1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuncon_lovely

    cuncon_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng ...ôi cái tên đã in vào trái tim tôi,xa quê huơng đã lâu,tôi mong ngày trở về biết nguờng nào,đẻ có thể đuợc thương thức những món ăn của VN và của quê mình,đươc đạp xe qua từng con đường luôn gợi len trong tôi nhưng nỗi nhớ,niềm thương của tuổi học trò thân thương,đươc ngắm nhìn thành phố Cảng thân yêu
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    các bác làm em nhớ nhà quá! Tết vừa rồi về thấy Hải Phòng mình thay đổi ghê, eo ui cái con đường chỗ Hồ Quần Ngựa xây xong đẹp thế, nhớ quá..............
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    các bác làm em nhớ nhà quá! Tết vừa rồi về thấy Hải Phòng mình thay đổi ghê, eo ui cái con đường chỗ Hồ Quần Ngựa xây xong đẹp thế, nhớ quá..............
  4. hinhbongaytah

    hinhbongaytah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tết phải lên Hà Nội sớm, trong khi đó mình chưa muốn rời xa Hp chút nào. Nhớ HẢI PHÒNG quá !
  5. hinhbongaytah

    hinhbongaytah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tết phải lên Hà Nội sớm, trong khi đó mình chưa muốn rời xa Hp chút nào. Nhớ HẢI PHÒNG quá !
  6. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại khơi lại nỗi đau trong em rùi ,nhớ HP quá,nhớ bánh đa cua ,bánh mì cay,bánh bèo chẹp chẹp,sao mà ngon thế cơ chứ hả,bao h quay lại nơi xưa ,ta phải ăn cho bõ mới đựoc ,
  7. congaidanhda

    congaidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại khơi lại nỗi đau trong em rùi ,nhớ HP quá,nhớ bánh đa cua ,bánh mì cay,bánh bèo chẹp chẹp,sao mà ngon thế cơ chứ hả,bao h quay lại nơi xưa ,ta phải ăn cho bõ mới đựoc ,
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    yêu Hp nhất là những hàng cây dọc trung tâm thành phố , mùa hè là sắc đỏ , còn mùa thu là hương hoa sữa ... yêu lắm cơ
    yêu nữa là biển , biển Hp rộng lắm lớn lắm .... yêu lắm cơ
    yêu nữa là yêu những quán cóc ven đường ... nơi thể hiện rõ nhất được bản chất con người HP _ luôn biết cách quan tâm đến người khác
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    yêu Hp nhất là những hàng cây dọc trung tâm thành phố , mùa hè là sắc đỏ , còn mùa thu là hương hoa sữa ... yêu lắm cơ
    yêu nữa là biển , biển Hp rộng lắm lớn lắm .... yêu lắm cơ
    yêu nữa là yêu những quán cóc ven đường ... nơi thể hiện rõ nhất được bản chất con người HP _ luôn biết cách quan tâm đến người khác
  10. BlackTwilight

    BlackTwilight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    way,đường HP đâu có nhiều hoa sữa mà nói có hương chứ.Phượng thì có vài cây có hoa.Nói chung là thiếu bản sắc.

Chia sẻ trang này