1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Present82

    Present82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những buổi chiều mùa hè ở Hải Phòng. Khi trời sắp tắt nắng, tôi thích được ngồi ở cầu vượt trên đường Lạch Tray để ngắm dòng người qua lại, hay đi lang thang đâu đó trên những con phố thân thương. Tôi yêu những chiều thu xao xác trên con đường Hỗ Xuân Hương với xào xạc lá. Tôi yêu những ngày hè nóng nực được ngồi trong quán chè Hoa Phượng trên đường Trần Phú.... Tôi yêu.... Bây giờ tôi đang sống và học tập ở Hà Nội. Nếu có ai hỏi tôi yêu thành phố nào nhất thì câu tră lời sẽ là : Hải Phòng, sau đó đến Hà Nội và thư 3 là một miền que nào đó tôi chưa xác định được, đó sẽ là quê của người iu tôi
  2. somethingwrong

    somethingwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vài cảm nhận về Hải Fòng.... Mình ko fải người Hải fòng và mình cũng chỉ đến hải fòng có 3 ngày thôi. Trong 3 ngày ấy mình cũng chẳng đi đâu đươc nhiều vì fải đưa đứa bạn đi cùng vào bệnh viện mất gần hai ngày<can tội nó vừa đi Mĩ về lại ăn ngay món bún chả thế là bị ngộ độc thức ăn, hic hic chả bù với mình sao mà mình thấy món bún chả ấy ngon thế chứ>Đúng là đen hết chỗ nói. Nhưng mà chính vì sự tận tình của anh bạn và gia đình anh ấy đã để lại trong mình môt tình cảm rất đặc biệt về Hải fòng. Trước khi quen anh ấy mình nghĩ người Hải fòng nhạt nhưng mà bây giờ thì hì hì nghĩ khác rồi.
    Hải fòng giống Hà nội nhưng thanh bình hơn, ko ngột ngạt và ồn ào như Hà nội. Bao giờ có tiền chắc mình fải tậu một cái nhà ở Hải Fòng mới được.
    Bây giờ mình cũng sang Mĩ rồi, nhớ nhà, nhớ bạn bè và nhớ cả hải fòng nữa. hì. Hè này về nhất định fải bắt anh ấy đưa mình đi chơi lại Hải fòng mới được và sẽ ko ăn món bún chả.keke.
    Chúc các bạn vui vẻ.
  3. somethingwrong

    somethingwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vài cảm nhận về Hải Fòng.... Mình ko fải người Hải fòng và mình cũng chỉ đến hải fòng có 3 ngày thôi. Trong 3 ngày ấy mình cũng chẳng đi đâu đươc nhiều vì fải đưa đứa bạn đi cùng vào bệnh viện mất gần hai ngày<can tội nó vừa đi Mĩ về lại ăn ngay món bún chả thế là bị ngộ độc thức ăn, hic hic chả bù với mình sao mà mình thấy món bún chả ấy ngon thế chứ>Đúng là đen hết chỗ nói. Nhưng mà chính vì sự tận tình của anh bạn và gia đình anh ấy đã để lại trong mình môt tình cảm rất đặc biệt về Hải fòng. Trước khi quen anh ấy mình nghĩ người Hải fòng nhạt nhưng mà bây giờ thì hì hì nghĩ khác rồi.
    Hải fòng giống Hà nội nhưng thanh bình hơn, ko ngột ngạt và ồn ào như Hà nội. Bao giờ có tiền chắc mình fải tậu một cái nhà ở Hải Fòng mới được.
    Bây giờ mình cũng sang Mĩ rồi, nhớ nhà, nhớ bạn bè và nhớ cả hải fòng nữa. hì. Hè này về nhất định fải bắt anh ấy đưa mình đi chơi lại Hải fòng mới được và sẽ ko ăn món bún chả.keke.
    Chúc các bạn vui vẻ.
  4. heartqueen_2512

    heartqueen_2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình ko fải dân HP nhưng mình đã có vài lần ghé HP chơi cùng đứa bạn ,vì cả nhà nó sống và lập nghiệp ở HP,học cùng nó hơn 1 năm nghe nó quảng cáo biển đêm ở"ĐỒ SƠN" Fê lắm ,thế mà mình vẫn chưa có dịp đến đó liệu nó có hay thật ko? mình cũng hơi bị tò mò đấy ............
    Nhưng tiêc rằng giờ mình ko còn có nhiều thời gian để chơi bời bay nhẩy nữa rồi,thế mới chuối chứ ....có ai nói thêm vài điêu về HP cho ban nghe vơi nèo ............
  5. heartqueen_2512

    heartqueen_2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình ko fải dân HP nhưng mình đã có vài lần ghé HP chơi cùng đứa bạn ,vì cả nhà nó sống và lập nghiệp ở HP,học cùng nó hơn 1 năm nghe nó quảng cáo biển đêm ở"ĐỒ SƠN" Fê lắm ,thế mà mình vẫn chưa có dịp đến đó liệu nó có hay thật ko? mình cũng hơi bị tò mò đấy ............
    Nhưng tiêc rằng giờ mình ko còn có nhiều thời gian để chơi bời bay nhẩy nữa rồi,thế mới chuối chứ ....có ai nói thêm vài điêu về HP cho ban nghe vơi nèo ............
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ừ Hải Phòng đẹp và êm ả lắm . Biển về đêm thì ở đâu cũng đẹp . Ở ĐS thì biển đẹp theo cách cảm nhận riêng của tôi . Biển về đêm càng êm ả. . Thời tiết này được ra biển vào tầm 8h tối đến muộn thì thích lắm . Gió ***g lộng có khi còn cảm thấy lành lạnh í. Tôi chỉ thích đi dạo rồi kiếm 1 mỏm đá nào ngồi nhìn ra xa thôi 1 minh` hoặc cùng 1 người bạn thân nào đó . Tôi yêu biển nhiều lắm . Chẳng biết nó có sức cuốn hút thế nào mà mỗi lần đứng trước nó tôi thấy có cảm giác thật khó tả . cảm giác hạnh phúc, lo sợ, buồn vui lẫn lộn... Nếu ai không thích biển thì đúng là 1 sai lầm lớn trong đời .
    _ Tầm tháng 5 tháng 6 HP còn rất đẹp vì thời gian đó hoa phượng nở khắp trong thành phố . Đường cầu đất lúc đó cũng rất rực rỡ với cả con đường trồng toàn cây Hoa Bằng Lăng . Con đường đó nếu ai đã có dịp học THPT ở đây thì không thể nào quên được vì hầu như dân teen thường đi qua đây bởi nó gần nhiều trường trung học nhất . Những hôm trời mưa. Những cơn mưa mùa hè tụi học sinh thường đạp xe luanh quanh con đường đó . Hoa bằng lằng tím ngắt đẹp và buồn đến tê dại lòng người . Ôi nhớ quá chỉ muốn được quay về học cấp 3 thôi
    _Hàng cháo cay ở Phố Phạm Ngũ Lão nữa chứ . anh chàng có cái tên 100 đã hay dẫn tui đi ăn ở đó . những tình cảm hồn nhiên .....
    _Đường Hồ Xuân Hương ư? 1 con đường nhỏ và vắng nhưng lại rất đẹp bởi nó có 1 sự yên tĩnh và lãng mạn với những hàng rào hoa hồng dại trong 1 số ngõ nhỏ. Đẹp lắm
    _Tôi yêu cả 2 nơi ca? HP và HN nhưng ở HN khó có thể tìm được những nơi giống như đường Hồ Xuân Hương và Cầu Đất kia....
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ừ Hải Phòng đẹp và êm ả lắm . Biển về đêm thì ở đâu cũng đẹp . Ở ĐS thì biển đẹp theo cách cảm nhận riêng của tôi . Biển về đêm càng êm ả. . Thời tiết này được ra biển vào tầm 8h tối đến muộn thì thích lắm . Gió ***g lộng có khi còn cảm thấy lành lạnh í. Tôi chỉ thích đi dạo rồi kiếm 1 mỏm đá nào ngồi nhìn ra xa thôi 1 minh` hoặc cùng 1 người bạn thân nào đó . Tôi yêu biển nhiều lắm . Chẳng biết nó có sức cuốn hút thế nào mà mỗi lần đứng trước nó tôi thấy có cảm giác thật khó tả . cảm giác hạnh phúc, lo sợ, buồn vui lẫn lộn... Nếu ai không thích biển thì đúng là 1 sai lầm lớn trong đời .
    _ Tầm tháng 5 tháng 6 HP còn rất đẹp vì thời gian đó hoa phượng nở khắp trong thành phố . Đường cầu đất lúc đó cũng rất rực rỡ với cả con đường trồng toàn cây Hoa Bằng Lăng . Con đường đó nếu ai đã có dịp học THPT ở đây thì không thể nào quên được vì hầu như dân teen thường đi qua đây bởi nó gần nhiều trường trung học nhất . Những hôm trời mưa. Những cơn mưa mùa hè tụi học sinh thường đạp xe luanh quanh con đường đó . Hoa bằng lằng tím ngắt đẹp và buồn đến tê dại lòng người . Ôi nhớ quá chỉ muốn được quay về học cấp 3 thôi
    _Hàng cháo cay ở Phố Phạm Ngũ Lão nữa chứ . anh chàng có cái tên 100 đã hay dẫn tui đi ăn ở đó . những tình cảm hồn nhiên .....
    _Đường Hồ Xuân Hương ư? 1 con đường nhỏ và vắng nhưng lại rất đẹp bởi nó có 1 sự yên tĩnh và lãng mạn với những hàng rào hoa hồng dại trong 1 số ngõ nhỏ. Đẹp lắm
    _Tôi yêu cả 2 nơi ca? HP và HN nhưng ở HN khó có thể tìm được những nơi giống như đường Hồ Xuân Hương và Cầu Đất kia....
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đến HP cách đây 2 tuần lần đầu và tớ sẽ đến HP chủ nhật tuần này . Tớ thấy rất tuyệt khi HP có 1 dải vườn hoa chạy dài thật xanh ngát và đẹp . Ngoài ra , cảm tưởng mình đang đi giữa phố phường đông đúc , tự dưng chỉ 500 mét là một màu xanh ngắt của biển !
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đến HP cách đây 2 tuần lần đầu và tớ sẽ đến HP chủ nhật tuần này . Tớ thấy rất tuyệt khi HP có 1 dải vườn hoa chạy dài thật xanh ngát và đẹp . Ngoài ra , cảm tưởng mình đang đi giữa phố phường đông đúc , tự dưng chỉ 500 mét là một màu xanh ngắt của biển !
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng ơi, tôi nhớ mãi ngôi trường Thái Phiên nằm khiêm tốn trên con đường Đà Nẵng( ko 1 bóng cây), sau giờ học tầm 5h30 lại cùng bạn bè đi " lượn " trên tất cả mọi con đường của thành fố, nhớ những ngày trốn học ở Trần Phú đi ăn ốc, đi ăn cơm chay, ăn xôi, ăn chè.........( chè Lê Lợi ko bít còn 1000/1cốc ko nhỉ).......
    nhớ lắm bạn bè ơi............A9 - Thái Phiên( 2001-2004) ơi..........i miss you so much..........
    giờ đây khi đang ở 1 thành fố sôi động - sài gòn, tôi vẫn ko thể nào nguôi ngoai đi được nỗi nhớ nhà............
    ước gì tôi được trở lại HP ngay bây giờ, nếu vậy điều đầu tiên tôi sẽ làm là đi ăn ốc he he
    i love hai phong

Chia sẻ trang này