1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    bố khỉ cái thằng này ...chú mày ko làm rể HP đc chú mày a ma cay anh em tụi tui hử?
    Có muốn ăn chém ko?
    Nói cho chú biết nha ..chú chỉ cần mấp mé Quán Toan thôi anh cho chú mất nguyên cái cẳng để rề Hải Dương Xanh nhà chú , chứ đừng nói mò vào tận đến Hùng Vương phố - nhà em iu của chú nha
    Chém - có Kiếm là phải Chém
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 10/12/2008
  2. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Con gái HP đanh đá hả?
    cũng muốn kiếm 1 cô để yêu đây
    he he
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Cái này Kiếm giống tớ này,... Tôi cũng không hiểu tại sao Hải Phòng cũng là một thành phố không phải nhỏ, không phải thiếu thốn "niềm tin và hy vọng" nhưng tại sao nó lại ko thể tồn tại sự nghiệp ít nhất là với tôi và các bác ở đây ? Hay cái tuổi Tró của anh em mình nó phải xa quê lập nghiệp mới được ?
    Nhiều lúc nghĩ cũng được thèm đánh một trận bóng bàn ở vườn hoa, được đá trân bóng ở sân Cảng, được chơi bida trong NVH Thanh Niên, được lạp bia hơi ở LT, lại được vào chảo lửa để cổ vũ bóng đá cho đội nhà với niềm say mê nhất.....
    Nhưng phải nói có thực mới vực được đạo, Không có đất kiếm cơm thì cũng chẳng còn có thể lang thang và lãng mạn......
    Không phải ở HP ko có các cty lớn đầu tư không có các dự án siêu kinh điển mà ngược lại còn hơn thế nữa nhưng cái công nghiệp hóa thì còn e rằng ko có nhiều khách quan, HP chỉ nổi tiếng với những vụ buôn lậu thuộc loại "hàng khủng", hay các vụ maphia kinh thiên ngoài ra kinh tế thì chủ lực là đóng tàu và chấm hết. (theo cái dõi theo ngắn ngủi của tui).
    Cũng chẳng phải ra đi để mang được gì về cho thành phố cũng chẳng nói là có thể thay đổi thế giới hay đại loại cái gì đó giống thế nhưng khi đã, đang sống ở SG lại nhớ về một ngày xưa ăn bánh mì cay 500VND (giống bác tiengsongHP), (ở cổng trường cấp II Trần Phú có bánh mì rán í hiiii ngon, chuẩn, rẻ bổ) thì lại thấy bồi hồi một cái gì đó khó tả.
    Để bây giờ phải ngồi ở đất Sài Thành gõ lộc cộc từng chữ, để lát nữa lại đi về bởi những con đường đầy bụi khiến cái bệnh viêm họng mãn của tui được đà lên tiếng. Để phải xa người thân mà cuối cùng cũng chẳng biết là mình phải làm những gì ???
    Yêu đất cảng yêu hoa phượng đỏ một thứ đặc trưng, yêu cả con người nhưng để làm gì mới xây dựng được thành phố đi theo đường lối dựa trên tinh thần "năng lực thực tại là chính" thì còn là vấn đề chưa lời giải.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Yêu giề? Có mà yêu tinh, yêu quái ấy
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhớ Hải Phòng ...
    Nhớ Cầu Quay
    Nhớ Trại Chuối
    Nhớ Phố Quang Trung , phố Nguyễn Đức Cảnh
    ....
    Nhớ mùa phượng vĩ đỏ rực trời hoa
    Nhớ các bạn bè những năm tháng đã qua
    Nhớ tuổi thơ những ngày còn đến trường
    ....
    Ôi Hải Phòng
  6. murakamj

    murakamj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    HP ah, trước đây có Cu Nên, Minh Sút, Cu Linh...
    Bây giờ là nơi cung cấp 4'' cho mấy anh biển 29 , chấm hết
  7. xntgx

    xntgx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    spam 1 phát để pót bài trong chủ đề này.
    sau bao năm lưu lạc, giờ quay về nhà. không bạn bè, lạ lẫm quá
  8. pan111

    pan111 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    8
    Hải Phòng trước kia gắn với tôi qua những lần được bố đưa sang thăm họ hàng bên phố, đi sang Thuỷ Nguyên qua bến Bính, khi đó trong ánh mắt một đứa trẻ thơ, nó là 1 thành phố tráng lệ, lung linh, những con đường trải dài với những hàng cây mà tôi chưa từng biết đến. Hải Phòng còn in đậm trong tâm trí tôi với những lần đi qua Quán Trữ, vào uống bia cùng bố ( hồi bé mới chỉ biết ăn nem chua ), khi đó mỗi chuyến đi sang phố đều để lại cho tôi nhiều ấn tượng khó phai khiến bây giờ nhớ lại vẫn còn xao xuyến.
    Khi tôi học lớp 12, hàng tuần tôi lại sang trường Trần Phú ôn thi, đó là lúc tôi được tự mình khám phá cái thành phố còn nhiều lạ lẫm, khát khao chinh phục trong tôi, nhưng sao tôi lại không thể tìm lại được cảm giác thích thú của ngày xưa!! Không biết do cảnh vật thay đổi hay lòng người thay đổi.
    Giờ đây, hàng ngày tôi lại tất bật cùng dòng người từ ngoại thành vào làm việc trong trung tâm, chỉ còn thấy không gian đầy bụi bặm, chen lấn, không cho lòng một chút tĩnh lặng để kịp nhớ về những con phố rợp bóng khi xưa.
    Ôi, khi nào mới tìm lại được vẻ đẹp của thành phố Hải Phòng trong tôi.

Chia sẻ trang này