bờ bến. hôm nay, mình đã tháo bỏ bao gánh nặng mang trong đầu để thả hết theo chén rượu nồng khi tôi buồn tôi sẽ mãi nhớ về hp mới niềm tin vô bờ đó tôi yêu quê tôi!
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 05/01/2007

Chia sẻ trang này