1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên xin khẳng định em là con gái Sài Gòn ạ. Nhưng chẳng hiểu duyên số thế nào lại sắp sửa làm dâu Hải Phòng ! Em thì em chẳng thích Sài Gòn tẹo nào, nhưng từ bé đến lớn ko hiểu sao thấy rất yêu Hà Nội, có lẽ vì các tỉnh phía Bắc mang 1 phong cách khác hẳn...Nhưng từ dạo được đặt chân đến Hải Phòng, dù chỉ mới 1 lần, em đã thật sự có tình cảm với TP này...Ko giống như tình yêu HN, HP đối với em có 1 cái gì đấy thật gần gũi...Ko biết có phải vì trót yêu người HP hay ko mà em yêu cả từng con phố, từng hàng cây, từng hàng quán...Con phố nhỏ nhà anh (chẳng biết có được gọi là phố cổ hay ko), mỗi lần rẽ vào, tự nhiên em thấy lòng mình dịu hẳn lại, nó tách bạch hẳn với con phố hiện đại, náo nhiệt bên ngoài...
    Có lẽ chẳng nơi nào trên đất nước Việt Nam này lại sở hữu được 1 "Quán Hoa" rực rỡ sắc màu ngay Trung tâm TP như thế ! Và cũng chẳng nơi nào có thể có món bánh đa cua đậm đà như chính tại HP ! Anh đã từng nói, thậm chí ở HN anh cũng chẳng tìm được đúng hương vị bánh đa cua như ở nhà, huống gì là trong SG này...Con đường đến Đồ Sơn thật đẹp, gió mùa đông lạnh buốt nhưng vẫn thấy thật ấm áp khi nép sau lưng anh, khi được giấu hai bàn tay vào túi áo anh...Em như muốn ôm cả từng ngóc ngách, từng vật dù rất nhỏ của cả TP này, để được hòa mình vào, để cũng có cảm giác được "là người Hải Phòng" như anh...
    Mãi ko sao, viết ra thế này làm em thấy nhớ HP thế ! Nhớ đĩa ốc nóng hấp dẫn giữa buổi tối mùa đông, nhớ chiếc bánh mỳ cay vừa xinh lại vừa ngon tuyệt (anh mà ko cản có lẽ em đã tha lôi cả 10,20 chiếc vào SG rùi), nhớ bát bánh đa cua ở lề đường Trần Phú, nhớ hôm đèo "mẹ chồng tương lai" (ah nhầm, lúc đấy chưa biết sẽ là "mẹ chồng" nhanh thế) ra chợ Ga vì thương cụ phải lọc cọc đạp xe lúc sáng sớm trời lạnh thế, nhớ khung cảnh quê nội anh mà em đã ồ lên vì "y như em đã thấy trong phim về nông thôn miền Bắc"...Nhớ nhiều, nhiều lắm, tuy biết là từ giờ mỗi năm sẽ được về HP 1 lần nhưng sao vẫn thấy ko đủ, sao mà tham thế nhỉ ?
    Em là người ở xa, có nói gì ko đúng các bác bỏ qua nhé ! Mấy hôm nay em lang thang ở box này để tìm hiểu thêm về quê hương anh, từ đó sẽ hiểu và thương anh nhiều hơn...Có gì các bác "chỉ giáo" hộ em vài thứ để em làm "dâu số 1 Hải Phòng" nhé ! Đùa thôi, nhưng các bác có thời gian thì dạy em 1 số món ăn để nấu hàng ngày, hoặc 1 số điều cần biết về cách sống, về con người HP để em khắc phục những điểm khác biệt 2 miền, các bác nhé ! Em cảm ơn trước ạ !!!
  2. lion_heart_84

    lion_heart_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác mà thấy tiếc, em là con trai HP yêu 1 chị người SG mà tinh yêu chỉ có cho đi ko dc nhận lại chúng em mà như 2 bác có phải vui ko, dù sao cũng thanh bạn tốt của nhau em đỡ buồn
  3. phoenix_flower

    phoenix_flower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu . Trăm trận đánh quê ta anh hùng .
    Hải Phòng có truyền thống lịch sử vẻ vang . Từng một thời là trung tâm kinh tế của cả miền Bắc XHCN . Nhưng hiện nay HP đang thua kém các thành phố khác nhiều quá . Hải Phòng ơi hôm nay bé nhỏ , hy vọng vào thời gian không lâu HP sẽ lại sánh vai cùng HN , HCM , ĐN .
  4. thanhthao_05

    thanhthao_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa HP thế là đã 5 mùa hoa phượng, cuộc sống của tôi, nỗi nhớ của tôi, tiềm thức của tôi.... tất thảy đều có HP. HP luôn ở trong tôi mỗi sáng,mỗi chiều, mỗi đêm. Có nhiều khi chỉ muốn đi 100km về nhà để chui vào giường ngủ với mẹ, ước muốn nhỏ nhoi thế mà tôi cũng rất khó khăn để thực hiện nó. Tôi thèm được ngắm màu đỏ rực rỡ của hoa Phượng, màu tím da diết của hoa bằng lăng và cả không khí mặn mòi nơi bến cá. "Mỗi con đường, mỗi hàng cây, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười...." (lời một bài hát ) đều thân thương trong trái tim tôi. Hạnh phúc đến với tôi và cũng rời bỏ tôi từ đó. Tôi thường tự trách mình sao có thể ra đi? Chốn xa xôi này liệu có mang cho tôi hạnh phúc? Câu hỏi đó cứ mãi đeo đẳng bên tôi không khi nào dứt.
    Hải Phòng ơi!!!!
    Cho em mượn thôi
    Một chút nắng run run trên tóc
    Chút biển chiều xanh như ngọc
    Trong mắt anh
    Kỷ niệm làm em day dứt
    Tim chơi vơi trong ***g ngực
    Câu thơ buồn nhức nhối mùa đông
    Anh là ký ức
    Em níu vào cho bớt chênh vênh
    Nhưng giấc mơ nào đâu có thực
    Suốt đời em cứ mãi thác ghềnh
    Về với em
    Cho qua đi đông dài giá lạnh
    Xuân ngoài kia mưa nhỏ giọt mềm
    Bao giờ thôi hoài niệm về anh?
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Xưa cũ luôn là chốn yêu mến chở che cho ta trên bước đường đời. vote cho bạn vì bài thơ rất hay . Thân !
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 08/08/2005
  6. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Nhớ Hải Phòng, nhớ phố Hồ Xuân Hương, nhớ những ngày còn bé nhóc, trưa nắng hè là ra đường chơi. Bố cầm roi ra về bắt ngủ mà chưa bao giờ đánh.
    Nhớ những hàng phượng tháng 5, tháng 6 đỏ rực một góc trời. Nhớ mùi hoa sữa, mùi dạ hương giữa khu phố giành cho Tây ở.
    Nhớ lúc còn bé, chạy qua lãnh sự quán Nga rồi 1,2,3 hô " Nga ngố"....
    Nhớ con đường lãnh mạn nhất Hải Phòng, cứ ngày lễ mà ra giữa đường đứng vì không có một bóng người, thanh bình và yên tĩnh....
    Nhớ Vườn hoa năm cánh bên đường Hoàng Diệu thường hay cùng nhóm bạn ở xóm đi bắt bươm ****, và nhặt quả thông về ném nhau ( bây giờ đã bị san bằng thành quảng trường rồi.)
    Nhớ những lúc rủ nhau đi vặt trộm hoa ngọc lan bên UBND thành phố bị công an đuổi mà vẫn toe toét khoe hái được nhiều hoa.
    Nhớ nhà tròn của xóm 26 HXH, cứ tối tối là cả xóm tụ tập chuẩn bị đi chơi, ríu rít tiếng cười..
    ...
    Nhớ tất cả, nhớ con đường thân thương, khu phố Hồ xuân Hương, 12 năm thuở thơ ấu. Nhớ Hải Phòng thân yêu...
  7. timonlp2003

    timonlp2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích HP vào mùa thu , dịu dàng, êm đềm, cái cảm giác se se lạnh ko thể quên, nhớ con đường Lê Lợi về đêm thơm mùi thoang thoảng của hoa sữa, nhớ bà cụ bán nước đầu ngõ, nhớ cô bạn hay hờn dỗi. Nay tất cả đã chìm trong dĩ vãng, những kỷ niệm thật đẹp về HP trong tôi vẫn hiện lên, dù chỉ ở HP 1 nãm mà sao có cảm giác như ở đấy suốt quãng đời ấu thơ
  8. ChauCuaCauLan

    ChauCuaCauLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói Hải Phòng là một người mẹ luôn quan tâm đến con cái!! Cuộc sống ở HP mặc dù cũng sôi động và náo nhiệt nhưng mỗi người đều luôn quan tâm đến nhau!
    Như tôi, giữa tôi là những người bạn luôn hiểu tôi. CHúng tôi luôn biết rõ về nhau qua những cuộc đi chơi. Hay la cà hay đúng hơn là đàn đúm. Nhưng tất cả chúng đã tạo nên tình thân giữa mỗi người!
  9. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày xưa? Bao giờ trở lại cái thời của những đồ second hand, những đồ điện tử, xe đạp, xe máy Nhật.?
    HP đã sống trong ánh hoàng quang của ngày hôm qua quá lâu rồi. Thức dậy đi HP ơi.
  10. ChauCuaCauLan

    ChauCuaCauLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đúng là HP đang đi xuống thật. Về mọi mặt đều có những điều cần bàn thảo. Nổi cộm nhất mới đây là vụ Đồ Sơn. Trong khi có rất nhiều người phải ở trong những ngôi nhà tạm, như ổ chuột thì lại có người để không đấy hàng trăm mét vuông đất chiếm dụng. Thật là tồi tệ! Vậy phải làm sao để khắc phục? Cũng chẳng gì khác hơn là phải thẳng tay trừng trị. Đấy cũng cái vụ Đồ Sơn đấy. Vi phạm là thế mà chỉ có cách chức hay cảnh cáo! Hỏi ai mà không tức!
    Thế đấy! HP là thế đấy. Những cảm xúc tuy trong tôi rất nhiều. Đi xa HP tuy rất nhớ. NHưng cuối cùng tôi quyết định ra đi để một ngày nào đó tôi có cơ hội trở về nơi ấy, đóng góp, xây dựng thành phố tôi yêu

Chia sẻ trang này