1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng ơi, tôi nhớ mãi ngôi trường Thái Phiên nằm khiêm tốn trên con đường Đà Nẵng( ko 1 bóng cây), sau giờ học tầm 5h30 lại cùng bạn bè đi " lượn " trên tất cả mọi con đường của thành fố, nhớ những ngày trốn học ở Trần Phú đi ăn ốc, đi ăn cơm chay, ăn xôi, ăn chè.........( chè Lê Lợi ko bít còn 1000/1cốc ko nhỉ).......
    nhớ lắm bạn bè ơi............A9 - Thái Phiên( 2001-2004) ơi..........i miss you so much..........
    giờ đây khi đang ở 1 thành fố sôi động - sài gòn, tôi vẫn ko thể nào nguôi ngoai đi được nỗi nhớ nhà............
    ước gì tôi được trở lại HP ngay bây giờ, nếu vậy điều đầu tiên tôi sẽ làm là đi ăn ốc he he
    i love hai phong
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mới tròn 2 tuần thôi không về HP chơi mà mình thấy nhớ thật . Nhớ chùm dãy đèn treo nhiều ở Nhà hát lớn và trướ tượng đài Lê Chân , nhớ những bãi hoa thảm cỏ , nhớ những cây cầu quanh thành phố . Và tuy có con gái HP đang thích mình , nhưng mình nhớ là mình nhớ thành phố HP chứ ko riêng cô ấy !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mới tròn 2 tuần thôi không về HP chơi mà mình thấy nhớ thật . Nhớ chùm dãy đèn treo nhiều ở Nhà hát lớn và trướ tượng đài Lê Chân , nhớ những bãi hoa thảm cỏ , nhớ những cây cầu quanh thành phố . Và tuy có con gái HP đang thích mình , nhưng mình nhớ là mình nhớ thành phố HP chứ ko riêng cô ấy !
  4. ben_goc_lieu

    ben_goc_lieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến Hải Phòng là tôi nhớ tới 1 con nhóc nhỏ xíu, đen như "củ thục", lũn cũn đi bên mẹ những lần về quê, 1 tay được mẹ dắt, 1 tay lủng lẳng chiếc bánh trưng con con được ba làm riêng cho "nhỏ như con ấy" ; 2 hàng bạch đàn cao vút (mà giờ đã biến mất từ lâu lắm rồi), đi bộ từ ngoài đường vào đến nhà ông bà cũng phải xa lắm, "xa ơi là xa mẹ nhỉ", nhưng Tết nào đòi về cùng mẹ
    Nhớ đến Hải Phòng là tôi nhớ tới 1 căn nhà đất nhỏ bé, lụp xụp, nơi ông bà ngoại ở, thương ngoại khi chuyển lên nhà to hơn, đẹp hơn thì ngoại mất quá sớm, cả đời ngoại quen với vất vả, là lần khi mẹ con về trong nhà cănhgr có gì, ông bà nhường cho cháu miếng ngon duy nhất , là lần ông dẫn tôi ra vườn táo xum xuê, được ông chăm bón cẩn thận để dành cho những đứa cháu ngoại yêu quý của ông ở xa về
    bây giờ nhớ về Hải phòng, dù đã hơn 20 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ, 1con bé lún cũn đi bên mẹ dưới hàng cây bạch đàn...
  5. ben_goc_lieu

    ben_goc_lieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đến Hải Phòng là tôi nhớ tới 1 con nhóc nhỏ xíu, đen như "củ thục", lũn cũn đi bên mẹ những lần về quê, 1 tay được mẹ dắt, 1 tay lủng lẳng chiếc bánh trưng con con được ba làm riêng cho "nhỏ như con ấy" ; 2 hàng bạch đàn cao vút (mà giờ đã biến mất từ lâu lắm rồi), đi bộ từ ngoài đường vào đến nhà ông bà cũng phải xa lắm, "xa ơi là xa mẹ nhỉ", nhưng Tết nào đòi về cùng mẹ
    Nhớ đến Hải Phòng là tôi nhớ tới 1 căn nhà đất nhỏ bé, lụp xụp, nơi ông bà ngoại ở, thương ngoại khi chuyển lên nhà to hơn, đẹp hơn thì ngoại mất quá sớm, cả đời ngoại quen với vất vả, là lần khi mẹ con về trong nhà cănhgr có gì, ông bà nhường cho cháu miếng ngon duy nhất , là lần ông dẫn tôi ra vườn táo xum xuê, được ông chăm bón cẩn thận để dành cho những đứa cháu ngoại yêu quý của ông ở xa về
    bây giờ nhớ về Hải phòng, dù đã hơn 20 năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ, 1con bé lún cũn đi bên mẹ dưới hàng cây bạch đàn...
  6. hinhbongaytah

    hinhbongaytah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói đến HP giờ đây đầy ắp kỉ niệm của một thời đáng nhớ . Tôi vẫn thầm nguyện cầu được quay về ngày xưa, cái ngày đạp xe lang thang trên dãy phố thân quen cùng bạn tôi.
    Sống ở HP tôi thấy thoải mái và thân thuộc, nhìn hàng cây phượng thẳng tắp đỏ rực cả thành phố những ngày hè mà lòng tôi náo nức buồn vui .
    Nhớ lại cái buổi đi trên đường ngã 5 sân bay Cát Bi, đẹp quá . Tiếng gió vi vu làm cho những cánh diều của mấy bé con nghiêng ngả, đung đưa trước gió..........
    Nhớ cả những lúc đi trên bờ cát vàng mịn màng nghe sóng vỗ, ......Tất cả vẫn trong tôi một tình yêu đất Cảng !
  7. hinhbongaytah

    hinhbongaytah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói đến HP giờ đây đầy ắp kỉ niệm của một thời đáng nhớ . Tôi vẫn thầm nguyện cầu được quay về ngày xưa, cái ngày đạp xe lang thang trên dãy phố thân quen cùng bạn tôi.
    Sống ở HP tôi thấy thoải mái và thân thuộc, nhìn hàng cây phượng thẳng tắp đỏ rực cả thành phố những ngày hè mà lòng tôi náo nức buồn vui .
    Nhớ lại cái buổi đi trên đường ngã 5 sân bay Cát Bi, đẹp quá . Tiếng gió vi vu làm cho những cánh diều của mấy bé con nghiêng ngả, đung đưa trước gió..........
    Nhớ cả những lúc đi trên bờ cát vàng mịn màng nghe sóng vỗ, ......Tất cả vẫn trong tôi một tình yêu đất Cảng !
  8. lion_heart_84

    lion_heart_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy người làm tôi muốn khóc, sắp đc về nhà rồi mà đọc mấy cái dòng này chả muốn về tí nào.Sợ ko đi đc nữa tại HP đẹp quá, thơ mộng quá, thân thương quá...Sao nỡ ra đi cơ chứ, tui thì thich câu "ko đâu bằng quê mình", đi cũng nhiều rồi, đến lúc về với ông bà cụ rồi. HP ơi ta về đây.......
  9. lion_heart_84

    lion_heart_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mấy người làm tôi muốn khóc, sắp đc về nhà rồi mà đọc mấy cái dòng này chả muốn về tí nào.Sợ ko đi đc nữa tại HP đẹp quá, thơ mộng quá, thân thương quá...Sao nỡ ra đi cơ chứ, tui thì thich câu "ko đâu bằng quê mình", đi cũng nhiều rồi, đến lúc về với ông bà cụ rồi. HP ơi ta về đây.......
  10. hikari_0908

    hikari_0908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá, chẳng hiểu nổi mình nữa, lại nhớ về HP. Kể cũng lạ, mỗi lần buồn lại nhớ về quê nhà, nơi mình cảm thấy thực sự yên bình.
    Nhớ hồi nhỏ, leo lên ngọn núi sau nhà, nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn sang thành phố..., thấy sao đẹp đến thế, lúc ấy muốn mình có thêm đôi cánh để được nhìn ngắm mảnh đất quê nhà xa hơn. Bây giờ mỗi lần ghĩ về Gia đình, làng xóm, mình vẫn còn đó những bồi hồi của cái tuổi trẻ con ấy... Và mỗi lần nghe bản nhạc không lời Homeland (thật ra mình không nhớ chínn xác tên bản nhạc này - tính mình nó thế, nghe là nghe, ít khi nhớ tên bản nhạc...), mình lại tưởng như được bay trên mảnh đất quê nhà, nơi có những cánh đồng và những dòng sông yên bình... Thật đẹp.
    Còn bây giờ, mỗi lần về nhà, đứng trên cầu nhìn toàn cảnh HP, cảm giác không muốn dời đi. HP bé nhỏ quá, yên bình qúa...
    Nhớ hôm nào đi cùng đứa bạn cũng người HP lang thang trên phố HN, hai đứa đố nhau hát được một bài hát của HP, chẳng hiểu thế nào hai thằng đều "rống" lên rõ to " HP đó niềm tin yêu hy vọng...". Một lúc sau mới chợt nhớ ra là mình hát sai bét nhè...
    Bao lần đi lang thang trên các quán xá mong tìm thấy một cái đĩa nhạc hát những bài về HP, nhưng tìm hoài chẳng thấy. Hôm rồi nhìn thấy cái đĩa Phố biển, thấy hay quá, mua luôn, cũng chẳng buồn để ý cô bé bán hàng bán đắt gấp đôi cho mình Mặc dù cái đĩa đó chỉ có những bài về biển, nhưng cũng có thể làm ấm lòng mình những lúc nhớ quê hương...
    HP trầm quá. Đó là lời nhận xét của những ai đã từng dạo bước trên con đường của thành phố hoa phượng đỏ. Trên đường phố HP, vẫn còn nhiều xe đạp, trong khi trên HN thì xe máy chiếm chủ yếu... Tự dưng lại thấy chạnh lòng... Tốc độ phát triển của HP cũng chậm. Mình nhỏ nhoi quá, chẳng giúp gì được cho thành phố quê hương...
    Nhiều lúc cũng thấy buồn và ... tức khi bị người khác nói dân HP đầu gấu, ăn chơi, con gái HP đanh đá... Mình ra sức biện luận: đó không phải là "đầu gấu", "đanh đá", đó chẳng qua là cái tính thẳng thắn của người phố biển, và mình thích cái sự thẳng thắn đó! Phải chăng mọi người đang bị nhầm lần giữa "thẳng tính" và "ghê gớm" ?! Nhưng đôi lúc cũng nhận thấy rằng, giá như "chị em phụ nữ" HP có thêm một chút tế nhị thì sẽ đẹp biết bao nhiêu...
    Cũng không thể phủ nhận được tính hiếu khách và nhiệt tình của người HP (thì suy ra từ mình ). Rồi các món ăn ở nhà nữa, vừa ngon lại vừa rẻ... Ở trên HN, có lẽ khó lòng mà kiềm được một hàng ăn sáng giá 2.000đ. Nhưng ở HP thì 1.000 đ vẫn có nhiều. Mình khoái nhất là được về nhà ăn bánh đa cua, rồi cả sứa nữa...
    Tự dưng hôm nay buồn buồn, nhớ nhà nên viết linh tinh chẳng đầu chẳng đuôi. Chẳng hiểu nổi mình nữa ...

Chia sẻ trang này