1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    chú tú sáng tác bài thơ hay đấy , chú xuất khẩu thành thơ ,mỗi tội chả có xuống dòng hay chấm phẩy gì cả
    u?c thankiemvdk s?a vo 16:48 ngy 03/01/2007
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    .... những giờ phút cuối cùng trong năm trên đưòng ngõ phố ....
    8h 15 phút Cầu Quay ..đông ngịt người qua lại sau khi chuyến Tầu Hoả chạy qua ... dòng người nhích lên từng chập ttừng chập ...
    9h kém tại Ngã Tư An Dương ...nơi nút đèn đỏ , muôn người đang đổ xô nhau đi trên đường ..khác lạ so với 1 ngày chủ nhật bình yên vốn có hàng ngày ..phỉa chăng sự nhộn nhịp tập lập cuối năm đang nhen nhóm từng cơn trong long mỗi người dân Thành phố .... phải rồi , cuối năm là dọn dẹp nhà cửa là mua sắm là trang trí nhà ... dù rằng mới chỉ là Tết Dương lịch nhưng có lẽ cái không khí ..Tết Cổ Truyền cũng đã bắt đầu từ đây ...
    Phố Tô Hiệu vẫn những cửa hàng xe người mua kẻ bán như các khu Chợ lâu năm như Chợ Sắt, Chợ Đổ, Chợ An Dương, Chợ Ga ...
    nhưng năm nay ..TP không chỉ có những khu chợ và 1 vài Siêu thị như trước khi ...mà những ngày cuối năm nay ..Thành phố đã và đang đó nmừng sự bừng lên của 1 con phố vốn hoe hút ..đường ra sân bay Cát Bi ..giờ đang đông đúc người qua lại với 2 bên đường nối tiếp nhau các Trung tâm Thương mại như Big C như TD Plaza ....mọc lên thật đẹp và thật ...hay ...dù nói theo cách nào hay nhìn nhận sự phát triển đô thị theo chiều hướng nào ..thì đó cũng lá 1 tín hiệu mừng cho Thành phố vốn giàu truyền thống thương nghiệp từ thời Pháp ... mà chỉ có người Pháp đã nhìn ra vẻ đẹp và tiềm năng của Thành phố Cảng thân yêu ....
    Chúng ta hãy cùng nhau chấp nhận và nhìn nhận lại 1 cách khách quan ....TP Hải Phòng đang đi lên .....
  3. NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP

    NgheSi_TaiTinhNhat_TPHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    47
    Thật ra để có thể nói lên cảm nhận về một đô thị chỉ trong một phút chốc vụt lên trong tâm khảm thì cũng hoạ chăng là chút cảm nhận vụt qua rồi lại tắt về 1 quê hương mình yêu dấu , mình sinh ra .... tôi được sinh ra trên mảnh đất này, nhưng đến khi chập chững bước biết cảm nhận ..thì có lẽ trong tôi chỉ còn lại mơ hồ những gì tôi nhận biết được đó là quang khu tôi hàng ngày đùa vui với chúng bạn ... rồi một ngày kia tôi xa nơi ấy ... khi trở lại ..lần đầu tiên , hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt tôi là những con đường thật lạ ...quá lạ so với những gì tôi hằng mơ tưởng...
    Quả thật ...theo thời gian Hải Phòng ...đã khác rất nhiều rất nhiều ..nhưng bạn có để ý không cũng có rất nhiều thứ vẫn nằm im với thời gian như những chứng nhân của lịch sử ....để đời đời thế này qua thế hệ khác cảm nhận và tiếp đón ... những Nhà hát lớn , những khu phố , những con sông ....
    Xuân đến, hè sang, Thu qua rồi lại đông về ....Hải Phòng vẫn đi lên trong long từng người và từng ngõ ngách ...
    AI đó hỏi tôi : " Hải Phòng - đến bao giờ sẽ lại mang về mình "rợp trời hoa phượng đỏ" ???"
    quả thật là khó ...có thể là 5 năm nữa, 10 năm nữa ..hoặc ngay năm sau ...
    nhưng tôi biết HP sẽ mãi được mọi người nhắc đến cái tên Hoa Phương Đỏ mặc dù ....trời tháng 5 của bây giờ không như trước kia ..... ( đó là lời của 1 người sống ở những Thập niên 60, 70 của Thế kỉ trước đã tâm tình với tôi )
    Vậy đó ....... cảm xúc vụt qua trong giây nát ....để tôi vội vàng ghi lại trong phút chốc ...
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    1 ít suy nghĩ đơn chiều về hải phòng.
    http://360.yahoo.com/lenhhoxungonline
  5. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chăng bao giờ có thể phai mờ , cũng như những ngày tháng ở HP chỉ khẽ thoáng qua trong một quãng thời gian ngắn gnủi nhưng ấn tượng chỉ biết nói là ''tuyệt vời " Cứ mỗi lần nghe lại cảm giác thật bồi hồi như đang trước biển vậy mặc dù chưa lần nào ra biển Hp ...thật lực cười
    Điều quan trọng nhất là cảm xúc mà ....tâm trạng của bài hát này sao đã giống đúng là đã giống như tâm trạng mình ...chắc còn sẽ như thế mãi ...Quên sao được những buổi trên chuyến tàu chiều ...khi đến gần HP đã cảm thấy một không khí khác hẳn cũng khó mà tả như thế nào ,có thể chỉ thấy mát hơn một chút .thấy dễ mưa hơn một chút ...còn nữa là thiếu sót đó là chỉ cần đến ...đó tim đã đập rộn lên rồi .vẫn cứ khắc khoải chờ chờ ở nơi rất xa ..và câu hỏi này mãi sẽ vẫn vang lên mà người không nói ra ....người đó ra sao ở nơi đó .Nơi mà mình cảm nhận rõ câu " Hoa gió sương"có hoa và có sương đêm đất cảng , cũng có thể là gió sương miền quê đó " chuyến tàu chiều lần nào cũng vậy nhìn cánh đồng , mờ ảo trong khói rơm hào lẫn sương chiều lành lạnh làm ngươi ta bất giác thấy thật quá lẻ noi ..Nơi đó chính nơi đó thanh bình thật đến lạ lùng ..đêm nằm nghe gió đông thổi nghe cứ như biển chỉ đâu đó quanh đây thôi ...chưa ra biển nhưng cảm nhận được biển quả là hơi khoác rồi chăng ? Không biết nữa hình dung thấy " biển bờ cong chói sáng trong đêm " Chẳng lẽ biển Hp đẹp thật đến thế kia sao? vấn đề này nhất định phải kiểm chứng rồi sẽ có ngày không xa ...mình sẽ ở đó và cảm nhận " biển đêm".
    Biển bờ vẫn hát khúc ca năm xưa...... ngọt ngào như tiếng võng đu đưa .. Đúng quá . vẫn là khúc ca năm xưa vẫn khúc ca mà ai cũng cho là uỷ mỵ ấy .có phầnn não nề quá ...nhưng đó là lỗi lòng của người nơi xa nhớ về HP
    Rồi những đêm không ngủ trên đất cảng ngắm những con đường vắng đến lạ thường đén vẫn sáng như thế ...và tất cả dường như không có gì thay đổi thấy chỉ có con người đang đi dưới kia là thay đổi . Con người đó có thói quen rrất kỳ dị đứng nặng thinh dưới một cây hoa sữa nào đó ngắm những bông hoa hàng giờ liền mà không hề thấy chán! chán sao được bởi vì con người đó chỉ thấy chìm trong ánh điện mờ trong đêm tối nhưng chùm hoa đang dấu mình ..khẽ đưa hương ...tâm trạng lại liên miên đến một điều gì đó ,một nơi nào dó thật mênh mông vô tận .Khát khao một điều gì đó thật giản dị thôi và thật vĩnh cửu .... Bao năm sau rồi mọi điều đều thay đổi theo lẽ tự nhiên dù con nguời cố gắng gượng ép nó ....nhưng quả thất dù sao đi nữa thì mình vẫn muốn nói là nơi đây bao năm lòng tôi say xưa dù những cơn phong ba mình cũng đón nhận từ chính nơi này ... thế mà cũng nơi đây ta lại " cất tiếng hát ca ngơi biển khơi "
    Với bao hi vọng của ngày mai cả ấn tượng của kỷ liệm của ngày xưa ấy mình cầu chúc nơi đay mãi đẹp như mình vẫn nghi sẽ mãi như " câu ca bên bờ biển xanh " không bao giờ tắt ....... Hải Phòng đêm nay nghĩ lại thấy thật tuyệt vời ....
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đi đâu và làm gì Nó cũng tự hào rằng mình là người HP ! Vậy mà cho đến 1 lần bạn bè hỏi Nó : có hay vào box HP không?vào thường xuyên chứ?uh nhỉ?chết thật rồi ! Nó đã tự cho phép mình vượt ra khỏi cái ranh giới của quê hương để rồi " vượt biên " đi xa - đi những nơi thật xa mang theo tâm huyết và ước vọng ! Thời gian vừa qua Nó đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho Hà Giang - mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu ! Vương quốc mà Nó đang cai trị,tuy chưa phải Nó đã làm được tất cả bởi " nhân vô thập toàn " nhưng Nó tự hào với những gì mình đã cống hiến !
    HẢI PHÒNG 2 tiếng thiêng liêng luôn có trong trái tim nhỏ bé của Nó 1 tình yêu sâu lắng, bởi nơi đây nó đã sinh ra và lớn lên...........mỗi góc phố, mỗi con đường và cả những quán ăn quen thuộc mà mỗi lần cái dạ dày " biểu tình " Nó lại cùng chúng bạn nhào vô rồi ăn ngấu nghiến (như thế mới gọi là ngon ), rồi cả những hàng phượng vĩ đỏ rực 1 góc trời khiến trong lòng Nó trào dâng xao xuyến như đang tìm về hoài niệm xưa............tất cả - tất cả đã nuôi dưỡng tâm hồn Nó !
    Giờ đây xa rồi, mỗi lần trở về HP cảm giác cứ như 1 người khách ghé thăm ! HP giờ đây đang " thay da đổi thịt " 1 độ thị tầm cỡ quốc gia đang vươn mình trong thếlực mới !
    Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, của cỗ máy thời gian chuyển đổi không ngừng.....................HP vẫn hiên ngang nhưng 1 con Rồng đang hướng mình ra biển Đông rộng lớn trước muôn trùng sóng gió mênh mông ấy ! Nó chợt thấy lòng mình lắng xuống và cứ tự hỏi rằng : vì sao?vì sao Nó không tìm thấy " Hải Phòng " sớm hơn? HP ở đâu mà ẩn khuất trong tâm hồn nó bấy lâu nay?
    Im lặng quá, không có ai trả lời ! chỉ thấy tiếng rên khe khẽ của nhịp đập trái tim : HP là đây ! uh phải rồi ! HP hiện hữu trong cảm nhận của mỗi thành viên, là góc lắng sâu trong từng dòng nhật ký tâm sự, là cái hồn nhiên, trẻ trung của những con người mang trong mình sức trẻ của thế hệ 8X..............giật mình nhìn lại ! Nó đã làm được gì cho HP?thiết nghĩ mỗi người chỉ làm 1 việc nhỏ bé thôi - nhỏ bé đến không ngờ ngay cả khi " vua không biết mặt, chúa không biết tên " nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui - niềm vui và hạnh phúc nhen nhóm nơi trái tim nhỏ bé kia mà hàng ngày hàng giờ Nó còn phải làm biết bao công việc khác !
    Đi nhiều rồi, dừng chân nghỉ lại thăm thú cũng khá nhiều, có những lúc nhớ biển quá lại thả hồn bên bãi biển Cửa Tùng (Quảng Trị) hay Nhật Lệ (Quảng Bình) có khi lại là Đà Nẵng thân thương rồi lại chợt thấy nao nao khi nghĩ và nhớ về Đồ Sơn; những khi cùng đồng nghiệp ngồi nhom nhem những con hải sản mà dường như ở quê nhà chẳng có nhưng không hiểu sao cứ nhưng đang ở Cát Hải, Cát Bà.............. ngẫm ra 1 điều rằng không đâu bằng HP của Nó và rồi trong sâu thẳm tiềm thức nó nhận ra một chân lý muôn đời : " Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về..................QUÊ HƯƠNG
  7. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    tết ở HP vui ra phết !
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    mùa xuân ở Hp cũng được phết ...gió đông to làm người ta ấm hơn nhiều mặc dù đang đứng ở nơi mà người ta dần băng giá thật là hiếm hoi đấy ..........
    cầu cho mùa xuân này còn đẹp hơn ....chỉ tiếc là mình không được ngắm mãi vì lý do thật đơn giản HD mà lị .mà ai cho xuống Hp mà xuống xuống nhiều người ta cho là vô duyên ac ec
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    // 2 trong 1 : Cảm nhận về Hải Phòng - Cảm nhận về Box Hải Phòng
    Tôi cũng chả biết từ khi nào ...cái thói quen thường nhật mỗi khi online của tôi lại là Box Hải Phòng ... trên xa lộ thông tin internet này có vô vàn điều hay hơn , lý thú hơn, thích hợp hơn .. nhưng chả hiểu sao cái dòng lệnh Address của Internet Explorer : http://www9.ttvnol.com/haiphong.ttvn nó đã như là một khẩu lệnh quen tay .....
    Với tôi Box Hải Phòng đã như một mái nhà thứ 2 của bản thân mình ...cái công việc đầu tiên của một ngày mới "đối với online" trên ngôi nhà cũng như chính là những công việc hàng ngày của bản thân tôi ... duyệt các bài viết, các chủ đề mới ...làm các công tác để hoàn thành 1 nhiệm vụ Quản trị diễn đàn của bản thân ....
    .......bời ở nơi đây tôi có thể bọc bạch mọi điều , tôi có thể giao lưu với nhưng người bạn ảo - thật, thật - ảo ....
    .... bởi ở nơi đây đặc biệt đã giúp tôi học tập thật nhiều điều bổ ích cho bản thân khi bước ra đời ...
    .... bởi ở nơi đây đã uốn cho tôi được những nhược điểm, đã giúp tôi khắc phục những ngôn từ, chữ viết, nhưng lời hay cùng như hiểu biết những lý thú mà nhiều khi bản thân mình không phải dễ dàng tìm kiếm được ...
    ......
    .....
    ...
    rất nhiều rất nhiều và rất nhiều ....tôi nhiều lúc vẫn tự hỏi không biết đến bao giờ hay liệu có 1 ngày đó tôi "phải" rời xa nơi đây ..và rồi tôi sẽ ko còn được làm những điều "thói quen" này nữa ....
    cảm xúc , cảm nhận ...đó của tôi dành riêng cho Box Hải Phòng .....
    Hãy cùng nhau vun đắp và tưới lên vườn hoa kết nối của box những ánh nắng mặt trời của hửng đông , những dòng nước mát của biển Sông rì rào ....các bạn nhé !

    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 12/03/2007
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    sinh ra ở hp lớn lên ở hp chưa bao giờ biết đi xa ra khỏi phạm vi hp, chính vì vậy khi mới lên hn học là một thử thách rất lớn với tôi. Bao nhiêu nhớ nhưng sự cô đơn, tẻ nhạt đó là những gì tôi cảm nhận được trong những ngày đầu xa nhà. Cũng không phải là tình cờ khi đến với TTVNOL vì từ khi đi học thì đã thấy bạn bè vào đây thì tôi cũng thừ vào nhưng thời gian đầu tôi chưa có khái niệm online chỉ là lên đây để biết không có một mục đích gì hết không đăng ký không viết bài ..... nhưng sau này như có một tiếng gọi từ con tim sao mình là người hp minh lại không vào diễn đàn của hp mà lại cứ đi lang thang mãi.
    Cũng hay là ở Cat hp lại có môt box có tên box hp.
    Bắt đầu từ đây tôi đã được biết nhiều điều được bộc bạch tâm tư tình cảm của mình và quen được những người bạn những người anh người chị. Tôi đã hiểu thế nào là online và đây cũng là một ngôi nhà, hay đúng hơn là một đại gia đình, những con người yêu hp yêu một thành phố hoa phượng đỏ.
    Tôi hạnh phúc được quen biết mọi người và cũng hạnh phúc vì mình cũng lằm trong box hp, moi người đến đây bằng những con đường khác nhau nhưng đều có chung một suy nghĩ và một tình yêu đối với Hải Phòng.
    Nơi đây đã trải qua bao thăng trầm, sóng gió. Có niềm vui nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn nhưng mọi người đã sát cánh bên nhau để vượt qua. Qua đây tôi mong rằng mọi người sẽ luôn luôn vui tươi khi đến với Hải Phòng và cùng chung sức xây dựng box hp ngày càng tươi đẹp.
    ...
    Hải Phòng niềm tin yêu hi vọng.

Chia sẻ trang này