1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về môn thể thao bóng trên bàn được gọi là bóng bàn ...!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi ngoisao123, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisao123

    ngoisao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về môn thể thao bóng trên bàn được gọi là bóng bàn ...!

    Thật may mắn cho tôi là được làm wen với môn thể thao này từ lúc 15 tuổi ... "hi hi nhưng chỉ tập được khoản 5 năm ah đừng hiểu lầm..." đến bây giờ tôi đã được 32 rồi còn gì ... Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi cầm vợt đánh bóng lúc đó tôi chẳng biết gì về môn này ...Cầm cây vợt cứ thấy bóng đến là "mừng wá " đánh một cú "trời giáng " cho đã tay với mục đích chính là "hạ gục ngay đối thủ mình bằng một cú đánh ấy .... Còn bây giờ tuy là đánh khg lại ai cả ..Nhưng tôi có một cảm giác thật gần gủi và gắn bó với môn thể thao này ..... Nó mang lại cho tôi một cảm giác thật thoải mái sau những lần chơi bóng ... Một nghệ thuật ... người chơi bóng đó là một nghệ sĩ .. Thật tuyệt vời ..Mỗi người chơi một kiểu ...Đủ thứ loại bóng ...bóng xoáy , bóng nặng .....
    Còn giao bóng thì cũng thế ...Ah mà nói đến giao bóng là phải nói đế Mr Khoa ...Cực kỳ hiểm hóc ...Các cao thủ dường như ai cũng bị những quả giao bóng của Anh ta làm khó dễ trong những trận đấu ... Con vào trận mà làm cho đối phương " buồn ngũ .." nhất đó là phải kể đến Mr Nhân .... Còn Nữ mà đánh "hung dữ nhất .." phải kể đến Ms Ruaandtho .... Bạn đã thử qua những tay vợt này chưa ...Nếu chưa ..Thử một lần rồi xem ... Thứ 4 : từ 6h tối tại clb tamvar ..Thứ 7 tại quận đoàn quận 7 .... Hẹn gặp các bạn ...
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    HÌihì, chào anh Phụng !
    Chắc em phải cải thiện kỹ năng gây mê của em bằng cách luyện tuyệt kỹ vừa đánh bb vừa giãng bài giáo dục công dân !!!!!!!!!!!!! Bảo đảm là em sẽ "hạ gục" đối phương nhanh chóng ! (trừ khi đối phương bị khiếm thính !)
  3. ruaandtho

    ruaandtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Àh, thì ra là Mr. Phụng đã online được rùi....welcome nhé!
    Hy vọng sẽ thấy nhiều bài của Mr. Phụng đóng góp cho TTVNOL
    Chùi ui, người ta đánh nhẹ nhàng, dễ thương thế kia (vì toàn là giựt moi hông hà) vậy mà mang tiếng là đánh hung dzữ....
    Oan quá
  4. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đề nghị giùa and thỏ đánh dấu câu chi chính xoác vào nhé. Làm gì có cú "giựt moi hông", cái này nằm ở trang cuối của "Cửu âm chân kinh" mà ruaandtho đọc xong xé mất làm bảo bối rồi phải hôn?
  5. ruaandtho

    ruaandtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hehhe.....nguyên một câu của người ta dzậy mà bị Mr. Bình tách ra, làm nghe ghê wé....
    Cửu âm chân kinh bây giờ xưa rùi, tình hình võ lâm bây giờ là "Tru tiên" áh....

Chia sẻ trang này