1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hanabusa_p_hpvn, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng ư !chao ôi !có quá nhiều điều để nói ,để viết ở đây bởi nơi này là nơi tôi sinh ra và lớn lên ,ai cũng có quyền tự hào về thành phố quê hương mình ,bây giờ đang sống,học tập trên HN nhưng mỗi lần đi trên những con đường của HN sao mà thấy nhớ HP da diết khôn nguôi , con đường Trần Nguyên Hãn này sao nó gần gũi và thân quen quá vậy ?xa HP tôi mang theo hành trang của mình là nỗi nhớ gia đình ,người thân và cả cái mặn mòi của biển cả với những con sóng dào dạt bên mình như nhắc nhở tôi : đừng quên bạn là con gái HP đấy nhé
    Tôi nhớ có 1 lần bạn tôi đã hỏi tôi là quê ở đâu ,tôi tự hào nói : thành phố hoa phượng đỏ ! Và các bạn có biết bạn tôi nói gì tiếp theo ko? đó là : " a ! tớ biết rồi ,thành phố Velezua của VN " điều ấy chứng tỏ 1 điều rằng HP là thành phố của những người đẹp,ko chỉ vì vẻ hình thức bên ngoài mà là cả vẻ đẹp tâm hồn có trong mỗi con người HP .Rất nhiều người nói con gái HP ghê gớm nhưng tôi nghĩ rằng ko phải đó là ghê gớm mà là có cá tính !vậy các bạn sẽ hỏi tôi rằng cá tính ấy là gì và nó thể hiện như thế nào?tôi xin thưa rằng đó là sự thẳng thắn,dám nghĩ dám làm ,mà đã làm thì làm hết sức .....................chơi thì chơi hết mình luôn
    Có thể người ta biết rất nhiều đến HP với Dung Hà,với 1 sòng bạc lớn như Casino và cả những vụ tai tiếng về đất cát như ở Đồ Sơn vừa qua ....................nhưng người ta cũng ko thể quên được 1 thành phố đô thị loại 1 cấp quốc gia , 1 trường ĐHHH lớn nhất cả nước(cái nôi đào tạo ra biết bao nhiêu người thuỷ thủ tài giỏi cho đất nước )nhắc đến HP ko thể quên được Cảng HP (cảng lớn nhất miền Bắc ),nhà máy xi măng Chinfon tự hào đóng góp 1 khối lượng rất lớn cho công trình xây dựng lăng chủ tịch HCM ,bên cạnh đó còn có những nhà thơ , văn nổi tiếng đã từng học tập và công tác tại HP như nhà thơ Nguyễn Đình THi,nhà văn Nguyên Hồng ,nhà văn Thạch Lam............thật đáng tự hào quá phải ko? trong thời buổi kinh tế thị trường,khi đất nước đang trên con đường công nghiệp hoá - hiện đại hoá thì HP cũng ko ngừng " thay da đổi thịt " để hoà nhịp đi lên cùng theo từng bước tiến của VN nói chung và thế giới nói riêng !Mong rằng HP thân yêu sẽ mãi như lời 1 bài hát :" Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ............" " Hải Phòng sẽ lớn mãi Đất nước ,sẽ lớn lên trong bao tin yêu .................!!! "
  2. hoangtrungphong

    hoangtrungphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Chiều về đứng bên cổng trường Trần Phú! Nhìn những cô cậu học sinh ta trường, gọi nhau í ới...Lòng không thể không nhớ thương...Những con đường hoa phượng đỏ, những bánh mỳ cay...Ôi, tôi yêu Hải Phòng.
    Tạm biệt, Hải Phòng, tớ lại đi Sài Gòn công tác đây
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu tiên đi nhập trường đại đại học ,phải giới thiệu quê quán .Vừa nói quê tớ ởHP ,đã nghe thấy tiếng xì xào "Eo con gái Hải Phòng! ","Hải phòng hả 1m2 4 thằng ăn cướp ".
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 29/09/2005
  4. letmebe97

    letmebe97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu bé ạ. Cách đây hơn 8 năm anh cũng nên HN, cũng những tiếng xì xào,, thậm chí có người còn không cho thuê nhà khi biết anh từ HP lên, rồi đâu lại vào đó mọi người rồi sẽ hiểu thôi, ở đâu cũng có người nọ người kia... Vui nhất là có những người ấn tượng với HP, chẳng hạn khi anh đi rửa xe thì bác rửa xe hỏi:"cháu người HP phải không?"...
    i see the questions in your eyes...
  5. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm trước tớ học ở Hà Nội, các bạn bảo tớ một câu nghe rất khoái là : bọn tớ nghe nói con gái Hải Phòng đanh đá lắm nhưng khi biết ấy, bọn tớ thay đổi suy nghĩ liền, ấy hiền lắm .
    Nói chung có người nọ người kia, ở đâu cũng vậy, mình cứ sống và cư xử tốt là được .
    Càng xa Hải Phòng càng thấy gắn bó
  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    còn tớ thì vào SG học ĐH, năm 2 rùi mà vẫn ko thoát được khỏi cảnh nhớ nhà, cứ chiều chiều khi thành fố lên đèn là tớ lại nhớ cái đoạn mà ngày xưa học cấp 3 mấy đứa đạp xe từ Thái Phiên ra Hồ Quần Ngựa ngồi rùi tối đến là đi ăn, ngày nào cũng vậy, nhớ ghê .............
    tớ ở trong này và mỗi khi ai hỏi tớ ở đâu tớ đều nói với họ là tớ ở quê hương của Hoa Hậu - ai cũng bít đó là HP, KTX mà vắng tớ 1 ngày đảm bảo ko thấy tiếng cười - có người nhận xét như vậy..........
    tuy tớ đanh đá 1 chút, to mồm 1 chút nhưng thực sự tớ thấy con gái nhà mình nói chuyện rất có " duyên"..........hihì
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ở HP bây giờ cũng đẹp nhỉ ? Nghe biển Đồ Sơn lại đang tan hoang , ko hiểu đường đã được xây dựng trở lại được chưa / Hôm nay 11/10 rồi , anh Hưng ơi , chẳng biết anh đã chuyển nhà chưa ? Cứ mỗi lần về nhà anh , 2 anh em lại trèo lên tầng 3 , căn phòng nhỏ xinh của anh , rồi buôn chuyện trên trời dưới biển . Mỗi lần em gặp anh , bình yên quá .
    Rồi 2 anh em lại phóng tít mù xe ra biển Đồ Sơn , rồi lại loanh quanh các cây cầu , hay lại thi nhau trèo lên Đồi Thiên Văn . Anh bảo trông em lúc nào chẳng vui , anh ơi , vui rồi lại buồn nhiều anh ạ ! Mình em trong SG này , hồi trước anh bảo sao em ko học ở HP . Đấy , cái đó gọi là giá như mà anh .
    Em nhớ đường Tô Hiệu , Trần Nguyên Hãn , Cát Dài , Trần Phú , nhớ dải vườn hoa trung tâm , nhớ món giá bể của HP . Ôi , giáng sinh ơi , mi đến mau lên để ta còn về HP nào ....
  8. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra dân Hp ở trong SG cũng nhiều thế nhỉ?Ra đường có thấy lác đác vài ba cái biển 16,nhớ HP.Đã có hội HP ở SG chưa nhỉ?Lập hội đêeeeee bà con
  9. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có rồi bác ah, bọn em đã từng quy tụ được 1 nhóm các bạn sinh viên là người HP, cũng đã tổ chức gặp mặt, đi chơi với nhau nhưng rồi thời gian qua, ai cũng bận, và do 1 số thành viên đi du học, chuyển công tác ở công ty ... nên lâu rồi chưa gặp nhau. Hix, chắc hôm nào phải quy tụ lại, đi chơi 1 bữa mới được. Bác đang ở SG ah? Send cho em ID của bác nhé, khi nào kêu gọi được dân HP nhà mình họp đồng hương, em sẽ nhắn tin cho bác biết. ID của em là sakura_84hp@yahoo.com
  10. qiseng

    qiseng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu "nên" HN là thế lào ạ?

Chia sẻ trang này