1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về hạnh phúc

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi hoadai, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoadai

    hoadai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về hạnh phúc

    Hạnh phúc trong cuộc đời là có một mục đích lớn và cố gắng để thực hiện.
    Hay hạnh phúc là sự bằng lòng 1 cách thanh thản với những điều trong tầm tay???????????





    em theo đời cơm áo.........
    ôi những ngày yêu dấu bọt bèo.............
  2. Blue_melody

    Blue_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có một gia đình để trở về, có một công việc để làm, có một ai đó để quan tâm và chia sẻ, có một tương lai đang chờ đón. Hạnh phúc là gì ư, đơn giản lắm.
  3. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời giống một câu danh ngôn. Luôn đúng cho tất cả, song dường như lại không đúng cho một ai đó.
    Có thể bạn đang hạnh phúc, vì bạn tìm được câu trả lời.
    Tôi biết, điều mà Hoadai hỏi, nó cụ thể hơn nhiều, nó là thực tế và cũng là cảm giác, là sự kiện và cũng là tâm trạng. Sẽ không ai trả lời hộ mình được đâu HD ạ. . Ước gì, tôi có thể trả lời bạn được. Nhưng những điều mình đang làm, đâu có phải là vô nghĩa phải không bạn. Mình đang sống, đang có ích. Tôi chỉ nghĩ rằng, chừng nào tôi còn có ích cho ai đó, ít nhất là với người thân, thì cuộc sống của tôi còn ý nghĩa. Mà bạn thì, đâu phải chỉ có ích với người thân bằng sự tồn tại của mình....Hi, muốn mượnmột câu trong truyện Nguyễn Huy Thiệp, để nói chuyện với bạn này: "Nhìn vào mắt trẻ con ấy, dễ sống lắm!". Ngày nào cũng nhìn vào mắt trẻ con, sao còn cứ mãi "đi đâu loanh quanh" nữa hử?
    "Trước mặt là sông
    Sau lưng là núi
    Bên này là suối
    Bên kia là đèo
    Còn biết đi đâu
    Đành đứng lắc đầu
    Lắc đầu nhìn sông
    Sông sâu khó lội
    Lắc đầu nhìn núi
    Núi cao khó trèo
    Lắc đầu nhìn đèo
    Mây dăng kín lối
    Lắc đầu nhìn suối
    Thác ghềnh treo leo
    Lắc đầu nhìn theo
    Ngàn trùng xa khuất
    Đất về cuối đất
    Trời đã cùng trời
    Thở dài hỏi gió
    Gió còn rong chơi
    Thở dài hỏi nắng
    Nắng không trả lời
    Thở dài hỏi nước
    Nước lại đầy vơi
    Thở dài hỏi người
    Người không đáp lại
    Thở dài hỏi mãi
    ...
    Lắc đầu mà thôi
    Thở dài mà thôi"

  4. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ư, đơn giản lắm, là không bao giờ phải day dứt vì đi tìm lời đáp cho câu hỏi đó.
    Bạn thân mến ơi, hãy để mỗi ngày trôi qua như nó đang trôi qua, và tận hưởng những gì nó mang đến mà không phải nghĩ xem những điều đó đã đủ hay chưa? Ta cần nó hay ta cần điều khác?
    ...Giật mình tỉnh ra, ồ nắng lên rôi

Chia sẻ trang này