1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlackTwilight

    BlackTwilight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    way,đường HP đâu có nhiều hoa sữa mà nói có hương chứ.Phượng thì có vài cây có hoa.Nói chung là thiếu bản sắc.
  2. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic,người ta cứ luôn nói Hải Phòng mình nói ngọng nhiều quá
  3. huyensmiling

    huyensmiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hic,người ta cứ luôn nói Hải Phòng mình nói ngọng nhiều quá
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Người ta đang tiến hành xây một đài phun nước ngay giữa quảng trường trước nhà hát lớn. Công trình này đã phá đám không gian thoáng đãng mà lẽ ra người ta không được chèn thêm bất kỳ một vật gì vào. Đứng từ bốt CA ta thấy Nhà Hát Lớn bé tí tẹo, Công trình văn hoá có kiến trúc khá đẹp và chưa bị người ta làm biến dạng trên đất HP này dần dần bị các thứ khác nuốt mất thôi.
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Người ta đang tiến hành xây một đài phun nước ngay giữa quảng trường trước nhà hát lớn. Công trình này đã phá đám không gian thoáng đãng mà lẽ ra người ta không được chèn thêm bất kỳ một vật gì vào. Đứng từ bốt CA ta thấy Nhà Hát Lớn bé tí tẹo, Công trình văn hoá có kiến trúc khá đẹp và chưa bị người ta làm biến dạng trên đất HP này dần dần bị các thứ khác nuốt mất thôi.
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Hảo Phòng trong tôi ư quá nhiều nhiều lắm nhiều đến nỗi nhiều khi tôi không thể nhớ ra hết trong 1 lúc được . Bởi nơi đây tôi đã sinh ra và lớn lên . Tôi đã trải qua 1 tuổi thơ không êm đềm cùng gia đình . Tôi đã có kỉ niệm mối tình đầu tiên cùng với chiếc xe đạp cà tàng . Hiện giờ đang đi học ở 1 nơi khác nhưng tôi vẫn luôn nhớ về quê hương mình . Tôi nhớ những con đường đầy hoa phượng đỏ rực mà mỗi hè đến màu đỏ đó đều làm cho tim tôi thắt lại . Tôi nhớ mùi hoa sữa nồng nặ trong công viên. Tôi nhớ hàng cây bằng lăng và màu tím ngắt dọc theo con đường Cầu Đất mà ngày xưa còn học cấp 3 ngày nào tôi cũng đi qua để ngắm . Tôi nhơ'' những buổi chiều đá cầu trong công viên với đứa bạn thân . Tôi nhớ biển nhớ lần bị con bạn lai bằng xe máy và đâm vào vỉa hè suýt chết . Tôi nhớ những valentine những noel những 8-3 tôi và con bạn lang thang hết phố này đến phố kia ngắm những đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau mà lòng buồn rười rượi . Giờ ở 1 nơi khác xa nhà xa những gì thân yêu nhất . Con bạn thân giờ đã có gia đình con cái không còn valentine hay noel nào để lang thang đây đó ngắm mọi người nữa.
    Tôi nhớ bánh đa "ghẻ" tôi nhớ chè Thái nhớ bánh đúc tàu nhớ cháo cay ... Tôi nhớ cái lần chia tay với 2 con bạn ở bên Hồ quần ngựa và cả ba đã khóc rống lên làm mọi người nhìn hoài . Tôi nhớ quá nhớ nhiều quá . nhớ nụ hôn trong mưa của mối tình đầu. Nhớ những lần dầm mưa lang thang. Nhớ anh. Nhớ câu anh nói "tình đẹp là tình dang dở. đời mất vui khi giữ trọn câu thề"
    Giờ đây biết nói gì hơn ngoài câu tôi yêu HP . chỉ vậy thôi
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về Hảo Phòng trong tôi ư quá nhiều nhiều lắm nhiều đến nỗi nhiều khi tôi không thể nhớ ra hết trong 1 lúc được . Bởi nơi đây tôi đã sinh ra và lớn lên . Tôi đã trải qua 1 tuổi thơ không êm đềm cùng gia đình . Tôi đã có kỉ niệm mối tình đầu tiên cùng với chiếc xe đạp cà tàng . Hiện giờ đang đi học ở 1 nơi khác nhưng tôi vẫn luôn nhớ về quê hương mình . Tôi nhớ những con đường đầy hoa phượng đỏ rực mà mỗi hè đến màu đỏ đó đều làm cho tim tôi thắt lại . Tôi nhớ mùi hoa sữa nồng nặ trong công viên. Tôi nhớ hàng cây bằng lăng và màu tím ngắt dọc theo con đường Cầu Đất mà ngày xưa còn học cấp 3 ngày nào tôi cũng đi qua để ngắm . Tôi nhơ'' những buổi chiều đá cầu trong công viên với đứa bạn thân . Tôi nhớ biển nhớ lần bị con bạn lai bằng xe máy và đâm vào vỉa hè suýt chết . Tôi nhớ những valentine những noel những 8-3 tôi và con bạn lang thang hết phố này đến phố kia ngắm những đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau mà lòng buồn rười rượi . Giờ ở 1 nơi khác xa nhà xa những gì thân yêu nhất . Con bạn thân giờ đã có gia đình con cái không còn valentine hay noel nào để lang thang đây đó ngắm mọi người nữa.
    Tôi nhớ bánh đa "ghẻ" tôi nhớ chè Thái nhớ bánh đúc tàu nhớ cháo cay ... Tôi nhớ cái lần chia tay với 2 con bạn ở bên Hồ quần ngựa và cả ba đã khóc rống lên làm mọi người nhìn hoài . Tôi nhớ quá nhớ nhiều quá . nhớ nụ hôn trong mưa của mối tình đầu. Nhớ những lần dầm mưa lang thang. Nhớ anh. Nhớ câu anh nói "tình đẹp là tình dang dở. đời mất vui khi giữ trọn câu thề"
    Giờ đây biết nói gì hơn ngoài câu tôi yêu HP . chỉ vậy thôi
  8. gomutoukei

    gomutoukei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình không sinh ra va cũng chẳng lớn lên ở HP nhưng không hiểu sao mỗi lần nhắc đến thành phố cảng thân thương này mình có cảm giác ấm áp và gần gũi biết bao. Bao giờ ta mới được trở lại HP đây. Nhớ lắm HP- Nhớ lắm Dung àh!
  9. gomutoukei

    gomutoukei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình không sinh ra va cũng chẳng lớn lên ở HP nhưng không hiểu sao mỗi lần nhắc đến thành phố cảng thân thương này mình có cảm giác ấm áp và gần gũi biết bao. Bao giờ ta mới được trở lại HP đây. Nhớ lắm HP- Nhớ lắm Dung àh!
  10. Present82

    Present82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những buổi chiều mùa hè ở Hải Phòng. Khi trời sắp tắt nắng, tôi thích được ngồi ở cầu vượt trên đường Lạch Tray để ngắm dòng người qua lại, hay đi lang thang đâu đó trên những con phố thân thương. Tôi yêu những chiều thu xao xác trên con đường Hỗ Xuân Hương với xào xạc lá. Tôi yêu những ngày hè nóng nực được ngồi trong quán chè Hoa Phượng trên đường Trần Phú.... Tôi yêu.... Bây giờ tôi đang sống và học tập ở Hà Nội. Nếu có ai hỏi tôi yêu thành phố nào nhất thì câu tră lời sẽ là : Hải Phòng, sau đó đến Hà Nội và thư 3 là một miền que nào đó tôi chưa xác định được, đó sẽ là quê của người iu tôi

Chia sẻ trang này